1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện hay nè mọi người ơi!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi little_flaky, 26/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay nè mọi người ơi!!!

    Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó:"Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!".
    " Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh"-sên mẹ nói.
    "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".
    "Vì chị sâu róm sẽ biến thành ****, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy."
    " Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá đươch, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".
    " Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy."
    Ốc sên con bật khóc, nói:" Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta."
    " Vì vậy mà chúng ta có cái bình!"-ốc sên mẹ an ủi con-Chúng ta không dựa vào bầu trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta.

    Câu chuyện này kết thúc thật hay!!! Vậy là chú sên hiếu kì sau một hồi làm sên mẹ đau đầu nay lại tìm ra bài học cho riêng mình. Chắc hẳn trong chúng ta có nhiều nguời đã đọc hoặc đã được nghe truyện này rồi nhưng tui vẫn muốn kể ra đây...bởi tôi thấy nó rất ngộ nghĩnh.
    Chắc hẳn trong mỗi chúng ta không có ai là chưa một lần đứng trước gương than thở: sao mà mình béo thế, gầy thế, sao mặt mình tròn thế.v..vv...song các bạn biết đấy, con người có ai là hoàn hảo đâu, được mặt nọ thì mất mặt kia. Bạn đã từng tin vào 1 nàng công chúa Hoàn thiện hoàn mĩ trong truyện Công chúa Hạt đậu?? Bạn đã từng tin rằng Britney, Nick Carter...những thần tượng của bạn là những người hoàn hảo nhưng ko đâu họ cũng có những điểm xấu và tất nhiên họ cũng đã từng than thở( tôi tin như vậy!!!) chỉ có điều họ đã biết cách phát huy những sở trường của mình thay cho việc đứng 1 chỗ và mãi than phiền. Bạn nghĩ thế nào??
    Và nếu như không có những đặc điểm ấy của bạn thì từ điển ngôn ngữ sẽ thiếu hụt biết mấy!!! hi hi




    I am beautiuful no matter what they say
  2. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay thật đấy, bầu cho bé little_flaky 5 sao nàiiiiiii
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,
    ,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,

  3. pinetree

    pinetree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dung la truyen nay hay that do.
    Toi da bao lan thay buon va suy nghi rat nhieu vi nhung gi minh khong co ma nguoi khac lai co thua. Toi cung da tu nhu rang chang co ai hoan thien ca va cung nhan ra rang voi nhung gi toi co thi toi cugn hanh phuc hon rat nhieu nguoi roi. Nhung chang hieu sao nhung luc nhin nguoi khac, toi lai thay mat tu tin va lai thay rat buon.
    Cam on truyen cua ban nhe!
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có vị trí của mình trong cuộc sống mà
    We shall see what we shall see

Chia sẻ trang này