1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện gì khiến bạn cảm động nhất ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Muaxuannhonho, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu văn hóa lớp mấy đây mà viết câu ngu thế . Thông cảm,đây hay nói thẳng nhưng quả thật là nhìn nó ngứa mắt quá
    Tsekhov vĩ đại mà lại phát ngôn những câu ngớ ngẩn như thế à?
    Còn nói đến truyện làm mình cảm động thì:
    Hồi bé : Không gia đình
    Lớn lên chút: Ruồi trâu,Những cây cầu quận Madison,
    Mới đây .: Say nắng ( của BUNIN)
    Xin cô tha lỗi cho chúng em (của Bônđarev)


    Yourself or someone like you?​
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thế đã có ai đọc "không gia đình" của Malot hay Những người khốn khổ của Hugo chưa,thật sự cảm động,
    -----------------------------------
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ...
    để gió cuốn đi .....
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lamthanh_hn thích Andersen, vậy bạn đã đọc Chuyến xe đêm của Pauxtôpxki chưa? Ở trong tập Bông hồng vàng ấy, đọc truyện ấy, tôi cũng đã khóc... khi nghĩ về Andersen, tôi đã luôn luôn bị ám ảnh bởi những câu văn:
    Chàng là một con người đã tạo ra những trang cổ tích cho mọi người, cho cuộc đời. Nhưng con người ấy trong cuộcđời thực lại sợ những câu chuyện cổ tích cho chính mình (Đại ý, không thuộc nguyên văn lắm )...
    Dường như đó là một cái giá rất đắt mà các nhà văn phải trả!!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cuốn Theo Chiều Gió và Ruồi Trâu .
    Hai tác phẩm này đã gây dấu ấn rất mạnh trong lòng tớ , Cuốn Theo Chiều Gió _ tớ xúc động vì tấm tình mãng liệt của Rhett còn Ruồi Trâu thì bản tính khắc kỷ của Athơ . Ngoài ra thì còn nhiều tác phẩm khác nữa Anna Katerina chẳng hạn . Có ai xúc động mạnh với nhân vật trong tác phẩm Việt Nam không ? Có ai xúc động trước Thuý Kiều không ( tại sao nhỉ )
    YUNALOVETIDUS
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Metal_rose_girl, có cần thiết phải nói vậy không nhỉ?
    Tchekhov công nhận đã viết 1 câu không mấy vừa mắt, nhưng không cần phải quá đáng thế đâu nhé. Tôi không thích tranh cãi như mấy bà bán thịt ở chợ làm gì. Nhưng tôi xin nói là bạn không có quyền chê bai tôi một cách thiếu nhã nhặn như thế.
    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  6. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Yêu thích, thậm chí lấy làm "kinh thánh" cho mình thì với tớ là cuốn sách khác, nhưng quyển làm mình xúc động nhất đó là HÃY ĐỂ NGÀY ẤY LỤI TÀN. Có lẽ những chuyện tình cảm sướt mướt ít lam mình cay mũi bằng những chuyện bất công !!! Có lẽ đây là tác phẩm xuất sắc nhất trong các truyện viết về chế độ phân biệt chủng tộc !
    Đoạn kết viết thật là bậc thầy. Những câu văn lặp lại, những kết cấu lặp lại có sức ám ảnh kinh khủng !
    Hì, vì truyện này mà nhất định một ngày nào đó mình phải tới Nam Phi !
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Híc.. tự nhiên lại đi nhắc Hãy để ngày ấy lụi tàn làm gì không biết... làm mình lại thấy cay mũi quá!! Đọc truyền này xong, ngẩn ngơ mất gần một tuần, không dứt ra được... Lúc nào cũng có cảm giác như một vực thẳm đang mở ra dưới chân... (Em không phải da màu đâu, các bác đừng liên tưởng nhé!!)
    Em quý quyển sách này như vàng( vì nó cũng cũ cũ rồi)... Có một thằng bạn thân cũng rất thích đọc sách nằn nì đòi mượn bằng được... Cho nó mượn xong, híc, năm tháng rồi chưa tìm được nó mà đòi. lặn đi đâu kĩ thế không biết...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 24/05/2003
  8. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em Hoabaoxuan là người da trắng , thế mà viết tiếng Việt khá phết nhỉ.

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  9. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    "con đường sấm sét" của Peter Abraham (cùng một đề tài) cũng xúc động không kém.
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Uh, đấy cũng là một cuốn sách viết khá thành công, nhưng cái đáng tiếc của tớ (mà cũng chưa chắc là đã đáng tiếc ) là tớ đọc quyển Hãy để ngày ấy lụi tàn trước quyển Con đường sấm sét nên khi đọc quyển ấy tớ không thấy choáng nữa mà thấy hẫng thì đúng hơn. Cuốn Hãy để ngày ấy lụi tàn có một thành công vượt bậc ở chỗ phân tích tâm lý nhân vật tuyệt vời và một khi đã đọc thì tớ thấy không thể thoát khỏi sự ám ảnh của nó được!
    To Grass: Chị bắt bẻ em kinh quá đấy !!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

Chia sẻ trang này