1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện gì khiến bạn cảm động nhất ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Muaxuannhonho, 06/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Có một truyện mà đọc đi đọc lại rồi, thấy vẫn hay, cả nhà đã có ai đọc "Cội rễ" chưa? Hay tuyệt luôn. Đọc xong lập tức có những cái nhìn hoàn toàn khác về người da màu. hichic, sao mà hay thế chứ không bít

    ------------------------------------
    Có cả đất trời mà không nhà ở
    Có cái chớp mắt mà nghìn năm trôi...
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cội rễ ai viết vậy? ai dịch? nói svề gì? hãy nói rõ hơn một chút, bởi vì tôi cũng nghe nhắc tới, nhưng chưa có cơ hội đọc.
    Thích thì nói thẳng ...
  3. nguoilangle

    nguoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hình như chuyện đó viết về cuộc sống nông trại ở châu Mỹ,tôi đọc lâu lắm rồi,chỉ nhớ mang máng đoạn tay nô lệ da đen bày cách nuôi gà chọi
  4. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện dài (kéo dài nhiều thế kỷ) của một dòng họ người châu Phi. Mở đầu là cuộc sống nguyên thuỷ với những phong tục tập quán rất thú vị của những người thuộc một bộ lạc tại châu lục đen. Rồi những người da trắng đến và bắt người đàn ông nhân vật chính lên thuyền chở nô lệ. Cuộc sống ngục tù bắt đầu. Nhưng với những nỗ lực phi thường và với một nhân cách sống tốt đẹp, người đàn ông này đã có được những hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng thật đáng trân trọng....
    ôi, thôi cứ tìm đọc đi thì bít. Truyện này dài phết, 2 tập dày khự nhưng mà HAY

    ------------------------------------
    Có cả đất trời mà không nhà ở
    Có cái chớp mắt mà nghìn năm trôi...
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hình như của E. Heli

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  6. Guest

    Guest Guest

    "Cội rễ" ư 2 tập mà tập hai có nhan đề "xiềng xích" thì phải. Đọc lâu quá rồi nên quên không nhớ chính xác nữa. Chuyện rât hay về người da đen và con đường trở thành người tự do của người nô lệ da đen thì phải.
    Cả "hãy để ngày ấy lụi tàn", mình còn nhớ lúc tình cờ túm được quyển này đã đọc một mạch hết chuyện luôn.
  7. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cái quyển Cội rễ mà em có cũng không cũ lắm, nhưng hình như bây giờ người ta không tái bản nữa, tìm mấy lần mà không mua được. Định để dành thôi vì bộ kia cũ rồi mà.
    À, cái truyện Hãy để ngày ấy lụi tàn nó như thế nào thế hả các bác, kể sơ sơ nội dung cho em nghe được không ạ? Em chưa được đọc cuốn này.
  8. Martian

    Martian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kể những giây phút xúc động nhất trên trang sách, thì quay lại ngày be bé thôi, lớn rồi đọc sách hay, vẫn xúc động, nhưng mà khác xưa nhiều, nhớ hồi đọc ' Những cậu con trai phố Pan ', đọc lại thôi mà xong rồi ngơ ngẩn đến nửa ngày ..
    Những cậu con trai phố Pan
    Hiệp đầu 0-1
    ( mấy chuyện này hơi hiếm, bây giờ tìm cũng chả thấy, bạn nào cũng đọc rồi gào lên với tớ nào )
    Không gia đình
    Tottochan, cô bé bên cửa sổ
    Hành trình ngày thơ ấu ( truyen VN, quên tên tg rùi )
    Trên sa mạc và trong rừng thẳm
    Tintin - kiếm sĩ hạng trung, người hùng kỷ đồ đá
  9. Light_Moon

    Light_Moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    1. Chiếc lược ngà
    2. Người thầy đầu tiên
    3. Tôttôchan_cô bé bên cửa sổ
    4. Ruồi trâu
    5. Không gia đình
    6. Trà hoa nữ
    7. Truyện kể trước lúc rạng đông

    I'm everything I'm becase U love me...
  10. minh1604

    minh1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc Thời xa vắng của Lê Lựu rất sợ mình sẽ đánh mất hạnh phúc. Đấy đúng là truyện mà mình thấy xúc động nhất, còn mình thích những câu chuyện nhẹ nhành của Pautopxki.

Chia sẻ trang này