1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện kiếm hiệp 81 phần 6 :D

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi AntiMU, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là các bạn ham viết không viết thêm thì đành để em độc diễn vậy :D
    Nhưng mà khi mọi người đọc truyện thì xin chú ý cái. Những điều trong chuyện là phần lớn do trí tưởng tượng của em chứ không phải sự việc thật, nên đề nghị không chim cú nhá :D
    Em phải thay đổi 1 chút ở trong các phần trước của truyện, khi nào về bên kia sẽ thay đổi 1 cách hệ thống hơn, ai thấy lằng nhằng thì thông cảm hộ nhé :D
    -------------------------------------------
    Phần 7
    Bắc Kì Quán, bày mưu tính kế
    Chim Cóoc Zét, tam đú vạch mưu

    Ngoài miệng tuy hát hò vui vẻ, nhưng trong đầu Sờ Cóoc đang đau đầu tính kế để hạ Za zù xú tiểu tử. Liệt Dương Thần Chưởng đã bị hóa tán, võ công của Sờ Cóoc hiện tại đang thua Za zù xú tiểu tử 1 bậc, mà vây cánh Za zù xú tiểu tử có Anh Tẹc Nét (internet) Tứ Ác Nhân, gồm Mã Diện Nhân Tề Mi (Terminator), Kim Mao Sư Vương (LionKing), Quỳnh Nguyễn ma trưởng lão và Tếc cồ ma nữ Gừngcay. Suy nghĩ 1 hồi "1 T làm chẳng nên non, 3 t chụm lại đủ tiền đánh Lô", Sờ Cóoc lại nhớ đến những chiến hữu của mình, hắn vội lấy dùng tuyệt kĩ Vạn Lý Truyền Tin Ét Mờ Ét qua chiếc Cục Gạch Thiết Mô Bài (Mobile) để nhắn các chiến hữu.
    ... 6h chiều chủ nhật, tại Bắc Kì Tửu Quán, tại 1 chiếc bàn trong góc, có 1 người đang ngồi trầm ngâm, mặt ngố như ngỗng ỉa. Người này chẳng phải ai khác mà chính là Sờ Cóoc. Chợt có 1 bóng người cưỡi con Ép Ịch (FX) vun vút, rồi dừng xịch trước Bắc Kì Quán. Người này dáng nhỏ con, nhưng bộ pháp nhanh nhẹn. Trên người hắn khoác 1 tấm áo len Vơ Sệch (Versace), quần âu Tàu Khựa hàng Quảng Tây giả hàng Tàu Trung Ương 6 xịch, đít dắt Đa Sắc Mô Bài T100. Trong giang hồ, Đa Sắc Mô Bài này được xếp là Thiên Hạ Đệ Nhất Binh Khí trong Binh Khí Phổ, bởi sức nặng kinh khủng của nó khi tấn công. Thêm vào nữa, khi tấn công Đa Sắc Mô Bài có thể tạo ra tứ thiên cửu thập lục màu và những tiếng inh ỏi kiểu Stereo dội vào 2 tai đối thủ khiến đối phương phải đau đầu nhức óc và hoa mắt. Đa Sắc Mô Bài hàng Đông Nam khi tấn công có thể lên tới sức nặng 6T, hiếm có "hàng" nào có thể chịu nổi mà không ngã gục như đốn chuối.
    Nhân vật khủng khiếp này là ai vậy ?
    Hẳn mọi người còn nhớ Bắc Cường Chim tự LX Thắng, cư ngụ chốn Lâm Gia Thôn nổi tiếng với Thiên Đú Thần Chưởng. Năm xưa, sau khi thất bại cướp Tịch Tà Kiếm Phổ của Điêu Ngoa Kiếm Khách Longatum, hắn ẩn mặt và xây dựng 1 thế lực ngầm cực kì mạnh ở Lâm Gia Thôn, bảo kê hầu hết các lầu xanh và sòng bạc ở đây. Giới giang hồ ở đây gọi hắn với cái tên kính cẩn đại ca Cường Quít. Gần đây sau khi có Đa Sắc Mô Bài hắn ra sức rèn luyện Mô Bài Thập Tam Chiêu để có thể xưng bá thiên hạ. Bá chủ Lâm Gia Thôn chỉ là 1 bước trong âm mưu thâu tóm toàn cõi giang hồ của Bắc Cường Chim.
