1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình tôn trọng công sức của bạn Tiếu viết ra một bài dài, nên mình nói chuyện tử tế với bạn tí nhỉ. Các bạn khác tạm thời ngừng ném đá nhé.
    Các việc bạn chửi cộng đồng đọc kiếm hiệp là vô ơn và vô học ấy, thể hiện cái nhìn thiển cận và hẹp hòi của bạn, nói nhẹ nhàng hơn là không khách quan. Mình tin rằng bạn nói thế vì bạn nghĩ thế thật, chứ không phải cố hùa theo cách nói của các bạn của bạn đằng kia, và có thể, cái sự không khách quan của bạn bắt nguồn từ việc bạn chỉ quan sát mọi thứ một cách hời hợt, chứ không phải do sự hạn chế về tư duy của bạn.
    Vấn đề ở đây không phải là sự mâu thuẫn nảy sinh từ việc giới hạn quyền lợi cho một bộ phận thành viên của NMQ. Nếu bạn cho rằng cộng đồng kiếm hiệp không chịu được việc đó và phản ứng tiêu cực thì đã quá coi thường người khác rồi. Cái chuyện tạo ra đặc quyền, bạn cho là hiển nhiên, mình và nhiều người khác cũng đồng ý với bạn. Nhưng có lẽ vì bạn không tham gia NMQ, nên không biết thêm một điều khác, đó là cách thể hiện vô học, thái độ thô lỗ và những lời lẽ thiếu văn hoá của bạn Độc và một số bạn khác trong NMQ hồi đó, mới là nguyên nhân gây ra phản ứng của cộng đồng, từ đó dẫn tới những cuộc tranh cãi, chửi bới, và tìm cách phá hoại chính sách của các bạn ấy.
    Bạn tự cho là mình nhiều tuổi rồi, chắc cũng hiểu sự khác nhau của câu chào và câu chửi, của lời giải thích và sự nhục mạ. Cái chính sách Nhật Nguyệt Võng của NMQ không sai, có điều là cái cách thể hiện và thi hành nó lại rất phản cảm, và đấy mới là nguyên nhân chính để đa số trong cộng đồng độc giả kiếm hiệp tỏ thái độ ác cảm với NMQ. Những chuyện xảy ra sau đó chỉ là hệ quả. Anh đã không tôn ttrọng tôi thì tôi cũng không coi anh ra gì, việc lấy truyện ra ngoài, phát tán rộng rãi, công kích NMQ... là thể hiện phản ứng của độc giả. Và NMQ cũng tiếp tục đổ dầu vào lửa, khi liên tục đi chửi bới và gây sự không chỉ với những kẻ phá mình, mà với tất cả những đối tượng liên quan đọc truyện của mình, kể cả những diễn đàn khác (Kiếm Hiệp Cốc này cũng đã từng bị gọi là chuồng chó thì phải). Chính sách thêm thù bớt bạn như vậy mà không có hiệu quả thì mới là lạ.
    Nếu bạn thấy rằng những điều mình nói khó có cách nào kiểm chứng, thì xin lấy luôn một ví dụ gần đây nhất. Việc NMQ cố gắng dịch Biên Hoang Truyền Thuyết cạnh tranh để ra trước TTV là bình thường, không có gì đáng nói, cho dù trong thâm tâm các bạn NMQ cho rằng làm như vậy là để dạy cho bọn TTV một bài học. Nếu chỉ có thế thôi thì ai cũng chấp nhận được. Nhưng kèm theo đó là một chiến dịch chửi bới, vu khống, lăng mạ TTV cả trên diễn đàn chính của NMQ, thậm chí sửa các nội dung truyện để chửi bới, thể hiện sự vô học trong trong một tác phẩm văn học. Rõ ràng không thể bênh vực và giải thích cho cách làm thiếu văn hoá đó.
    Bạn thấy mang ơn NMQ, tốt thôi, đó là ý thích của bạn. Nhưng nhiều người cho dù có đọc truyện của NMQ, vẫn không cảm ơn bạn Độc, đó là vì sao? Vì bạn ấy thể hiện rất rõ rằng bạn ấy không dịch truyện với mục đích để cho họ đọc. Khi đã không tôn trọng nhau, thì khó nói đến chuyện ơn huệ lắm.
