1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền hình FPT gắn kết gia đình tôi

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi tecftu, 30/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tecftu

    tecftu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    Gia đình tôi thuộc dạng gia đình 3 thế hệ. Nghĩa là vợ chồng tôi, ba mẹ chồng, và 2 con tôi. Ba mẹ chồng tôi tuổi đã về hưu nên cũng không làm gì, chỉ quanh quẩn với con cháu, bạn bè hay theo đuổi dam mê sở thích của mình thôi. Còn chồng tôi thì đi làm,tôi ở nhà chăm con và lo việc nội trợ trong nhà và đưa rước con đi học.

    Có lẽ do các độ tuổi khác nhau nên sở thích cũng khác nhau. Ở nhà chỉ có duy nhất một cái truyền hình nên vợ chồng con cái tôi chỉ xem khi ông bà không xem. Nếu ông bà nội đang xem thì gia đình nhỏ của tôi thường vào trong phòng chơi. Chồng tôi thì lên vi tính, tôi thì chơi với bé nhỏ và dạy cho bé lớn học.

    [​IMG]
    Truyền hình FPT gắn kết mọi người trong gia đình với nhau

    Do truyền hình đã quá cũ nên cả nhà thống nhất sắm một cái mới. Qua tìm hiểu, chúng tôi quyết định lựa chọn truyền hình fpt bởi nó có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của mọi thành viên trong gia đình. Và cũng nhờ nó mà tình cảm gia đình chúng tôi càng sít lại gần nhau hơn.Và mọi người cũng thống nhất sẽ chia giờ xem truyền hình cho nhau.

    Trước tiên là ưu tiên cho ông bà. Những ngày trong tuần, chồng tôi đi làm và con lớn của tôi đi học. Con nhỏ của tôi thì bé còn nhỏ nên chưa biết đòi hỏi nhiều, ông bà xem gì thì bé xem nấy. Ông thì xem cái chương trình truyền hình thực tế, bà thì xem phim tình cảm. Có thứ bảy và chủ nhật thì cả nhà cùng xem. Buổi sáng thì ông bà nội đi tập thể dục và ăn sáng bên ngoài , chồng tôi thì chở bé lớn đi ăn sáng. Ở nhà chỉ có hai mẹ con. Tôi thường mở cho bé xem ca nhạc thiếu nhi. Buổi sáng là chương trình dành cho hai bé. Tôi thường mở cho hai bé xem ca nhạc, hay phim hoạt hình trên bibi, desney. Đặc biệt bé rất thích xem chương trình dạy tiếng anh của truyền hình fpt vì nó mang tính vừa học vừa chơi, cứ coi hoài mà không biết chán. Buổi chiều thì cả nhà hay xúm lại xem chương trình tân cổ giao duyên vì cả nhà chồng của tôi ai cũng có máu văn nghệ hết. Buổi tối là buổi vui nhất trong ngày vì cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình và cùng nhau xem hài kịch để xả stress Riêng tôi và mẹ chồng tôi thì thường cùng nhau tập yoga cùng truyền hình fpt vào khoảng năm giờ sáng. Sau khi ông bà và hai con tôi ngủ hết, thường ngủ sớm là thời gian xem truyền hình của vợ chồng tôi.

    Càng ngày tôi càng thấy gia đình mình gắn kết nhiều hơn. Cảm ơn truyền hình fpt nhiều lắm.

Chia sẻ trang này