1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện giả tưởng - chán thì đọc - vui rồi thì thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi npl155, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Truyện giả tưởng - chán thì đọc - vui rồi thì thôi!

    Không đề

    Tèng... téng.. teng.. teng... một loạt các âm thanh dữ dội đang phát ra từ trong một căn phòng. Căn phòng nhỏ bé, chỉ chứa có một bộ trống, 3 cái ghế ngồi chơi guitar và một bộ ampli. Tối tăm, ngột ngạt đó là không khí của căn phòng đó. Trong phòng có một thằng đang ngồi gõ trống như gõ mõ, 2 thằng chạy lead ko theo giai điệu gì cả, 1 thằng đánh bass, tiếng éo éo, chueng chueng... cứ phát ra. Có lẽ thằng chơi lead chẳng biết thằng chơi trống nó chơi bài gì, thằng chơi bass cũng chẳng hiểu nó đang đệm cho bài gì. Nhưng nhạc cứ phát ra, cuồng loạn, quằn quại, lúc réo rắt, lúc dữ dội. Rồi bùm... sàn nhà sập xuống, tất cả, tất cả rơi vào không gian sâu thẳm......

    Bull**** giật mình tỉnh giấc! Mồ hôi mồ mả toát ra như tắm, tay hắn cầm chặt cây đàn guitar điện rẻ và rách nát. Mẹ kiếp! Ngày mai lại phải tiếp tục hát rong nữa, khản cổ đ... chịu được! Hắn nghĩ và quay sang ba thằng bạn bên cạnh ngáy như sấm. Cái tụi ăn hại đái khai này chỉ có việc đi vào nhà người ta xin vài đồng bạc thôi rồi thì có cái gì người ra ko dùng thì đem về dùng giúp cho người ta mà cũng làm bữa đực bữa cái. Hắn tức anh ách! Tối nay có cái con khỉ gì vào bụng đâu. Hắn cố đi ngủ tiếp... khò.. bò... ò... tò.. tí te.. con bò kéo xe.... thằng Éf iu Si Kây ngáy cứ như là hát. Chắc là nó đang mơ nó hát thay mình chắc, đ... ngủ được gì cả! Hắn lại ngồi dậy, tung cái chăn lên, lách tách, lách tách, giận rệp nhảy ra rào rào, hắn quờ quạng tìm đôi đốc tờ lỗ của hắn mới sắm. Cái gì mềm mềm thế này nhỉ? Ôi mẹ ơi, cái thằng béo David Trust này không mặc quần đi ngủ à??? Gớm quá đi mặt, hắn giơ tay lên quẹt ngang mũt! Đây rồi, con đốc tờ lỗ của hắn đây rồi. Lững thững đi ra cái chòi của bọn thợ xây nó bỏ lại, trời mùa hạ đẹp quá! Trăng sáng quá, gió thổi mơn man làm rụng lả tả trứng cá trên mặt hắn. Kệ, hắn tiếp tục ngồi ngắm trăng. Hắn nhớ lại, hồi trước, cái hồi mà hắn chưa bỏ nhà ra đi, hắn cũng sung sướng lắm đấy chứ. Cần cái gì cũng có, nhưng mà chỉ tội mỗi cái là cần cái không khí gia đình thì lại đ... có! Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất! Hắn với tay lấy cây đàn gỗ từ lâu lắm rồi. Một bài của Jimmii Nguyễn được cất lên... giọng hắn hát không hay, nhưng rất ấm, cái chất giọng đều đều ấy vang vọng vào trong không gian như để than thở nỗi uất ức về số phận con lợn hoang của hắn. Bỗng... anh ơi, em bị lạc đường anh có thể chị giúp em được không? Một giọng nói trong trẻo cất lên, hắn quay đầu về phía giọng nói đó. Một cô gái xinh xắn, tóc dài ngang vai nhưng có vẻ ướt như vừa mới gội, mắt bồ cầu, lông mày lá liễu, mũi thẳng, môi trái tim, bàn tay thon nhỏ đang cầm một chiếc sắc đen. Mẹ! Sao lại có con gái lạc đường giờ này? Chắc lại **** ca viếc gì đây, hắn nghĩ bụng. Anh ơi, em bị lạc, em đi học về từ 9h tối nhưng lạc đến bây giờ chưa về được, anh giúp em với. Giọng nói lại cất lên, hắn đi từ từ về phái cô gái, đầu óc hắn thoáng qua những hình ảnh trong cõi thiên thai.

