1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện dài tập ................ cổ tích tân thời hội Chuột (tập 5 đã phát hành)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi maianh18, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    hì hì vui quá cở có thèng iêm quí báu ghê , bao nhiêu tiếng thơm về tay maianh@ hết hé hé hé ( hiền ơi là hiền ngây thơ chết bọ chét lun he he) cứ thế nhé nhóc , có lợi cho kế hoạch cưaaa của chị lém đấy ha ha ha
    Alone
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hãy đợi đấy, Maianh@ !!! Trap@ sẽ cho maianh@ hông ngóc lên nổi chứ ở đó mà tiếng thơm cái gì. Trap@ hy sinh đóng vai phản diện cho maianh@ đóng vai chính gùi mà còn lộn xộn.
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ê chờ tí coi nào , binmh2 tỉnh chứ ? chưa kịp đa tạ mừ , chị em ta với nhau cả he he , maianh@ được tiếng thơm thì trap@ củng thơm lây chứ bộ, đứng hong?
    Alone
  4. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ặc...ặc ?Tập sau cho hai bà thành hai " bà hoá " hết cho rùi để khỏi tranh giành chi cho ..."mệch" !
    Chờ đó đi !

    Em ơi đừng lên tiếng
    Khi.. mắt em dỗi hờn
    Tim ơi đừng lên tiếng
    Khi tình anh cô đơn..!!
  5. Chupi84

    Chupi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi! tôi có con, thế thằng chồng tôi là thằng cha nao vậy? chả lẽ không chồng mà có con sao? hic hic
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Truyện được nâng cấp ra hẳn thành một .......... mảng khác (nói cho nó văn chương một tí ). Nên tập đầu hổng có dính líu liên quan gì tới 3 tập sau
    Bác funny@ đâu rùi?? Tập 5 của bác cứ hù mãi mà chẳng thấy đâu cả???!!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  7. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tập 5 : " Hội độc thân tmhung@ làm loạn
    Mất gia tài ,lão chuột beo@ xác xơ
    "
    Nói về cục diện bấy giờ ,quả là nhức đầu nhức óc,mệt mỏi tứ chi vì tình hình căng thẳng,phức tạp và rối rắm lắm lắm.Tựa như xung đột Trung Đông vậy ?Chẳng biết đến khi nào mới "hoà bình lập lại" ,gia đình đoàn tụ,chồng vợ tương tàn ,í...í ,tương phùng .
    Mà nói nào ngay ,chung quy cũng tại Lão béo@ mà ra cả ,nếu như ngày xưa lão mang vàng bạc,của cải về quê mà...tu tỉnh làm ăn sống tì tì vui vẻ thì lão đã có một gia đình hạnh phúc với bà chị Maianh@ của nhóc funny@ roài ! Đâu có mà bây gờ thân tàn ma dại ,lang thang đây đó như thế này đâu ! ( Ấy , lão béo@ thân tàn ma dại thế nào thì...tí nữa chúng ta sẽ biết cả thôi !)
    Nói về Hội độc thân của Babystar@ và Cô bé Maianh@ , sau khi kết nạp một cách xô bồ ,không tính toán thành viên , và không quản lí thật gắt gao ,thì trong nội bộ tổ chức của hội đã cơm không lành canh không ngon rùi .Loạn xị xà ngầu hết trơn , chia bè chia phái ,chia băng chia đảng còn hơn cả loạn 12 xứ quân từ thời hùi nảo hùi nao xa lơ xa lắc .Mà cầm đầu các băng các đảng ấy đúng hơn chính là thằng cha tmhung@ mới vừa đầu quân vào trong hội sau khi.....hội của hắn ta ....tan rã . Một mình hắn là đã khuynh đảo cả làng tanh banh hết roài chứ đừng nói chi đến những người còn lại .Này nhé ,mới vào hội độc thân là y như rằng.....hắn cua ngay.....maianh@ ,làm cho quân sư quạt mo maianh@ cứ ngày ngày ra ngẩn vào ngơ , ngày quên cả ngủ ,đêm quên cả ăn để....tơ tưởng về hắn ( đến nổi .....bi giờ đẹt ngơ,đẹt ngắt ,lớn hông nổi đó mà ) , ý chí chiến đấu , bản năng lạnh lùng và sắc đá cao chót vót ngày xưa bi giờ đã tụt...tới số âm roài .