    Cường Chim lia tia mắt sắc lạnh đến chỗ Sờ Cóoc, rồi tiến đến ngồi vào bàn. Sờ Cóoc kính cẩn:
    - Đại ca.
    Rồi đoạn quay sang thét tiểu nhị:
    - 2 chén Minh Mạng Thang.
    - Đại ca, làm tí Minh Mạng Thang để bồi bổ thân thể.
    Cường Chim hất hàm:
    - Tiểu Linh Trùng có đến không ?
    - Dạ, Tiểu Linh Trùng vạn lý truyền tin cho tiểu đệ là sẽ đến.
    - Ah, Tiểu Linh Trùng kia rồi.
    Mọi sự tập trung trong quán đổ ra ngoài đường, Tiểu Linh Trùng đang bước tới. Tiểu Linh Trùng Zét Zét là tiểu đệ kết nghĩa của Bắc Cường Chim. Zét Zét là con nhà phú hộ giàu có tiếng ở đất Hà Thành, từ bé Zét Zét đã sớm biểu lộ thông minh đỉnh ngộ và năng khiếu võ học. Phụ thân của Zét Zét thương con gửi con sang tận xứ Anh Quốc xa xôi để bái sư học võ. Không uổng công lo lắng chăm sóc của phụ thân, Zét Zét tuy kém Bắc Cường Chim 2 niên nhưng thành tựu về Thiên Đú Thần Chưởng của Zét Zét có phần còn nhỉnh hơn huynh trưởng kết nghĩa. Trời Hà Nội Thành khá rét mà Zét Zét vẫn chỉ mặc phong phanh 1 chiếc áo mỏng và 1 quần ngố CK, dép Nike, đầu vuốt keo bọt bóng nhoáng, mắt đeo Thiên Lý Kính gọng titan khoan. Cách ăn mặc của ZZ biểu lộ nội lực đú thâm hậu mà còn cố khoe ra chiếc áo Thiên Tằm mà Tiểu Linh Trùng đã phải bỏ ra nhất nhiều ngân lượng để mua từ chi nhánh Bà đầm Già của Túc Cầu Giáo. Tiểu Linh Trùng bước tới ngồi đối diện với Sờ Cóoc và Bắc Cường Chim.
    - Đệ dạo này trông ốm đi nhiều đấy - Sờ Cóoc nói.
    - Tiểu Linh Trùng, sao dạo này đệ biến mất tăm mất tích thế ? - Cường Chim gặng hỏi
    Tiểu Linh Trùng bẽn lẽn nói:
    - Chả giấu gì các huynh, gần đây tiểu đệ bị Giải Zút tiểu cô nương ở Bạch Thử Môn hút mất hồn. Suốt ngày chỉ luyện Ê Mẹo, Chat Chít, làm thơ ca để tìm cách lấy lòng Giải Zút tiểu cô nương, không màng tới những việc thị phi trên giang hồ nữa.
    Cường Chim cười khằng khặc.
    - Lại 1 chú rơi vào lưới tình. À, thế còn Sờ Cóoc đệ, mối tình thề non hẹn biển của tiểu đệ với Gaby Tiên Tử thế nào rồi ?
    Sờ Cóoc như bị chạm phải nỗi đau, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Sau khi nuốt được xong cục tức đầy ứ trong cổ họng, Sờ Cóoc mới bắt đầu nói:
    - Chính vì Gaby Tiên Tử mà đệ muốn mời Tiểu Linh Trùng đệ và Cường Chim huynh đến đây bàn chuyện hành động.
