1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYỆN CƯỜI

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi mystical, 15/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mystical

    mystical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN CƯỜI

    Mắt lác

    Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt lác.
    Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, sau đó hằm hằm hỏi :
    - Mày tên là gì ?
    Phạm nhân B vội nói :
    - Tui tên là Ali !
    Cai ngục nhìn B thét lên tức giận :
    - Tao không hỏi mày !!!!
    Phạm nhân C sợ quá, khóc oà lên, nói :
    -Tui có nói gì đâu


    Đăng ký trọ
    Nhà văn châm biếm Mark Twain một hôm dừng lại ở địa phương nọ, tìm khách sạn trọ wa đêm. Nhân viên Ks yêu cầu ông điền vào phiếu đăng ký khách trọ.
    OMark Twain đảo mắt nhìn phiếu đăng ký của những người khác, thấy đều ghi đại loại như: "Công tước A. và phu nhân". "Hầu tước B. và phu nhân"......
    Thế là ông ghi vào hàng để ghi họ tên khách trọ: "Mark Twain và cái va-li của ông ta".


    Trả lời
    Một lần Bernard Shaw nhận được thư của 1 bé gái :
    "..... Bác là 1 nhà văn cháu thích nhất. Để tỏ lòng ngưỡng mộ với bác, cháu định lấy tên bác đặt cho con chó của cháu. Đó là quà dịp kỷ niệm sinh nhật người thân tặng cho cháu. Không biết ý bác có bằng lòng không?......"
    Bernard Shaw viết thư trả lời :
    ".....Cháu yêu quý ! Đọc thư cháu bác thú vị lắm. Bác tán thành với dự định của cháu. Nhưng, còn 1 điều quan trọng nữa là cháu phải hỏi ý kiến con chó của cháu nữa đấy!"

    <img src=images/emotion/walksmil.gif border=0 align=middle><img src=images/emotion/beerchug.gif border=0 align=middle>Mọi người góp vui nhé.<img src=images/emotion/beerchug.gif border=0 align=middle><img src=images/emotion/walksmil.gif border=0 align=middle>


    MYSTICAL FORCE



    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 02/08/2002 ngày 12:12
  2. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Phá sản
    Nhà thơ Edmund Spenser khi sáng tác xong kiệt tác "Tiên nữ", đem bản thảo đến cho 1 bá tước rất sành thơ. Người canh cửa đem bản thảo đó vào cho bá tước xem. Bá tước đọc được mấy trang, thấy lý thú quá, bèn ra lệnh cho người canh cửa mang 20 bảng Anh tặng cho tác giả. Đọc tiếp tục, bá tước càng thú vị, lại dặn người canh cửa :
    - Mang 20 bảng nữa tặng cho tác giả đó !
    Nói xong, bá tước tiếp tục đọc, rồi không lâu sau lại nói :
    - Lấy thêm 20 bảng tặng cho ông ta !
    Nhưng càng đọc về sau, bá tước càng thú vị hơn, nên phát bẳn lên, nói :
    - Mau ! Mau đuổi hắn đi !! Chứ đọc tiếp nữa thì ta đến phá sản mất !
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
  3. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Một người đàn ông cục cằn bước vào ngân hàng và nói với người thu ngân "Tôi muốn mở một cái tài khoản ********." Nghe thấy thế người phụ nữ ngạc nhiên đáp, "Xin lỗi tôi không rõ, thưa ngài, tôi không hiểu ý ngài lắm. Ngài đã nói gì vậy?"
    "Nghe đây này, mẹ kiếp. Tôi nói là tôi muốn mở một tài khoản ******** ngay bây giờ!"
    "Tôi rất lấy làm xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể chịu đựng một loại ngôn ngữ như vậy được." Nói xong, người phụ nữ rời khỏi chỗ và tới gặp giám đốc ngân hàng để thông báo với ông ta. Họ cùng quay trở lại và giám đốc hỏi, "Có gì rắc rối ở đây vậy?" "Chẳng có rắc rối quái nào cả, mẹ kiếp!" người đàn ông nói, "Tôi vừa mới trúng 50 triệu $ cái xổ số ******** và tôi muốn mở một tài khoản ******** tại cái ngân hàng ******** này!"
    "Tôi hiểu," giám đốc nói, "và con chó này gây khó dễ cho ngài phải không?"
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vợ chồng nhà nọ chơi Gôn ở một sân Gôn đắt tiền...Người vợ vô ý đánh trái banh Gôn lọt vào cửa số một cái lâu đài hoang gần đó.Vì tiếc tiền, 2 vợ chồng quyết định đến gõ cửa lâu đài để xin lại trái banh.Người mở cửa là một người đàn ông to cao, trông hơi dữ tợn, trên sàn nhà là trái banh Gôn cùng một cai chai bị vỡ nằm lăn lóc.Sau khi nghe 2 vợ chồng trình bày, người đàn ông nói với vẻ biết ơn:
    Tôi là một vị thần bị nhốt trong cái chai này đã lâu, nhờ cú đánh của anh chị đã làm vỡ cái chai và giải thoát được cho tôi.Tôi sẽ tặng anh chị 3 điều ước, nhưng trước hết...Nói đến đây, ông ta quay sang nhìn bà vợ.
    Tôi bị nhốt trong chai đã lâu, không biết đến phụ nữ...liệu anh chị có thể......
    2 vợ chồng hội ý một cách nhanh chóng và đồng ý, người vợ theo chân người đàn ông lạ mặt lên lầu.Trên cầu thang ông ta hỏi:
    Này,chồng em bao nhiêu tuổi rồi ?
    Dạ hơn 40 ạ
    Thế mà anh ta còn tin rằng trên đời này có thần thánh cơ à !
    (Ở Đâu đó mà tôi không nhớ)

