Truyện cười Câu truyện 1: Một cậu bé được bố mẹ cho ra biển tắm khi cậu bé đang ngồi bệt xuống đất xây lâu đài cát, khi cậu bé đứng giậy các cô liền bao: cháu vẽ quả bí đẹp quá ? cháu bé trả lời....................... Câu truyện 2 Một người đàn ông vào rừng chặt củi, trời nóng qua ông ta liền suống suối tắm (ko mặc gì) ông ta tắm song liền lên mặc quần áo vào thì ông ta nhình thấy một con khỉ đang ngồi trên cây với con mắt chăm chú xuy tư . Các bạn hãy chả lời cho minh với: Cậu bé sé trả lời như thế nào ? Con khỉ nghĩ gì ? ban nào trả lời đúng tôi sẽ đến đăng ký lắp đặt ADSL Megavnn tại nhà miến phí và tặng 660.000 đ vào tài khoản của bạn DT:0986.623.493 (Tú ) ( Tại HN)
em trả lời câu 2 thôi bác: Con khỉ nghĩ : thằng cha này đuôi mọc ngược còn câu1 thì chắc là liên quan đến cái cuống của quả bí nếu em dc giải thì bác cứ nhắn lên đây nhé.Thanks bác
vì bác là người trả lời đầu tiên em sẽ khuyên mãi cho bác Đăng ký ADSL Megavnn tặng 100% cước phí hoà mạng tặng 660.000đ vào tài khoản của bác nếu bác muốn lắp thì hãy liên hệ với em theo số DT: 0986.623.493 (tú )( HN ) vẫn còn nhiều cách trả lời khác
1. cậu bé trả lời: mỗi tội cái cuống của quả bí hơi nhỏ 2. con khỉ nghĩ: Tại sao cái đuôi của thằng cha kia lại mọc trước nhỉ? , trả lời vui vậy thôi, có được giải thì cũng chả ham hố rì cái vụ lắp ây đi ét eo của pác đâu, cẩn thận kẻo mấy Mod sẽ lock cái Topic của pác nhớ
Thôi mình tự trả lời vậy cậu bé trả lời : bố cháu vẽ còn đẹp hơn, bố cháu vẽ còn có cuống con khỉ thác mác : - Sao đuội của ông kia lại mọc ngươc? - Quả chuối nó mầu vàng sao quả chuối kia no lại thâm thế !