1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện do mình tự sáng tác: Người Trái Đất - phần 1

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wjnnje, 07/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} NGƯỜI TRÁI ĐẤT
    Mời các bạn đọc câu truyện khác của mình.:-"
    Phần 1 : Vĩnh biệt Trái Đất

    Bao thế kỉ trôi qua, giờ đây Mặt Trời đã đốt cháy gần cạn năng lượng. Sức nóng khủng khiếp khiến cho không gian xung quanh nó giãn nở ra. Nó ***g lộn như mãnh thú trúng thương, cố trút sức lực cuối cùng để nuốt lấy hàng vạn thiên thể bao vây xung quanh. Dải ngân hà dường như một khối hỗn độn mới bước vào thủa sơ khai. Chính Trái Đất cũng không thể tránh khỏi “quầng lửa thần chết” đó. Tầng khí quyển của Trái Đất bị thương tổn, lớp khí loãng dần, khiến cho các tia bức xạ không ngừng xuyên qua, hòng huỷ diệt sự sống. Băng hà ở hai cực tan dần theo sức nóng của Trái Đất. Nhiều tảng băng trôi dọc cùng dòng chảy đại dương. Nước ấm dần, dâng trên biển, tràn ngập vào các đại lục. Cơn chấn động xảy ra trên khắp bề mặt lục địa. Đất liền nứt thành từng mảng, tạo thành những khe nứt và thềm vực sâu thăm thẳm. Dung nham núi lửa phun tràn khắp các châu lục, trôi đi hoà cùng biển lớn. Từng đợt dông bão lũ lượt kéo tới, mang theo mưa axit trút xuống, dài liên miên cùng thời gian vô tận, sóng thần cũng dâng lên dữ dội như muốn cuốn phăng đi tất cả. Chim cánh cụt - loài động vật đang trên bờ tuyệt chủng, hiện chỉ còn sót vài chục con - lần lượt kéo về phía đỉnh núi cao Everes, giờ đang tan băng hà. Nước từ từ dâng lên bao phủ khắp dãy núi. Nước tràn ngập đến mênh mông. Chúng chỉ còn biết cất tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu xoáy sâu vào trái tim nhân loại.

    Trước tình thế nguy ngập, Tổng tư lệnh Liên hành tinh - bà Sherry Fus, cùng các nhà khoa học hàng đầu đến từ các quốc gia trên thế giới phải họp khẩn cấp Hội nghị về vấn đề “S.O.S - Cứu lấy sự sống Trái Đất”, tại Aver, trung tâm Trái Đất. Họ quyết định hoàn thiện kế hoạch đưa loài người lên hành tinh RSS đang được nghiên cứu lâu nay. Trong số các nhà khoa học, Del Yar là một kẻ điên loạn, luôn mâu thuẫn quan điểm với mọi người. Hắn không ngừng nghĩ rằng mình là bá chủ nhân loại. Nhưng không mấy ai ủng hộ hắn. Năm 21 tuổi, Del bí mật chế tạo ra “Địa ngục vũ trụ” - Lỗ hổng thời gian Queke - trên Ngã ba vũ trụ. Đó là loại lỗ đen có sức tàn phá khủng khiếp. Mọi dạng vật chất đều bị nó hút sâu vào trung tâm, bị vô hiệu hoá, rồi xé tan trở lại hư vô. Chưa có nhà khoa học nào tìm thấy dấu vết của những gì còn tồn tại sau đó, nên sự hiện diện của Queke là mối nghi ngại. Mọi bí mật về Queke vẫn ở trong bóng tối. Liên bang Liên hành tinh quyết định trục xuất và giam giữ vô thời hạn tên Del tại Nhà tù vũ trụ ở Quỹ đạo bay FG560 nằm tận cùng chòm Leo.

    Công trình “Đưa loài người đến hành tinh mới” được tiếp tục triển khai. Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm khả năng thích ứng của con người với áp lực hành tinh RSS, kết quả là rất phù hợp như trên Địa cầu. RSS nằm trong thiên hà PX - dải thiên hà vô định hình, cách xa Thái Dương hệ 800 tỉ năm ánh sáng - toạ độ 974∞, vệt sáng α. Đó là hành tinh mang hình dạng như một quả trứng nằm ngang, ở gần trung tâm thiên hà. Bên ngoài RSS có lớp vỏ từ trường bảo vệ màu sáng trắng. Lớp vỏ này có tác dụng ngăn cản sự xâm nhập của các thiên thể và các yếu tố có hại ngoài vũ trụ. Dải thiên hà PX, cùng với hai thiên hà ALI và NSU, hợp thành một quần thể thiên hà hình bông hoa lớn. Chúng chuyển động xung quanh, đan xen lẫn nhau, mà không tuân theo tốc độ đồng nhất. Dải quang phổ lấp lánh, sinh ra từ lực từ trường giữa hàng ngàn hành tinh, được trải dài khắp quần thể thiên hà rộng lớn.

