1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện dài tập ................ cổ tích tân thời hội Chuột (tập 5 đã phát hành)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi maianh18, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    buồn thiệt ,truyện hổng có ghost@ nào hết vậy
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  2. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thể theo....yêu cầu và...nguyện vọng của bà con ,tui đây xin viết tiếp tập ba của truyện ...( Qua mặt Tsé@ mất roài ) Với lại trong tập 3 này, tiểu thư Trap@ của nhà ta đã bắt đầu lộ diện rùi é . Hong bit Trap@ đọc xong rùi...có phản ứng gì hông nữa .Mà này ,có chú em mày nữa đó ghost@
    TẬP BA :
    " Nơi chốn giang hồ cùng nhau kết nghĩa
    Lập hội độc thân quyết chí trả thù !"
    (Giống...KIM DUNG wá)​

    Kể từ ngày cái lão Chuột Béo@ mang cái gọi là " ánh sáng văn minh " về làng , thì cái gia đình bé nhỏ và yên bình của cô bé Maianh@ bắt đầu đổ vỡ . Tía má chia tay,gia đình xào xáo , nội bộ lục đục mỗi người một nơi .Cô bé Maianh@ bắt đầu trở nên suy tư hơn , bản lĩnh và ít nói hơn ,cô bé đã thôi không còn vô tư đùa giởn cùng lũ bạn đồng trang lứa nữa. Mà nói gì cũng vậy ?Kể từ khi cái lão Béo ấy về làng thì hầu như không một gia đình nào trongcái làng nhỏ bé này bình yên cả . Lão phá hết, quậy hết tất tần tật như cái câu cửa miệng của lão mà lão vẫn hay ti toe lúc trà dư....tửu lượng( xỉn á ) " Già không bỏ,nhỏ không tha,con gái đàn bà...cả nhà ta đều xơi ráo.."
    và thế là cái làng này vắng hẳn tiếng cười vô tư , vui vẻ ,chỉ còn lại tiếng mắng nhau,đánh nhau ,tiếng xe cộ rú còi,nẹt ga của bọn C.O.C.C (Tạm dịch là...con ông cháu cha ) ,con của mấy tay tay chân của lão Béo@ học đòi theo lối văn minh rỡm đời mà lão mang đến.Từ trong nhà ra ngoài ngõ,đâu đâu cũng vang lên tiếng sát phạt nhau vọng ra từ các casino , tiếng nhạc ầm ầm giậm giựt từ các bar ,vũ trường ,các discothèque....mà lão vẫn hãnh diện mà cho rằng đó là nơi vui chơi của những người sành điệu thế hệt mới ...lão ngày lại ngày làm cho cái làng nhỏ này trợ nên mụ mẫm đi, để lão tha hồ mà vơ vét , đè đầu cưỡi....đít những ai đã lỡ dại mà sa vào bẩy của lão, hay nói đúng hơn là của một tay chân thân tín của lão _ Cô....bé trap@ .
    Các bạn có thể hò nghi mà rằng,một người đại...gian ác như Trap@ mà sao tui gọi bằng "cô bé" !! Số là ngày xưa, Trap@ này với maianh@ là hai cô bạn chơi vớii nhau từ nhỏ,tình như chị em,nhưng không biết cái lão Béo@ có cái bùa mê thuốc lú gì mà mua chuộc được mụ ấy ( ặc....ặc ,khúc này phải đổi cách xưng hô để mà phù hợp cốt truyện ,thứ lũi ...thứ lũi ) .Mụ này là chuyên gia đi làm .."bẩy người" để dụ khị những chàng trai ...nặng dạ cả tin ( vì cả tin nặng quá mí...sụp bẩy chứ !). Mụ ta bằng lời ngon tiếng ngọt đã....lần lượt dụ dỗ hết chàng này đến chàng khác trong làng, họ cứ tưởng đâu phen này vớ bở,ai ngờ đã bị mụ bàn giao cho lão béo@ với tiêu chí...lí là " hai bên cùng có lợi" ,mụ có tiền,lão béo@ thì được người và quyền lực .Chàng nào cứ mà lọt vào tay mụ thì coi như...." Ác đã giao cho trứng " roài ,chẳng những mất cả chài lẫn chì mà còn thế này : ( Như lũ trẻ trong làng thường hay hát á )
    Giá đừng sụp cái "bẫy người "
    Không ham phú ,sắc thì đời an vui
    Bây giờ...sụp bẫy mất rùi
    Vào tay mụ ấy...đời thui...điêu tàn !![:D]
    Ấy là lũ trẻ con chăn trâu trong làng vẫn thường hát thế mỗi khi có một chàng nào dại dột mà theo mụ trap@ " đi về bên ấy" thì coi như rằng ....hết nhìn mặt tổ tiên , không hẹn ngày gặp lại cho dù...ở nhà vẫn còn ...dzợ già,con dại, với bà...cố ngoại gần trăm.... . Bởi vậy mà bi giờ , cái làng này gần như là âm u,nhuốm mùi chết chóc, đau thương...của những cuộc chia ly.....giống như tình cảnh của gia đình cô bé maianh@ của chúng ta vậy !!