    Sờ Cóoc giãi bày tâm sự và nỗi đau khi bị cướp mất tình yêu với 2 người và sau đó hỏi xem 2 người có thể vạch được kế sách giúp gì hay không. Các nơ ron thần kinh của cả 3 người hoạt động liên tục trong giây lát, bỗng Cường Chim phá tan đi sự im lặng:
    - Ta có cách giúp Cóoc đệ loại bỏ mấy tên ác nhân vây cánh của Za zù xú tiểu tử.
    Sờ Cóoc và Zét Zét cùng xúm lại hỏi thần kế của Bắc Cường Chim. Bắc Cường Chim thong thả nói:
    - Đầu tiên, tên Kim Mao Sư Vương thì chặt bỏ khá dễ vì hắn gây thù chuốc oán với rất nhiều người và đang là 1 cái gai trong mắt của phó trang chủ TTVNOnline Ăn Thịt Chó. Chỉ cần gây 1 chút xích mích là xong. Rồi đến, Quỳnh Nguyễn ma trưởng lão và Gừng Cay Ma Nữ. Hừ hừ, hiện 2 tên này đang cai quản Tâm Sự Quán, 1 nơi khá đông khách ghé thăm. Chỉ cần có người gây loạn Tâm Sự Quán thì có khả năng hạ được 2 tên này. Đến lúc đấy thì chỉ còn Za zù xú tiểu tử và Mã Diện Nhân Tề Mi (Terminator), làm sao có thể chống lại được 3 người thông minh đỉnh ngộ, võ công trác tuyệt như 3 huynh đệ ta hợp công.
    Tiểu Linh Trùng góp ý:
    - Nói thì dễ, nhưng ai có khả năng gây loạn Tâm Sự Quán ??? Tâm Sự Quán quá nổi tiếng trong giới võ lâm lại có rất nhiều cao thủ qua lại như phó trang chủ Ăn Thịt Chó, rồi Trường Du trưởng lão.
    Cường Chim cười bí hiểm:
    - Huynh biết 1 người cực kì thích hợp cho việc này. Đó là Đoản Mao Sát Thủ Charming. Ha ha ha, năm xưa cô ta được Tiểu đội Sát Thủ cứu khỏi tay ta nhưng bị lạc mất cả chồng và con. Vì thế, Charming có rất nhiều tâm sự, dụ cô ta tới Tâm Sự Quán là rất dễ. Quỳnh Nguyễn ma trưởng lão thì hay hành động hồ đồ, Charming thì tâm sự khác người, thế nào chả xảy ra đụng độ. Giang hồ có câu "Quỳnh Nguyễn ra tay khắc Gừng Cay tương trợ", còn Charming thì có Tai Hại Kiếm Khách lúc nào cũng sẵn sàng phù trợ. Ta chỉ cần dùng Thiên ních bí pháp, biến thành nhiều người để lửa đổ thêm dầu khắc võ lâm sẽ có 1 trường sát kiếp. Đến lúc đấy Gaby Tiên Tử làm sao thoát khỏi tay đệ. Ha ha ha.
    Sờ Cóoc há hốc mồm như uống lấy từng câu từng chữ của đại ca Cường Chim. Mới nghĩ đến viễn cảnh được ôm Gaby Tiên Tử trong tay, Sờ Cóoc đã thấy hồn **** mơ tiên .... Bỗng chợt nhớ đến tên Lạc Đà Vương, Sờ Cóoc tức tối:
    - 2 huynh đệ thấy nên xử lý tên Lạc Đà Vương thế nào, hắn dám sỉ nhục tiểu đệ rất nhiều.
