1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện kiếm hiệp 81 phần 6 :D

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi AntiMU, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Linh Trùng Zét Zét thông minh đỉnh ngộ viết gì mà chả được :D


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  2. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    anh Huy ra phần truyện mới bên diễn đàn gà rùi, vào xem đê
    http://forum.club81.com/viewtopic.php?t=3054&postdays=0&postorder=asc&start=48

    đời mình là 1 khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang MUFC

  3. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    teo rồi còn đâu nữa mà xem
    ai đấy copy sang đây đi
  4. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    He he he phần ở bên DĐGà này :D Đang thai nghén phần tiếp theo hy vọng tối nay ra mắt được mà ko bị khoá nick :D
    -----------------------------
    Phần 9
    Tâm Sự Quán, Cham (Charming) Quỳnh (Quỳnh Nguyễn) xích mích.
    Sử thần công, Đông trụ cứu người.

    Tọa lạc trên sườn núi, Tâm Sự Quán nằm chênh vênh nhưng lại là nơi có đông hào khách giang hồ viếng thăm. Tâm Sự Quán làm ăn khác với cung cách bình thường, ở đây các hào khách giang hồ vào không xơi nước hút thuốc mà vào xả tâm sự lên tường, lên bàn ghế. Khẩu hiệu làm ăn của Tâm Sự Quán là "Đếm chữ ăn tiền", càng viết nhiều thì 2 chủ quán là Quỳnh Nguyễn Ma Trưởng Lão và Tếc Cồ Ma Nữ Gừng Cay càng khóai. Cuộc đời người ai cũng trải qua bao hỉ nộ ái lạc, nên khách giang hồ chen chúc nhau xin được vào xả tâm sự, người than thở thất tình, người buồn vì lắm cô theo đuổi, rồi có người không có tâm sự cũng vào xả tí chẳng khác gì "chó đú theo đàn".
    Ở Tâm Sự Quán này, Quỳnh Nguyễn Ma Trưởng Lão tiếng nổi như cồn. Hắn đã từng vì 1 mối tình đau đớn với tiểu nữ nào đó mà sáng tác ra bản Trường Thiên Tâm Sự Phú "Chắc vì huynh yêu muội muội". Bản Trường Thiên Tâm Sự Phú này được chép kín 3 thước vuông trên 1 góc tường của Tâm Sự Quán, và được để đó như 1 mẫu mực về xả tâm sự cho các hào khách giang hồ vào quán. Nói thật ra thì bản Trường Thiên Tâm Sự Phú chỉ có 1 phần là sự thật còn 9 phần là nhờ vào sự tưởng tượng từ những bộ phim Hàn Xẻng mà Quỳnh Nguyễn mê tít. Từ đó, hào khách giang hồ đua nhau phong trào viết tâm sự theo kiểu trường thiên. Thế là từ dạo đấy, Quỳnh Nguyễn và Gừng cay giàu lên phải biết.
    Buổi sáng sớm tinh mơ, có 1 cô gái tóc ngắn cưỡi con Sờ Pa Cy màu trắng, con tuấn mã quý báu gần nhất trên giang hồ, cước lực không thua gì Xích Thố Mã của Quan Vũ ngày xưa. Cô gái tóc ngắn này chẳng phải ai khác ngòai Đoản Mao (Tóc Ngắn) Sát Thủ Charming. Mười mấy năm ròng, nàng lạc chồng lạc con, trong lòng cô giờ đầy ắp tâm sự. Nàng suy nghĩ :"Không biết cái thằng phu quân khốn nạn của nàng nó có sa vào cờ bạc rượu chè gái mú không. Dám thế lắm chứ. Lông Gà Túm bản tính hiếu sắc, lại ham chơi, cứ xểnh nàng ra là lại đi tìm hàng. Mà đã mười mấy năm trời trôi qua rồi. Còn thằng Long Tũn mà nàng rứt ruột đẻ ra nữa chứ. Không biết giờ này nó có nghiện ngập hút chích không nhỉ".
    Charming bước vào Tâm Sự Quán, nơi mà Sờ Cóoc đã chỉ cho nàng tới. Trong Tâm Sự Quán người đông nườm nượp, người nằm bò toài viết lên sàn, người chổng tĩ khắc lên bàn, rồi lắm kẻ thì miệt mài viết lên tường, ngoài ra còn rất nhiều người đứng đọc bài "Chắc vì huynh yêu muội muội" khắc trên góc tường rồi xuýt xoa "Nghĩa khí ngất trời" với "Yêu thế mới là yêu". Ở góc quán, có 1 người râu ria xồm xoàm đang say mê khắc mấy bài hát lên bàn. Charming chợt nhớ tới câu nói được lưu truyền trên giang hồ về Kê Bang Tứ Trụ, "Đông Joằng, Tây Độc, Nam Béo, Bắc Đú". Bắc Đú là tên Cường Chim đã so tài với phu phụ cô xưa kia, Nam Béo là Huy Béo đại nhân tốt bụng chỉ ham mê viết sách nghiên cứu về võ học, Tây Độc là Hùng Mắt Nai, đại sư ca của Trần Phú Phái, còn người này không ai khác ngoài Đông Joằng Dê Ma Cô, 1 trong Kê Bang Tứ Trụ. Nhìn Đông Joằng say mê khắc chữ, rớt dãi chẩy tùm lum lên bàn, không thể ngờ được hắn là 1 đại hành gia về võ học và đặc biệt là môn Nhiếp Hồn Đại Pháp, chuyên dùng để nhiếp hồn các thiếu nữ xinh đẹp và cả tin trên giang hồ. Đông Joằng Dê Ma Cô nổi tiếng giang hồ với câu cửa miệng "Tình trường là chiến trường, đẹp trai ga lăng là vũ khí, hàng họ là mục tiêu, em iu là chiến lợi phẩm, còn thất bại là ... cơm bữa".
    Chợt 1 lão già mặt mày xấu xí, râu trên cằm tua tủa như vài tuần không cạo bước ra trước mặt Charming đưa 1 cái dùi:
    - Mời cô nương xả tâm sự. Dùi lên bàn, lên ghế, lên sàn nhà, lên tường Tâm Sự Quán chúng tôi đều phục vụ.
    Không thèm nhìn lão già, Charming giật dùi, rồi dùng tuyệt kĩ ném dùi ra đục cục cục 2 lỗ (..)ở trên tường cạnh bài Trường Thiên Tâm Sự Phú "Chắc vì huynh yêu muội muội", rồi tự nhủ "Lông gà túm 1 chấm, Long tũn 1 chấm, phụ tử nhà mình thì chỉ thế là đủ tâm sự", đoạn Charming hô:
    - Chủ quán, tính tiền !
    Lão già mặt mày xấu xí lại bước ra, nói gắt gỏng:
    - Cô nương, thế không phải là tâm sự. Ở đây "đếm chữ tính tiền", viết ít quá không được.
    Charming hằm hằm tức khí nói:
    - Thế thằng già xấu xí nhà người bảo thế nào mới là tâm sự ?