    Bi giờ nói về cô bé maianh@ , sau khi xảy ra sự việc đau lòng làm tổn thương tâm hồn thơ ngây của cô bé ,ba lucky@ thì lâm bệnh nặng ,mặc dù đã qua hồi nguy khốn,nhưng biến chứng còn đễ lại nên lão cứ...khùng khùng sao ấy , không còn minh mẫn như xưa . Cô bé ,với ý chí vững vàn,một bản lĩnh sắt đá,cô bé quyết chí làm một cái gì đó để trả thù mụ Trap@ ,lão Béo@ và...tất tần tật những ai đã làm ..panh chành cái gia đình của cô bé .
    Thế rồi một ngày ,con gà vừa cất lên tiếng gáy , khi những con chim bay đi tìm mồi, và những coin người lam lũ ở trong cái làng ảm đạm này chuẩn bị một ngày cày ải để kiếm từng miếng cơm manh áo thì cô bé Maianh@ một tay...bồng bế...hành lý ,một tay dắt thằng em nhỏ Funny@ đã ra tới đầu làng . Những tia nắng bình minh mới hé đã bắt đầu soi rọi lên những giọt sương lung linh còn đọng lại trên đầu cây ngọn cỏ , khi tà áo vẫn còn uơn ướt hơi sương ..... Thằng bé funny@ vẫn vô tư mà hát theo tiếng chim ríu rit , tiếng gió...thì thầm và thân hình lắc lư...theo điệu nhạc Rock ,hip_hop,dance...mà ngày lại ngày qua nó nghe và thấy từ những nơi ăn chơi trác táng của lão Béo@ .
    Chậc....cô bé Maianh@ thở dài , như trút bỏ quá khứ , nhìn lại một lần làng xưa bến cũ , những bến nước , cây cao ( vì làng cô bé Maianh@ không có cây đa .. mà lị !) nhớ về một thời ...để nhớ....Cô bé vuốt vội nước mắt , quay mặt một cách dứt khoát như vứt bỏ tất cả mà đi tìm một chân trời mới ,đoạn cô bé đắt tay thằng em Funny@ mà rảo bước ra đi .
    Qua nhiều..ngày,nhiều phút ,nhiều giây ( ặc...lâu lắm ..lắm đó ) ) , trong lúc dừng chân bên một gốc cây để nghỉ ngơi,ăn uống . Cô đang thả hồn theo kí ức ngày xưa , còn thằng bé Funny@ thì vô tư gối đầu lên....cái bọc hành lý mà...ngáy khò khò ( vô tư quá nhể ?) thì một cô gái dáng người nhỏ nhắn , phong trần...với cách ăn mặc nhuốm màu phong sương...nhưng cũng không .."đề mốt " cho lắm ( nghĩa là model ấy ) đi lướt ngang qua .Thấy tình cảnh hai chị em nên tạt vào hỏi thăm,tiện thể....xin tí nước
    Thì ra cô nàng là một đỉnh đỉnh đại danh vang dội trong chốn giang hồ. đó là nữ...hiệp khách " Giang hồ...vô phương kiếm" .Thật ra nàng ta tên thật là Lylya4@, vì bị chồng bỏ theo vợ ....lớn nên tức khí bỏ nhà đi bụi ,nên bè bạn giang hồ mới đặt tên như thế . Sau khi cô bé Maianh@ và Lylya4@ gặp nhau ,họ tâm sự với nhau nhìu lắm lắm !( Con gái mà lị...tám xé pe luôn á ), trong khi thằng nhóc Funny@ vẫn...ngáy khò khò !! Thấu hiểu tình cảnh bi...lát đát của nhau ,thế là họ quyết chí kết nghĩ chị em ,và đưa nhau về Sơn trại của "Giang hồ vô phương kiếm" để mà cùng nhau xây dựng lực lượng để mà báo thù !
