1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền hình cáp

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1smoker, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1smoker

    1smoker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Truyền hình cáp

    Nhà tôi xài truyền hình cáp nhiều năm qua. Đến một ngày, tôi bỗng nhiên thấy có điều gì đó vướng víu.

    Truyền hình cáp nhưng chả có cáp, gặp mưa gió thì cũng chớp tắt như ai. Cáp thật hay cáp giả có khi cũng nên nói cho bà con biết rõ.

    Truyền hình cáp Việt Nam nhưng chưa bao giờ tôi được vinh hạnh thấy tiếng Việt trên ấy, chỉ toàn là tiếng Trung hoặc Thái.

    Tin tức có đài CNN (Mỹ), BBC (Anh), TV5 (Pháp) và một đài Trung Quốc. Tiếng Trung, Pháp tôi ko biết, chỉ biết lỏm bỏm tiếng Anh nên tôi chỉ hiểu được một phần tin bài. Nhưng điều quan trọng hơn hết,tôi bỗng nhận ra rằng toàn bộ thời sự của thế giới và Việt Nam, tôi đều bị phụ thuộc vào bộ máy tuyên truyền khổng lồ và hùng mạnh của Mỹ và Anh.

    (tôi bận phải đi. tôi sẽ tiếp tục sau ạ)
  2. 1smoker

    1smoker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điện ảnh trên truyền hình cáp có hai loại, phim truyền hình và phim nhựa. Phim truyền hình dĩ nhiên không hay, xem chán. Phim truyện cũng thuộc loại tầm tầm, thi thoảng mới có một vài phim hay. Điều đáng nói, tất cả đều thuộc Hollywood. Xem phim ở đây mãi rồi cũng sẽ ảnh hưởng quan niệm điện ảnh kiểu Mỹ, mà lại là loại ko đáng xem.
    Một lần đó, tôi xem phim chiến tranh của Mỹ diễn tả sự tàn ác của quân giải phóng miền Nam (vì có cờ đỏ sao vàng) và sự hào hùng của quân đội Mỹ.
    Âm nhạc có đài MTV Asia. Đài này có tỉ lệ rất thấp về những ban nhạc hay trên thế giới mà chỉ toàn là các ban nhạc khối asean, chủ yếu là Indonesia và Thái Lan.
    Đáng chú ý nhất là đài Discovery. Đài này hay và bổ ích, rất đáng xem. Cartoon cũng vậy, cũng khá nhưng có một hạn chế là chỉ chiếu hoạt hình Mỹ. Đài sport tôi cũng thích. Rất đa dạng, thời sự.
    Nói chung, truyền hình cáp rất cần thiết cho người nước ngoài lẫn trong nước vì sự nhanh nhạy của nó. Vấn đề là cần đa dạng hơn, đừng quá phụ thuộc vào Anh Mỹ. Và tốt nhất là có tiếng Việt cho những chương trình không thời sự.
  3. duachuotmuoi

    duachuotmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bác nghiện thuốc này xem truyền hình cáp ăn cắp bản quyền nên nó thế.
    Nhà tôi xem cáp của VTV,có ba kênh tiếng Việt: Một kênh tổng hợp,một kênh chuyên phim truyện VN,một kênh chuyên thể thao có tiếng Việt (khi thể thao quốc tế).Còn lại kênh phim truyện châu Á (chủ yếu là TQ<HK,ĐL) là kênh TVB có ***g mỗi ngày 3/6 phim mới tiếng Việt.Kênh HBO thì mỗi ngày có 1 phim dài có phụ đề tiếng Việt.
    còn bác thấy nó cứ có cái chữ UBC là có mấy cái công ty lấy thẻ lậu của Thái phát đó.
    TH số của VTC cũng có hai kênh tiếng Việt.Còn lại là ăn trộm hết nên làm gì có thể ***g tiếng Việt.
  4. phong_sim

    phong_sim Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Bài đã bị xoá vì nội dung quá khích
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 27/02/2005
  5. luongquocdung13