    "Nhà em ở đâu? Anh sẽ chỉ giúp em" Hắn hỏi với giọng hết sức êm ái của một gã trai 25 tuổi.

    "Dạ.. nhà em ở phố Banana, số 69 ạ" Cô bé bẽn lẽn trả lời.

    "À.. vậy thì em đi hết đường này rồi rẽ phải..."

    "Vậy là đến phải không anh?"

    "Chưa, đó là nhà nghỉ, rẻ lắm chỉ 30K/giờ thôi"

    "Sao lại nhà nghỉ? Anh chỉ em vô đó làm gì?" Cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.

    "Anh nói hết đã, qua nhà nghỉ đó em thấy ngã tư rẽ phải nữa....."

    "Đến rồi phải không anh?"

    "Chưa chưa.. em gặp nhà hàng khách sạn Lưu Ly, rồi lại đi thẳng xong lại rẽ phải nữa, gặp nhà quán thịt chó Anh Tú đểu, đi thẳng lại rẽ phải nữa. Em gặp một cái chòi thợ xây... thì số 69 ngay đối diện cái chòi đó. Có xa không? Anh đưa em đi nhé?"

    "Dạ..." Cô gái có vẻ không dám đi một mình trong lúc đêm khuya này.

    hê hê.. hắn như mở cờ trong bụng, tự dưng đang chán lại gặp một mỹ nhân. Mà lại còn là sinh viên nữa chứ, nhưng ăn mặc không giống sinh viên, áo quây xanh nõn chuối, quần ngố xanh lá mạ. Hắn định bước đến gần cô gái thì cô gái ấy lùi ra. Hắn nghĩ có lẽ cô gái đó sợ hắn làm điều gì ko phải. Hắn đi thẳng ra phía đường cái để dẫn đường cho cô gái. Đi một quãng, hắn ngửi thấy mùi tanh tanh.
    Hắn định quay lại hỏi cô gái xem cô có ngửi thấy không nhưng hắn lại nghĩ thế thì cô gái sẽ đánh giá mình như thằng hát rong?! Hắn đi tiếp.. cái gì thế kia? Duới ánh đèn vàng leo lét, bầu trời tự nhiên kéo mây che hết ánh trăng, con đường dễ gây tai nạn đó mờ mờ hiện lên một xác người. Hắn hoảng hốt, hắn ko còn tâm trí nào nghĩ đến quay lại nói cho gái kia về cái cảnh hắn thấy. Nhưng rồi hắn trấn tĩnh lại, hắn từ từ tiến đến cái xác không hồn đó. Cái sắc đen nằm gần đó, hắn trong quen quen... kệ nó, chẳng dám đụng đến đâu, của người chết kinh lắm! Hắn nghĩ.. rồi bỗng nhiên đám mây bay khỏi mặt trăng, ánh sáng của mặt trăng từ từ chiếu lên cái xác đó. Có lẽ đã bị xe ô tô đụng rồi đập đầu xuống đất, hắn thấy máu chảy quá trời. Cái áo quây màu xanh nõn chuối, cái quần màu lá mạ...... hắn hét lên! Hắn chạy như điên về cái chòi của bọn bạn hắn..

    "Tờ... tờ...r...ro...át m..ày... dậy ngay" Hắn hổn hển...

    "Cái gì.... im cho tao ngủ" Trust càu nhàu..

    "Mày ra dậy ngay, tao gặp ma" Hắn thổn thức...

    "Đ...mẹ! Mày bị điên à? Ma nào? Ở đâu?" Trust bực mình văng tục.

    "Mày dậy đi, mặc quần vào, rồi ra đây" Hắn một tay ném cái quần xà lỏn cũ nát vào người thằng Trust rồi lôi nó dậy.

    Thằng Trust đứng dậy, lom khom mặc quần, uể oải ngáp ngắn ngáp dài vì thằng bạn nhát chết. Còn thằng Bull**** thì chân tay run như vừa mới chơi vài bi xong, hắn lập cập cầm tay thằng Trust kéo đi. Ngoài trời mây lại kéo đến, ánh sáng lại lờ mờ, gió thổi vào tóc hai thằng, nhưng không bay lên được vì bẩn quá. Thằng BS lật đật chạy ra chỗ cũ...

    <mệt quá, có ai tham gia giúp thì viết tiếp nhé?>

    Em muốn trở thành Rocker...

Chia sẻ trang này