    Thắm thoát mà mấy mùa....chát đã đi qua, lực lượng bắt đầu hùng hậu,họ bèn giương cờ giống trống,cắt máu...ăn gà ( liên hoan mừ) , thành lập nên HỘI ĐỘC THÂN do Lylya4@ làm hội trưởng, maianh@ thì làm...quân sư...quạt mo còn thằng bé funny@ ngày nào nay đã...tổ chảng roài,nhưng cái tật vô tư lự nên cũng vẫn ăn rùi ngủ nên hắn không có làm cái chức sắc gì hết .,nghĩ cũng phải,chứ nếu không chỉ tổ...rách việc.... .Sau khi ăn uống no say , họ bắt đầu nhổ lều,gom trại kéo quân về....quê củ của maianh@ để mà trả thù ...dân tộc .Quân họ đi đến đâu , cũng ồn ào như chợ vỡ đến đó ( vì đa phần là đàn bà con gái mừ Ai không tin cứ vô....Box Chuột Sài Gòn mà xem tui nói có đúng hông nhen !)
    Trên đường đi,họ còn thu nạp nhiều nhân tài cùng chí hướng như Red@ , tsé@ , loveu@ , Yup@ ,lão rùacon@.... kể cả cậu bé tinh quái wildghost@ và tiền bối đại thụ Lac@ nữa....cả thãy hùng hổ ầm ào kéo về với quyết tâm vặt lông lão béo@ và bè lũ tay sai ... đồng thời vì thù...đời mà vươn cao tiêu chí : Phá tanh banh hết các cặp....đang yêu để...biết mùi đau khổ như trước kia họ từng chịu đựng .
    Nhưng có một chuyện không ngờ là.....các nàng độc thân và các chàng...đơn bóng tề tựu nhau trong cái hội này ,tới lửa tắt đèn ....tối thui ,dzí lại lửa gần rơm lâu ngày cũng.....vậy nên...nội bộ bắt đầu lục đục , chực như sắp tan ra vì mọi người ,kể cả "hội trưởng" bắt đầu ....nghi kỵ lẫn nhau , ai cũng muốn bảo vệ cái "tôi" của mình ,không quan tâm đến bá quan văn võ . Họ bắt đầu bỏ bê chuyện lớn, cứ mổ xẻ chuyện tư thù cá nhân từ năm nảo năm nào ấy , đem ra mà chì chiết ,mà phê phán lẩn nhau ...
    Lợi dụng cơ hội đó,lão Béo@ và bọn tay sai bắt đầu tổ chức kế hoạch phản công lại Hội độc thân...với nhiều chiêu rất ư là thâm độc .
    Muốn biết kết quả ra sao? xem hồi...sau sẽ rõ .
    ( Xin lỗi vì dùng nick của pà con để làm tên nhân vậy trong truyện , nếu có gì ngoài ý muốn xin bỏ qua cho !! Nhất là....Trap@ ấy )
    Hẹn gặp lại ở hồi sau......


    Em ơi đừng lên tiếng
    Khi.. mắt em dỗi hờn
    Tim ơi đừng lên tiếng
    Khi tình anh cô đơn..!!

    Được funny_funnyboy sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 09/08/2003
  3. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    tưởng sao,ai ngờ ghost@ xuât hiện được có 1 miếng à
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    á, chúng máy dám chống đối béo@ đại ca, chết chúng mày rùi , chí phèo phò mã này đã đi theo mợ hai Trap@ rùi , chúng mày coi chừng ......
  5. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    trùi ui ghost@ này sao mà mờ nhạt quá đi,ai mà lấy em làm nhân vật chính em sẽ vote 5 *
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    NÈ HÙNG: không theo phe maianh@ hả? chời ui thế mà bảo là mún kết bạn ví maianh@ cớ đấy , xả bồ Ông ra , nghỉ chơi nghỉ chơi
    TO: NHOC , CỐ LÊN CỐ LÊN , đúng là chị em có khác he he văn chương lai láng
    Alone
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    à , MaiAnh đây rùi , tưởng MA thất bại rùi nên Hùng theo bên kia , nay lại gặp đồng minh vẫn nguyên vẹn , Hùng sẽ về phe đồng minh liền , đừng lo , bên nào mạnh Hùng theo bên đó hà
  8. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Tập 4: Những bí mật chưa được biết!!!