    Sau đó , hắn bắt đầu cưa tới....Hụi trưởng babystar@ rồi đến các nàng khác trong hội ,làm cho các thành viên khác bắt đầu nghi kị ,ghen ghét lẫn nhau vì....tức . Chẳng những thế ,trong một vài lần được cử đi đàm phán cục bộ giữa phe độc thân và phe Lão beo@ mà hắn đã lôi kéo và cưa cẩm luôn bà dzợ hờ của lão là trap@ và đứa con....riêng Tsé@ ( mà lão Béo@ cứ ngỡ là con cũa lão mới chất chớ !) .Cả hai người dắt nhau bỏ lão Béo phục phịch mà ra đi theo người mới ,bỏ lão béo@ lại bơ vơ cùng bà vợ già chit@ và...tất cả những tài sản .....đang chờ phát mãi . Tất cả là do phù phép của thằng cha tmhung@ , nên tất cả giấy tờ nhà đất ,tài khoản của lão Béo đều được mụ trap@ êm ái kí gửi vào ngân hàng "Xã hội đen" để rút hàng tá xiền mà ăn chơi và vỗ béo cho người ình mới ,bỏ lại cả đống nợ đến kỳ hạn trả lại cho lão beo@ .
    Mà tại nàm sao vậy chứ ?Cái sự đời nhiều khi khó hiểu và rối rắm như mớ bòng bong ấy ,điển hình là mụ trap@ này này ,ngày xưa tinh tướng , nham hiểm và....hung dữ một cây , đến cả lão Beo@ mà còn ko dzám hun lại , vậy mà bi giờ lại khép nép và mê muội ,làm gì cũng răm rắp nghe lời tên Tmhung@ chết bầm đầy gian ác và tính toán mới chết chứ.Biết đâu một ngày nèo đó ,hắn lại đá mụ đi ,và thay vào đó là một nàng nào vừa xinh,vừa duyên và vừa....nhiều xiền hơn mụ ? đó chỉ là tuyên đoán sau này thôi ,chuyện đời mừ ,có gì là không xảy ra cơ chứ !
    Về phần lão Beo@ , lão cứ tưởng cả cuộc đời lão làm bí nhiêu chuyện như thế , tích cóp cả đời bí nhiêu của cải như thế thì lão đã sung sướng mà an hưởng tuổi già roài .Thế nhưng xin thưa ,bi giờ mà nhìn lão thì chẳng ra cái lão Béo@ oai vệ ngày nào rùi .Ngày xưa , nếu ai gặp Lão trên đường, thì y như rằng cảm nhận của họ là....lão lăn chứ chẳng phải đi ( do béo mà),còn bây giờ thì chỉ cần một cơn gió nhẹ đưa đẩy vài chiếc là vàng cuối thu cũng đủ để bắn lão văng xa hàng....3 ,4 thước rùi ! Đấy ,sự thay đổi đến không ngờ của lão bắt đầu từ lúc bị ngân hàng phát mãi toàn bộ tài sản mà lão tích cóp , xây dựng đã đội....giấy ra đi !( Giấy nợ đó mà ). Thế là lão ngày càng vàng vọt , sô cô la chẳng thèm ăn ,hâm bơ gơ chẳng thèm ngậm ,lại thêm cái dư âm của những cơn thèm....thuốc lắc mà lão từ cái thân hình tròn trịa như số 0 nó đổi ra thành....số 1 !
    Mà đối với một người đang từ cái đỉnh vinh quang ,đang là quý-sờ-tộc bổng nhiên rớt cái rầm ( vì lão mập mà ) xuống thành tầng lớp phó thường dân không một cắt trong tay thì......thật sự là một cú shock bự dữ lắm ! Rồi trên bước đường...bươn chảy đi làm đầu mối bỏ...thuốc lắc để mà kiếm ăn và thỏa cơn hút hít thì tình cờ lão lại gặp lại cố nhân,một người mà lão không thể ngờ đến ,đó là lão Lucky@ ,người đã bị lão cướp mất vợ con ngày nào . Trong một thoáng...ngẩn....tò te ,cả hai lại phá lên cười sằng sặc như chưa bao giờ được cười vậy , thì ra trông lại bô dạng của nhau , họ thấy....giống nhau quá nên sinh ra thông cảm vì đều lôi thôi lếch thếch như nhau mà .Cũng may là lão Lucky@ sau khi tổ chức trả thù không thành ,bệnh...tưng tửng càng ngày càng nặng , lúc tỉnh lúc mê nên thù xưa hận cũ lão cũng quên gần hết , nếu không chắc lão cũng....tai đầu lão béo và ném lên ngọn cây rồi ấy chứ vì cái tội phá gia can nhà người khác ! Vậy mà trong cái cảnh te tua như thế,hai lão già lại thấy vui vẻ và thanh thản ngồi cùng nhau vừa nhấp vài ngụm....nestie vừa....bàn luận chuyện đời . Cứ thỉnh thoảng lão Lucky@ lại hướng mắt nhìn xa xăm như luyến tiếc cái điều giè đó trong quá khứ mà lão mường tượng ra ,còn lão béo thì ngáp lên ngáp xuống vì....đói thuốc ... vậy rồi họ lại cùng nhau rì rầm ,bàn tán chuyện từ ngày xửa ngày xưa đến chuyện ngày nãy ngày nay !
