1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện gì khiến bạn cảm động nhất ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Muaxuannhonho, 06/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trong các tác gia nước ngoài, tôi thấy,
    về Thơ có Tagore, bạn nên tìm đọc nguyên bản tiếng Anh, search thử có rất nhiều trang về Rabintarath Tagore, Đây là nhà thơ Người nhất trong những nhà thơ viết về thần thánh và thần thánh nhất trong những nhà thơ viết về con người. Đọc Tagore bạn sẽ học đựơc rất nhiều về vị tha và vô ưu
    Về văn xuôi có Dottoievxki, đọc tác phẩm nào cũng tuyệt, nhưng có lẽ bạn chỉ cần đọc tập truyện ngắn Bút ký dưới hầm hoặc những đêm trắng của ông là có thể coi như hớp được cái hồn của hầu như tất cả các tiếu thuyết của ông. Đó là tiếng nói của đam mê, dục vọng, cái cao cả , thấp hèn chen nhau mà sống, bắt con người phải lựa chọn chênh vênh giữa các thái cực thiện ác , bắt con người phải đau khổ, sung sướng tận cùng cảm giác. Đó là cảm giác của những cơn sốt nóng đến tan cả cảm giác...
    Đấy là hai tác giả tôi yêu nhất trong số các tác giả nước ngoài được đọc
    Bibliophile
  2. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc Những kẻ tủi nhục hình như của Đốt thì phải. Một truyện rất dáng nhớ
  3. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tôi cảm động nhất là những chuyện của Cà Phê chiều thứ 7 hay là cùng đọc và suy ngẫm + ấu thơ trong tôi là .... tất cả đều trong HHT vừa ngắn vừa xúc tích lại do toàn tuổi teen viết
    dĩ nhiên những Không Gia đình chiến tranh và hoà bình ...cũng không lằm ngoài trái tim tôi !
    nbd
  4. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thời xa vắng của Lê Lựu hay 1 bản tình ca buồn cho những con người không dám sống cho chính bản thân mình,mà hi sinh ,phấn đấu cho 1 lí tưởng xa vời nào đó.Đọc truyện này,tôi không hiểu,thực sự nhà văn muốn ca ngợi hay muốn phê phán Giang Minh Sài,người tiêu biểu cho thanh niên trong giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ
    tôi cảm nhận Sài hèn nhát quá,để rồi trong tất cả mọi công việc anh đều thành công,trừ chính hạnh phúc của mình,cay đắng thật,khi rời bỏ tất cả,những gì mình đã phấn đấu trong suốt cuộc đời để rồi lại trở về quê hương,tiếp tục những ngày còn lại với cuộc sống cô đơn,trong 3 người phụ nữ trong cuộc đời Sài,ai là nguyên nhân chính,khó trả lời quá

    Rượu gặp tri âm, ngàn chén ít
    Lời không hợp ý,nửa câu nhiều
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn Hoabaoxuan và tất cả các bạn đầy đủ bài thơ mà phần lớn chúng ta ai cũng đã từng đọc:

    Gửi Lời Chào Lớp Một
    Lớp Một ơi ! Lớp Một !
    Đón em vào năm trước,
    Nay giờ phút chia tay,
    Gửi lời chào tiến bước !
    Chào bảng đen cửa sổ,
    Chào chỗ ngồi thân quen.
    Tất cả ! Chào ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên.
    Chào cô giáo kính mến,
    Cô sẽ xa chúng em...
    - Làm theo lời cô dạy,
    Cô sẽ luôn ở bên.
    Lớp Một ơi ! Lớp Một !
    Đón em vào năm trước,
    Nay giờ phút chia tay,
    Gửi lời chào tiến bước !
    Hữu Tưởng
    Mattroi
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.255
    Đã được thích:
    2.699
    Tôi thích: Khônggiađình, Chiếclácuốicùng và Trênsamacvàtrongrừngthẳm...
    Còn nhiều lắm chẳng thể kể hết được! Chán thế đấy.

Chia sẻ trang này