    Lão già mặt xấu xí trở mặt nói:
    - Hừ, con bé kia. Luật lệ ở Tâm Sự Quán là cứ viết 1 chữ, giả 1k, 1 bài tâm sự phú phải ít nhất 50k. Người chỉ chấm có 2 chấm, chẳng lẽ bài tâm sự của ngươi chỉ phải trả 2k. Hừ hừ, thời buổi tiền thuê đất đai đắt đỏ, TTVNonline Trang đánh tiền thuê đất đai rất nặng với Tâm Sự Quán, khách nào cũng như ngươi há Quỳnh Nguyễn này bán nhà ra đường ăn xin. Ngươi có viết thêm không thì bảo ?
    Charming miệng thét ra lửa, chỉ thẳng vào mặt Quỳnh Nguyễn:
    - Thằng già xấu xí kia, ai sợ cái danh Quynh Nguyễn Trưởng Lão chứ Đỏan Mao Sát Thủ Charming này thì không đâu.
    Nói dứt lời, Charming rút guốc dưới chân ra cầm trên tay, vận công rồi bổ xuống chiếc bàn nhựa Xuân Hòa bên cạnh. 1 tiếng "rắc" lạnh lẽo vang lên, chiếc bàn nhựa Xuân Hòa cũ kĩ loằng ngoằng chữ viết ở trên bị bửa làm đôi. Quỳnh Nguyễn tức giận thét:
    - Con bé kia ! Không đền bàn cho ta thì phải đền mạnggggggggggggggggggg !
    Chưa kịp nói dứt lời thì chiếc guốc trong tay Charming như 1 mũi tên phi vút vào mặt hắn. Quá bất ngờ, Quỳnh Nguyễn vội dùng chiêu "Lãn Lư Đả Cổn" (Lừa lăn dưới đất) chiêu số mà hắn học lén được của em rể Lạc Đà Vương để tránh. Lồm cồm bò dậy thì hắn thấy có tiếng xé gió đằng sau lưng, không kịp suy nghĩ hắn vội thi triển chiêu khinh công độc bộ gia truyền "Cào cào đạp ***", chân đạp liên tiếp vào không khí để bay đi khoảng 6,7 thước. Hoàn hồn, nhìn lại thì thấy chiếc guốc đã trở lại tay của Đoản Mao Sát Thủ. Quỳnh Nguyễn Ma Trưởng Lão hừ lên 1 tiếng:
    - Người đã luyện được tuyệt kĩ Ngự Guốc Hành Không, có thể điều khiển guốc bay cong thẳng như ý ?
    - Ha ha ha, đã co vòi rồi à ?
    - Hà hà ta có phải là Kim Chon Ghe* đâu mà co vòi. Con bé láo toét kia, ra chiêu đi.
    Charming rút thêm 1 chiếc guốc nữa, vận đủ 12 thành công lực nhắm Quỳnh Nguyễn ném 2 chiếc guốc đi theo chiêu "Song Guốc Đả Trư Thủ" (2 guốc đập đầu lợn). Hai chiếc guốc thật lạ kì 1 chiếc bay thẳng, 1 chiếc bay theo hình xoáy trôn ốc, 1 chậm, 1 nhanh cùng phi đến Quỳnh Nguyễn. Quỳnh Nguyễn không lúng túng, vận công vào da mặt rồi bất thình lình giơ mặt ra đỡ. 2 chiếc guốc bay đến dính chặt vào mặt Quỳnh Nguyễn rồi rơi xuống như sung rụng. Quỳnh Nguyễn cười ha hả, Charming mất hồn nói:
    - Trời ! Thằng già này có Trư Bì Công (Công phu luyện da mặt dầy như da lợn), khắc chế tuyệt kĩ phi guốc của ta rồi.
    Lơi là trong giây phút, chợt Charming nghe có tiếng rất nhiều ám khí bay vun vút xé gió đến sau lưng mình. Quay lại thì chợt thấy 1 người lấy thân mình lao vào đỡ hết những chiếc ám khí màu trắng, người đó rơi bịch xuống đất, lăn lộn kêu đau đớn 1 hồi rồi ngất lịm đi. Thì ra Tếc Cồ Ma Nữ Gừng Cay muốn trợ giúp Quỳnh Nguyễn trưởng lão, lén phóng 1 loạt ám khí Tếc Cồ Tam Bản để ám hại Charming. Loại ám khí Tếc Cồ Tam Bản là ám khí ruột của Tếc Cồ Ma Nữ Gừng Cay, ám khí này màu trắng cực mỏng có 3 lớp (Tam bản) đặc biệt với những lỗ thấm chứa độc chất đặc biệt. Loại ám khí Tếc Cồ Tam Bản này mà chạm vào người thì sẽ dính chặt và hút máu của người bị hại vào các lỗ thấm và hòa với các độc chất rồi quay trở lại người khiến người bị hại đau đớn tột cùng. Charming nhìn lại ân nhân đã cứu mình thì thấy 1 chàng trai với vẻ mặt khắc khổ ngất lịm dưới đất, trên người dính 5 chiếc ám khí Tếc Cồ Tam Bản trắng phớ. Nàng nhận ra đó là Tai Hại Kiếm Khách, người đem lòng luyến ái nằng từ rất lâu nhưng chàng chỉ biết ca hát bài "Tình Đơn Phương" chứ không dám ngỏ ý bao giờ. Chàng đi theo từng bước chân của nàng, chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc tém đầy cá tính. Charming nhỏ lệ khóc thương cho chàng kiếm khách xấu số si tình mà không nghĩ đến so tài với 2 tên ác độc nữa ... Lúc này Quỳnh Nguyễn và Gừng Cay Ma Nữ cười khả ố:
    - Con bé kia, mau quỳ xuống đầu hàng và đặt con Sờ Pa Cy ngòai kia để đền cho ta bàn.
    Mắt mờ trong làn lệ, những bóng người trước mắt mờ dần đi. Chợt từ góc bàn, Đông Joằng Dê Ma Cô đang say mê khắc bỗng lộn dưới đất 2 vòng ôm lấy Charming rồi bụm miệng phun nước bọt phì phì theo thế Mãn Thiên Thủy Vũ (Đầy trời nước bay). Chỉ 1 ít nước bọt nho nhỏ nhưng với cách luyện công bí truyền của Đông Joằng (tịnh tu 21 ngày không đánh răng, không súc miệng) thì có uy lực khủng khiếp, ruồi muỗi xung quanh chẳng may dính phải 1 tẹo thì ruồi mẹ ruồi con, ruồi Tuy Ni Di, ruồi Thổ Nhĩ Kì, ruồi gì cũng chết. Tếc Cồ Ma Nữ Gừng Cay vội rút Tếc Cồ Bảo Giáp ra múa tít bảo vệ mình và Quỳnh Nguyễn và hút sạch đám Phi Thủy (nước bay) của Đông Joằng. Ngước lên thì Đông Joằng đã cắp Charming biến mất.
    Tâm sự quán trở nên im lìm đáng sợ. Chỉ còn Tai Hại Kiếm Khách nằm xõng xoài như phê Minh Mạng Thang ở dưới nền nhà.
