1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện cười

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hieu8000, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Răng nào mọc sau?
    Thầy giáo hỏi học sinh:
    - Tèo, em cho thầy biết: răng nào sẽ mọc sau cùng?
    - Thưa thầy, răng giả ạ!

    To Love is Nothing
    To be Loved is something
    To Love and be Loved is everything.
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Đến mày còn 0 có
    Gần tết, người đàn bà đang đứng trước gương ngắm nhìn và tỏ vẻ hài lòng vì chiếc áo lông thú mới mua thì đứa con trai út học về
    - Ôi, đẹp quá! Mẹ ơi, có phảI bố mua cho mẹ cái áo này để diện Tết phảI không?
    Bà mẹ bĩu môi:
    - Bố nào mua! Cứ chờ ****** thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo!

    To Love is Nothing
    To be Loved is something
    To Love and be Loved is everything.
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Làm việc nặng
    Sau khi chia tay chồng đang bị ngồi tù, người vợ tới gặp quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
    - Bà yên tâm, tù nhân của chúng tôi chỉ phảI làm công việc nhẹ nhàng là dán hộp thôi.
    - Thế sao chồng tôi bảo đêm nào cũng bận đào hầm từ phòng giam ra ngoài?

    To Love is Nothing
    To be Loved is something
    To Love and be Loved is everything.
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tên trộm bất hạnh
    - Jack, dậy đi. Có kẻ trộm trong bếp và nó đang ăn chỗ chả chúng mình vừa ăn bữa tối còn lại đấy.
    - Em cứ nằm xuống ngủ tiếp đi. Sáng mai anh sẽ chôn hắn.

    To Love is Nothing
    To be Loved is something
    To Love and be Loved is everything.
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Kiếm sao được ngần ấy
    Quan tòa:
    - Nếu anh chịu khai ra số tiền đã ăn cắp giấu ở đâu, anh sẽ được giảm án.
    - Thế ông tưởng nếu không đi tù hai năm, tôi sẽ kiếm được ngần ấy tiền chắc?- Bị cáo kêu lên.

    To Love is Nothing
    To be Loved is something
    To Love and be Loved is everything.
  6. buonnhuliruouday

    buonnhuliruouday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chuyện ni hơi { thô bỉ học ] một tí mong các bạn thông cảm nha !



    chuyện con chim {c....}
    chuuyện là như ri ........ co một ngươi đàn ông nọ vợ đi vắng ở nhà trong con { con còn bé năm tháng } . con khoc anh ta dổ dành con va ru con ngủ , nhưng mà làm cách nào anh ta củng chẳng làm thằng bé hết khóc . trong luc do co mot con hổ di ngang qua phía sau hoi dung lai nghe anh ta do danh thang bé . con hổ nghe anh ta doa dam thang be tu con cho đến con voi roi con hổ mà thang be chang ninh khoc . bat chot no nghe anh ta het toang len con chim bo may day nay { con c.....bo may day nay }thi thang be het khoc va ngu ngon lanh . con hô ngac nhien qua ben vua di vua ngam nghi khong biet con c./.... la con gi ma lam thang be so den nhu the . dang di thi no gap mot co gai dang di cho ve { co gai dang mang bau } , no dung lai hoi cogai cai con c..... la con gi ma ghe gom nhu rua ? co gai tra loi con ho la : the may khong biet con c..... la con gi sao ? con c.... no ghe gom lam no da tui mot cai ma tui bi sung bung sáu bảy thang ni chua lanh day nay . trong luc ay thi co hai nguoi dan ong dang di cho ve cai nhau chi choe . chot mot nguoi dan ong het to : con c....... . con hổ nghe vay tuong con c.... den no ben phong minh chay mat tamvao rung ......!
  7. 5cil

    5cil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một anh ba tàu lấy vợ Việt (dân miền trung). Đêm tân hôn, sau khi ... xong xuôi, chị vợ nói: "xong hỉ". Lão chồng ba tàu tưởng vợ nói "song hỉ" tức "2 niềm vui", liền thầm trách yêu vợ và...tiếp tục lần nữa cho đủ 2 lần. Sau khi xong lần 2 (chị vợ vẫn tưởng là ý chồng mình) chị vợ thấy mệt nên nói: "Ngủ hỉ!" ( ! )
    Anh chồng thực sự ngạc nhiên và...khâm phục vợ nhưng cũng cố làm cho đủ đến nỗi...sập cả giường. Chị vợ hét : "Sập hỉ!". Lần này lão chồng ba tàu xỉu luôn!

    KHÔNG CÓ CHỮ KÍ
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG ANH AUTOMATIC
    Cô giáo vừa dạy học sinh tiếng anh xong,vì không đủ thời gian nên dặn học sinh về phân biệt các ngôi I,she,he,you,.... cho cô,lần sau kiểm tra.
    Tèo về nhà hỏi bố.Bố Tèo liền bảo: "mày ngu thế,có thế mà cũng không biết.Nghe đây này :I là tao,tao là ******.You là mày,mày là con tao.She là cô ấy,cố ấy là ******,****** là vợ tao.He là anh ấy,anh ấy là anh mày,anh mày là con tao"."Vâng,con hiểu roài".
    Hôm sau ra lớp cô giáo bảo Tèo phân biệt các ngôi.
    "Dễ thôi cô ạ.Thế này nhá,I là tao,tao là ******.You là mày,mày là con tao................."
    -------------------------------------------------------------------------------------
    ặc ặc,chắc cũng có người trong số các bác đọc truyện này roài chứ ạ?trên HHT mà.Thô dưng mà.................thật
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
    Được baggio182 sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 11/04/2003
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Thơ thô thiển, xin các bác lượng thứ.
    Chắc các bác ai cũng biết bài Hôm qua em đi chùa Hương. Hôm nay, em xin giới thiệu bài " Hôm qua em đi chùa chim", mời các bác thưởng thức!
    Hôm qua em đi chùa chim
    Hoa cỏ còn mờ hơi chim
    Cùng thầy mẹ em vấn đầu soi chim.
    Nho nhỏ cái đuôi gà chim
    Em đeo cái dải yếm chìm
    Quần lĩnh áo the chím.
    Tay em cầm chiếc nón quai chim.
    Chân em đi đôi dép chim chim
    Đò đi qua bến chỉm
    Mọi người ngắm nhìn chim
    Thẹn thùng chim không nói.
    Chim bây giờ mới tuổi mười lăm
    Chim em còn ....bé lắm......mấy chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Có ai yeu phù thuỷ như tôi không nhi?
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 12/04/2003

Chia sẻ trang này