1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười tự viết

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chieubanme, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
  2. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
  3. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    chết cười vote cho bác@chieubanme 5* nè
  4. TaiAlex

    TaiAlex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác cho em đưa lên Blog của mình!
  5. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Entry for October 25, 2007 Thich lang nhang!!!
    Tranh thủ mấy hôm nhàn rỗi, post linh tinh tý
    thích ngồi những quán vắng, có chủ quán nhỏ nhỏ, xinh xinh, ăn nói dễ nghe, nếu có gọi nhiều một tý cũng ko chửi: *********, uống được cốc nước, ngồi cả buổi chiều còn hay hạch sách.
    Nếu ko kiếm được quán vắng, sẽ ngồi quán vỉa hè, nhâm nhi trà đá và ngắm gái xinh đánh mông tít mù phía trước.
    Thích mang Tam Quốc vào Wcup và đọc đi đọc lại cái chương Khổng Minh ngồi trong lều tranh chia ba thiên hạ.
    Thích đếm tiền.
    Thích nghe chuyện thằng bạn vào quán matxa, XYZ rồi gặp ngay thầy giáo cũ đã từng cho nó thi lại môn giáo dục công dân.
    Thích đi chơi với những em vẫn nghĩ rằng, trẻ con thì xinh ra từ nách.
    Thích xem phim Việt Nam và vừa xem vừa chửi, đạo diễn gì mà ngu thế.
    Thích đi công tác và gọi điện về nhờ thằng bạn thân bỏ phong bì cho đám cưới cái con thành đanh đỏ mỏ mà nó ghét cay ghét đắng.
    Thích post bài về cổ vũ cho dân tình mua thật nhiều cổ phiểu trong khi mình đếch biết tại sao lại gọi là Vn Index.
    Thích dạy sếp cũ ở cơ quan nhà nước tự tìm đường link vào web *** đầy virus (vài ngày sau treo máy).
    Thích ngồi uống rượu với đám bạn thân và tranh thủ nhắn tin cho gái: anh rất cô đơn và nhớ em.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-;_ylt=AlyD0dgjQIjQSJnnGcV15Zm0AOJ3?cq=1
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bác viethp mà viết tự truyện thì kiểu gì em cũng mua. Hay! Bác cứ tiếp tục u sầu, châm biếm cho em được cười sảng khoái
  7. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Entry for July 13, 2007 Thật là thú vị
    Thật thú vị, nếu ngày xưa, để xem được nhật ký của mợ nào đó, phải tán tỉnh, phải vờ vĩnh, phải lừa lọc, có khi còn phải đập đầu vào cột, thề thốt: anh mà cho đứa nào xem nhật ký của em hay kể lại cho ai nghe thì anh ko bằng con chó cún. Vất vả là thế mà có khi nó còn quay cái chỗ để ngồi rồi ngúng nguẩy đi chỗ khác, trước khi đi còn buông ra tuyên bố xanh lè: em ứ tin anh.
    Thế thì quá thể lắm. Nhưng bây h, dưới cái thời của anh Bill Gates, mọi sự cứ rõ như ban ngày. Chỉ cần một cái click, ruột gan phèo phổi các mợ cứ phơi ra trước mắt.
    Mợ nào mợ ý, thi nhau làm blog. Có mợ văn dai như chão đứt thì hò nhau bôi gio trát trấu cho cái blog của mình thật dị hợm, gớm ghiếc. Tranh ảnh, ăn uống, hội hè đình đám nhồm nhoàm. Cố làm ra vẻ càng fun càng tốt. Làm sao để cho thiên hạ mất tập trung vào cái ý tứ lủng củng, hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm của mình.
    Những cái bài hay gặp nhiều nhất là: hôm nay, ngày... giờ chấm chấm chấm, sao hôm nay tâm trạng mình lạ thế, tại sao lại buồn/vui/đơ đơ/ngơ ngác hoặc điên điên... (ơ hay, bố thằng Tây cũng chả biết tại sao chứ nói gì đến blogger hiền lành, chất phác như em).
    Có mợ tự tin, viết dài như tiểu thuyết diễm tình thời 30 - 45 đói khát. Nào là cái thằng của nợ nó lại dám bỏ em đi theo cái con của nợ xinh đẹp, giàu có hơn em (tất nhiên rồi). Chán viết rồi làm thơ, đại khái: Chiều nay nắng... bất chợt mưa, và chiều xuống, bố em về. (thật đểu giả và quá thể dã man, làm mất công ông mất một lần view page. (em viết view page cho nó vần).
    Có mợ khóc ầm ĩ lên rằng, ôi trời cao đất dày ôi, ở Uganda xa xôi, hàng loạt trẻ em đang không có bánh mì ăn mỗi sáng. (kệ cha chúng nó chứ) Có mợ lo ngại tình hình Banglades lại sắp choảng nhau với Qatar. Như thế thì dân tình chắc là sẽ khổ. Thực tế Qatar nó ở đâu mợ ý cũng còn đếch biết.
    Đọc tiếp thì gặp mấy mợ hận đời, đòi xăm trái tim đang rỉ máu lên mông. Có mợ toan tự vẫn bằng bún mắm. Rồi gặp thêm mấy mợ vui vẻ, hiền hòa, yêu màu tím. Chưa pha trò đã cười sằng sặc nhưng khi kể chuyện cười thì vài tuần mới gọi điện báo rằng: chuyện của a buồn cười quá. (duyên thế!)
    Vậy đấy, thế giới blog là thế đấy. em trót động đến mợ nào thì bỏ quá cho em. Thực tế, thì blog của em cũng toàn là chuối. chọc ngoáy tí. kekeke!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-etMKoFoncqPtW6F5DjFa6xvdtus-;_ylt=ApNXXPoFH7FF4BYyE2zJcWWsAOJ3?cq=1
  8. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    tớ đếch viết nữa. hôm nào dọn nhà sang chỗ khác.
    Được viethp80 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 30/10/2007
  9. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1.694
    Đã được thích:
    64
    Truyện của bác chủ topic hay quá, tiếp đi bác
  10. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    chuyện nì không mới nhưng đọc vẫn thấy bùn cuời :D

Chia sẻ trang này