    Toàn thể nhân loại rất quan tâm tới việc tiến hành tổ chức chuyến đi này. Mọi quan chức, lãnh đạo được cử tới Aver tham dự Hội nghị. Họ đề nghị Trung tâm tối cao phải tiến hành ngay kế hoạch. Cuộc họp diễn ra trong 2 ngày. Toàn thể nhất trí thông qua công trình “Đẩy phi thuyền chở loài người đi bằng lực Vesca”, đó là việc tích tụ lực Vesca - dạng khối chất lỏng, nhẹ hơn chất khí - thông qua từ trường Trái Đất. Qua các tháp chuyển đổi năng lượng, Vesca được đưa đến khoang nhiên liệu của các phi thuyền, hoà lẫn với khí Tela sẵn có trong từ trường. Khi bay vào không gian, Vesca được đốt cháy, đẩy phi thuyền lao đi với tốc độ hàng triệu năm ánh sáng/1 giờ. Bằng cách này, con người đã chinh phục được những dải thiên hà cách Địa Cầu hàng triệu năm ánh sáng.



    Nước từ các đại dương dần dần dâng lên, tiến sâu vào trong đất liền. Những dòng thác cũng lũ lượt kéo từ khắp mọi lối, đổ dồn xuống hòa chung vào dòng xoáy của đại dương. Sóng biển dâng trào, cuốn phăng đi nhà cửa, đô thị, đường phố, cùng biết bao công trình, kì quan tuyệt đỉnh nhất của lịch sử loài người. Toàn bộ tinh cầu chìm trong biển nước mênh mông. Phần lớn người thoát chết trong gang tấc, nhưng số người đã bị thiệt mạng không hề nhỏ. Bên cạnh những hiểm họa do môi trường tự nhiên gây nên, loài người sắp sửa phải đối mặt với những mối hiểm nguy khác trong vũ trụ…

    Các phi thuyền không gian được nạp đầy năng lượng điện từ trường chuẩn bị cất cánh. Loài người sắp sửa chia tay mãi mãi với Mẹ Trái Đất. Họ bật khóc, có người ôm chầm lấy nhau dù không quen biết. Bà Sherry quỳ xuống, đặt đôi môi hôn lên Đất mẹ. Hàng triệu người của các châu lục nắm lấy tay nhau, tạo nên vòng sinh lực to lớn. CAO - Phi thuyền lớn nhất, hình khối chữ nhật, mở cánh cửa bên dưới, từ từ hút lấy dòng người trên Địa Cầu vào trong khoang tàu, rồi cất cánh bay lên vũ trụ. Sau đó, từng phi thuyền sẽ bay theo đó. GIA chuyên chở thực vật, STL chở các loài động vật, lần lượt hút lấy toàn sinh vật trên khắp hành tinh. Các loài thú hoảng sợ, chạy tán loạn. Khung cảnh lúc đó thật chẳng khác gì bầy ong vỡ tổ. Mỗi con chỉ lo chạy cho mau.

    “Báo cáo trung tâm, chỉ tìm lại được một tế bào cá voi xám tại trung tâm Hải dương học. Còn toàn bộ dường như đã bị phá huỷ”. Máy chủ vừa nhận được thông tin từ Trạm cứu hộ. Bà Sherry trầm tư một hồi, rồi trả lời “Được. Hãy bảo vệ nó cẩn thận”. Đó là một trong số những bào thai cá voi, loài cá bị tuyệt chủng từ 85 triệu năm trước do hiệu ứng nhà kính. “Giờ chỉ còn một, không biết có tái tạo lại được không đây!?”. Các nhà khoa học xì xào.


    “Vĩnh biệt Trái Đất thân yêu, vĩnh biệt!!!”. Trong trái tim bà Sherry như thầm cất tiếng. Tất cả mọi người cùng vỗ tay, đồng thanh hát vang bài ca Trái Đất. Đó là nơi bắt đầu sự sống, là nơi sinh ra biết bao thế hệ loài người, cùng hàng triệu triệu chủng loại sinh vật. Nơi đó đã trải qua bao thời kì lịch sử, cùng những biến đổi thăng trầm. Giờ đây, Địa Cầu sắp sửa bị huỷ diệt vĩnh viễn, đó là sự mất mát không gì bù đắp được. Nhìn lại những gì đã gây ra cho Địa Cầu, nhân loại không khỏi bàng hoàng. Khí thải từ xe cộ, những nhà máy hoá chất, điện nguyên tử… không chỉ giết chết biết bao loài sinh vật, mà còn đe doạ sinh thái, làm lớp khí quyển loãng dần, gây thủng tầng ozon trong khoảng thời gian kéo dài hàng triệu năm, từ khi loài người tiến hành các cuộc cách mạng thời hiện đại.