    --------------
    * Kim Chon Ghe: xin đọc ngược 2 từ đầu :)


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  5. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết xong sớm, phần này hơi ngắn hơn các phần khác 1 chút xíu :D
    Phần 10
    Cậy cứu người, Đông Joằng làm bậy
    Chốn hoang sơn, tam đú cứu Lô (La).

    Trời se se lạnh. Gió thổi rì rì. Trên đường Đông Joằng lầm lũi bế Sát Thủ Charming đi trên đường. Cặp mắt ốc nhồi đầy tà ý của hắn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng của Charming. Nhãn quang của hắn chợt nhìn dịch xuống cổ của Charming, nàng vẫn đang nhắm mắt thiếp đi. Cặp mắt của Đông Joằng như bị đóng đinh vào phần cổ trắng muốt đầy quyến rũ, vẻ thèm khát lộ rõ trên mặt Đông Joằng, nước dãi hắn rỏ tong tỏng. Ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai trên đường, lộ rõ tà ý, hắn bế Sát Thủ Charming vào 1 ngôi nhà hoang bên đường...
    Từ xa xa, có 3 bóng người đang đi tới. Đó là Lạc Đà Vương, Thiên Hạ Đệ Nhất Câu Bài và Nhất Quyền Đoạn Ngục Pimpim. 6 huynh đệ mới kết nghĩa của họ chia thành 2 nhóm. Chim Cóoc Zét thì đi khiêu chiến với Quỳnh Nguyễn Ma Trưởng Lão và Tếc Cồ Ma Nữ Gừng Cay, còn 3 huynh đệ Pim Lạc Nô thì đi tìm nàng Charming. Chợt 3 huynh đệ cùng nghe thấy tiếng vật lộn trong căn nhà hoang. Phi thân lại gần, 3 huynh đệ nghe rõ 1 giọng cười khả ố và 1 tiếng chống trả yếu ớt của 1 cô nương "Đừng ! Đừng ! Ta xin ngươi mà, đừng mà !". Sau đấy, 1 bóng người phi thân vút ra khỏi căn nhà hoang không lộ hình tích để lại 1 tràng cười ha hả thật thô bỉ. 3 huynh đệ Pim Lạc Nô vội vã chạy vào căn nhà hoang.
    Ở dưới sàn nhà, Đoản Mao Sát Thủ Charming đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, và ôm mặt khóc thút thít. Lạc Đà Vương sốt sắng lên tiếng:
    - Cô nương, tên nào dám mạo phạm cô nương vậy ?
    Charming mếu máo nói:
    - Tiểu nữ đã chống cự hết sức nhưng không thể vì hắn quá hung bạo. Tên Đông Joằng ... đã ... lấy ... mất ... lấy mất .... thứ ... thứ ... quý ... giá nhất ... trên người tiểu nữ rồi.
    Charming mình nói đến đấy rồi bỗng òa lên khóc rưng rức. 3 huynh đệ Pim Lạc Nô khẽ nhìn nhau và nghĩ mình đến "muộn" mất rồi. Charming càng khóc càng thảm thiết, nàng khóc vật vã, đau đớn nghe thật bi ai não lòng.
    - Hu hu hu ! Trời ơi ! Hic hic hic ! Sao số tôi lại khổ thế này ! Hu hu hu.
    - Hu hu hu cái dây chuyền vàng 5 chỉ của bố thằng cu (Lông gà túm) tặng. Mất rồi ! Tên Đông Joằng khốn nạn nó nỡ cướp đi mất rồi.
    3 huynh đệ Pim Lạc Nô chợt kêu "Hả" lên 1 tiếng kinh ngạc. Hóa ra tên Đông Joằng Dê Ma Cô tham lam đã cướp đi chiếc dây chuyền vàng 5 chỉ của Đoản Mao Sát Thủ Charming. Thiên Hạ Đệ Nhất câu bài Nôkia lên tiếng an ủi:
    - Cô nương à, huynh đệ tại hạ sẽ tìm hắn để đòi lại dây chuyền cho cô nương. Cô nương đừng lo.
    Charming nói trong làn nước mắt:
    - Huynh đài thật là tốt bụng.
    Nôkia nghe xong câu đấy mặt đỏ rần rần, bẽn lẽn quay đi hướng khác tránh đụng vào mục quang của Charming, miệng lẩm bà lẩm bẩm "Không có gì, không có gì". Nhất Quyền Đoạn Ngục Pimpim vội lên tiếng:
    - Cô nương thông cảm, huynh trưởng của tại hạ bị bệnh sợ con gái từ hồi bị con bé tên là Kin Kin vác chổi quật vào đầu từ hồi còn thụ giáo ở Hoa Hồng Vườn Trẻ. Từ đấy cứ gặp phụ nữ là bệnh nhát gái lại tái phát.
    Rồi Pimpim hỏi tại sao cô nương lại lưu lạc tới nơi này. Charming kể rõ nguồn cơn cho Pim Lạc Nô rồi cầu 3 huynh đệ Pim Lạc Nô trả thù hộ. Lạc Đà Vương hăng hái trả lời:
    - Cô nương cứ yên chí lớn. Ba huynh đệ tại hạ sẽ cùng cô nương đến dậy cho Quỳnh Nguyễn Ma Đầu và Gừng cay Ma Nữ một bài học ngay bây giờ.
    Đoạn Pimpim vật Thiên Hạ Đệ Nhất Câu Bài Nôkia ra dưới đất bấm bấm để Vạn Lý Truyền Tin Ét Mờ Ét cho 3 huynh đệ Chim Cóoc Zét báo đã tìm được Charming và họ sẽ đi thách đấu với Quỳnh Nguyễn.
    ...Lại nhớ đến 3 người Chim Cóoc Zét đang trên đường đi tìm Quỳnh Nguyễn Trưởng Lão và Gừng Cay Ma Nữ để gây chiến. Bỗng 3 người thấy 1 kiếm khách ôm 1 chiếc đờn Ghitar nằm ngất lịm bên lề đường, máu me be bét trên người. Lại gần mới nhìn rõ người này đầu tóc để ngắn, đeo 1 cặp kính trông khá trí thức, không phải ai khác ngoài Đờn Kiếm Song Tuyệt Lô La nổi tiếng với tuyệt chiêu Ghi-ta-A-Còng. Thấy vậy, Sờ Cóoc liền rút thuốc cầm máu Uy-gâu mà hắn đã lén chôm chôm khi còn trị bệnh ở nhà Hoa Chuối Thần Y Tiên Sinh. Một lúc sau, Đờn Kiếm Song Tuyệt Lô La mới mở mắt hồi tỉnh. Bắc Cường Chim liền nói:
    - 3 huynh đệ tại hạ là Chim Cóoc Zét thấy huynh đài ngất lịm bên lề đường. Huynh đài thân mang tuyệt học, kẻ nào có thể đả thương huynh đài nặng thế này ?