    Phán định về cả một cộng đồng cần cố gắng khách quan và hiểu biết, nếu không thì đừng vội phê bình, kết tội khơi khơi như thế bạn nhé.
  2. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bác choáng nhầm ở cái thứ nhất, sứ mạng cao cả kia là của NMQ không phải là của bác Vi đâu.
    Tớ trình bày đơn giản thôi chả sức đâu mà màu mè như bác Vi nhé
    Ừ thì NMQ sứ mạng thiên liêng, coi như gánh vác dòng văn học bạc học, forum khác họ phục vụ bá tánh bình dân. Lại nói người ta làm tầm thường hóa kiếm hiệp ect ... không có những gia cát thanh vân, nhất giang.. Đem cổ long, kim dung so sánh với ai để bảo họ hay, chằng làm nên được dòng chảy.
    TTV, 4vn họ không hoặc chưa giương cao cái sứ mạng như NMQ, ở đó ai vui thì đến không vui thì đi, họ chẳng chửi người bỏ đi. Không có ai thích họ nữa giải tán ngay ngày mai cũng nên, thế thì sao nào chẳng sao cả, rồi những người yêu thích sẽ còn tập trung lại với nhau ra cái TTV1, hoặc TTV2 gì đó không chừng.
    NMQ nên đóng cửa lại tự sướng với nhau đi, ở đời 1 người 10 ý, dám ra mặt với đời thì phải sẵn sàng chịu phản ứng trái chiều. Đây thì sao NMQ vơ cả nắm lại chửi như bọn vô học, rồi giận dỗi đóng cửa, không ai để ý lại mở cửa ra chửi tiếp, chửi ngay trên mấy thứ công cụ họ thực hiện sứ mạng cao cả ấy. Vâng ở đời không phải đen tức là trắng, bác thừa hiểu rồi, sao cứ phải dùng từ ngữ bóng bẩy lập lòe che đi sự thật ấy.
    Vâng bác thanh cao, bác ở trên, bình dân bọn này nói bác không care , bác chỉ nhảy dựng lên thôi.bác Bác có care đâu mấy từ Dm bác dùng chắc là nói đang mưa thôi.
    Những câu cuối thế này bác dùng chẳng ít đâu, đủ thấy một thằng trẻ con hay dỗi thích ra vẻ người lớn rồi. Đã nói được làm được lượn hẳn đi cho nước nó trong nhé.
    Còn nữa bài trên có thể có lắm lỗi chính tả và diễn đạt lắm, tớ bình dân mà với lại đang vội, bác nào thích cứ bới ra nhé, chiều tới về e*** cho đỡ nhọc.
  3. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Này các bác, mình chửi nhau mãi thế này cũng chán rồi, em nghĩ ra một ý là các bác biết tiếng Trung, ngó xem mấy cái 4rum kiếm hiệp của họ có nói gì về "cuộc khẩu chiến của giữa các 4rum KHiệp VN" ko. Nếu có các bác đem về đây cho tụi em xem với, xem bọn TQ nó có cái nhìn thế nào về giang hồ bên VN mình
  4. ChoangVai

    ChoangVai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em chả nhầm đâu bác ạ. Phía trên bác Vi cảm thấy đau xót vì nền văn học kiếm hiệp nước nhà. Bác ấy tự thấy mình phải có trách nhiệm lên tiếng cảnh báo nên em nói là cái sứ mạng ấy là bác Vi bác ấy muốn làm . Em chả đề cập gì đến chính sách và đường lối của NMQ cả. Chuyện đó ngoài lề.