    Ai cũng biết Lão Béo@ ngày xưa hiền lành, chất phát, chân thật, không khác gì một củ ............ khoai lang.!!! Được mọi người quý mến vô cùng. Trẻ con lúc gặp lão vẫn thường hay hát chọc trêu rằng
    Ai mà lại đần như ............ lang
    Nói gì thì nói, chẳng màng để tai
    Dẫu trời có sập ngày mai
    Chắc ổng vẫn ....... ngố, chẳng hay bít gì!!!

    Thế tại sao từ một anh chàng chân chất như vậy mà lão Béo bây giờ lại trở thành một con người khác hẳn???!!!! Ấy là mọi người chưa biết đến một nhân vật quan trọng, thâm độc, tàn nhẫn và máu me đã xoay chuyển cuộc đời lão Béo như một cái chong chóng. Gã đó thật khôn, luôn luôn ném đá dấu tay, lấy lão Béo làm bình phong chống đỡ. Lão Béo vì trong thẳm sâu, trong cái chất người vẫn còn cái ......... ngố của một anh khờ, của một củ khoai lang nên chẳng hay biết, chẳng suy tính, chẳng nghi ngờ gì về gã mà lão luôn gọi là sư phụ. Không ai khác đó là gã ............ Lắc@.
    Chắc mọi người không khỏi ngạc nhiên, gã Lắc@ rất vui tính và tốt bụng với mọi người, chòm xóm thì làm sao có thể cùng một phe với lão Béo độc ác giàu sụ kia được???!!! Như đã nói trên, vì gã Lắc@ luôn chơi trò mà gã rất yêu thích, "ném đá giấu tay". Vì sao gã lại có tên Lắc mặc dù tên thật của gã không phải là Lắc (mà mọi người cũng chẳng ai biết hay thắc mắc tên thật của gã là gì). Thuốc lắc là thứ mà gã yêu thích và luôn luôn có trong túi. Mọi người iu qúy gã vì hay được gã biếu không, cho không thuốc lắc.
    Tất cả đều nằm trong tính toán, âm mưu của gã, gã cho mọi người không thuốc Lắc, làm mọi người lú lẫn, khờ khạo, thui chột dần trí não. Rồi gã chọn tên đần nhất làng là lão Béo, sử dụng lão Béo để lừa gạt, thu lợi tiền tài từ những người dân đang say thuốc. Gã có tất cả mà lại chẳng mất gì!!! Lão còn khéo léo tạo nên các tình huống ....... ngoại phạm. Gã ra mặt ủng hộ hội những người căm thù lão Béo, nhưng ngấm ngầm chọc ngoáy, gây chia rẽ nội bộ bên trong!!!
    Vợ lão Béo là mụ Trap@ cũng là người chân thành, chất phát, dịu dàng, đảm đang tại sao từ khi lấy lão Béo lại trở ngược tính cách 180 độ như vậy??!!! Trap@ vốn là người khéo léo, chiều chồng, đảm đang, tinh tế, chung thuỷ. Trap@ lấy lão Béo vì cái tính khoai lang của lão hồi đó. Nhưng vì theo chồng làm "đại nghiệp", vì sự chung thủy nên nàng Trap@ ngày xưa đã phải quay mặt để trở thành một mụ Trap@ đáng ghét.
    Một điều thú vị là cả Maianh@ và Trap@ là bạn thân, họ chơi thân vì tính cách của họ rất giống nhau. Lão Béo yêu cả hai, nhưng vì do gã Lắc sắp đặt mà lão Béo đã lấy Trap@. Lão Béo sau khi lấy Trap@, được sự đồng tình của vợ, định lấy tiếp Maianh@ làm vợ thứ 2 (Trap@ đồng tình vì luôn muốn được gần cô bạn thân của mình). Nhưng gã Lắc đã tìm mọi cách ngăn cản vì một mình Trap@ bên cạnh lão Béo đã làm gã mệt óc để tìm cách đối phó rồi, bây giờ lại thêm Maianh@ thì làm gã sẽ mất quyền điều khiển lão Béo. Gã nghĩ ra một kế độc hại là ép duyên với bà Chit@, mẹ của Maianh@. Gã nghĩ người già rồi thì còn đâu sức lực mà làm nên sự thay đổi nữa. Vả lại bản tính bà Chit@ rất lì, nên ít thay đổi xoành xoạch như những người trẻ. Nên gã có thể lựa tính cách mà điều khiển được. Những người hay thay đổi tính cách là những cái gai trong mắt gã Lắc.
