1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện kể về đạo chích và đạo nhân của Khổng tử ....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 15/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Truyện kể về đạo chích và đạo nhân của Khổng tử ....

    Tớ có câu chuyện thế này tặng daochich911: Thời xưa,khi đạo Nho của Khổng Tử còn rất thịnh thì bên cạnh đó đạo chích cũng phát đạt ko kém.Đạo chích hiểu nôm na là:đi sơ múi chôm chỉa của thiên hạ (những người giàu )về chia cho bè lũ lâu la và những người nghèo.Khổng Tử thấy vậy quyết định đem đạo nhân nghĩa của mình cảm hoá đạo chích.Nghe xong đạo chích trả lời:xét về ăn cắp thì chính đạo khổng Tử mới là người ăn cắp nhiều nhất .Vì đạo Nho dạy thành người quân tử dạy làm quan.Mà người làm quan chuyên móc túi của thiên hạ nhiều nhất.Thế là thầy trò KT phải dắt nhau ra về .
    Ko biết hội phó kiêm ngoại trưởng daochich911 của chúng ta có mồm mép dược như vậy để đối phó với các hội khac ko nhỉ? và ...hehe điều quan trọng hơn có xiểng la được của dân làng TTVn tí gì về chia chác cho các chiến hữu 82 nhà ta ko?
    Nhân đây cũng xin tặng sư thầy CAUBEBUTCHI một câu chuyện:thủa xưa có anh chàng mộ đạo và 1 anh hàng xóm.Cứ mỗi khi anh ta đang tụng kinh niệm phật thì anh hàng xóm lại réo gọi ra gặp mà chẳng có chuyện gì cả .Đến lần thứ 3 thì anh này ko chịu nổi và quát cho anh kia 1 trận.Anh hàng xóm nói:em mới gọi bác có 3 lần mà bác đã giận như vậy ,thì hằng ngày bác réo bao lần tên phật .Thử hỏi phật sao chịu được.
    Thế đấy ko phải cứ gõ mõ chăm chỉ là thành 9 quả được đâu.Chuyện gặp bác ỏ Nhật Tân hôm trước có thể cho qua nhưng đừngcó thấy chuyện bầu đoàn thê tử của bác Đi Bon 007 mà ham hố rồi lìu tùi nhé!
    Thôi viết dài bác Thắng lại ko vui .Chả lẽ lại tặng cả bác ấy một câu chuyện nữa...Khà khà!



    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng,cởi mở mà chân hành ,nồng ấm
  2. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Clap Clap Clap....hay hay. Kể truyện hay quá, à cái tên đạo chích này trốn đâu rùi nhỉ? Ra mà nghe sư tỷ chú thuyết này. hehe
    Chủ Tịch 82Club
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  3. daochich911

    daochich911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hì hì cảm ơn bạn hoa cục tẩy nha,dạo này daochich bận thi quá nên không post bài được ,daochich sẽ cố gắng hết mình để chôm chỉa của các hụi khác nha,hy vọng sẽ không bị các hụi khác đánh vỡ đầu thui he he he
    khong an thua
    /uploaded/daochich911/gsx600m_umbrella3.jpg
  4. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay. Nhưng thứ nhất là ở Canada không có "Nhật Tân St." he he --->làm sao mà gặp được tôi. Thứ hai, tôi có một người bạn thân thiện như bạn "hoa cục tẩy" thì chẳng đời nào đắc đạo được. Híc!
    - - - - - - - - - - -
    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ​
    http://www.caubebutchi.org
  5. daochich911

    daochich911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    he he canada đúng là không có Nhật Tân St nhưng hình như canada có Hà Nội City hay sao ý đúng không bác caubebutchi he he
    khong an thua
    /uploaded/daochich911/gsx600m_umbrella3.jpg

Chia sẻ trang này