1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện cười xung quanh cái hố WC

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi KHANHCONAN_I10_new, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nóng quá cái Euro
    Chị em cũng ***g lên cá độ
    Dăm hôm mười bữa xèng đi hết
    Bán quần bán áo, bán cả bô
    Cái bô từng chung mông đấu cựt
    Bao phen làm chị em hậm hực
    Cú này đem bán đầu tư lớn
    Có xèng ta xây hẳn lầu WC
  2. KHANHCONAN_I10_new

    KHANHCONAN_I10_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    liu cê thì kệ liu cê
    không xây cho khỏi tốn tiền Hui ơi!
    Nếu buồn thì hãy lên đồi
    Lên mà tìm bãi...đất mà rặn ra.
  3. KHANHCONAN_I10_new

    KHANHCONAN_I10_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    SAO LÂU NAY KHÔNG AI VÀO TOPIC CỦA MÌNH NỮA NHỈ
    CHẮC HỌ CHÁN TOPIC NÀY RỒI.
    NHƯNG RỒI TÔI SẼ ĐẨY NÓ LEN CHO XEM
    MÀ CÓ LẼ CÁC BẠN HẾT CHUYỆN ĐỂ ĐĂNG RỒI HẢ.
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hồi đi học, lúc trường đang xây hội trường thì nhà VS Nam và Nữ chung nhau, có mấy đứa ghi trước cửa: "Vị tổng thống đáng kính Gót xì Bush đang làm công sự". Tò mò cũng mở ra xem vài lần, tổng thống không thấy, chỉ thấy phu nhân tổng thống đang cầm gáu nước...
  5. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em xin tường thuật nguyên văn cuộc đối thoại của thầy u em ngay tối hôm qua ...ngay trong bữa ăn cơm ...tất cả chỉ vì cái WC . Như thế này ạ :
    - Tại sao ****** cứ nhấc cái bệ tolet lên thế ! Lần nào vào mình cũng phải thò tay vào hạ xuống ( cái tròn tròn để ngồi ý , em ko bít gọi là cái gì )
    - ****** buồn cười nhỉ ! Ko nhấc lên thế nhỡ tôi đi ......nó giây ra xung quanh thì sao ? ****** lau nhé ! ( bố em nói hẳn ra chứ ko chấm chấm ! huhu )
    - Thì anh cứ lấy vòi hoa sen xả đi 1 lần là xong , việc gì cứ phải nhấc nó lên thế !
    - À thế hả ? Xả xong tôi ko lau lại nữa cứ để ướt nhèm thế mà ngồi lên nhé ?
    - Chả làm sao cả ! Rồi mẹ quay sang tôi : Vân , nếu con có thấy nước trên bệ tolet thì là nước sạch , cứ ngồi ko sao đâu !
    - Được rồi ****** nói đấy nhé !
    - Chứ gì nữa , mà tôi chả hiểu anh .....kiểu gì mà sợ giây ra ngoài !
    - Ơ ****** buồn cười nhỉ ? ...Đi ! Đi ! Đứng dậy ! Vào đây ****** biểu diễn cho ****** xem ! Vào đây ! ......
    ....Thế rồi 2 người đứng dạy mặc em đang chết sặc với bát cơm đang ăn dở . Em thề là chuyện thật 99,99%.

  6. KHANHCONAN_I10_new

    KHANHCONAN_I10_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    BẠN GÌ VÂN ƠI! BẠN KỂ CHUYỆN NÀY CŨNG ĐƯỢC ĐẤY CÁM ƠN BẠN VÀ MONG RẰNG SẼ CÓ THÊM NHIỀU BAI NHƯ VẬY CHO TOPIC NAY THÊM PHONG PHÚ.
    CÁM ƠN!
    CÙNG NHAU NÂNG CỐC CHÚC MỪNG
    MỪNG XONG TA DẮT NHAU VÀO LIUCÊ.
    VỪA LÀM XONG CÁCH ĐÂY 5 GIÂY.
    HẸN GẶP LẠI CÁC BẠN!
  7. KHANHCONAN_I10_new

    KHANHCONAN_I10_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG BÀO CHÚ Ý ! ĐỒNG BÀO CHÚ Ý !
    CÓ CHUYỆN MỚI CÓ CHUYỆN MỚI SẼ ĐƯỢC ĐĂNG LÊN TỐI NAY AI CÓ MUỐN XEM THÌ HÃY VÀO XEM.
  8. KHANHCONAN_I10_new