    Đến lượt Tiểu Linh Trùng Zét Zét lên tiếng:
    - Lạc Đa Vương Ba Ti Xeko tuy sỉ nhục huynh, nhưng hắn lại đối địch với Za zù xú tiểu tử nên ta không nên trừng trị quá nặng tay. Theo tiểu đệ được biết Lạc Đà Vương có 2 phu nhân, 1 là Tốc Độ (Speed) Mỹ Nhân, muội muội của Quỳnh Nguyễn ma trưởng lão, 2 là Huyền Trang công chúa, con gái nuôi của Võ Lâm Bá Vương Vũ Thắng, và là em kết nghĩa Tí Đại Lực Sĩ Hưng Jun. 2 phu nhân của hắn ghen mù trời, chỉ cần cho người mật báo là Lạc Đà Vương sang Lâm Gia Thôn xem hàng cho 2 vị phu nhân là tên Lạc Đà Vương kia nếm đủ.
    Sờ Cóoc vỗ đùi bồm bộp:
    - Quả không hổ danh đệ đệ của ta. Diệu kế ! Diệu kế ! Ha ha ha.
    Tiểu Linh Trùng nói thêm:
    - Việc này coi như đã tạm lo liệu xong. Nhắc cho các huynh nhớ: Hách (Hack) Từ Trong Nôi Sờ Ta (Starhacker) làm tiệc mừng lễ thượng thọ 21 tuổi tại nhà lão 100 Đội Cấn. Chúng ta cũng nên kiếm ít quà để mừng thượng thọ Hách Từ Trong Nôi Lão Quái vì Lão Quái này có ảnh hưởng rất lớn trong giới võ lâm.
    Sờ Cóoc lại cười ha hả:
    - Quá đơn, quá đơn. Tối nay Song Ka (2k) Hội trực chỉ nhắm 100 Đội Cấn xuất hành ..........
    Cái bàn trong góc của 3 người vang lên tiếng cười liên miên không dứt ....
    (To be continued)
    Huybk
    Được Nbk sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 21/01/2003
  2. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    cập nhật quá
  3. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể hôm nay là thượng thọ anh SH mà em lại không đi được, đành viết truyện cập nhật để tạ lỗi và chúc mừng SN anh SH luôn thể
    Hôm nay em viết 2 chương vì ngày mai chưa chắc đã có thời gian viết tiếp, xin các đồng chí bình luận và tự do viết tiếp :D
    ---------------------------------
    Phần 8
    Thấy hiểm nguy, Lạc Đà cầu bạn.
    Thượng thọ yến, Lạc (Lạc Đà Vương) Cóoc (Sờ Cóoc) giảng hòa.

    Lạc Đà Vương hôm nay rảnh rỗi, ra Vê Nô Quán của Lãnh Diện Thư Sinh Vam tu luyện Điện Tử Công giúp nhanh tay nhanh mắt, nhậy phản ứng. Đang say mê luyện công thì chợt Thiên Hạ Đệ Nhất Câu Bài Nokia chạy như bay vào hớt hơ hớt hải nói:
    - Nguy rồi ! Nguy rồi !
    Lạc Đà Vương giật mình hỏi:
    - Sao thế huynh ?
    - Huynh vừa nghe tin Sờ Cóoc gặp gỡ với Bắc Cường Chim ở Lâm Gia Thôn và Tiểu Linh Trùng Zét Zét ở Anh Quốc để bày kế hại đệ.
    Lạc Đà Vương hỏi:
    - Tin tức có chính xác không huynh ?
    Nôkia thề:
    - Chính tai huynh nghe thấy mà. Lúc chúng nó bàn chuyện không để ý thì ta đang ngồi bàn bên cạnh tâm tình với Cún Dễ Thương Mỹ Nhân Chiquichita ... Ối quên béng mất.
    Lạc Đà Vương cười khằng khặc như bắt được vàng:
    - Bắt quả tang nhá ha ha ha. Thế mà huynh trưởng cứ giấu mãi..
    Nokia nổi cáu:
    - Còn cười được nữa à. Chúng nó âm mưu kích động 2 phu nhân của đệ ghen ***g ghen lộn đấy. Cứ cười nữa đi.