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  5. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Bà GIà Và TÊN cướp
    Trên chuyến xe buýt ra ngoại thành, tới 1 đoạn đường vắng tài xế quay lại bảo :
    -Các vị có ai có đồ quý thì xin cất giấu hết đi ,đoạn đường này thường bị cướp đấy.
    Chưa dứt lời thì đã có 1 toán cướp đến chận xe.1 tên có vẻ là thủ lĩnh leo lên xe: -Có bao nhiêu tiền bạc vòng vàng mau đưa hết ra còn không thì đàn ông tao giết rồi quẳng xác ra ngoài còn đàn bà thì tao cưỡng hiếp !!
    Mọi người sợ sệt chưa biết làm gì thì bỗng 1 bà lão chống gậy bước lên đến trước mặt tên cướp nói mấy lời .Tên cướp nghe xong hoảng hồn nhảy xuống xe kéo đồng bọn dông mất
    Các bạn đọc đến đây khoan đọc tiếp mà hãy nghĩ xem bà lão đã nói gì với tên cướp ?
    Sau đó xe về đến nơi an toàn. Mọi người kháo nhau về bà lão can đảm.Một người đại diện bước ra hỏi bà lão:
    -Thưa cụ lúc nãy cụ nói gì với tên cướp mà hắn bỏ chạy vậy ạ?
    Bà lão móm mém trả lời:
    -Lão có nói gì đâu, lão chỉ bảo hắn "Cậu nói thì phải giữ lời à nhe"....
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
  6. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    tren thien dang
    Co 3 co gai mo'i chet va cung duoc len thien dang 1 luc. Truoc cua thien dang Thanh Peter noi voi cac co gai "Vi ta khong co thi gian xem xet ly lich of cac con, cho nen cac con can phai di wa 1 ca'nh do`ng vi.t de trac nghiem lai lan cuo'i coi cac con co' duoc o? thien dang hay khong". "Cac con nen nho' ky la khong duoc da.p len bat cu' 1 con vit na`o, neu khong thi cac con se gap chuyen rat xau xay ra," Thanh Peter noi tiep. Sau do' canh cua thien dang duoc mo~ ra & truoc mat cac co^ ga'i la 1 ru`ng vit...cho nao cu~ng co vit...vit chen chuc nhau nhu xau bo.
    Sau 1 phut binh tam, co gai thu nhat buoc wa cua thien dang & chua da`y 30 second, co gai dap len 1 con vit ngay lap tuc. "Buummm"...1 ong gia mo'm meo, xau xi nhu Chi Pheo xuat hien va noi "Co se la vo. of ta...hahaha"
    Co thu 2 thay vay nen rat so. & can than buoc tung buoc nho?...nhung chi 1 phut sau "Buummm" 1 Chi Pheo gia` khac lai xuat hien truoc mat co gai vit co ta vua dap len 1 con vit khac.
    Lan nay den luot co gai thu 3. Co ta chua kip dat chan wa cu~a thien dang thi`..."Buummm"... 1 chang chang trai tre & dep trai xuat hien truoc mat co gai. "Nhung toi chua dap len con vit nao ca muh ??!!" co gai la len. "Co`n tui thi moi dap len 1 con vit roi ne`..." chang trai tho~ da`i da'p lai.
    208 TRƯỞNG BAN ĐỐI NGOẠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
    ngạn ngữ
  7. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    LỊCH SỰ​
    Trên xe buýt...
    Cô gái lật lật xem cuốn tự điển mới mua. Chàng trai ngồi cạnh dán mắt nhìn sang. Cô gái ngẩng lên, hỏi anh ta:
    - Xin lỗi! Anh có biết lịch sự là gì không?
    - Ồ, tưởng gì... - chàng trai reo lên rồi giật cuốn tự điển của cô gái đang cầm nói lớn - có thế mà cũng không tìm ra, để tôi tra cho .
    - !!!!
    Hoa hồng và hoa Vi-ô-lét​
    CÔ GIÁO MUỐN GIẢNG CHO CÁC EM GÁI VỀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HOA HỒNG KIÊU KỲ VÀ HOA VI-Ô- LÉT KHIÊM TỐN:
    -CÁC EM THỬ TƯỞNG NHÉ, CÓ 1 PHỤ NỮ XINH ĐẸP, KIÊU KỲ ĂN MẶC DIÊM DÚA, ĐI TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CHẲNG THÈM CHÀO HỎI AI, ĐÓ LÀ HOA HỒNG. VÀ SAU NGƯỜI ĐÀN BÀ KIÊU KỲ ẤY, CÓ 1 NGƯỜI KHIÊM TỐN, ĐẦU CÚI THẤP...
    - EM HIỂU RỒI Ạ! - BÉ XUXANO REO LÊN - ĐÓ LÀ CHỒNG CỦA BÀ TA.
    Cô gái và cụ già​
    -Cháu ơi! Cháu xinh thế, chắc là tốt bụng lắm. Cháu giúp cụ việc này nhé?
    -Chỉ có mình cụ biết giá trị nhan sắc của cháu. Cụ cần gì ạ?
    -Cháu làm ơn dắt cụ vào phòng khám mắt.