    Rồi cho đến một ngày , có bóng dáng một cô gái lầm lũi bước đi âm thầm từ từ vào nhà lão béo@ ,trong lúc lão và người bạn già đang nói chuyện say sưa . Bổng nhiên cô gái ngồi thụp xuống ,ôm mặt mà khóc nhĩu nhãu trước mặt lão Béo .Thì ra cô gái đó chính là tse@ ,không hiểu vì lí do gì mà bỏ...thằng bồ tmhung@ mà tìm về với người cha hờ của mình .
    Thì ra là cuộc sống của nàng bên tmhung@ không còn mặn nồng tình nghĩa vì thằng cha đó chứng nào vẫn tật ấy , nên nàng chán quá bỏ đi mà không lời từ giã mụ Trap@ và thằng em wildghost@ quý hoá .Mà nói cho đơn giản vậy thôi chứ chuyện của Tse@ có nhiều gút mắt lắm lắm , không thể một vài lời mà nói cho rõ ra được .
    Bởi vậy mà.....pà con hãy đón đọc tập sau , để biết rõ hơn cơ sự ? tại sao tse@ phải ra đi ? Rùi maianh@ , trap@ và cả bà chit@ bây giờ thế nào ? Cái thằng cha tmhung@ đó có kết quả ra sao?... Mời bà con....chờ mà xem nhe !

    Em ơi đừng lên tiếng
    Khi.. mắt em dỗi hờn
    Tim ơi đừng lên tiếng
    Khi tình anh cô đơn..!!

    Được funny_funnyboy sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 13/08/2003
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
  9. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Tập 5 bổ sung
    Tse@ ôm mặt khóc hu hu, cụ lucky@ vỗ vỗ vai Tse@
    - Cứ khóc đi cháu, ừ, bác không biết cháu tại sao lại khóc, ừ, nhưng mà cứ khóc đi, để bác vào nhà lấy cho cháu một cái xô hứng nước, tí nữa đỡ phải lau nhà - (đúng là cụ lucky@ đã bị tửng nặng rồi)
    Lucky@ lom khom, lù đù đi vào nhà trong, lão Béo thì chẳng biết phải làm gì để an ủi con gái vàng ngọc của mình. Thần ra khoảng ....... vài giây. Lão kéo Tse@ lại rồi ôm vào lòng, vuốt vuốt đầu, kéo trong túi ra cái khăn mùi soa vẫn còn sực thoang thoảng mùi nước hoa của mụ Trap@ rồi chấm chấm nước mắt cho Tse@. Tse@ gục đầu vào ngực lão Béo nằm im lặng. Thật ít khi nào mà nàng Tse@ được gần cha như thế này. Một cảm giác thật ấm áp lan vào tâm hồn Tse@
    - Nín đi con, đừng nghe lời thằng cha lucky@. Khóc nữa, bao nhiêu nước trong người ra ngoài hết là con chết khô đấy. - Tse@ vẫn cứ sụt sùi
    - Ê ông lucky@, ông lấy hộ tôi một chậu nước nữa ra đây để cháu nó uống nhé ông, kẻo nó khóc chết khô mất - Lão Béo gọi vọng vào trong nhà.
    - Ừ ừ, ông với cháu nó cứ tâm sự với nhau đi, tôi còn bận đi ............. toilet cái đã - cụ Lucky@ trả lời
    - Nhớ rửa tay sạch sau khi giải quyết xong nha ông nội!!!!
    Lão béo quay qua Tse@
    - Có chuyện gì thế Tse@ yêu dấu của ba
    Tse@ nũng nịu ....
    - Ứ ừ............... chuyện gì ba biết rồi sao còn hỏi. Thằng chồng mắc dịch tmhung@ của con cứ đi cưa hết em này đến em nọ, chẳng tối nào hắn chịu ở nhà cả. Con khổ lắm ba ơi!!!
    - Sao con không bảo em ghost@ tẩn cho nó một trận, hay dọa mà nó cũng được???
    - Thằng ghost@ dạo này tệ lắm ba ạ, nó chẳng bao giờ có nhà, cứ suốt ngày bám đuôi cái con bé love_is_anythink@ hàng xóm.
    - À, nhưng mà nó cũng dễ thương nhỉ, hơi tửng tửng một tí thôi.
    - Vì thế mà thằng ghost@ bây giờ cũng tưng tửng luôn ba à, chẳng đánh đấm gì được. Cứ mỗi lần đi gặp con bé đó về là tứ chi nó lại bủn rủn, đi đứng không vững. Gặng hỏi nó thì nó bảo là nó bị con bé đó sai làm hết việc này tới việc nọ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, chặt củi, tưới cây, hái quả, lợp nhà.......... Làm hỏng việc gì là bị con bé đó đạp ngã lăn chiêng ra. Vậy mà nó vẫn cứ theo được mới lạ. Con nghĩ nó bị chập nặng rồi ba ạ!!!