    Lô La thở dài:
    - Cũng tại vì tại hạ quá khinh địch, tự nghĩ mình mang tuyệt học, 1 thân một mình xông vào sào huyệt của Mù phân đàn của TTVNonline Trang, bị chúng cậy đông hiếp yếu, nên ra nông nỗi này. May gặp 3 huynh đệ các hạ, nếu không thì sớm muộn tính mạng Lô La này cũng tiêu rồi.
    Nguyên Lô La từ bé vốn đã căm thù bọn Mù nghênh ngang hống hách, chàng chỉ mong "Đời mình là một khúc quân hành, Kẻ thù buộc ta mang cây súng, ... pang Mù". Sau khi đoạt đệ tam giải thưởng của lôi đài "Tí Toáy Vô Nghĩa", chàng quyết tâm đơn đao phó hội với những tên ác nhân của Mù phân đàn. Đến sào huyệt Mù phân đàn, 4 tên của bọn Mù ra nghênh chiến là Thiên Hạ Chí Ngu Trung Bẹt, Mù U Tiểu Tử Heocon2008, Quỷ Đít Đỏ (Red devil) và đầu lĩnh Tí Đại Lực Sĩ Hưng Jun khét tiếng giang hồ. Tự nghĩ trình độ võ học của mình cao, Đờn Kiếm Song Tuyệt Lô La thách đấu với cả 3 tên lâu la Trung Bẹt, Heocon 2008 và Quỷ Đít Đỏ. Chàng quay tít cây đờn vận dụng tuyệt chiêu Ghi-ta-A-Còng, rồi tấu lên khúc "Hey Đụt" của tứ quái Bít-tờn xứ Anh Quốc. Tuyệt kĩ Ghi-ta-A-Còng này là công phu tối cao, dùng tiếng đàn thật dở quấy nhiễu đầu óc của đối thủ, khiến đối thủ phát điên lên mà chết. Những câu nhạc đầu tiên của khúc "Hey Đụt" được Lô La vừa đàn vừa hát rống lên:
    - Hêy Đụt, don't let me down (Tạm dịch: Những tên đụt kia, đừng đánh tao ngã he he)...
    Thường thì những đối thủ của chàng chỉ nghe câu này là phát điên, không ngờ 3 tên vẫn đứng im không có phản ứng gì. Lô La vội tấu cả khúc "Hêy Đụt" với 1 tiết tấu nhanh điên cuồng, 3 tên vẫn trơ trơ. Lô La thoáng rùng mình, bỗng Trung Bẹt cười hô hố:
    - Công phu Ghi-ta-A-Còng của người gặp phải Ngưu Nhĩ Công (Công phu tai trâu) của bọn ta thì vô dụng.
    Tương truyền, nghìn năm trước trên giang hồ, có kẻ sáng tác ra Ngưu Nhĩ Công (Công phu tai trâu) có thể phá hủy được mọi công phu liên quan đến các công phu dùng âm cụ. Dù đờn hay, đờn dở, dùng đàn bầu hay dùng Violon bẹn (nguyên là tên của đàn nhị, vì cũng phải kéo đàn và kẹp nên gọi theo kiểu sính ngoại là thế) thì cũng không có 1 ích gì với kẻ luyện Ngưu Nhĩ Công. Cũng vì thế mà ngày nay câu "Đờn gẩy tai trâu" thật là phổ biến.
    Nói dứt lời Trung Bẹt tung "Béc-Giê Thần Chưởng" tấn công vào mặt trước của Lô La, mặt sau thì Mù U Tiểu Tử Heocon2008 gầm lên 1 tiếng đá "Uyên Ương Song Phi" (cú đá uyên ương) như thần tượng Can Tô Na của Mù phân đàn. Quỷ Đít Đỏ cũng không kém vận "Cùn Công" (Công Phu Cùn) từ xa tấn công Lô La từ bên phải. Bị ba mặt giáp công, Lô La vội dùng thân pháp như pháo thăng thiên phi thân bay lên, chợt 1 luồng sức mạnh cực kì lớn từ đằng sau lưng xô tới. Lô La không kịp tránh liền ăn ngay 1 chưởng trúng hậu tâm (nói nôm na là mông đít). Hóa ra Tí Đại Lực Sĩ đã rình lúc Lô La tránh 3 tên lâu la, rồi táng cho chàng 1 chưởng Ông Tí Thần Công (thần công của ông Tí) với 12 thành công lực. Sức chưởng phong quá mạnh làm Lô La văng người đi mấy chục thước và phun ra 1 búng máu. Chàng lấy hết sức mình nhảy lên con 82 ghẻ để chạy, và vẫn không quên xách theo chiếc "Ghita Đờn" quý báu hơn sinh mạng của mình. Chạy đến đây thì chàng kiệt sức ngất lịm đi.
    Nghe câu chuyện của Lô La, 3 huynh đệ Chim Cóoc Zét đều căm hận bọn Mù phân đàn hống hách hung hăng, ỷ đông hiếp yếu. Từ trước đến giờ cả 3 đều đã căm hận bọn Mù từ lâu. Bắc Cường Chim liền nói:
    - Huynh đài yên tâm. 3 huynh đệ tại hạ tài hèn sức mọn cũng xin đi trả thù cho tiểu huynh.
    Lô La cảm động ứa nước mũi. Vết thương ở hậu tâm chợt đau nhói như bị trĩ, Lô La lấy hết sức thều thào: " Muốn trị Tí Đại Lực Sĩ, ắt phải cầu Tây Độc", rồi chàng lịm đi.
    Chim Cóoc Zét nhìn nhau rồi cùng gật đầu như đã hiểu.
    (To be continued)


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Khoẻ mạnh mà đọc chuyện của ông này..cũng thành ..bệnh ( cả người ngoài lẫn nhân vật chính)Không bệnh thì cũng chết vì cười hehhe
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  7. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Phần 11
    Vời Tây Độc, tam cố thảo lư
    Thi triển kế, quần hùng quyết thắng.

    Tây Độc Hùng Mắt Nai là đại sư ca của Trần Phú Phái. Khác với các sư đệ, Hùng Mắt Nai không chỉ luyện rèn về võ công mà còn nghiên cứu về chế độc và dụng độc. Thành tựu về võ học của Tây Độc Hùng Mắt Nai thật đáng nể, được coi là 1 trong Võ Lâm Tứ Trụ nhưng khách giang hồ thường khiếp sợ Tây Độc về bản lãnh dụng độc hơn. Những chất độc của Tây Độc thường là những chất độc ly kì cổ quái và cực kì tàn độc. Mặc dù bản lãnh của Tây Độc Hùng Mắt Nai khiến quần hùng kinh sợ nhưng Tây Độc lại nổi tiếng là anh hùng râu quặp. Quả tiền nhân nói cấm có sai "anh Hùng không qua ải má hồng".