    Lylya4@ là lữ khách, từng đi qua làng lão Béo ngày xưa. Khi đi qua làng thì đổ bệnh nặng, ngất xỉu ngay trước cửa nhà lão Béo. Lão Béo đã chăm sóc Lyly@ rất chu đáo, không chút vụ lợi suy tính!!! Vì cảm mến, Lyly@ đã đem lòng yêu mến. Nhưng vì hay thích phiêu lưu, đi xa và khám phá, nếu dính vào yêu đương, chồng con thì những hoài bão phiêu lưu của Lyly@ sẽ tan thành mây khói. Nên Lyly@ đã đành gác lại chuyện yêu đương mà ra đi. Tên thật của Lyly@ là Babystar@, lão Béo đã đặt cho nàng cái tên Lyly@ ấy. (vì lúc Lyly@ xỉu, lão Béo không hỏi tên được, thấy nàng xinh xắn, lại cô độc nên đã đặt tên là Lyly@). Để giữ lại trong mình một kỷ niệm, Babystar@ đã giữ lại luôn cho mình cái tên Lyly@ dễ thương đó!!! Lyly@ đã nhập chung với hội chống đối lão Béo để tìm cách tiếp cận tình yêu xưa và tìm cách cướp lại quá khứ của lão Béo từ tay gã Lắc!!!
    Cậu bé Wildghost@ không ai khác là con của lão Béo và mụ Trap@. Cậu bé rất mặc cảm vì có một người cha gian manh như lão Béo, cậu đã bỏ nhà ra đi biền biệt để rồi một hôm xuất hiện giữa đám đông, hò hét phản đối lão Béo. Tse@, chị ruột của Wildghost@ nhiều đêm thức trong nước mắt vì gia đình ruột gan xào xáo. Từ khi Wildghost@ bỏ nhà đi .......... bụi. Tse@ đã mất ăn, mất ngủ, gầy rộp lại vì lo lắng, nhớ thương. Suốt ngày gọi tên Wildghost@, chỉ ăn, ngủ, rồi lại đi tìm cậu Wild@. Mặc dù tuổi "chống lầy" đã đến nhưng Tse@ vẫn chưa để ý ai cả vì một lòng lo cho đứa em nổi loạn của mình.
    Wild@ mang cái giới đàn ông, muốn thể hiện bản lĩnh và lập trường nhưng đã vô tình làm chị của mình héo hon, phai tàn. Hai chị em thương nhau lắm. Mụ Trap@ cũng chẳng hơn gì, lâu lâu lại biến mất mấy ngày, chẳng rõ mụ đi đâu. Nghe nói mụ vào chùa ẩn thân, ngồi thiền, cầu nguyện và khóc một mình. Mụ thương cho lão Béo, thương gia đình, thương cho chính bản thân mụ. Mụ đã phải quay lưng với tất cả mọi người, ngay cả con trai mình để đứng về phe lão Béo. Wild@ tuy mạnh mẽ nhưng vẫn còn là đứa trẻ con, nên cậu chẳng bao giờ để ý đến người xung quanh, chỉ thích làm theo những gì cậu thích và cậu cho là phải. Cậu đã chọn con đường giải phóng ......... dân làng khỏi bàn tay ma qủy của cha cậu.
    Mời các bạn chú ý theo dõi tiếp tập 5, sẽ có nhiều nhân vật mới xuất hiện!!!!
    Thế giới ngầm
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ơ , thằng Béo@ này , cho chú uống thuốc lắc nhìu đặng chú lắc cho bớt mỡ ....quan tâm chú như thía mà chú nỡ nào nói xấu anh đây thía hả grrr...grrr....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ai bảo suốt ngày vào lớp cứ đem thuốc Lắc ra mà hút làm chi. Làm người khác chạy trối chết ra khỏi lớp!!!
    Ai mún tham gia vào câu chuyện thì đăng ký nghe , bảo đảm sẽ có một vai


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho

Chia sẻ trang này