    Phi thuyền CAO chia thành nhiều khu vực riêng ứng với những quốc gia trên Trái Đất. Phần đầu chứa máy chủ Coni thiết kế dưới dạng tự vận hành. Tiếp đó là phòng họp quốc tế, nơi các đại biểu toàn Địa Cầu tổ chức hội nghị. Trong đó, dãy bàn ghế làm bằng khí nén cố định trong từ trường, được sắp xếp theo hình xoáy ốc. Ở giữa, ghế người điều khiển đặt trong lớp vỏ bọc khí, trên lớp vỏ bố trí hàng triệu nơron điện tử giải mã ngôn ngữ, ý tưởng và các câu hỏi được gửi tới trung tâm. Qua máy chủ, tất cả được phân tích, trả lời, rồi gửi lại tới Tổng tư lệnh thông qua và phát tới các phân nhánh từng quốc gia. Kiểu hoạt động này cũng vận hành tương tự với Trung tâm Tổng hành tinh trên RSS.

    Trong khoang hành khách, mọi người đang bàn luận không ngừng về cuộc hành trình. Một số người nhạy cảm ôm nỗi đau khôn nguôi, hai dòng lệ không ngừng tuôn rơi trên mi mắt. Những người bình thản lại tiếp tục chuẩn bị cho công việc sắp tới trên hành tinh mới. Vài đứa trẻ thích thú ngắm nhìn quang cảnh ngoài không gian. Khắp vũ trụ sáng lấp lánh, từng dải tinh vân trôi lững lờ. Đâu đó, một vài ngôi sao thấp thoáng xa mờ.



    Phi thuyền bỗng chao đảo. Phía trước xuất hiện một tảng thiên thạch khổng lồ, lao thẳng tới với vận tốc rất cao, kích thước tới hàng triệu km. Thiên thạch cháy sáng bùng lên như cây đuốc sống, kéo theo vệt bụi mù mịt. Theo máy chủ phân tích, nó có sức công phá tương đương với bom nguyên tử, thừa sức phá tan phi thuyền CAO. Nadrienz - phi thuyền trưởng nhấn nút công phá bằng đại bác phóng laze gắn hai bên tàu ...

    “Bắn!!!” phát đầu tiên không hiệu quả. Thiên thể như có ý tránh được. Một mảnh nhỏ văng ra, đập vào phía đuôi tàu. Toàn thân con tàu lắc mạnh. Nhân loại hết sức lo sợ. Vài người yếu đuối ngất đi, nhiều em nhỏ bật khóc. Họ gào thét kinh hoàng, muốn nhảy ra ngoài khoảng không. Sherry cũng thấy lòng như lửa đốt, bà đi lại và không ngừng cầu mong có điều kì diệu xảy ra.

    Phát thứ hai. Thiên thạch đột nhiên biến mất. Mọi người vừa kịp thở phào, thì nó lại hiện ra sừng sững và to lớn hơn bao giờ hết. Năng lượng từ tính phát ra thu hút các phi thuyền tiến lại gần nó. Nadrienz cố đảo hướng bay của con tàu nhưng vô hiệu. Phi thuyền ngày lao tới thiên thạch với tốc độ ngày một nhanh hơn. Chợt anh nghĩ ra việc sử dụng vỏ bọc Violie có tác dụng đảo chiều từ trường, ngăn cản lực hút từ tính. Một mặt anh thông báo với đồng đội, mặt khác Nadrienz nhấn nút phản công, bắn hàng tràng laze về phía thiên thể. Violie đảo ngược lực từ, đại bác liên tục tấn công, chỉ trong một lúc, tảng thiên thạch đã bị xoá sổ. Không gian giờ đối với Nadrienz trở nên thật tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở trong tâm hồn… Và cuộc hành trình lại tiếp tục…

    Mọi người đã thấm mệt, dần chìm vào giấc ngủ. Họ nằm ngủ say sưa, la liệt trải dài theo sở thích. Họ ngủ như những đứa trẻ đáng yêu, dịu dàng, như chưa hề lo bận…

    “Tất cả chú ý! Sắp tới RSS, đề nghị mọi người hãy bình tĩnh, chuẩn bị cho mình những gì cần thiết. Lương thực, thuốc thích nghi, giấy nhập cảnh, mã hộ chiếu cho từng người, từng quốc gia đã hoàn thành. Các nhà lãnh đạo đến máy chủ tải mã về từng máy cá nhân của quốc gia mình, tại cổng số 38, kho 742, mã RTX.” Tiếng bà Sherry vang lên khuấy tan đi bầu không gian tĩnh lặng.

Chia sẻ trang này