    luongquocdung13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chú Phong sim hay phóng sim gì đó ơi chú có cái mồm có lẽ to nhất cái diễn đàn này đấy, chú viết thế thì xin lỗi đừng có vác cài mặt của chú lên diễn đàn làm gì cho mệt, chú ra ngoài chợ chửi thuê cho nó nhàn
  6. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đưa topic lên thì đề nghị mọi người post bài nghiêm chỉnh nhé.Không thì lại thành cái nào cũng là chiến trường cãi nhau vô bổ.
    E hèm, trở lại vụ truyền hình cáp. Thực ra thì nó cũng có cái hay mà cũng có cái dở ( vấn đề nào cũng vậy cả thui )
    Hay là vì thực ra cũng có nhiều chương trình thú vị, nhất là kênh Discovery. Nhưng vấn đề chúng ta gặp phải là ngôn ngữ. Tuy nhiên nếu ai kiên trì chịu khó thì sẽ rất giỏi :).
    Tuy nhiên kênh phim ( phát miễn phí ) thì lại không hay, bị xem quá nhiều quảng cáo ( chứng tỏ nước ngoài- mà cụ thể ở đây là Mĩ với kênh starworld- cũng chen nhiều quảng cáo lắm chứ, vậy mà mọi người cứ hay kêu ca truyền hình nước mình..). Kênh HBO hay Star movie thì lại bắt nộp thêm tiền. Nghĩ cũng không đáng ( bởi thực ra mỗi ngày chỉ có một phim được dịch ra tiếng Việt).
    E hèm, nhưng mà dù sao cũng phải công nhận là có truyền hình cáp vẫn hơn ( được chọn gần 20 kênh , thay vì 4 kênh như trước đây :))
  7. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Không coi truyền hình đa kênh, không nên làm nghề báo, hỡi các sinh viên báo chí và phóng viên, nhất là phóng viên truyền hình! Có tỉ thứ để học, từ tốt đến xấu, đa số là tốt.
    Nhân tiện đây xin tư vấn cho các bác để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền hình đa kênh phù hợp nhất tại Hà Nội:
    - Truyền hình cáp Việt Nam: khá nhiều kênh, giá 45.000 đồng/tháng. Đây là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên không có BBC, CNN, HBO. Nếu muốn xem phải trả thêm tiền khá đắt đỏ.
    - Truyền hình DTH: cũng của truyền hình cáp Việt Nam, phát qua vệ tinh. Hiện nay mới có 12 chương trình (đã trừ 5 kênh miễn phí). Nói chung chương trình rất nghèo nàn. Giá lại đắt đỏ (65.000 đ/tháng), không có kênh CNN, HBO, STARSPORT, ESPN, DISCOVERY, CARTOON. Không nên dùng anh này, vừa tốn tiền thuê bao, lại vừa phải đầu tư lớn ban đầu (2 triệu)
    - Truyền hình số VTC: hiện nay có 18 chương trình: VTC1 (Kênh Tổng hợp), VTC2 (Kênh Phim truyện và thể thao), Hà Nội TV, CNN, MTV, DW, Super Sport 3 (Chuyên chiếu các giải của Anh và C1), HBO, CCTV5 (Thể thao Trung Quốc - Có giải Đức, Ý), VTV1, VTV3, HTV7, VTV4, CCTV4, Discovery, TV5, Cartoon, OP1 (của Nga), Animal planet.
    Truyền hình số VTC có ưu điểm là không phải trả tiền, chương trình rất phong phú. Ai mê thể thao nên mua đầu số vì không thiếu trận bóng đá hay nào. VTC chiếu rất nhiều phim hay có thuyết minh. Tuy nhiên nhược điểm của VTC là phát thử nghiệm, các chương trình phát không có bản quyền nên không biết bị ngưng khi nào. Tuy nhiên vào thời điểm này nên dùng VTC, cứ coi như hàng hàng khấu hao tiền đầu bằng giá của DTH là 65.000 đồng thì coi như dùng hai năm là hoàn vốn, lúc đó bị ngưng chương trình này thì đã có chương trình khác chèn vào (giá đầu thu VTC là 2,2 triệu)
    - Dream TV: đây là hàng truyền hình DTH của Philipin có vùng phủ sóng tới bắc trung bộ của Việt Nam. 52 chương trình quốc tế với đầy đủ anh tài trên ngành truyền hình quốc tế, có thể kể ra như AXN, Cinemax, FOXNEWS, CARTOON, DISNEY, BBC, CNN, DW, TV5, ESPN, STARSPORT,..., có cả kênh...
    Vì dùng thẻ bẻ khoá nên giá khá rẻ, 100 nghìn/ từ 6 tháng đến 1 năm,giá ban đầu lại rẻ, khoảng 1,2 triệu. Tuy nhiên, vì dùng thẻ bẻ khoá nên khá thấp thỏm. Tính từ lúc Dream TV nở rộ ở miền Bắc thì đến nay là 2 lần bị teo, nhưng các cao thủ bẻ khoá người Trung Quốc chỉ mất 1 tuần là lại có thẻ mới.
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi đắt đỏ ở đây là bao nhiêu tiền trên một tháng thế?
  9. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ờ, theo bảng báo giá mà nhà tớ vừa nhận được thì "khá đắt đỏ" ở đây cụ thể như sau :
    CNN : 30.000VND/tháng
    HBO : 30.000VND/tháng
    BBC : 22.000VND/tháng
    Stars Movies : 28.000/tháng
    Những cái này phải có bộ giải mã MMDS, ngoài ra mấy hôm Tết Đài Truyền Hình cũng mở mã cho xem xả láng, khoảng 1 tuần gì đấy
  10. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Truyền hình cáp với tớ tiện nhất là không phải ăng ten râu chi hết! Trời mưa gió cũng không sợ giảm chất lượng hình. Chỉ riêng vụ xem được yên ổn mấy kênh quốc gia cũng đã là sung sướng rồi. Chứ cứ mỗi khi trời mưa bão là ngồi rút ăng ten ra cắm ăng ten râu vào ngồi nheo mắt xem!!! Mệt lắm!
    Kể ra đã bỏ tiền ra mua truyền hình cáp thì nên làm thêm 3 kênh, đấy là CNN (BBC nói thật là hơi dở, nếu phải chọn 1 trong 2 thì nên chọn CNN, nhưng mà nghe tiếng Anh của BBC thì thấy sang hơn!!!), National Geographic (thường xuyên có nhiều phim tài liệu hay về lịch sử và địa lý, mấy cái này tớ khoái!), MTV (nên chọn MTV Châu Á vì nó hợp gu mình hơn, MTV Mỹ thì toàn Hip Hop với Rock, MTV Châu Âu thì lại phân vùng quá nhiều).

Chia sẻ trang này