    3 huynh đệ Chim Cóoc Zét theo lời chỉ dẫn của Bách Thông Đài 116 đã lần được đến nhà của Tây Độc Hùng Mắt Nai vào giờ Thìn. Bắc Cường Chim đến gõ cửa nhà Tây Độc "Cộc, cộc, cộc". Một khuôn mặt dễ nhìn hiện ra nói "Tây Độc đến Bách Khoa Trang luyện Pháp Ngữ rồi, đến chính ngọ mới về". Bắc Cường Chim đoán thầm đây là Kem Ý Mỹ Nữ, phu nhân của Tây Độc, liền nói:
    - Xin cô nương hãy nhắn Tây Độc Hùng Mắt Nai rằng có 3 anh em Chim Cóoc Zét tại hạ đến cầu kiến. Đến chính ngọ, bọn tại hạ sẽ quay lại.
    Từ giờ đến chính ngọ còn tận mấy canh giờ, Chim Cóoc Zét liền bàn nhau tìm cách để giết thời gian. Sờ Cóoc đề nghị 3 người đi lên Cầu Gỗ Phố để thưởng thức món đặc sản trư nhĩ của Hồng bà bà. 3 huynh đệ lục tục kẹp 3 trên con Dim Chiến của Sờ Cóoc phóng như bay lên Cầu Gỗ Phố. Nhân dịp Sờ Cóoc vừa trúng đề được 700k, nên 2 huynh đệ Chim Zét gọi "Bông Hồng Nhỏ" - Mỹ nữ nổi tiếng ở quán của Hồng bà bà - đem ra đủ các món ăn như trư nhĩ xắt lát rắc thính, nem chua, sữa đậu nành v.v.. để phè phỡn. Trong lúc ăn uống đang phê, Bắc Cường Chim đề nghị:
    - Sờ Cóoc đệ đệ tay xuân, đánh đâu thắng đấy. Đệ đặt con Dim Chiến này rồi lấy về 70 Dim Chiến, lúc đấy thì tha hồ mà phè phỡn.
    Tiểu Linh Trùng Zét Zét còn bạo miệng đề nghị:
    - Khi đã cướp được lại Gaby Tiên Tử rồi, Sờ Cóoc huynh làm phát 1 Gaby ăn 70 Gaby. Rồi 1 Gaby rửa bát, 1 Gaby quét nhà, 1 Gaby nấu cơm ... Cho đệ 1 Gaby, cho đại ca Chim 1 Gaby ... hí hí hí phê phải biết.
    Sờ Cóoc chỉ trầm ngâm không nói, 1 dòng nước mắt lăn từ từ xuống gò má đen sạm của Sờ Cóoc, rồi Sờ Cóoc kêu ặc ặc thật khổ sở. Sờ Cóoc đang nhớ Gaby tiên tử chăng. 2 huynh đệ Chim Zét im lặng, nghĩ mình đã động chạm đến nỗi đau của Sờ Cóoc. Chợt mặt Sờ Cóoc giãn ra, Sờ Cóoc vung ra 1 câu chửi:
    - Mk ! Mắc quả sung ở cổ họng tí đi !
    ...
    Đến chính ngọ, 3 huynh đệ Chim Cóoc Zét lại đứng trước cửa nhà Tây Độc bấm chuông. Lần này, lại là Kem Y Mỹ Nữ nhưng trên khuôn mặt có điểm chút tức giận, Kem Ý nói: "Tây Độc luyện Pháp Ngữ về mệt quá ngủ rồi", rồi đóng sập cửa lại. Chim Cóoc Zét nhìn nhau mặt ngơ ngác. Nghe trong nhà có tiếng là lạ, Tiểu Linh Trùng vội vận Thiên Lý Nhĩ lên để lắng nghe. Trong nhà có tiếng quát mắng của 1 nữ nhân dường như là của Kem Ý Mỹ Nhân, và có 1 giọng sợ sệt van xin của 1 nam nhân.
    - Lão kia, đi ra trước mặt bà xem nào.
    - Phu nhân, phu nhân tha cho ta.
    - Không thể tha được, dám nói dối bà là đi luyện Pháp Ngữ, hóa ra lại đi luyện Điện Tử Công ở quán Lãnh Diện Thư Sinh. Luyện gì ở đấy, luyện với mấy con "hàng" mắt xanh mỏ đỏ, tóc mì ăn liền hay là luyện võ công "Hen Tai" tà đạo. Hỏng hết rồi.
    - Tha lỗi cho ta đi mà, ta trót dại.
    - Chát ! Chát ! Bốp ! Bốp ! Binh ! Hự ....
    Nghe đến đây Tiểu Linh Trùng cười thầm, rồi thưa với 2 đại ca. Chim Cóoc Zét lại nhong nhong trên con Dim Chiến đi ra Anh Tú Đếch Xịn Quán để thưởng thức cẩu nhục trong khi chờ diện kiến Tây Độc tiếp. Sau 1 màn nhậu rượu gạo với cẩu pín, phao câu cẩu, Chim Cóoc Zét lại loạng choạng lên Dim Chiến phi về nhà Hùng Mắt Nai lần thứ ba.
    Đang phê, Sờ Cóoc chạy ra đập cửa ầm ầm:
    - Mở cửa ! Mở cửa ! Lão Tây Độc chết chui mà không ra mở của thì ông tè ở đây 1 bãi bây giờ.
    Chỉ chốc lát sau, cửa lạch cạch được mở ra, một khuôn mặt đầy vết bầm tím hình bàn tay hiện ra, khẽ nói: "Mời các huynh đài vào trong thảo lư của tại hạ".
    Chim Cóoc Zét khệnh khạng đi vào. Ngồi yên vị, Bắc Cường Chim mới nói:
    - Tại hạ Chim Cóoc Zét 3 anh em nay đến viếng thăm Tây Độc huynh. Vốn nghe huynh võ công kỳ tuyệt, dụng độc như thần, nên huynh đệ tại hạ muốn nhờ huynh giúp mấy vụ.
    Tây Độc ngó nghiêng trong nhà 1 lúc rồi mới se sẽ nói:
    - Tiểu đệ muốn giúp lắm, nhưng mà cái quan bà nhà đệ không cho thì tiểu đệ cũng đành xin cáo lỗi các huynh.
    Sờ Cóoc cười hềnh hệch, rút từ trong túi xách tay 1 hộp Kem Wall to uỵch rồi nói:
    - Phu nhân huynh chắc cũng không chê món quà mọn của tiểu đệ.
    Quả Chim Cóoc Zét thần cơ diệu toán, Kem Ý Mỹ Nhân đã cho phép Tây Độc đi cùng 3 huynh đệ.
    Năm xưa, 3 anh em Lưu Quan Trương phải mất 3 lần viếng thăm thảo lư mới cầu được Khổng Minh Gia Cát Lượng. Thời nay thì 3 huynh đệ Chim Cóoc cũng khổ sở khó khăn không kém 3 lần mới vời được Tây Độc Hùng Mắt Nai. Há sự việc này chẳng đáng lưu vào sử thi.
    ***.
    Chỉ sau đó nửa canh giờ, đầy đủ cả 6 huynh đệ Chim Cóoc Zét Pim Lạc Nô và Đờn Kiếm Song Tuyệt Lô La và Tây Độc Hùng Mắt Nai cùng có mặt ở Bắc Kì Tửu Quán. Chỉ sau 10 phút chớp nhoáng, 8 người đã vạch ra chuyên án "Dũng Sĩ Diệt Mù" và lập tức thi hành trước khi khiêu chiến với Quỳnh Nguyễn và Gừng Cay Ma Nữ. 8 người thống nhất với nhau sẽ liên lạc qua Ê Meo.
