1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mt_quan

    mt_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc này không biết hỏi ai, đành tạm mượn đất cuả ttvnol!
    Số là, trong cái lô gô mới của ttv, có hai câu liễn (không phải câu đối!) như sau:
    Tụ nghĩa vô lợi kỷ
    Xuất thư bất tư danh

    Tụ nghĩa: phải chăng rập theo khuôn của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, mưu đồ thế thiên hành đạo?
    Lợi kỷ: nghĩa là sao? Hán Việt thì không thông, vì thường nghe nói "vô vị lợi" chớ "vô lợi kỷ": thì hơi có chút nhuốm màu vietphrase chạy nghịch kinh mạch của Tây Độc Âu Dương Phong (hổng phải Tây Độc mà ai cũng "hâm mộ" hết!)
    Xuất thư: nghĩa là gì? Xuất bản sách cũng không gọi là "xuất thư" ( có khi là ********* hổng chừng, bởi sắc hiệp nhiều quá ?)
    Tư danh: nghĩa là sao? Bất hám danh thì có nghe qua, bất tư danh thì là thấy lần đầu, xin được chỉ giáo! Bất tư lợi thì chắc hổng phải, tại ở trên đã "vô lợi" rồi ... (vô lợi không có ý đối với ra răng?)
    Được mt_quan sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 22/09/2008
    Được mt_quan sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 22/09/2008
  2. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc TTV thì sang TTV mà hỏi, có ai khóa nick đuổi bạn đi đâu mà sợ
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hix, mấy cái bài kiểu này giá mà được viết sớm cách đây chừng nửa năm trở ra thì có phải ngon không?
    Giờ tất cả ôi thiu ra rồi mới viết khác dex gì AQ. Thôi thì nó đánh mình mà mình không đánh lại được thì khác gì nó đánh bố nó. Đến rồi bố con cũng không giải quyết nổi vấn đề thì tự nhận tớ là con sâu. Ai thích tranh đua thì cứ tranh tớ làm con sâu là xong, thích thì gặm lá, không thích thì để kiến nó tha. Vừa yên thân vừa được tiếng sáng suốt, thanh cảnh, không danh lợi phù phiếm.
    Cái thế giới mạng này không phải là thực, không có cuộc sống. Cơ mà tham gia vào thế giới mạng này thì lại là con người, con vật không làm được. Mod với Admin ở một cái xó con còn có thể lấy giọng kẻ cả, nói cả thế giới mà không tranh đua thì có mà điên. Không tranh đua thì ở những nơi người ta không bắt lập nick vẫn có thể hưởng quyền lợi thì tại sao cứ phải cố chui vào lập lấy một cái, nói mấy câu đao to búa lớn hoặc cùn nhụt chửi đời y như sợ người ta không biết mình là ai ấy. Không tranh đua thì bức xúc viết ra rồi post làm dex gì, về cuộc sống thật pha lấy ấm trà ngon uống chẳng sướng hơn à?
    Viết thì hay, nói cũng hay, làm được có mấy người đâu!
    Ài dà... (thở dài...)
  4. duongtueman

    duongtueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nếu không có TTV thì NMQ còn có nhiều trò thô bỉ hơn. TTV và NMQ đều có những tác dụng riêng của mình
    Có TTV thì thoải mái đọc truyện, mỗi tội chậm và quá ít. Nhưng nhờ TTV mà lũ lợn NMQ cứ phải nôn truyện ra đều đều. Bởi vì giấu cũng làm cái đ.. gì. TTV và NMQ phải cùng tồn tại như có Bao Công thì phải có Quách Hoè mới được chứ
    Tất nhiên Quách Hoè nghiêng ngửa triều đình, quyền lực khắp thiên hạ nhìn thì tưởng dễ dàng đè bẹp được Bao Công (vốn chỉ có sự ủng hộ của lũ dân ngu tuy đông nhưng ô hợp). Nhưng sự thực thì Bao Công có bị Quách Hoè chém chết đ... đâu.
    Nói chung bây giờ địa vị của NMQ xuống thấp lắm rồi. Trang web số một Vn mà lại không hành hạ được lũ nhi đồng ngu như hồi trước thì đi thụt lùi chứ còn gì nữa. Nhẽ ra nếu thật sự quyền lực còn mạnh như hồi trước thì NMQ sẽ phải tung ra các truyện mới, hot để câu kéo lũ nhi đồng. Nhưng lại ngừng ở những lúc hot nhất để cho lũ nhi đồng ngu phải lên cơn vật vã. Khi này TTV dịch nối cũng dở mà không dịch nối thì lũ nhi đồng ngu lại lên cơn vật vã liên tục. Như thế thì quyền lực của NMQ luôn luôn được khẳng định.
    Đằng này thì Bất tử bất diệt tung ra thì chẳng mấy người quan tâm. Anh hùng chí tung ra 6 chương cũng chẳng thấy nhiều đứa lên cơn vật vã. Đến như siêu cấp thú y có được một lũ nhi đồng vật vã thì lại đ.. dám đưa ra NMQ mà lại thông qua blog của một tên nhi đồng còm. So với sự khát Tru Tiên, Thất Giới với Đại Đường ngày xưa thì quá thê thảm.
    Kết luận một câu là NMQ mà muốn khuynh đảo cả Thiên hạ như ngày xưa thì còn mướt.
    Được duongtueman sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 22/09/2008
  5. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Nói tục này.
    Mod ơi, cho em xin cái khoá!
  6. TayDoc14

    TayDoc14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc chả hiểu gì cả
    Bác rùa cho hỏi, đại ca đã dỡ bỏ lệnh cấm tham gia, post bài hay đọc bài bên tờ tờ lờ chưa?
    Khổ bác, chỉ vào đấy đọc bài có chút, hứng chí xì ra để đại ca đọc được, suýt bị chửi chó chửi mèo đá đít ra khỏi cửa, bao nhiêu người vào lạy lục mãi mới xong.
    Cha mẹ nuôi các bác lớn chứ có phải lão ấy đâu mà lão thấy không vừa ý là chửi, đuổi như thú mình nuôi nhỉ
  7. TayDoc14

    TayDoc14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác viết thẳng thế này kiểu gì cũng bị mè nheo để xoá. Tớ bị rồi.
    Trò của đám bồi bút nhận tiền mà viết là: viết một bài rõ dài, sai bét tùm lum rồi bịt tai: tao không bàn luận về bài tao nữa. Sau đó bẻ chủ đề, lái chủ đề.
    Bẩn thế đấy
  8. Scorpio14