    KHANHCONAN_I10_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    SAU ĐÂY LÀ TRUYỆN SỞ THÍCH NGƯỢC(được đăng trên báo làng cười ):
    một sinh viên người ANH học khoa tiếng Việt sang Việt Nam học hè , viết thư kể chuyện việt Nam với bạn như sau(....) :
    "........ Hôm sau, để lên gân tinh thần , mình nhai kẹo cao su khi tham quan đường phố . Cầm vỏ kẹo có dòng chữ "hãy bỏ rác vào thùng ", minh đi mỏi chân , nhai mòn răng mà chẳng thấy thung rác đâu ,chỉ thấy rác đầy đường. hai bên đường nhà nào cung có một đống rác to đùng,gió táp cả vào mặt . tìm thùng rác vãi cả đái, lại phải tìm WC. Qua mấy phố cũng chẳng thấy cái nào . Mình hỏi nhỏ một ông đi đường . Ông chỉ vào biển "cấm đái bậy" ven đường bảo đấy . Nhưng người đi lại đông lắm ,mình không dám..... vạch. bí không chịu nổi ,mình đứng lại cố nín . Thì may, tấm biển "Kotex siêu thấm" đập vào mắt .Chắc nó để thay WC? Nghĩ vậy , mình vội vã mua ngay......
    (còn nữa)
    Hẹn các bạn lần sau vậy !tôi phải về rồi.
    XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI.
  9. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy mọi người làm thơ hay thật đấy nhưng càng đọc càng thấy nhàm.Hãy dành thời gian sáng tác mấy câu thơ nhăng cuội này vào việc có ích hơn đi!
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình
    Sáng nay tôi đã ị rồi
    Vào đọc mấy bài cức lại đòi ra

    Có 1 chuyện cười thế này...tui ko nhớ rõ nên phải chế bậy vào!
    Có 1 vị quan chức cấp cao thuộc LHQ đi tham quan tình hình vệ sinh chung của thế giới...ông ta làm 1 cuộc hành trình qua các nước trên thế giới để tìm hiểu về cái WC...
    Đầu tiên ông đến Brazil,lúc ông ngồi xuống toilet thì tiếng trống,vũ điệu samba nổi lên nghe rất hay,vừa ngồi ị thì vừa muốn lắc,do cơ thể lắc lư uốn éo nên dù bị táo bón khó đi ị cức vẫn tuôn ra ào ào...ông lại thốt lên "Thoải mái quá!!"
    Tiếp theo là Mĩ,lúc ông ta vào ị thử trong 1 cái WC thì khi ngồi xuống,ông thấy trước mặt có luôn 1 màn hình vi tính để nghe nhạc,xem film và thậm chí để gọi thức ăn...ông thốt lên "Hay tuyệt!"
    Rồi 1 nước tiêu biểu ở Châu Âu là Nga,khi ông vừa ị xong thì nước tự động xối và 1 cánh tay robot hiện ra chùi rửa sạch sẽ bồn cầu...ông lại càng ngạc nhiên hơn!
    Nước cuối cùng ông đến trong danh sách các nước tiêu biểu ở Châu Á là Việt Nam,tuy ông có cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác và ko hi vọng gì nước VN có thể làm ông ngạc nhiên thêm nữa nhưng ông vẫn muốn đến VN,1 nước nghèo để xem tình hình cái WC...Ông ta vào đi ị,WC của VN rât bình thường,ko có gì đặc biệt,so với các nước khác thì khá bẩn...Vậy là ông cố rặn cho mau mà ra...nhưng lạ thay,ông vừa kết thúc thì có 1 cánh tay dưới lỗ bồn cầu thò lên chùi đít cho ông...ông giật mình nhìn xuống và thốt lên "Hiện đại quá,cánh tay robot này rất giống tay người" ...sau đó người ta mới biết là các WC mà vị quan chức đã đi đã cho 1 người chui xuống dưới lỗ và chờ vị quan chức ị xong là thò tay lên chùi cho ông ta... khá khen cho óc sáng tạo của người VN...keke

Chia sẻ trang này