    Tại nhà Bắc Cường Chim, chiếc Môđem dã chiến hoạt động liên tục suốt 24 giờ để chờ tin của các huynh đệ. Cường Chim ngồi trước màn hình, hồi hộp chờ tiếng "Pèo" của Yahoo Messenger báo hiệu có Ê Meo.
    "Pèo"
    Bức thư thứ nhất.
    Đại Ca Cường Chim nhã giám,
    Tiểu đệ đã dùng thuốc Thất Bộ Đoạn Trường Xổ Dược của Tây Độc, đánh độc vào tô bún riêu của Phù Thủy Sợ Ma nữ quái mời Tí Đại Lực Sĩ. Tí Đại Lực Sĩ sau khi làm xong tô bún riêu đã ị 3 ngày liên tục, nay ốm liệt giường, nằm ở Tiêu Hóa khoa, Bạch Mai Viện Xá. Mã Đáo Thành Công !
    Kí tên,
    Tiểu Linh Trùng Zét Zét
    (Ghi chú: Xưa nay trên giang hồ có Thất Bộ Đoạn Trường Tán là thuốc chí độc khiến người bị trúng chỉ có đi tối đa bẩy bước là lăn ra chết. Nay Tây Độc Hùng Mắt Nai còn chế ra Thất Bộ Đoạn Trường Xổ Dược cao minh và độc hơn gấp bội. Bất cứ ai trúng phải Thất Bộ Đoạn Trường Xổ Dược thì chỉ đi tối đa bẩy bước là bụng đau quằn quại phải ị, và sẽ bị tình trạng này kéo dài liên tiếp trong 3 ngày.)

    Lại 1 tiến "Pèo" nữa.
    Bức thư thứ hai.
    (Ghi chú: Thất Nhật Bất Đại Tán (Thuốc khiến không thể ị 7 ngày) là độc dược có công dụng trái ngược với Thất Bộ Đoạn Trường Xổ Dược khiến người bị hại không thể ị trong vòng 7 ngày. Loại độc dược này giống Béc-be-rin Tán nhưng với nồng độ và hiệu lực cao gấp 100 lần. Đây 1 trong những chí tôn độc dược trên thiên hạ ngày nay do Tây Độc Hùng Mắt Nai bào chế.).
    Bắc Cường Chim sướng âm ỉ khi bước 1 của chuyên án "Dũng sĩ diệt Mù" đã thành công dù phải chịu một mất mát "nho nhỏ". Bắc Cường Chim liền dùng công phu Thập Chỉ Thần Công (Công phu gõ 10 ngón) soạn thảo liên tiếp các bức thư gửi cho các "dũng sĩ diệt Mù" để thi hành bước tiếp theo. Tất cả mọi người đều nhận được mật lệnh riêng và gấp rút thi hành.
    Kế hoạch đã hoàn hảo, chỉ đợi gió đông ...


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  8. htkt

    htkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười vật hehe em không chú ý bây giờ mới biết có cái này
    T, I miss you so much ​
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Copy tiep phan nay sang day ...............từ giờ đến tối thứ 2 do bận đi liên hoan ba ngày liên tiếp nên sẽ không có truyện đâu đành phải chờ đợi thôi
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Phần 12
    Trừ tam mù, ba chàng ra sức.
    Zét Lạc Lô, mã đáo thành công.

    ... Lâm Gia Thôn.
    Trời tối đen như mực. Giờ này các nhà đã lục tục đi ngủ. Chỉ có tiếng gió rít trên các tán cây và tiếng lá khua lào xào. Thiên Hạ Chí Ngu Trung Bẹt đang tổ lụa trên con Loncin trên đường vắng. Bỗng 1 bóng đen nhanh nhẹn bay ra chặn đường. Trung Bẹt dừng lại, lên tiếng:
    - Ai ?
    - Tiểu Linh Trùng Zét Zét là ta.
    - Hừ, lại 1 tên ăn gan hùm. Ngươi dừng ta lại làm gì ?
    - Giết.
    Sau tiếng "Giết" gọn ghẽ, Tiểu Linh Trùng rút 2 Mô Bài ra nắm ở hai tay rồi phóng mình tới Thiên Hạ Chí Ngu Trung Bẹt ra chiêu nhanh như điện chớp. Chỉ kịp nhìn thấy ánh xanh lóe lên của chiếc Mô Bài Nôkia 8250 cầm bên tay phải và ánh vàng của chiếc Nôkia 5110 cầm bên tay trái. Đây là tuyệt kĩ "Song Mô Bài Cửu Thức" (9 chiêu dùng 2 Mobile), dùng 2 Mô Bài, 1 thư (cái), 1 hùng (đực) kết hợp với nhau để tấn công địch thủ. Trung Bẹt thoáng ngỡ ngàng nên bị mất tiên cơ và bị Tiểu Linh Trùng đẩy lùi liên tục. Nhưng với công phu võ học khá vững chắc, Trung Bẹt vẫn chưa thể bại. Tiểu Linh Trùng thét lên:
    - Thức Thứ Nhất ! Sát Nhân Mô Bài Quang (ánh sáng Mobile giết người).
    Màu vàng và xanh lét đan vào nhau, rồi tạo thành 1 cái lưới sáng có các mắt lưới vàng xanh lẫn lộn, rồi cái lưới đấy chụp lên người của Trung Bẹt. Quá nguy, Trung Bét liền vận Béc-giê Thần Chưởng để đỡ chiêu thức hiểm độc của Tiểu Linh Trùng. 2 bóng người xáp lại rồi bật ra, Tiểu Linh Trùng lùi 2 bước, Trung Bẹt loạng choạng lùi liên tiếp bốn bước. Zét Zét đang cơn "máu như cháu Bác Hồ" lại xông vào:
    - Thức Thứ Hai ! Mô Bài Loạn Thanh (tiếng kêu loạn của Mobile).
    Tiếng chuông Nôkia 8250 inh ỏi, trộn với tiếng chuông Nôkia 5110 chói tai thành 1 thứ âm thanh quái dị, chát chúa làm phân tâm đối thủ trong khi 2 chiếc Mô Bài trên tay Zét Zét vẫn lao vun vút, 1 chiếc tấn công vào hạ bàn, 1 chiếc tấn công vào hàng tiền đạo của Trung Bẹt. Trung Bẹt hoành tay đỡ được chiếc Nôkia 5110 tấn công vào hạ bàn thì bỗng nghe "Rốp, rốp" chiếc Nôkia 8250 lạnh lùng đánh bay 2 cầu thủ ở hàng tiền đạo của Trung Bẹt.