    - Thôi rồi, đời thằng ghost@ tàn rồi con ơi!! Lần sau khi thấy nó về, con nhớ đè nó ra, lấy dây trói chân rồi buộc vào chân giường nhé, cho nó khỏi bò đi đâu!!! Vậy còn má Trap@ của con sao rồi??
    - Má Trap@ mất tích rồi ba ơi. Con chẳng biết má đi đâu nữa. Từ ngày má đi, thằng chồng con nó mới càng ngày tác oai tác quái như thế.
    - Tại con ngày xưa tự nhiên tha nó về nhà. Ba đã biết trước đó là thằng tàn hiểm nham độc, đã chặn cửa, khóa mọi đường của nó. Nhưng mà ba không ngờ nó cao tay quá, nó lôi kéo được cả má của con. Nó dụ khị luôn cả con nữa!!! Sư phụ Lắc@ thì lại bị quá liều thuốc, lên cơn co giật, liệt não, phải vào bệnh viện nằm mất rồi!!!
    - Thôi ba à, chuyện cũ rồi mà ba - Tse@ sụt sịt
    - Ừ, thôi không nhắc lại chuyện cũ nữa. À, thế còn má kế Chit@ của con thì sao??? Bà ấy cũng tội quá, bây giờ phải một mình chống đỡ tứ phía, thân cô thế độc!!!
    - Má Chit@ sau một trận nẩy nửa với ông HSTY@ hàng xóm, đã giận dỗi dọn về nhà ở cùng với Maianh@ rồi.
    - Ông nào, HSTY@ ấy hả, cái ông đen đen, suốt ngày ra vào, ăn uống, quét sân rồi gõ mõ tụng kinh ấy hả?? Ba dụ ông ta bán đất cho ba mãi để mở rộng biệt thự nhà mình mà không được. Cái thằng cứng đầu, cứng cổ!!! Ừ, ngày xưa bà Chit@ thân lắm, hay sang nhà đàm đạo với ông ấy. Cứ thủ thỉ, thù thì suốt ngày. Chẳng biết nói chuyện gì nữa.
    - Má Chit@ xích mích với ông HSTY@ nặng lắm. Hai người cứ gặp nhau thì cứ như là chuẩn bị nhẩy vào choảng nhau đến nơi rồi. Có thượng cẳng tay, hạ cẳng chân mấy lần. HSTY@ thì võ công cao cường rồi, học ở Đại Thử Lâm Môn hồi trước, má Chit@ thì học ở Tinh Tinh Phủ Động. Ông HSTY@ cũng đen tối lợi dụng lắm, đánh được vài chiêu, lợi dụng sơ hở của má Chit@ là lại áp sát hun cái chụt một cái. Bị hun đểu mấy lần như vậy má Chit@ tái tím, đỏ mặt, giận dỗi bỏ đi mất!!!
    - Grrrr, thằng cha đó già rồi mà con dê quá. Vậy mà ăn chay, tụng kinh cái gì??!!!!
    Vừa nghe tới tên bà Chit@, lão lucky@ từ trong toilet kéo vội quần, nhảy bổ ra quên cả rửa tay!!!
    - Sao sao, cháu nói sao?? Bà Chit@ dọn về sống với Maianh@ rồi à???
    - Vâng bác ạ
    Vừa nghe xong, Lucky@ bỗng như trẻ ra, hồn cụ đang bay bổng trên 9 tầng mây chắc đâm phải máy bay, gẫy cánh, rơi xuống đất, nhập lại vào người cụ. Cụ Lucky@ như sống lại
    - Gia đình đoàn tụ!!!!!!!!!!!!
    Lucky@ hét toáng lên rồi phóng như tên bắn ra đường, thẳng hướng nhà cũ mà lão từng ở hạnh phúc bên bà Chit@ và 2 đứa con funny@, maianh@. Quả thật là cụ đã trẻ hẳn ra rồi!!! Lão Béo tròn xoe mắt ngạc nhiên
    - Thằng cha này ........... hết tửng rồi!!! Nhưng mà lão quên lấy cái xô nước cho con rồi Tse@ ơi!!!
    ...............................................
    Mời các bạn đón đọc theo dõi tiếp tập 6
    Thế giới ngầm
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 14/08/2003
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    má ui , chuyên hay kinh dị , dao nay can óc rùi hông có làm được chữ wé nào hết á , tức ơi là tức khi thấy funny@ và chụbeo@ trổ tài
    Alone

Chia sẻ trang này