1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

    Hà hà, vào KHC mà giật tít này không bị ném đá vỡ đầu mới là lạ.

    Kiếm hiệp chỉ là một trong số rất nhiều thể loại tiểu thuyết văn học. Nói thẳng ra, chất văn học trong kiếm hiệp có lẽ gần như là ít nhất, tuy nhiên tính giải trí thì lại rất cao, thậm chí là cao nhất đối với một bộ phận độc giả. Sức ảnh hưởng của kiếm hiệp khá lớn, và tác động khá nhiều đến các fan của nó: Nhẹ thì cũng mất ăn mất ngủ để nghiền cho xong vài trăm chương, nặng thì tác động đến cả tâm lý, tính cách của đối tượng. Và chính cái "nặng" này dẫn đến suy nghĩ của tớ, đó là có hay không những tác động có hại của kiếm hiệp đối với một số người?

    Câu trả lời là có.

    Có chính là ở những tác động, như đã nói ở trên cuả kiếm hiệp, không chỉ tới hành vi thói quen, mà tới cả tâm lý và tính cách của người đọc.
    Có lẽ khó tìm thấy loại hình tiểu thuyết nào khác, ngoài việc "gây nghiện" cho fan của nó, lại tạo ra những phản ứng quá khích, sự cay cú ăn thua, lối cư xử vô học, sự hoang tưởng, tình trạng ngu muội... như kiếm hiệp. Tất nhiên điều này xảy ra chỉ với một số ít độc giả , nhưng vấn đề là ở chỗ, những hậu quả tác động này là tiêu cực.

    Kiếm hiệp là công danh sự nghiệp chăng, mà mang ra để so sánh hơn thua?

    Kiếm hiệp là thể diện chăng, mà phải hung hăng chửi bới, tranh giành, đấu đá?

    Kiếm hiệp là mục tiêu lý tưởng chăng, mà điên cuồng mê muội theo đuổi thành tích, hư danh?

    Kiếm hiệp là cái gì, mà mang lại lối cư xử vô văn hóa từ những sản phẩm văn hóa?

    Thật buồn cười, khi một số người, có lẽ nên gọi là "ngộ độc kiếm hiệp" lúc cúc xây lâu đài cát, hoặc là mang lâu đài cát của kẻ khác ra để tôn thờ, hít hà... và cho rằng đó là thứ tôn nghiêm, vĩ đại. Ngơ hơn nữa thì lại so sánh và cố gắng chứng minh cát của chỗ này ít hơn của chỗ kia, và do đó, không vĩ đại và cao quý bằng... blah blah..

    Vấn đề không phải là chuyện xây lâu đài cát, cái trò này nhiều người cũng chơi, để giải trí, để giết thời gian... Vấn đề là hầu hết đều hiểu rằng đó là cát, là trò chơi. Còn với các bạn ngộ độc, đó là lâu đài thật, là vinh dự, là mặt mũi, thể diện lý tưởng thành tích mơ ước... của các bạn.

    Buồn cười, vui vẻ! Thật hài hước đích cảm giác! (mịa, mình cũng nhiễm độc văn convert rồi )

    Các bạn, kể cả những bạn vẫn tự cho mình là thông minh. Đến bao giờ các bạn mới hiểu rằng đó chỉ là một trò chơi, rằng cuộc sống không ở nơi này?
  2. Scorpio14

    Scorpio14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ném đá đây
    Chỉ cần xài một trong hai từ : Có lẽ - Gần như
    Tranh giành mới đúng
    Đọc tới đây nhiều sạn quá, chả đọc nữa. Câu cú viết còn chả đúng ngữ pháp, đúng chính tả, thế mà hô to thế.
  3. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cảm ơn bạn gì đã soát chính tả giúp nhé, đã sửa
    Nhưng mà ném đá như bạn thì không gọi là ném đá, đấy là điển hình của bới lông tìm vết. Ít ra bạn phải có cái gì hơn là một chương trình Spelling&Grammar chứ? Suy nghĩ chẳng hạn
  4. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chơi game cũng thế, nhiều môn thể thao khác cũng thể, cứ vào AFCVN sẽ thấy ngày ngày fan MU và ARS chửi nhau thế nào.
    Âu cũng là do ăn ở thôi :uong:
    Truyện có tội gì đâu .
  5. Scorpio14

    Scorpio14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Văn chương giống như tảng băng trôi, ba phần nổi, bảy phần chìm, khoan hãy nói tới cách biểu đạt nội dung quá thổ thiển, một bài viết mà chính tả câu cú còn không viết được cho đúng, thì lấy cái gì để người khác có thể bình luận ?
    Được Scorpio14 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 21/09/2008
  6. TayDoc14

    TayDoc14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kiếm hiệp đã làm một bộ phận người đọc bệnh hoạn tới mức không thể bệnh hoạn hơn được nữa với cái giấc mộng "bá chủ giang hồ", tưởng mình có thể cấm đoán, ra lệnh web khác được dịch hay không được dịch cái này cái nọ.
    Sau một thời gian tuyên bố đi tu "vĩnh viễn", đám bệnh hoạn này đành muối mặt quay trở lại. Âu cũng vì cái "danh", nhưng cái "danh" này có lẽ là trò cười lớn nhất đối với cộng đồng kiếm hiệp mạng.
    Để xem sau này còn có web nào làm những trò ngu và nhục hơn thế nữa không
  7. KingBoruBoru

    KingBoruBoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    He he, vừa ngó qua topic bị khoá bên dưới, thấy ông Vi Nhất Tếu viết bài dài ghê. Vừa ăn được 1500$ của NMQ có khác, hào hứng nhiệt tình hẳn.
  8. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ có thế thôi à? Tiễn khách
    À quên, thô thiển chứ không phải thổ thiển, nhà chính tả học ạ, hố hố hố... với lại cái hình ảnh tảng băng trôi chả ăn nhập gì với cái mệnh đề bên duới cả
  9. Scorpio14

    Scorpio14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thổ ở đây là rút ra từ chữ "thổ tả" và thiển ở chữ " thiển cận" đấy. Tưởng bạn quen với dạng từ ngữ kiểu này
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hô hô.
    Nick PCG_Z1M là của 1 bà chị mình cơ mà, hay là sang tên đổi họ cho ai rồi?

Chia sẻ trang này