    Bác ợ, hình như bác chưa đọc kỹ lời em nói thì phải. Em nhớ em cũng nhẹ nhàng lắm. Đâu có đao to búa lớn gì đâu mà lại bị đọc lướt thế nhỉ . Ý em bảo ở đây là em chưa thấy thằng qidian/cmfu nó chửi những website đăng truyện VIP của nó là chó. Nhưng NMQ thì có chửi chó đấy ạ! Bác bảo không giống ư. Thế em hỏi bác nhé, NNV có giống VIP của qidian không? NNV bị lấy truyện ra ngoài có giống mấy trang truyện VIP bị lấy ra post trên website khác không? Thế rồi qidian có chửi những website khác là chó như NMQ chửi những người share truyện ra ngoài không? Xin thưa là em chưa thấy ở qidian/cmfu mà thấy ở NMQ . Chuyện đó đơn giản bởi vì nó không muốn vì một con sâu (hay chó theo ý bác) mà chửi cả đám khác là chó, chửi cả một forum là chó, và chửi cả một cộng đồng (cộng đồng kiếm hiệp online) là chó. Em khen là em khen nó như thế đó bác ạ. Và em đau lòng là đau lòng cái dân mình, làm được vài thứ đã chửi một phần dân tộc của mình là chó (em ko dám vác cả dân tộc, sợ nó cao cả quá, nhưng một cộng đồng thì có thể xem là một phần bác nhỉ ). Đáng để hãnh diện lắm sao?
    Chuyện bác chửi bọn nó là chó gì gì ấy, em thấy buồn cười . Cái post trên của bác í, bác bảo bác làm xong rồi thì tránh xa cái nhà xí (Sặc, vào nhà người ta xả rồi bảo là nhà xí). Bây giờ lại chui vào, mở miệng một câu là chó, hai câu là chó. Chẳng lẽ đó là thái độ lịch sự của một người đến nhà người khác nói chuyện sao? Em chả dám đánh đồng bác với NMQ. Cơ mà bác cứ mở miệng NMQ rồi hành vi như thế thì cũng khó mà tránh được tai tiếng bác nhỉ?
  5. ChoangVai

    ChoangVai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chậc, căn bản là bọn nó còn phải viết truyện, đánh máy truyện từ trang VIP của qidian/cmfu, bình luận truyện, cãi nhau coi tên nào kế tiếp Kim Dung. Nó đến hơi chửi nhau là ch còn không có thì rỗi hơi đâu mà dòm về cái xứ Giao Chỉ bé như cái lỗ mũi này chứ bác. Bác là cứ ăn dưa bở ....
  6. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có đoạn này tớ không tán đồng quan điểm của bạn PCG.
    Như bạn nói, thì mọi việc bắt đầu từ nội bộ của Nhạn Môn Quan. Đúng không? Bạn nói Nhạn Môn Quan vô học và những người không tham gia Nhạn Môn Quan thì không biết chuyện đó, phải vậy không? Những Nhật Nguyệt Võng, Những Ly Biệt Thiếp sau này đều là chính sách dành cho Thành viên của Nhạn Môn Quan, tớ thực sự là chẳng thấy cái cách tiến hành ấy phản cảm ở chỗ nào bởi vì tớ là thành viên và tớ tuân thủ quy tắc trong sân chơi đã được quy định. Những kẻ thấy nó phản cảm toàn là những kẻ là thành viên, và vi phạm luật chơi. Nếu bạn không phải thành viên, bạn phản cảm với cái chính sách đó không phải là đã quá nhiều chuyện rồi ư?
    Nếu đã là chuyện nội bộ, thì tớ nói theo góc nhìn của nội bộ nhé: Bạn có một căn nhà và có nhiều tài sản, bạn cũng có nhiều khách, những khách đó không phải bạn mời đến mà là họ tự đến. Tuy nhiên những người khách này cho rằng bạn cục cằn thô lỗ, khó tính, vô học....blah blah và sau đó họ lấy cắp tài sản của bạn rồi bỏ đi. Bạn chửi chúng nó hay ngồi cười?
    Tớ ở Nhạn Môn Quan, tớ thừa nhận Admin ở đó rất khó tính, nhưng trước khi những trục trặc xảy ra thì không có chuyện Nhạn Môn Quan chửi những người KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH VIÊN CỦA NHẠN MÔN QUAN. Nếu đã là thành viên, thích thì ở lại, không thích thì đi. Còn việc bạn và nhiều bạn đồng ý với quan điểm trước khi đi thì phải phá, phải ăn cắp như một điều tất lẽ dĩ ngẫu thì tớ cũng thấy buồn cho thế giới này lắm.