    Lạc Đà Vương chợt co rúm người lại:
    - Bỏ mợ. 2 phu nhân của tiểu đệ có máu Hoạn Thư kinh lắm. Phen này chết chắc rồi hu hu hu. Huynh trưởng cứu tiểu đệ với, cứu tiểu đệ với.
    Nokia tính toán 1 lúc rồi nói:
    - Bây giờ ta lên con Future dã chiến của ta rồi đến nhà Nhất Quyền Đoạn Ngục Pimpim uống nước, ăn bánh, bàn việc.
    ... Tại nhà của Nhất Quyền Đoạn Ngục Pimpim. Sau khi nghe rõ nội tình, Pimpim đưa ra kế sách:
    - Tiểu đệ nghĩ thế này. Sờ Cóoc thì không đáng ngại vì đã mất Liệt Dương Thần Chưởng nhưng hiện tại, Bắc Cường Chim quyền to lực rộng, Tiểu Linh Trùng thì đa mưu xảo kế, nếu xảy ra đụng độ thì không sớm thì muộn cũng "lưỡng bại cầu thương". Tốt nhất chúng ta giảng hòa với chúng, dù gì thì gì bọn chúng với ta cũng đều có ân oán với Mù Phân Đường của Tí Đại Lực Sĩ. Như Nokia nói là Sờ Cóoc muốn đoạt lại Gaby Tiên Tử, chúng chẳng dại gì chia đôi lực ra để đánh nhau với chúng ta đâu.
    - Nhưng làm sao để gặp mặt giảng hòa bây giờ. Thằng Sờ Cóoc bây giờ cứ giáp mặt tiểu đệ là xông vào đánh nhầu. Nếu nó ra tay bắt buộc đệ lại phải dùng công phu Lạc Đà Cước và Lạc Đà Quyền đánh lại thôi. - Lạc Đà Vương lên tiếng
    Đến giờ, Nokia mới lên tiếng:
    - Tối nay Hách Từ Trong Nôi Sờ Ta tổ chức lễ thượng thọ mừng lão quái tròn 21 tuổi. Thế nào ba tên Chim Cóoc Zét cũng đi. 3 huynh đệ ta sẽ nhân dịp này giảng hòa với 3 huynh đệ chúng.
    - Vậy thì tối nay 8h ở nhà Hách Từ Trong Nôi Lão Quái. Đệ về nhà đây, không 2 con chằn lửa nhà đệ nó nọc ra đánh chết. - Lạc Đà Vương vội vã nói.
    - Uh. Huynh cũng có hẹn với Cún Dễ Thương Mỹ Nhân Chiquichita bây giờ. Hẹn tái ngộ tối nay.
    ... Tại 100 Đội Cấn, sảnh đường của nhà Hách Từ Trong Nôi Lão Quái Sờ Ta treo đèn kết hoa rực rỡ. Hôm nay là lễ thượng thọ 21 tuổi của Lão Quái và cũng là dịp mọi người chúc mừng lão quái đoạt giải đệ tam đả lôi đài "Tí Toáy Vô Nghĩa" do FPT Bang tổ chức. 21 năm 9 tháng 10 ngày trước, trong 1 đêm mưa gió bão bùng, phụ mẫu của Lão Quái ăn khoai sôi bụng không ngủ được và kết quả là 1 thằng cu kháu khỉnh, thông minh đỉnh ngộ, đặc biệt có biệt tài Hack khi sử dụng Vi Tính Công từ bé. Bạn bè của phụ mẫu lão thấy vậy, nên gọi lão là Hách (Hack) Từ Trong Nôi. Đến giờ biệt danh đó vẫn đi theo lão, và lão vẫn rất tự hào vì biệt danh đó. Tuy nổi danh trên giang hồ đã lâu và từng được vời làm Tếch Ét Min, 1 danh hiệu vô cùng cao quý ở TTVNonline Trang, Hách Từ Trong Nôi Lão Quái vẫn rất trăn trở vì chưa được thi thố hết tài năng. Năm vừa rồi, lão quái cùng Đờn Kiếm Song Tuyệt Lô La và Vô Danh Khách Đức luyện tuyệt chiêu Ghi-Ta-A-Còng đến tham gia đả lôi đài "Tí Tóay Vô Nghĩa" do FPT Bang tổ chức. 3 người đả bại hàng trăm hảo hán từ khắp nơi đến tham gia và cuối cùng chỉ chịu thua Việt Ki Lục Hiệp với tuyện chiêu Việt Ki Li Núc Chưởng và Bách Khoa Song Khách với tuyệt thủ Thông Tin Hệ Thống Quyền. Dù sao đây cũng là 1 điều rất đắc ý của Hách Từ Trong Nôi Lão Quái.
