Truyện giả tưởng TDC Ai chẳng biết offline là vui, ai chẳng biết vào TDC là sướng, thế mà cũng thật nhiều vấn đề phức tạp. Buổi offline đó diễn ra trong không khí ấm cúng trên mức bình thường, nhiều người không giấu được những giọt ... nước mắt ? Ồ không, mồ hôi lã chã do thiếu quạt, và lại phải trèo lên tận tầng 5. Đến đây ai cũng thầm hiểu vì sao tên của sàn lại có chữ "kinh" (Kinh Kỳ). TDC đông quá, vui quá, nhưng không phải ai cũng "biết" nhảy, hỏi ra mới biết Tê Đê Xê còn nghĩa là : Thích Đi Chơi, Thích Đánh Chén ... hay có người còn mạnh dạn nói là Toàn Đồ Cũ ... thảo nào mà đông thế. Thế rồi chạy, thế rồi nhảy, rồi kéo, rồi đẩy (sport mà!) cuối cùng mọi người cũng kết thúc những vũ điệu trong nét mặt hân hoan, kiêu hãnh, tự tin vào khả năng tự vệ cao của mình, rất ít người bị thương. ... Đó là chuyện hôm trước, thành công là thế nhưng vẫn phải kiểm điểm và đưa ra phương hướng hoạt động mới. Buổi họp ngày 22/5 tại Cafe Báo là rất cần thiết, đúng lúc và phù hợp với hoàn cảnh trong nước và quốc tế. 15h30 là một thời khắc quan trọng vì đó là thời gian bắt đầu của cuộc họp TDC. Đúng như dự đoán, các thành viên quan trọng của TDC cùng có mặt tại 62 Trần Quốc Toản vào lúc 5h30 (nhưng mà là PM, thiếu số 1 ở đầu). Cuộc họp diễn ra trong không khí thân mật, đầy tính hợp tác và hữu nghị. Mở đầu cuộc họp là thông báo của Wings và việc đóng góp giúp đỡ trẻ em nghèo, khó khăn, cơ nhỡ ... Các khái niệm được tranh luận quyết liệt: thế nào là cơ nhỡ, thế nào là khó khăn, như Chipy_hi có phải khó khăn không?! Thế nào là thiếu tình cảm (mồ côi), đau khổ vì tình như Wings có cần được giúp đỡ không? Rồi thế nào là trẻ em? Tuổi bao nhiêu? Biết yêu rồi có còn trẻ con nữa không? (Như Handsomebaby chẳng hạn) .... thôi gì giúp, từ 200đ đến người cao nhất là 50.000đ (người có tên rất lạ N_M_S: No Money Supplier, mà giàu thế?!). Việc có người mang 200đ để đóng chứng tỏ thông tin cuộc họp của TDC đã bị dò dỉ. (Còn nữa)
Chơi ở sàn nào cho xứng đáng, tránh chữ "kinh", vậy là Kinh Kỳ và Nam Kinh đều không "trúng tuyển". À đúng, Nghĩa Hiệp, thử coi. Bắt đầu từ tuần tới nhé! Nhạc khiêu vũ của bác Choclo chán quá, Van Anh mà buồn thê thảm, Chacha và Samba thì lại ầm ỹ. Vậy thì quyết định chơi nhạc của sàn vậy, nhưng theo Wings và HSBB thì Lamvong nhất định phải là nhạc chuẩn quốc tế và Mambo thì phải theo phong cách Dancesport. Nói chung là nhỏ và đẹp và hết sức tránh sự hoành tráng - Choclo thêm vào. Tedison đứng lên đấu tranh cho quyền lợi anh em TDC, là những người "nai lưng" ra đi mời chị em nhưng bị "cự tuyệt" không thương tiếc. Rồi theo trào lưu bình quyền của thế giới, chị em kêu gọi họ như những bông hồng mỏng manh mà không được chăm sóc chu đáo, cẩn thận - "nộp tiền đi nào em, không Chíp lại đánh cho, khổ thân!!!"