    Scorpio14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    uầy, bậy nào, bạn PCG_Z1M đang bình luận một cách nghiêm túc về tầm ảnh hưởng xấu xa của kím hịp đối với nhưn loại, tự nhiên có đứa cố tình lôi NMQ với TTV vào đây đấy chứ
    Được Scorpio14 sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 22/09/2008
  9. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, ở đất nhà nào thì theo tục nhà đấy thôi. Cái quy định của Tàng Thư Viện chẳng yêu cầu phải lập nick, không yêu cầu post bài, cũng chẳng phải yêu cầu phải bấm thanks dưới mấy cái post sặc hiệp. Vậy thì việc gì tớ phải cố?
    Hờ còn đại ca tớ có chửi tớ có đá đít tớ thì đó là việc nhà tớ, ở đây không phải nhà tớ, cũng cóc phải nhà cậu, việc gì cậu phải đem chuyện nhà tớ ra nói. Cậu biết tớ là Rùa trong Nhạn Môn Quan bởi vì dù ở đâu tớ vẫn vậy, không phải ẩn danh, bí danh, thay tên đổi họ làm chi cho mất công. Đã thế tức là tớ chả có gì xấu hổ hay khuất tất ở bất cứ nơi nào tớ từng ghé qua. Không như ối kẻ, đây một tên, kia một tên, đâm bị thóc chọc bị gạo, không dám khai ra danh tánh thật sợ ra ngoài bị thằng điên nào nó tóm được nó đánh cho gãy cổ. Như vậy cũng có gì đáng tự hào đâu?
    Đang tranh luận về việc tranh đua trong thế giới mạng, thì lại có mấy cậu vào chỉ đích danh Nhạn Môn Quan với Tàng Thư Viện ra. Chán ốm. Đã nói hư danh với phù phiếm, thì Nhạn Môn Quan với Tàng Thư Viện cũng là phù phiếm vậy, còn cay cú làm chi? Ha ha ha ha ha! Hay là chỉ viết thế cho lấy gân lấy cốt?
    Thôi đã nói thì nói luôn. Sở dĩ Nhạn Môn Quan dịch được nhiều bộ trọn vẹn hơn Tàng Thư Viện, nguyên nhân nó đơn giản lắm. Bởi tiêu chí hoạt động của 2 bên là khác nhau. Nhạn Môn Quan dịch truyện là vì dịch giả yêu thích. Còn Tàng Thư Viện dịch truyện là vì độc giả thích. Khi độc giả không thích nữa, không cổ vũ nữa thì Nhạn Môn Quan vẫn dịch cho tới hết. Tàng Thư Viện thì chết yểu, quay làm cái khác cho hợp thị hiếu. Những bộ mà Nhạn Môn Quan gấp rút làm cho hết, ấy là vì không muốn bị một số chỗ khác chọc ngoáy làm mất cái thích của dịch giả. Coi như là giữ gìn động lực vậy, còn chạy theo thị hiếu của độc giả á? Không theo nổi đâu, tốt nhất là kệ họ. Từ trước tới nay Nhạn Môn Quan vẫn thế thôi.
    Không chỉ Tàng Thư Viện, mà ở đâu cũng vậy thôi, nếu không thể giữ gìn động lực của mình, chỉ sợ cũng chẳng bao giờ làm được cái gì trọn vẹn. Cái điều đơn giản ấy, ắt mọi người phải nhìn thấy từ lâu rồi mới phải.
    Thời gian tiêu tốn trên mạng của tớ khá nhiều, lang thang nhiều chớ đâu phải chỉ có ở đây với tàng thư viện. Kiếm Hiệp Cốc này tớ còn vào trước cả Nhạn Môn Quan, và điều đó tớ cũng chẳng lấy gì làm tiếc. Tai to mặt lớn đi đâu còn phải e dè chứ trọc đầu như tớ thì ở đâu tớ cũng vậy thôi, chẳng việc gì phải tèm nhèm. he he he
    nói nhiều khát quá!
  10. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại quay về TTV với NMQ, chắc kiếm hiệp độc hại rõ quá rồi, khỏi cần chứng minh thêm ;)
    Nhận xét của bạn Rùa đúng rồi. Nhưng nếu đã biết rằng mục tiêu của TTV là độc giả, thì cần hiểu việc dịch trọn vẹn hay không trọn vẹn, dĩ nhiên không phải là cứu cánh của nó. Nói cách khác, TTV cần trọn vẹn với độc giả, chứ không cần trọn vẹn với truyện. Món ăn ngon thì ăn, món dở nếm xong thì vứt, chỉ là phương tiện để giải trí thôi.
    Vì thế mang thành tích dịch truyện của hai bên ra so là việc vô nghĩa, mấy cái đó là mục tiêu và động lực của NMQ, không phải của TTV.
    Nói thẳng ra, TTV làm quái gì có dịch giả, chỉ có độc giả được chia làm hai loại, một loại chỉ đọc không, một loại tham gia dịch cho vui. Vì thế, vì độc giả là tự mình vì mình, không vì độc giả thì vì cái gì

Chia sẻ trang này