    Sảnh đường nườm nượp người vào kẻ đi, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng thấy khá nhiều "hàng" vì mến tài lão quái mà đến dự lễ thượng thọ. Quà cáp mừng lễ thượng thọ của Hách Từ Trong Nôi lão quái chất đống ở sảnh đường. Chợt Lão Quái nghe tiếng quân hầu xướng vang:
    - Bắc Cường Chim, Liệt Dương Đại Đạo Sờ Cóoc, Tiểu Linh Trùng Zét Zét đến chúc thọ.
    Thoạt thấy Bắc Cường Chim, Sờ Cóoc và Zét Zét bước vào. Bắc Cường Chim rút từ trong hầu bao ra 1 chiếc phong bì nhầu nhĩ (chứa 6K) để lên mâm quà cho Hách Từ Trong Nôi Lão Quái, rồi đoạn cung tay chào và chúc. Quân hầu dẫn 3 người vào phòng riêng vì lễ lạt quá "trọng hậu". Lão Quái tự nhủ: "Tam Đú đã đú nhiều, thưởng thức nhiều sơn hào hải vị, nay ta bồi tiếp bằng nước lã và bỏng ngô để đổi khẩu vị thì thật là quý hóa". Lão biết đâu tam đú đang chửi thầm lão trong bụng là 1 tên keo kiệt.
    Quân hầu tiếp tục xướng vang:
    - Nhất Quyền Đoạn Ngục Pimpim, Lạc Đà Vương Batixeko, Thiên Hạ Đệ Nhất Câu Bài Nokia đến chúc thọ.
    Dứt lời, thấy cả 3 tên lù lù đi vào, Lạc Đà Vương khệ nệ ôm 1 quả "Thiên Niên Dưa Hấu Quả" đặt lên mâm quà rồi cả 3 cùng cung tay chào và chúc đúng thủ tục. Lão Quái rủa thầm "Bọn keo kiệt. Hừ, bọn võ biền thô lỗ này thì nước lã và bỏng ngô là quá hậu hĩnh rồi". Đoạn nói:
    - Ôi thật là tam sinh hữu hạnh, mấy khi rồng ghẻ đến nhà tôm hùm. Quân hầu đâu. Dẫn 3 vị khách quí vào phòng "đặc biệt".
    Lạc Đà Vương hí hửng nói với 2 người kia "Tao biết ngay mà ! Tao biết ngay mà.". Vừa bước đến cửa phòng thì chợt thấy 3 huynh đệ Chim Cóoc Zét đang phụng phịu uống nước lã thì giật mình. Nhất Quyền Đoạn Ngục thấy không khí trong phòng có vẻ căng thẳng liền lên tiếng:
    - 3 huynh đệ tại hạ muốn giảng hòa với 3 hiền huynh để cùng chung sức giúp Sờ Cóoc huynh đoạt lại Gaby Tiên Tử, không biết ý 3 hiền huynh thế nào ?
    Sờ Cóoc có vẻ nổi nóng, nhưng Bắc Cường Chim và Tiểu Linh Trùng đều suy nghĩ thấy khá hợp lý, đỡ phải gây thêm thù, chuốc thêm oán. Sờ Cóoc nóng tiết chỉ vào mặt Lạc Đà Vương nói:
    - Ngươi là em rể của Quỳnh Nguyễn Ma Trưởng Lão, là kẻ thù không đội trời chung của ta, làm sao có thể giảng hòa với ngươi được.