    Sau khi bắt đầu có những vụ ăn cắp tài sản đem sang nơi khác. Nhạn Môn Quan bắt đầu chửi cái bọn vô sỉ phá hoại ấy. Trước đó thành viên của Nhạn Môn Quan đều đã đến tận nơi - những chỗ mà bọn vô sỉ đem tài sản ăn cắp trưng ra với danh nghĩa "tự mày mò dịch" - để vạch mặt cái bọn vô lại ấy. Tuy nhiên phản ứng của những chỗ đó thế nào thì tôi không cần phải nhắc lại. Ác liệt nhất lúc đầu là cái diễn đàn Thăng Long cơ. Sau đó mới lan ra nhiều chỗ khác.
    Thật đáng tiếc, tớ nói thẳng, những chỗ đó rất dung túng cho cái bọn vô lại ban đầu ấy. Kể cả sau này có Tàng Thư Viện cũng thế. Các bạn Tàng Thư Viện bây giờ có thể nói không dung túng. Nhưng nói cái lúc đầu ấy mà, ắt cảm thấy cũng có chút ngượng miệng. Tớ cũng có vào tất cả các nơi ấy, tận mắt chứng kiến những bài của bọn Vô Lại chửi Nhạn Môn Quan với những lời lẽ thậm tệ nhất mà chúng nghĩ ra. Nếu ban quản lý ở những diễn đàn đó nghiêm, không cho phép, sức mấy những bài chửi đó tồn tại lâu tới mức gây thành sóng gió. Sức mấy những kẻ vô lại chửi liên tục nhiều bài được như vậy? Cho nên khi nói tới từ DUNG TÚNG, các bạn hãy thử nghiêm túc phán xét xem tớ nói sai hay không. Kể cả ở Kiếm Hiệp Cốc này, đại Kiều bang chủ nói không dung túng cho những bài chửi vô sỉ, nhưng bang chủ lại có quá ít thời gian nên không chăm lo cho cốc được tỉ mỉ. Cái sự thiếu tỉ mỉ ấy mà nói cũng là một sự dung túng một cách vô ý và thiếu trách nhiệm. Đó chính là cái chuyện mà bạn nói Nhạn Môn Quan tiếp tục gây sự với các nơi khác.
    Ấy chính từ cái sự dung túng ban đầu cho một "lũ chó" ấy tồn tại nên nhiều nơi mới bị Nhạn Môn Quan chụp một cái danh tệ hại là "chuồng chó". Sau những cái chụp danh ấy thì toàn bộ những diễn đàn ấy nhảy cồ cồ lên, kết quả thì ra sao tưởng cũng không cần ôn lại.
    Nhạn Môn Quan đóng cửa hay mở cửa, đăng truyện hay không đăng truyện đều là tin hot. Tớ nói thật, nếu các bạn đã không thích Nhạn Môn Quan, đã kêu gọi tẩy chay nó, tại sao lại để quá nhiều thời gian vào việc nghe ngóng tin tức từ Nhạn Môn Quan tới vậy. Tại sao lại dành quá nhiều thời gian cho việc viết bài cay cú, chửi bởi Nhạn Môn Quan tới vậy. Tớ cũng nói luôn là tất cả các topic nóng nhất về việc cãi nhau với Nhạn Môn Quan ở các diễn đàn khác, chẳng cái nào được lập bởi thành viên của Nhạn Môn Quan. Tại sao những người không phải là thành viên của Nhạn Môn Quan lại "nhiệt tình" với Nhạn Môn Quan đến thế? Buồn cười thật. Nếu bạn nói chẳng liên quan gì, chỉ là bất bình lên tiếng, thì thật là hài với cái câu "cuộc sống không ở đây", quá nhiều rảnh rỗi để làm mấy chuyện ruồi bu.
