1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười về các Sếp... Ai ghét Sếp hãy vào đây đọc...keke

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi khosimdep, 20/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackswallow

    blackswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    up nao!
  2. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    up lên đầu nào
  3. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Sếp đi tắm biển chung với thư ký trẻ đẹp. Sau khi xuống biển tắm một lúc thì lên cát phơi nắng. Sếp có ý đùa vui nên lấy cát rắc lên 2 bên đùi cô gái 2 số 5, rồi hỏi: Đố em đây là số mấy?
    - Cô gái trả lời : đây là số 55 ạh !
    - Sai bét - Sếp nói.
    - Vậy đây là số bao nhiêu? cô gái hỏi
    - Đây là số 505,
    Cô gái muốn chọc lại nên rắc lên đùi sếp 2 số 5, rồi hỏi đây là bao nhiêu?
    Sếp thẳng thắn trả lời:
    - Đây là số 515, đúng không?
    - Sai bét - cô gái trả lời.
    - Đây là 5,5. .
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ko ghét nhưng tòo mòo
    he he
  5. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Chuyện họp hành.
    Có ông cục trưởng ốm sắp chết đến nơi, chỉ có điều không trút được hơi thở cuối cùng. Bà vợ bảo con cháu đến đông đủ cả rồi, ông yên tâm lên đường đi. Không được, chưa chết được. Vợ lại nói, mọi chuyện đều thu xếp ổn thoả rồi, ông yên tâm lên đường đi. Không được, chưa chết được. Vợ bảo, tài sản nhà ta đã thu xếp xong xuôi cả rồi, ông cứ đi đi. Cũng chưa được đâu. Về sau, vẫn là tay thư ký tương đối hiểu ông ta bèn ghé tai cục trưởng nói: "Báo cáo cục trưởng, mọi người đến đủ cả rồi, ta họp thôi ạ." Lúc ấy cục trưởng mới hả lòng hả dạ và nhắm mắt xuôi tay.
  6. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một Cty) bắt máy. Bên kia giọng bồ nhí:
    - Anh đó hả.
    Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:
    - Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả?
    - Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?
    - Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG!
    - Chừ em đến với anh nghen?
    - Thứ hai: LÊ VĂN KẸT
    - Hay là …. Anh qua đây với em đi!
    - Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN
    - Thế khi nào anh mới đến được?
    - Thứ tư: MAI VĂN TỚI
    - Lúc mấy giờ hả anh?
    - Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI

    Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ:
    - Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá!
  7. caylaunha360

    caylaunha360 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    10
    Khách VIP

    Cô thư ký chạy vào nói với sếp: "Sếp ơi, có một vị khách từ sáng đến giờ xin gặp sếp bốn lần rồi ạ!"
    > Kết quả đào tạo thư ký/ Ngủ như vợ chồng/ Khi thư ký sai chính tả


    - Trời ơi! Tôi mướn cô về để làm gì? Cô phải biết khi nào tôi bận chứ.
    - Sếp bận gì ạ, để em còn trả lời cho khách?
    - Sao? Tôi phải trả lời cô chắc? Tôi đang chuẩn bị nội dung chiều họp, nghiên cứu điểm chứng khoán của cổ phần công ty ta, dự án phát triển công nghệ của công ty ra các nước... được chưa?
    15 phút sau, cô thư ký lại gõ cửa phòng sếp, mặt tái xanh, thở hổn hển:
    - Khách nhờ nhắn lại 3 tin. Thứ nhất nội dung chiều họp không thể nằm dưới váy của cô trợ lý. Thứ hai điểm chứng khoán của công ty đang ở trên sàn giao dịch, chứ không nhất thiết phải mang cô trợ lý trên đùi. Cuối cùng sẵn sếp nghiên cứu dự án phát triển công nghệ ra nước ngoài, khách đề nghị sếp nên nghiên cứu dự án chuyển khẩu ra khách sạn chiều nay luôn.
    - Ai... ai mà láo thế? Khách tên gì, cơ quan nào?
    - Dạ cơ quan và tên thật thì em không biết, nhưng khách để nickname lại là "bà nhà@yahoo.com\" ạ!

Chia sẻ trang này