1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười xung quanh cái hố WC

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi KHANHCONAN_I10_new, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honey181

    honey181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em cũng có được nghe 1 truyện cười xung quanh cái WC
    Đang ngồi họp đại hộitại một nhà hàng sáng trọng, với đầy đủ các vị bô lão chức sắc, tai to mặt nhớn đủ cả. Chuyện đang đến hồi căng thẳng, cả hội đang nhặng xì ngậu cả lên, bác Hà và chị Giao đang cãi nhau nảy lửa vì họ đang tranh nhau xem ai xứng đáng hơn để làm ng`đứng đầu , đang vào tự dưng bác Hà nhà ta dở chứng ôm bụng xin ra đi một tí. Một lúc sau bác quay lại với vẻ mặt hầm hầm tức tối, cả nhà mới hỏi chuyện thế ra làm sao:
    -...Cái thằng khốn nạn ấy...
    - Khốn nạn sao bác?
    - ..Trong cái nhà vệ sinh ấy, chúng nó đề dòng chữ......"Anh nào uống bia xong, cảm thấy hứng, thì call cho em theo số...84616..... gummm
    - Ừ đúng là khốn nạn thật, cái nhà hàng này...
    - Cái thằng khốn nạn ấy, nó lại xóa mất cái số điện thoại cuối
  2. NSTtiensinh

    NSTtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thơ về WC gì mà dở ẹt. Các chú em có biết ngày xưa để cổ động cho việc đi vệ sinh các cụ nông dân mình đã làm thơ hay thế nào không. Ngày xưa khi chưa có hố xí hai ngăn, nông dân nhà ta đã lấy mũ sắt của lính Mỹ để làm bô (gọi là mũ Nickxon) rồi quây mấy cái lá cọ vào là thành WC và có thơ để cổ động như sau:
    "Dù ai đi đâu về đâu
    Về đây mà ị lên đầu Nichxon"
    Thơ thế mới là thơ chứ. Các chú em trình độ làm thơ còn dở quá.
    -@-@-
  3. buzz

    buzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ba` con than men ! Cho phep' tham gia bang treuyn cuoi co' lien quan duoc khogn ?
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Co' 1 nguoi da den bi dam ta`u o giua dai duong . Giua luc tuyet vong , anh ta keu len :
    "lay chua ! Hay cuu giup con !"
    Bong nhien ,Chua hien ra that :
    "Ta se giup con ! Con co' 3 dieu uoc !"
    Anh chang da den be`n uoc :
    "Uoc gi` con duoc o tren bo` voi nhieu nuoc ngot , co' nhieu phu nu va` con co' mau trang !"
    "Dieu uoc cua con duoc chap nhan ! " Chu'a noi' va` Bu`m cha`ng da den bien tha`nh cai' nah` xi' ma`u trang trong toa let' nu
    -------------------------------------------------------------------
    Cam on da lang nghe !
    buzz
  4. hawks

    hawks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất quận công, thứ nhì ỉa đồng
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hị hị, trong toa lét kể ra cũng lắm thằng điên, có đứa vác bút vào ngồi tỉa con xe máy, đẹp vãi lều nhưng có điều vẽ xong quả xe đấy cũng phải mất 3 tiếng, mà WC công cộng thì biết mùi vị của nó thế nào rồi... bái phục....
    ================================================
    [​IMG]
  6. duckM

    duckM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đang vui thì đứt dây đàn
    Khi đang ngồi ị thì nàng đến chơi
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    không ở thì mời nàng xơi
    không ông phọt c-ứt cho đời tối đen ​
    [​IMG]
    hate me--if u can ​
  8. kokichi34

    kokichi34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác bàn chuyện vui quá, em cũng xin nói leo ăn theo câu chuyện đáng xấu hổ của em như thế này:
    Em vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó là 1 ngày mùa đông lạnh giá, đêk hiểu sáng sớm em ăn cái gì mà đang đi đường bỗng nhiên đau bụng dữ dội. Khốn nạn, đường xá đang đông nghịt mà em phi xe như 1 thằng điên bất chấp nguy hiểm tới gấp WC số 2 ĐinhTiênHoàng. Em lao 1 mạch lên vỉa hè, vứt vội cho chị thu tiền ngoài cửa 10 nghẽo, nói gấp: Khỏi...(không thì) thối.(đáng nhẽ em chỉ mất ị phí 1 nghẽo thôi) rồi chui tọt vào trong giải quyết.
    Cuối cùng thì em cũng được được tận hưởng cảm giác đê mê, sung sướng làm sao.
    Khi đó em mới hoàn hồn và nhận ra 1 vấn đề rất tế nhị: ở đây không có giấy vệ sinh. Thế là em hét um lên. Chị thu ngân ở ngoài mới lò dò vào, rất dịu dàng: chú chịu khó chùi *** bằng ngón tay trỏ đi, xong rồi đưa tay qua đây chị làm sạch cho. Lúc đó em cáu lắm nhưng mà đành phải chịu thôi, chả còn cách nào khác cả. Chẳng nhẽ lại chịu bẩn sao?
    Sạch sẽ thoải mái rồi, em thò ngón tay trỏ ra ngoài để chị thu tiền đứng sẵn ở ngoài lau cho sạch như đã hứa để em còn cút. Chị ý lạnh lùng cầm 2 nửa viên gạch đập kêu cái "chát" giữa ngón tay của em. Mẹ ơi, đau thấu trời xanh. Theo phản xạ tự nhiên, em rụt ngay tay về, đưa ngón tay trỏ lên mồm mút lấy mút để cho đỡ đau. Công nhận là chị ý nói đúng: ngón tay của em được chị ý làm sạch sẽ còn hơn cả tẩy xà phòng OMO.
    Nếu các bác không tin em, hôm nào qua địa chỉ đó thử cho biết mùi vị, chị ý vui tính lắm.

    Dragon boy
  9. KHANHCONAN_I10_new

    KHANHCONAN_I10_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    gần như rơi nước mắt khi nhìn thấy cái nick bác này... bác mới quay lại hay thậm thụt ở đâu bây giờ lại lòi cái mặt ra thể hử? Khai mau

Chia sẻ trang này