    Sau những chuyện đã xảy ra. Chúng tôi đành phải tự nâng cao bảo mật, hạn chế những kẻ vô lại ở trong nhà để đỡ mất truyện thôi chứ cũng chẳng còn cách nào. Đường đi lối về của các diễn đàn khác, Nhạn Môn Quan cũng chẳng đả động đến, ít cũng phải được mấy tháng rồi. Thế nhưng ở một vài nơi, thú vị là những chủ đề về Nhạn Môn Quan vẫn tiếp tục được mở. Thôi, hãy để Nhạn Môn Quan tự đi theo con đường của Nhạn Môn Quan, không thích thì bạn hãy nghỉ chơi. Còn đâu phải cứ chửi loạn, chửi mãi mới chứng tỏ được bản sắc anh hùng của các bạn đâu.
    Oài, nói nhiều khát nước quá
  7. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác nói tớ đọc lướt lướt mà bác chẳng chịu đọc cho cẩn thận. Tớ đâu có nói cái nhà Kiếm HIệp Cốc này là cái nhà xí. Ít ra nó cũng là cái nơi tớ xuất thân vậy. Cái nhà xí tớ đã chỉ rõ ràng, nếu bác còn chưa biết cái nhà xí ấy là gì thì xin tìm hiểu lại, đừng chụp mũ tớ thế. Nếu xem các bài viết của tớ thì dù Nhạn Môn Quan, Tàng Thư Viện hay Kiếm Hiệp Cốc... tớ đều viết tên rõ ràng, không viết tắt, không viết bậy, không viết xuyên tạc, có viết hoa cẩn thận... ấy là một các cách tớ tôn trọng tất cả những chỗ đó. Gán cho tớ cái tội đó tội nghiệp tớ lắm.
    Còn cái chuyện chửi chó ấy mà, he he he, nói ra cũng buồn cười lắm. Nếu làm chuyện bần tiện, có cần người ta chửi chó hay không thì mới bị coi là chó? Bác bảo không cần. Uh vậy thì bọn ở mấy trang kia không cần chửi cũng vẫn là chó chẳng cải thiện được gì.
    Còn bác bảo cần, thì đấy, nếu chúng nó có đăng mấy cái dòng kiểu vô sỉ như vậy, thì đấy, tớ sẽ chửi đấy, sau khi tớ chửi nó sẽ là chó đấy.
    Còn nếu bác lại bảo cậu chửi bẩn miệng cậu, bọn nó vẫn không là chó. Thì lại đúng ý tớ quá. Nếu những người bị chửi một phía không phải là chó thì việc gì phải nhảy cồ cồ lên. Mình là người, người ta thì không chửi người mà chửi chó, mình tự nhảy lên thì có phải là buồn cười không?
    Còn bị chửi rồi chửi lại, thì cũng như nhau thôi, có gì cao sang đâu. Có chó cũng là chó cả đàn cắn loạn lẫn nhau. Vậy thì tán dương cái bọn khỉ ngoại quốc kia làm dex gì.
  8. ChoangVai

    ChoangVai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chậc, cái câu trên với câu dưới của bác nó nói lên được cái suy luận của bác bị choảng nhau đấy.
    Em nói thế này nhá. Hôm nay em có việc phải ra khỏi nhà, thế là có một thằng vớ vẩn ở đâu tới liệng rác. Em bẵng đi vài hôm về nhà thấy một đống rác trước cửa. Còn chưa hết, lại bị cái đám hàng xóm ở nhà bảo: Mày dung túng cho những thằng xả rác. Nhà mày là cái sở rác. Nhà mày chả khác gì cái chuồng chó.
    Ơ hay, lý luận hay nhỉ . Dưng nhà em lại thành cái sở rác, cái chuồng chó thế ni? Em lỡ dại em nhảy cồ cồ lên, thế là những tay hàng xóm nghiêm túc ấy bảo: Tao bảo thế kệ tao. Tao đứng ở sân nhà tao, tao có quyền nói thế. Mày làm gì mà nhảy cồ cồ thế?.