    Thật sự, nếu Tiểu Linh Trùng chiếc Nôkia 5110 cục gạch tấn công ở phía trên hay Tiểu Linh Trùng vận toàn bộ sức lực vào tay thì chắc chắn Trung Bét đã phải mất cả hàng tiền đạo nhưng việc xảy ra lại không vậy. Tiên sinh Cổ Huy đã viết "Mô Bài vô tình nhưng người lại si tình" (Trích Tiểu Lý Phi Mô Bai, chương 26). Không phải Zét Zét tiếc thương gì cho Trung Bét mà Tiểu Linh Trùng "si tình" với chiếc Mô Bài Nôkia 8250, vừa là vũ khí vừa dụng cụ để đi đú, gắn bó biết bao nhiêu năm với Tiểu Linh Trùng Zét Zét.
    Tuy bị đánh bay 2 răng cửa, máu me be bét ở miệng nhưng Trung Bẹt vẫn tỉnh táo lắm. Hắn thầm tính trong đầu nếu đến Hoa Chuối Thần Y Tiên Sinh trồng răng giả thì 2 nhân 400k (lệ phí trồng 1 chiếc) là 800k. Thế là đi toi gần 1 T rồi còn gì. Đến lúc này Trung Bẹt không thể tỉnh táo được nữa, tức giận tràn hông, đầu óc mụ mị vì muốn đòi tiền, Trung Bẹt gầm lên 1 tiếng rồi phóng Béc Giê Thần Chưởng với sức mạnh khôn cùng.
    Zét Zét bị bất ngờ nên rơi vào thế hạ phong. Trung Bẹt tấn công tới tấp, cắn xé và cào cấu điên loạn. Nếu không phải Zét Zét mặc Thiên Tằm Y thì đã bị hàng chục vết cào, cắn xé ở trên người rồi. Mồm đầy máu, Trung Bẹt hung dữ gào lên "Lấy Mô Bai đền răng cho taaa", tay chân vẫn không điên cuồng đánh. Zét Zét đã bắt đầu luống cuống, trúng phải năm sáu chiêu của Trung Bẹt rát hết cả người. Lúc này chỉ thấy Trung Bẹt tấn công và tiến tới liên tiếp còn Zét Zét thì lùi liên tục.
    Đến 1 lúc không thể chịu nổi sức ép từ chưởng phong của Trung Bẹt, Tiểu Linh Trùng quay người chạy chối chết. Trung Bẹt miệng gầm lên giận dữ "Đồ hèn nhát", rồi đuổi theo sau thật sát. Chợt thấy Zét Zét vòng tay ném 2 chiếc Mô Bài lại phía sau rồi ngồi thụp xuống, Trung Bẹt thấy Mô Bài sáng mắt liền cúi xuống nhặt. Đến lúc này, chợt thấy Zét Zét quay lại nhanh như điện hét 1 tiếng "Bán Gạch Gõ Thủ Cẩu" (Gạch nửa đập đầu chó), rồi 2 tay mỗi tay 1 viên gạch nửa nện đến "Cụp" vào đầu Trung Bẹt. Trung Bẹt giờ đây đã có tên đúng như "hình dạng" của hắn. Tiểu Linh Trùng Zét Zét từ tốn nhặt 2 chiếc Mô Bài ở dưới đất lên, thổi bay hết đất cát dính vào, cất vào túi rồi sửa sang lại quần áo, đầu tóc cho đỡ xộc xệch. Nhìn Trung Bẹt nằm bẹp dưới đất, Tiểu Linh Trùng cười khẩy: "Trí thức là phải dùng đầu".
    Thật ra chiêu thức mà Tiểu Linh Trùng vừa rồi sử dụng không phải là do nhân lúc hiểm nguy Tiểu Linh Trùng thông minh tự nghĩ ra. Một biến tướng của chiêu thức này đã được lưu danh sử sách từ rất lâu, chiêu "Đà Đao Quan Vũ". Năm xưa với chiêu thức này, Quan Vũ đã hạ bao nhiêu tướng giỏi nay Tiểu Linh Trùng đã áp dụng thật tài tình, biến nó thành "Đà Gạch Zét Zét". Vứt Mô Bai lợi dụng lòng tham của địch thủ, nhặt gạch nửa, quay lại "đà gạch", tất cả chỉ diễn ra trong 1 sát na, không phải người tâm cơ bén nhậy và võ học đầy mình thì ắt không thể làm được.
    .... Thiền Quang Hồ, Nguyễn Du Phố.
    Hương hoa sữa thơm thoang thoảng bên bờ hồ. Khung cảnh thật là lãn mạn. Chợt thấy ở xa xa 2 bóng người đang đứng ở tư thế đối diện. Đó là Lạc Đà Vương Batixeko và Mù U tiểu tử Heocon2008. 2 bóng người chợp phóng vào nhau, rồi 1 trường ác đấu xảy ra.
    Mù U Tiểu Tử Heocon2008 lại sử dụng thế võ tủ của mình "Uyên Uơng Song Phi Cước". Lạc Đà Vương không kém cạnh, sử dụng Lạc Đà Cước để đánh lại. Tiếng ống quần phất phần phật, tiếng chân đập vào nhau chan chát. Quan sát kĩ thì ta có thể thấy Lạc Đà Vương đang chiếm tiên cơ, còn Mù U Tiểu Tử Heocon2008 thì yếu thế dần. Lạc Đà Cước của Lạc Đà Vương bay vun vút, trông cứ như Lạc Đà Vương có tận 3 chân đang tấn công Mù U Tiểu Tử. Thật không sai, nếu thiên hạ đồn đại rằng "Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba ... Lạc Đà" để nói về độ nhanh, độ biến ảo của võ công Lạc Đà Vương. Lạc Đà Cước về độ nhanh, độ biến ảo chỉ thua Ma và Quỷ hai thứ được coi là biến ảo và nhanh nhất. Năm xưa, cụ 9 đời của Lạc Đà Vương đã đến tận nơi sa mạc xa xôi để nghĩ ra những chiêu võ thuật từ loài lạc đà. Lần lượt Lạc Đà Quyền, Lạc Đà Cước, Lạc Đà Thần Công được ra đời. Những võ công này truyền đến đời Lạc Đà Vương Batixeko vẫn chưa hề giảm đi sự nguy hiểm và luôn được giới giang hồ kính nể.
    Lại quay trở về cuộc đấu của Lạc Đà Vương và Mù U Tiểu Tử Heocon2008, Mù U Tiểu Tử lộ vẻ lúng túng thấy rõ. Lạc Đà Vương thấy thế liền quyết định ra độc chiêu.
    - Ực ực, rột rột rột.