    Được sửa chữa bởi - doan chi thuy vào 14/03/2002 19:52
  8. mystical

    mystical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    CHỜ
    - Bố nên nghĩ lại đi, bố đã là một ông già mà cô thì còn quá trẻ, làm sao mà bố có thể lấy cô ấy làm vợ kia chứ.
    - Thôi, được rồi, bố sẽ cố gắng chờ cô ta lớn lên thêm hai, ba tuổi nữa vậy - ông bố nhượng bộ.
    XẤU TỆ
    Tom dẫn vợ đi xem triển lãm mỹ thuật. Vợ Tom chỉ vào một bức tranh:
    ??? Em chưa bao giờ thấy bức tranh xấu tệ như vậy!
    Tom vội xua tay:
    ??? Suỵt! Không phải tranh đâu. Đấy là gương soi.
    Ở ĐÂU CŨNG THẾ
    Một bà vào trại giam thăm chồng.
    ??? Ông ở đây thế nào? Có khoẻ không?
    ??? Cũng giống như ở nhà thôi. Không được tự do ra ngoài, không được quan hệ lăng nhăng, luôn luôn nghe quát tháo và ăn uống thì tệ hại. Chỉ hơn cái là không phải giặt quần áo cho người khác.

    MYSTICAL FORCE

  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Hãng hàng không Cathay Pacific
    Hai ông bà nọ có ba cô con gái . . . Những cô gái mới ngây thơ, trong trắng làm sao . . . Hai ông bà chẳng bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cach chở che, đùm bọc. Vì thế . . . dù đã hơn 20 tuổi các cô vẫn còn trong trắng, ngây thơ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng . . .
    Hai ông bà rất tò mò không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động phòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn dò : "Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài lòng không. Hãy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng làm chồng con tò mò. Hãy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con . . ."
    Thế là cô con cả đi tuần trăng mật . . . Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ "STAR CRUISE". Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu : To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân Ái. Hai ông bà hài lòng lắm . . .
    Đến lá thư của cô kế . . .Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của Nescafe. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc . . Trong đó có ghi : "NESCAFE : tận hưởng đến từng giọt cuối cùng ..."
    Đến cô út, hai người nhận được lá thư với chữ "Hãng hàng không CATHAY PACIFIC" . Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hãng hàng không Cathay Pacific là "Bảy ngày một tuần - ba lần một ngày - Không nghỉ"
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay điện toán hoá hoàn toàn đã gần cất cánh, hành khách từ phòng đợi, được đưa thẳng lên băng ghế trên máy bay bằng một công nghệ tiên tiến, nơi đó có sẵn một màn hình tiếp xúc để truy cập internet, chọn thức ăn và nước uống. Loa tự động phát ra một bài nhạc êm dịu, một giọng nữ cũng từ trong loa vang lên :
    "Chào mừng quý khách trên chuyến bay đầu tiên được điện toán hoá hoàn toàn từ sân bay Chicago đến Newyork, mọi dịch vụ bay đều được đáp ứng tự động một cách tốt nhất, xin quý khách hãy yên tâm, không có chuyện gì sai được, không có chuyện gì sai được, không có chuyện gì sai được, không có chuyện gì sai được, không có chuyện gì sai được
    Veno's member
    www.venonet.com

Chia sẻ trang này