    Ơ hay, tự dưng thằng vớ vẩn nào xả rác trước nhà em, thế là bác chửi nhà em sở rác, nhà em như cái chuồng chó. Em không được phép nhảy cồ cồ à?
    Đấy, cái sự tình của KHC và TTV nó là như thế. Em hỏi thật bác chứ, bác chụp mũ người khác, rồi gọi forum người khác là chuồng chó là đúng à?
    Trở lại với cái sự đóng góp và nhảy cồ cồ. Em chỉ thấy có một số người góp ý về chất lượng dịch truyện của NMQ (có em trong đó. Cơ cũng vì cái tiếng NMQ đấy) thế mà lại bị nhảy cồ cồ lên. Mày không đọc thì biến, đồ ch. Hơ .... Thế thì chả biết ai nhảy cồ cồ đúng, mà ai nhảy cồ cồ sai nhỉ. Các bác cứ bẻ quẹo hẳn đi. Em phục .
    À, mà em góp ý tí nữa. Bác nhớ chua câu: Tớ không đại diện NMQ. Không kẻo lại có người nhầm là bác là cơ quan đại diện NMQ phát ngôn đấy
  9. ChoangVai

    ChoangVai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vâng, để em quote lại câu của bác nhé. Em dám chụp mũ bác mô.
    Còn về vụ chó. Chậc chậc, dù gì những con chó mà bác chửi ý mà, nó cũng từ trong cái bọc trăm trứng của Âu Cơ mà ra cả . Còn mà nói ta chửi chó chứ đâu chửi ngươi ấy mà, nó giống chuyện "Bịt tai trộm chuông" quá đi.
    Bác thắc mắc em tán dương cái gì của bọn ngoại quốc ạ? Em khen bọn nó ít nhất cũng "không cắn loạn lẫn nhau" như bác nói. Em tình thật, em dị ứng với chuyện chửi rủa. Căn bản, cùng một dân tộc. Không trong nhà nhỏ (forum) thì cũng trong cái làng (dân tộc), có gì thì góp ý lẫn nhau. Việc gì phải vác đao to, búa lớn đi rủa xả như thế. Em tình thật, chả hiểu bác có cảm nhận được cái chữ dân tộc nó thế nào, chứ em ra nước ngoài, gặp được đồng hương mừng lắm cơ. Nói chuyện có không hợp cũng chả đến nỗi rủa xả nhau là con vật. Còn ở đây, cùng một cộng đồng online, rủa xả kinh vãi. AQ thì em nói là thế này: Mày rủa ông thì chả khác nào rủa .... Mà căn bản, quy ra tổ tông thì cùng một bọc thật. Thế hoá ra mình đang rủa mình à
  10. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, cũng chẳng phải chú thích chú thiếc gì đâu. Ai thích hiểu thế nào thì hiểu. Tớ là thành viên Nhạn Môn Quan, đại diện hay không thì cũng mặc kệ, tớ cứ nói, miễn không gây tổn hại gì tới Nhạn Môn Quan thì chẳng việc gì phải đính chính, vì mấy vị tai to mặt lớn ở Nhạn Môn Quan chắc chắn cũng chẳng nhảy vào đây đâu.
    Bác mất công qoute lại cái câu đó của tớ, sao không bỏ thêm công một tí nữa đọc mấy post trước xem tớ định nghĩa cái nhà xí ở đây là cái gì. Còn nói không chụp mũ!
    Hì hì, nếu bác từng làm quản trị ấy mà, đi vắng mấy ngày để rác liệng vào trước tiên là nhà bác bẩn trước rồi. Nếu cái "mấy ngày" ấy đủ lâu và rác đủ nhiều thì bị hàng xóm gọi là bãi rác chắc cũng chẳng tức được. Tớ nói có đúng không?
    Còn cơ sự nó đã tùm lum ra như vậy, thì thôi, giờ có diễn lại theo góc nhìn nào cũng chẳng thay đổi được. Có điều cái tương lai nó còn chình ình ra trước mặt kìa. Nếu cứ vung vãi mãi thì cũng chẳng phải tốt đẹp gì mà tự hào. Phải không?

Chia sẻ trang này