- Có tiếng nhỏ nhẹ và hết sức ấn tượng của Chipy đâu đó ... Thôi thì, chẳng ai làm chứng, từ đây trở đi mỗi "man" của TDC (Toàn Dân Chợ?!) sẽ phải mời ít nhất là 5 chị em trong một buổi, xong có ký nhận đàng hoàng, gửi lại cho Wings. Biện pháp dùng son làm dấu ấn không được mọi người ủng hộ lắm. Chị em phấn khởi ra mặt, một số người còn tính tới chuyện kéo cô em họ nhà ông chú rể thằng bạn, hay con Tèo con bà Béo bán thịt đầu ngõ đi offline lần tới, chữ ký ai chẳng có giá trị như nhau. Coi chừng!!! Hiện tượng tiêu cực vẫn xảy ra. Lần offline tiếp theo, nhiều "man" TDC đã lén lút rủ một vài nữ đi dance trước đó để xin chữ ký khống, thậm chí nạn vay mượn chứ ký còn xảy ra công khai: - Mệt quá bác Choclo ơi, hôm nay bác cho em vay tạm hai chữ ký đi. - Thôi em không nhảy với Tèo béo đâu, nó lại cứ bắt em nhảy Van Viên. - Khổ thân, này "dùng" tạm Danceforever đi (chữ ký của DFR) ........ - A!!! có thêm nam thành viên mới chị em ơ ơ ơ iiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!! Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 23/05/2004
Thế này DFR cũng bị như lão Wíng hôm nào đến cười rụng cả răng mất. Không được đi off cùng mọi người nhưng nghe Truyện giả tưởng của bác Ted là đủ cảm nhận được hết không khí nay và không khí mai rồi. Không biết nói gì hơn. Chỉ biết cười
Hic, bác lại vẽ đường cho anh em chạy rồi, đã tiếp offline đâu mà bác nói dzậy? thế này lần sau có tiêu cực xảy ra, là do bác TEd đó nhé!. Với lại thế này, lần sau BTC đề phòng hết, còn gì... Trong khi mọi người đang thảo luận gay gắt, HB (Heel & Ball) nhẹ nhàng rời khỏi không khí ấm cúng có phần nóng hổi này, men theo hàng gạch rêu phong đầy những bông hoa đại, đi chụp hình, chàng ta không quên nháy cô bé HL (How much Left?) đi theo. Cô nàng vừa nhảy chân sáo vừa líu lo: Ces''t Lavie..
Phải lâu lắm rồi mới được thưởng thức 1 bài viết đúng tài của bác Ted. Lâu lâu bác cứ lãng vãng các topic xong thi thoảng bắn bòm 1 cái chẳng thích tí nào. Phải viết đúng cảm súc, đúng với tâm hồn lãng mạn và sự thông minh hóm hỉnh vô tư của bác thế này với thật là bác Ted của em ngày nào... Tin rằng sẽ có ít người thất vọng hơn...
Dạ, đúng như bác Te đã phát biểu,"không nên kìm hãm những ý tưởng sáng tạo"....bacugia đã đưa ra một ý tưởng kí tên mình...chơi liền tù tì vài bài valse rồi vài bài chachacha, rồi vài bài samba....cứ như thế cho thay đổi không khí...hik...bà cụ già rồi mà còn máu ghê nhỉ . Một sáng kiến nữa đã đưa ra để khắc phục sự kêu ca của nữ TDC là mỗi lần offline nam TDC sẽ phải lấy cho bằng được 5 mẫu chữ kí hoặc mẫu môi của các nữ TDC.Và từ đây vẫn đề lại trở lên phức tạp. Bộ máy hành chính của TDC có nguy cơ tiếp tục phình to vì phải cho thêm người vào biên chế để lập ra ban kiểm duyệt chữ kí, ban kiểm duyệt son môi, ban...đo môi...nói chung là phức tạp lắm...hu hu.. Dạ những cái trên không phải chuyện giả tưởng và dang được xem xét áp dụng trên phạm vi toàn TDC rồi...hik
Chợt thấy topic về một đôi nhảy của TDC một năm trước, lại mang tính tường thuật nên Ted kéo lên để mọi người đọc chơi. Hãy cổ vũ thành viên TDC Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 01/07/2004