1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền kì bạch tượng

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi xda42ct, 19/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Alo ! Theo nguồn tin mới thu thập được thì cái vòi đấy là do người yêu HY tặng để đỡ buồn trong lúc cô đơn. Đề nghị ai vô tình cầm cái vòi thì mang trả lại cho khổ chủ không thì lúc nhớ về ngwòi yêu ở xa thì biết làm sao??
  2. xda42ct

    xda42ct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    13
    Hỏi thật mọi người xem có ai bít con voi hình thù ra sao ko? To nhỏ thế nào? Mà của ai, ai cầm sao cứ bắt mình trả nhỉ? Hay thật. Ai có ảnh con voi up thử xem thế nào.
  3. catbuivietnam

    catbuivietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Giờ nó gắn liền mới mình rồi nên nói thế nào mà chẳng đúng bác xda nhỉ? Người khác có muốn lấy cũng chịu, trừ khi...
  4. xda42ct

    xda42ct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    13
    Ý chú là muốn cắt vòi chứ gì. hic, sợ quá. khoản này cold làm ngọt lắm đấy.
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Ha ha, lần off nào cũng có những chuyện ấn tượng nhỉ. Đọc cái này lại nhớ đĩa thịt gà hôm đi Kinh Môn năm ngoái Số lượng có thể ít nhưng niềm vui lại tỷ lệ nghịch với số lượng.
  6. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    có mỗi con Voi, mà cứ bàn tán mãi, rồi lại lan sang chuyện khác.
    @ xda: anh trả voi cho chị 2 đi, tham lam.
  7. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều thì các đồng chí kêu phá đám, *** nói thì *** chịu được. Lèo mẹ, *** hiểu các đồng chí nghĩ gì! Bạn bè bị nạn mà các đồng chí có thể vào đây tán nhố nhăng, tán hươu tán vượn! Văn hóa ứng xử để éo đâu hết rồi? Ờ, đành rằng chuyện nào ra chuyện đấy, nhưng thiết nghĩ, trong lúc này, các đồng chí đừng đem chuyện đó ra mà bàn có lẽ hợp hơn. Cái đó cũng là một cách các đồng chí thể hiện sự quan tâm tới bạn bè đấy.
  8. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải bức xúc như vậy đâu. Đúng là bạn của chúng ta bị nạn và mọi người đang chia sẻ cơ mà?
    Vậy nếu từ giờ đến lúc bạn tdong chưa hồi phục thì box Hải Dương không ai được post bài à?
    Tại sao có các topic khác nhau để mọi người có thể bàn luận, tham gia các vấn đề khác nhau. Sao lại nói như vậy chứ? Dễ mất lòng lắm.
    Bỏ qua đi nhé !
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Không bác nào đưa ảnh bạn bị tai nạn lên đây nhỉ . Lần sau các bạn đi off nên đặt sự an toàn lên đầu , đặc biệt là sau khi nhậu nhẹt. Tôi có người bạn cao 1m80, đẹp trai , vừa tốt nghiệp Bách Khoa chừng 6 tháng , đi uống rượu ở Hưng Yên và bị tai nạn chết rất thảm khốc .
  10. xda42ct

    xda42ct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    13
    Đồng ý với ý kiến của noloves. Ở đây, chúng ta đã dành riêng một topic cho Đồng.
    Thứ nhất, Đồng bị tai nạn ko fải do say rượu. Vì Đồng còn đi thi, 4h30'' thi xong thì về gặp 2 thằng đánh võng tông vào.
    Thứ 2 không đồng ý với những người hay chọc gậy bánh xe. Off thì ko off, ko biết mặt mũi bạn bè ra sao. Đi hỏi thăm bạn thì ko thấy đâu. Nhưng lại cứ hay bức xúc.

Chia sẻ trang này