1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười: Vấn đáp

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi trankhoavna, 08/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trankhoavna

    trankhoavna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:

    - CacMac mất năm nào?

    - CacMac đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

    Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút.

    Giáo sư hỏi tiếp :

    - Lênin mất năm nào?

    - Lênin mất , nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

    Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm.

    Giáo sư thì thầm với hội đồng :

    - Thôi cho nó 3 (*) điểm đi, không nó bảo chúng ta hát “Quốc tế ca” thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!
  2. mai.nguyenvn

    mai.nguyenvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    90
    Một cậu sinh viên trong chuyến dã ngoại lạc vào 1 khu rừng. Đêm rồi mà cậu chưa tìm được đường ra.May sao cậu tìm được 1 ngôi nhà của 1 ông lão và cô con gái xinh đẹp. Ông chủ nhà tối phải đi có việc ko về nhưng trông cậu hiền lành dễ mến( giống atungbk) nên cho cậu ngủ lại. Nhà chỉ có 1 cái giường nên cậu được ngủ cùng với cô gái,tất nhiên là ông lão đã dặn trước nếu cậu mà giở trò thì sẽ bị 3 điều trừng phạt khủng khiếp. Đêm đã về, cậu sinh viên của chúng ta vô phòng ngủ thì bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô gái. Không kiềm chế nổi, cậu đã làm điều mà ai cũng biết rồi đấy. Sáng ra tỉnh dậy, cậu thấy mình bị 1 hòn đá 100Kg đè lên người trên đó có khắc:"HP1 là bị 1 tảng đá 100kg đè lên." Chuyện nhỏ, cậu ném hòn đá qua cửa sổ cho nó rơi xuống vách núi.Ngay sau đó cậu lại đọc thấy trên bậu cửa sổ:"HP2, 1 viên bi của ngươi bị cột vào tảng đá". Hoảng sợ cậu vội nhảy theo. Đang rơi, cậu lại thấy có chữ khắc trên vách núi: "HP3, viên bi còn lại bị cột vào chân giường"
    Oh my god!
  3. trangbuongbinh

    trangbuongbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2012
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    74
    Thầy giáo bước vào lớp . Quần áo xộc xệch . Mặt hằm hằm . Cả lớp lo lắng . Vào cửa lớp , thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp . Cả lớp run lên vì sợ . Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném bay vèo xuống góc phải cuối lớp . Cả lớp lại run lên vì sợ . Tiến lại gần bảng , thầy hỏi :

    - Thế nào , các cô các cậu có sợ không ?
    - Thưa thầy sợ , sợ lắm ạ .
    - Thế vẫn chưa sợ bằng Ðại chiến Thế Giới lần thứ Hai . Hôm nay chúng ta học bài " Ðại chiến Thế Giới lần thứ Hai "

Chia sẻ trang này