    Mấy tiếng kêu quái lạ phát ra từ mồm Lạc Đà Vương. Tiếng kêu quá quái dị cộng với vẻ mặt cực kì quái gở của Lạc Đà Vương khiến Mù U Tiểu Tử bị phân tâm đôi chút, lúc đấy thì thủ cước của Lạc Đà Vương phóng tới liên tiếp. Mù U Tiểu Tử cố gắng dùng tay đỡ gạt được nhưng tay trở nên tê rần. Lạc Đà Vương cười ha hả: "Ngươi thấy chiêu Lạc Đà Uống Nước sử dụng âm thanh kết hợp với cước này lợi hại chứ". Rồi chợt Lạc Đà Vương quay 1 nửa người về phía Mù U Tiểu Tử Heocon2008. Tưởng chừng Lạc Đà Vương sơ xểnh, Mù U Tiểu Tử tức tốc xông vào định nện 1 phát Ông Tí Thần Công được Tí Đại Lực Sĩ chân truyền vào hậu tâm của Lạc Đà Vương. Bỗng Mù U Tiểu Tử thấy 1 mùi khó ngửi xộc vào mũi, mặt mày xây xẩm. Không chậm trễ 1 chút nào, Lạc Đà Vương phi cả 2 chân đá liên tiếp 2 phát vào ngực của Mù U Tiểu Tử rồi lại cười ha hả:"Nếm mùi chiêu Lạc Đà Trung Tiện (Lạc đà đánh rắm) đã chưa".
    Chợt Mù U Tiểu Tử chỉ ra xa xa và kêu lên:"Ô hay ! Huyền Trang Công chúa và Tốc Độ Mỹ Nữ đang đánh ghen với nhau kìa". Lạc Đà Vương ngờ nghệch quay đầu lại nhìn, xa xa không có 1 bóng người, quay đầu lại mới thấy mình mắc mưu rồi. Mù U Tiểu Tử thét lên "Con lạc đà ngu dốt ! Chết này" và vận hết 12 thành công lực dùng Ông Tí Thần Công đập 1 chưởng thật mạnh vào ngực Lạc Đà Vương. Chưởng phong như 1 cây trùy đập mạnh vào ngực Lạc Đà Vương, Lạc Đà Vương phun máu ra như suối. May mắn thay, đám máu bay vào mắt của Mù U Tiểu Tử Heocon2008 làm Mù U Tiểu Tử tối tăm mặt mũi. Không bỏ lỡ cơ hội, Lạc Đà Vương nhảy lên dùng Lạc Đà Liên Hoàn Cước đá liên tiếp tứ thập bát phát vào ngực của Mù U Tiểu Tử ...
    ... Trung Tự Phường.
    Bắc Cường Chim đang mân mê con chuột thì "Pèo". Vội vã, Bắc Cường Chim mở Ê Meo ra xem.
    Cường Chim huynh nhã giám,
    Tiểu đệ Lạc Đà Vương đã hạ gục Mù U Tiểu Tử Heocon2008 dễ như ăn kẹo. Trong lúc giao chiến, tiểu đệ đã chợt nghĩ ra tuyệt chiêu "Lạc Đà Thổ Huyết" (Lạc đà hộc máu) để đưa thêm vào bộ Lạc Đà Quyền Cước, và dùng "thần chiêu" này đã hạ gục Heocon2008.
    Kí Tên:
    Lạc Đà Vương Batixeko.
    Đọc xong thư, Bắc Cường Chim gật gù nghĩ "Lạc Đà Vương quả là thông minh đỉnh ngộ, vừa đánh nhau vừa nghĩ ra tuyệt chiêu khắc chế đối thủ, quả không phụ lòng giao phó của ta. Hà hà giờ chỉ còn chờ tin mừng cuối cùng".
    ... Nhạc Tranh Quán.
    Đờn Kiếm Song Tuyệt đứng gườm gườm với Quỷ Đít Đỏ Red_devil. Quỷ Đít Đỏ hỏi từng tiếng một:
    - Vũ khí của ngươi đâu ?
    Chàng khẽ lia ánh mắt xuống dưới, ý chỉ chiếc đàn trên tay là vũ khí. Tay trái nắm cần đàn, ngón cái tay phải vẫn để hờ trên dây đàn.
    Quỷ Đít Đỏ vẫn đứng bất động như 1 pho tượng chờ đợi. Đàn đã nằm trong tay Lô La nhưng Quỷ Đít Đỏ không mảy may cử động, hắn ngấm ngầm vận Ngưu Nhĩ Công. Hắn vẫn trơ ra và ánh mắt cũng tóe cái nhìn dữ dội. 2 người đang đấu bằng trí, chỉ một chút phân tâm, trận chiến sẽ kết thúc.
    Chợt Lô La lấy tay gẩy đàn "Pằng" 1 tiếng, rồi "pằng, pằng, pằng" liên tiếp.Quỷ Đít Đỏ đã vận công phu Ngưu Nhĩ Công nhưng vẫn thấy váng đầu óc. Nguyên Lô La rút kinh nghiệm lần trước, nên lần này đã sử dụng Dốc Dáp Đàn Công chứ ko dùng tuyệt kĩ Ghi-ta-A-Còng, dùng tiếng đàn kinh di, quái gở để công phá màng nhĩ đối thủ. Những tiếng đàn pằng pằng, chát chát chói tai không theo 1 giai điệu nào cả như thế này thì đến bò mộng cũng phải ngất xỉu chứ ko nói đến trâu. Ngưu Nhĩ Công trở nên vô dụng.
    Tuyệt kĩ này quả thật là 1 tuyệt kĩ sát thủ kinh hồn táng đởm của Lô La. Với bản tính hiền lành chàng không bao giờ muốn lạm dụng tiếng đàn sát thủ để hại người. Chỉ duy nhất 1 lần trong quá khứ, chàng đã phải dùng tiếng đàn này khi lão hàng xóm hay ghen ghét với nhà chàng dùng quạt công nghiệp quạt mùi từ 2 chậu mắm tôm thối to uỳnh sang nhà chàng. Chỉ 3 ngày sau khi chàng dùng chiêu Dốc Dáp Đàn Công, lão hàng xóm đã bán nhà. Từ ấy chàng tự nhủ sẽ không dùng bừa bãi tuyệt kĩ sát thủ này nữa.
    Gẩy đến tiếng "Pằng" thứ 99 thì Quỷ Đít Đỏ phun ra liên tiếp 3 búng máu rồi ôm tai ngất xỉu. Đắm mình trong chiến thắng, Lô La tự hào, ưỡn ngực và vênh mặt lên trời để chờ tiếng hoan hô của đám khách giang hồ trong Nhạc Tranh Quán.
    Im lìm ...
    Lô La vẫn nhẫn nại giữ tư thế vênh mặt lên trời để chờ tiếng hoan hô.
    Vẫn im lìm ...
    Không thể đợi được nữa Lô La nhìn xuống và thất vọng, tất cả đám khách giang hồ đã ngất tự khi nào, lắm người còn sùi bọt mép ra trông đến sợ.
    Lô La đeo đàn trên lưng và đi ra khỏi quán, bước vào trong màn đêm tối mịt.
    ... 10 phút sau, từ máy Bắc Cường Chim, bức mật thư được gửi đi cho các chàng dũng sĩ (diệt Mù).
    "Chuyên án Dũng sĩ diệt Mù kết thúc thành công rực rỡ. Kế hoạch diệt Quỳnh Nguyễn bắt đầu".
    (To be continued)
    [​IMG]
    Được nokia8890 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 25/01/2003
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác em cười lăn cười bò ra.Nhưng sao không có em nhỉ.Thiên hạ vô địch đá đểu jim mi lớp!
    Em cũng muốn xuất hiện!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!

Chia sẻ trang này