    Lạc Đà Vương như được mở van tức khí, xả ầm ầm:
    - Ta hận không lột da được Quỳnh Nguyễn Ma Trưởng Lão bủn xỉn. Hắn là anh vợ ta mà không cho ta 1 tí của hồi môn nào khi ta rước quả bom nổ chậm của nhà hắn đi. Hừ hừ ...
    Bắc Cường Chim thấy thế liền vội lên tiếng:
    - Thế là ổn rồi. Huynh đệ chúng tôi đồng ý giảng hòa. Mời các huynh ngồi xơi nước lọc.
    Khí thế thù địch đã trôi qua, câu chuyện ở bàn tiệc này lại trở nên rôm rả về chủ đề "hàng họ" muôn thuở: nào em Tú 86 xinh, nào em Hồng 87 duyên dáng, nào lễ thượng thọ lão quái Hách Từ Trong Nôi không có hàng ngon. Hợp chuyện, bỗng Pimpim lên tiếng:
    - Tại sao anh em ta không cắt máu ăn thề nhỉ.
    Cả 5 cái đầu kia gật cái rụp. Cắm 3 điếu thuốc lá lên bàn làm hương, cả 6 người cùng lạy và thề:
    - Chúng tôi Chim Cóoc Zét Pim Lạc Nô xin kết nghĩa anh em, có phúc cùng hưởng, có sướng cùng chia. Tuy sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng xin chết "cùng ngày cùng tháng".
    Ai nấy hỉ hả với lời thề của mình, lục tục đứng dậy để nhậu tiếp ...
    (To be continued)
    Huybk


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long


    Được Nbk sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 21/01/2003
  4. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    anh huy viết truyện hay vãi ah . Đọc thư giãn khoái phết. Truyện là phải thế anh ạ, cứ kâu kéo cho nó dài dài ra đọc mới phê.

    đời mình là 1 khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang MUFC

  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ anh Lola va SH cũng phải tham gia cắt máu ăn thề lập ra cái hội đú AntiMU ...........chống lại Tý đại lực sĩ chứ
    [​IMG]
  6. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì em cũng định để anh Lôla và SH cắt máu ăn thề luôn, nhưng mà thấy gần 12h rồi nên cố gắng hoàn thành rồi post, đành để 2 anh cắt máu ăn thề dịp khác vậy
    Còn với Tí Đại Lực Sĩ thì sẽ có nhiều cách trị, đề nghị các anh góp ý cho em các cách trị Tí Đại Lực Sĩ và các chiêu thức võ học (liên quan đến ctt 1 cách hóm hỉnh chẳng hạn) và diễn biến tiếp theo của cốt truyện nên như thế nào để có tư liệu sáng tác Anh nào muốn xuất hiện trong truyện thì xin nói cho em cách anh muốn xuất hiện để em nghĩ nhá :D
    Được Nbk sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 21/01/2003
  7. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    mới đọc cứ tưởng anh CC viết

    www.club81.com
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    anh Huy ah mai em đến đổi bộ truyện khác nhé cái bộ LĐK em đọc ngại quá ....
    Đọc thêm để văn phong nó gần gần thì viết cũng dễ
    [​IMG]
  9. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ không phỏÊi là bỏĂn CC viỏt à hưc hưc cỏằâ tặỏằYng bỏĂn CC có thỏằf viỏt hay thỏ này
    Đỏằc chuyỏằ?n cặỏằi chỏt thôi
    My name is DINI! Is it beautiful name?
  10. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Ặc
    Em cũng khoái truyện chưởng lắm nhưng chưa thử viết bao h`, mới cả dạo này bận nên ko tham gia được

    ------------------------------------
    La Vecchia Signora -Campione d' Italia 2001/2002 - Scudetto n° 26

Chia sẻ trang này