1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện không có *** (hay chưa có), đang bí kêu gọi quần hùng ra tay viết tiếp.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi migkhoaicun, 01/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
  2. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè:
    Chị hai chẳng cần biết đến cái thuyết tiến hoá đã thay đổi lẫn những cuộc chiến cắn xé lẫn nhau tàn bạo của lũ người đã có gia đình. Chị cặm cụi yêu con ông bộ trưởng. Chiều thứ bảy, chị tô son hồng, uốn mi cong. Anh đã hẹn sẽ đưa chị về ra mắt gia đình. Bước chân lên chiếc BMW, chị thấy chân mình như bay bổng lên khỏi mặt đất. Một tình yêu tuyệt đối là có thật! Câu chuyện chàng hoàng tử và nàng Lọ lem là có thật. Trong lòng chị một điệu nhạc cứ ngân nga... em yêu anh... yêu anh... yêu anh...
    Xe đỗ. Cửa mở. Đèn nến sáng choang. Bàn tiệc đã bày sẵn sàng trong phòng ăn sang trọng. Điều hoà chạy êm ru. Chị rụt rè ngồi xuống ghế. Hít một hơi đầy ngực cái không khí dễ chịu phảng phất mùi hoa hồng. Tiếng hát Nghi Văn vang lên nhè nhẹ từ giàn CD đặt trên bàn bar nhỏ ở góc phòng ?ogiống như ngày xưa ngồi hát vô tình, biết đâu bài ca là viết cho mình...?...
    - Chào cháu.
    Giọng nói trầm ấm vang lên đàng sau lưng. Chị giật mình, luống cuống đứng dậy. Người đàn bà mặc bộ đồ tơ tằm nhẹ, cổ đeo ngọc trai đen, môi tô nhẹ một chút son màu nâu đất. Từ dáng người, áo quần đến giọng nói, cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng. Hẳn phải là mẹ anh. Bà trẻ đến bất ngờ so với tuổi 45 mà chị biết...
    - Cháu... cháu chào bác.
    Thốt nhiên, chị tự trách mình, đáng lẽ thay vì trố mắt lên săm soi căn phòng như một con ngốc, chị phải chú ý xem bố mẹ anh sẽ xuất hiện từ đâu, và như thế nào... để chuẩn bị tư thế cho đàng hoàng...
    Câu chuyện diễn ra như một giấc mơ có thật. Mọi người đều vui vẻ, nhẹ nhàng. Thức ăn ngon và nhạc rất hay. Mặc dù bố anh không có mặt, nhưng chị vẫn cảm nhận được không khí ấm cúng như trong gia đình. Vẻ tự nhiên của bà bộ trưởng xoá tan trong chị cảm giác ngại ngùng lúc đầu. Chị say sưa chia xẻ những suy nghĩ của mình về nghệ thuật, về tương lai, về những khó khăn trong nghề mà chị phải đối mặt. Đôi bàn chân thiên nga không xỏ trong chiếc hài múa mà vẫn như nhấc chị bay bổng khỏi mặt đất. Chị thấy dường như mình đã thuộc về căn nhà này, về những con người này. Mẹ anh không ghét chị, mẹ anh có cảm tình với chị, bà thật nồng ấm, nhân hậu và dễ mến.
    ...
    "Lấy anh đi! Anh sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn, dù có thể rằng ngay ngày mai thôi, anh sẽ chẳng còn gì... ngoài hai bàn tay trắng...". Con ông bộ trưởng úp mặt vào tóc chị thì thào, mái tóc phảng phất hương hoa lan mà lúc chiều, chị đã dày công ngắt từng cánh thả vào chậu nước gội đầu... Một giọt nước mắt trong veo khẽ lăn khỏi bờ mi, rơi vào mu bàn tay anh, bắn tung ra như mưa đậu đầu ngọn cỏ. Đôi bàn tay chắc khoẻ nắm chặt bờ vai chị, xoay người chị lại đối diện vào anh, đôi cánh tay mạnh mẽ xiết chị chặt đến đau đớn...
    "Lấy anh đi"...
    Đôi môi anh lướt trên vầng trán trắng tinh, mịn màng thịt da con gái... rồi dừng lại ve vuốt nơi hàng mi lóng lánh những giọt lệ chưa kịp tràn ra... Gió biển lặng ngắt... bầu trời mỏng mảnh đầy sao... Cát dưới lưng êm ái như một tiếng gọi... Con ông bộ trưởng vùi đầu vào ngực chị. Chị yên lặng đan tay vào tóc anh, nhắm mắt khi hàng khuy áo bật tung... Gã trai hoang đàng dịu dàng như thú dữ...
    ...
  3. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    truyện hay thật , bạn cứ viết thôi , chúng tôi sẽ làm độc giả , viết thêm vào sợ hỏng mất thần thái cốt cách của truyện
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    post tiếp đi chứ. Sao lại dừng đúng đoạn gay cấn thế. Cổ vũ bạn cái nèo
  5. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    từ từ đã nào, phải nghĩ đã chứ, có phải ..... ứ ừ ư.... đâu mà muốn cho ra lúc nào thì ra. đến tiểu liên cực nhanh còn phải dừng để nạp đạn huống hồ chữ nghĩa tùm lum thế này.
  6. lanngocbee

    lanngocbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ui da, hay quá, post tiếp đi nào.
    Mình thấy giọng văn và cách dẫn chuyện hay hơn PLNNA nhiều.
    Cố gắng viết tiếp những phần sau cho thật ăn khớp và tự nhiên. Chờ để được đọc tiếp

  8. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 14/04/2006
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 14/04/2006
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 14/04/2006
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 14/04/2006
  9. yeuyeuxinhxinh

    yeuyeuxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi truyện hay lắm ... Tiếp tục đi nhe''
  10. Thosanthanhpho83

    Thosanthanhpho83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    đọc hay ra phết , mỗi tội ko có thời gian, mới đọc được đoạn đầu thôi , lúc đầu cứ tưởng chuyện của nhà văn nào hoá ra lại là 1 cây bút trẻ, hay, vỗ đùi đánh đét 1 cái , phải vote ngay để ủng hộ tài năng trẻ.

Chia sẻ trang này