1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G2253mm3

    G2253mm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình xác nhận đây đúng là tuimaquau.
  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đối với những người khác tuimaquau(tớ nghĩ thế) đếch là cái gì cả. Khẳng định với bác.
    Với tôi, với tuimaquau (tiumaquau coi ra sao tớ cũng cóc cần để ý ). Có ý nghĩa ghê lắm cơ.
    Tôi từng, vẫn là thàng viên Hắc Ưng Bang trong NMQ, đã từng quen ý, hành văn, chính tả ... của tuimquau, nên thắc mắc thế thôi, cậu bảu thế thì tôi chịu, coi như......
    Cuối cùng thì sao......................!?
  3. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ra mình đọc văn hóa phẩm độc hại từ hồi lớp 3, xấu hổ quá
    Vàng: Ôi, thế thì xong rồi còn gì. Chỉ một số ít, vậy thì lỗi ở truyện, hay lỗi ở những người đó.
    Em thấy truyện kiếm hiệp hơi bị nhiều cái hay, tả cảnh, tả người, tả đạo lý nhân nghĩa hay, các nhân vật cũng kỳ quái, có tính cách độc đáo, giàu tính tưởng tượng, triết lý có ích trong truyện cũng ko ít.
    Về mặt ko tốt, thì nó giống như game, như mạng, như nhiều thứ để con người ta giải trí. Để đến mức say mê lặn ngụp vào nó, ko thu được lợi thậm chí còn đến mức quên đi hiện thực, thì phải tự hỏi bản thân, chứ đừng trách truyện. Bởi vẫn có bao ngưới ko thế đó thôi.
  4. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hic, sau khi đọc 2 trang gần nhất, em bắt đầu cảm thấy là hình như bài em hơi lạc đàn, vì topic đã đi theo hướng khác thì phải.
    Nếu mod hay bạn chủ topic thấy lạc quá thì em xin nhờ mod xóa hộ (cả bài này nữa ạ).
    Rút kinh nghiệm từ sau đọc từ cuối lên .
  5. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    lấy gì đảm bảo????
    cười nôn cả ra
  6. tripletvn

    tripletvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì bài viết của tôi mà khiến bác Tư Quạu phải vào đây. Bác đọc sẽ thấy tôi đã viết rõ là cũng chỉ nghĩ mất mấy ngày, cũng đã cho qua hết. Tôi cũng không có ý định tranh luận hay lôi tên bác lên để chỉ trích và tranh luận. Tôi vẫn luôn nhớ về bác ở cái thuở gọi tôi là anh chăn bò trước khi về Tru Tiên điện.
    Tôi chưa từng nói xấu đến các bác nói riêng và Nhạn Môn Quan nói chung vì tôi nghĩ đã từng có thời là anh em. Tuy nhiên tôi biết là có rất nhiều người như tôi, bị ban trong giai đoạn nóng bỏng dù thực sự lúc đó chúng tôi vẫn muốn đóng góp cho Nhạn Môn Quan và chẳng "làm phản" hay cái gì đó tương tự như thế.
    Bác bảo tôi không hiệp khi đem mấy chuyện cá nhân lên đây. Vâng, tôi cũng cho qua hết rồi chẳng muốn nhắc lại đâu. Chỉ là nghe thấy các bạn ở đây cãi nhau về cái bọn vô ơn bạc nghĩa nào ấy nên muốn cung cấp chút thông tin cho các bạn đọc rõ hơn thôi. Tôi thấy là những người làm chuyện mờ ám, tuồn truyện Nhạn Môn Quan ra ngoài liệu có đến 10 người không? Liệu trong những người còn lại, có vị trí trong Nhạn Môn Quan, có phải ai cũng chưa từng đưa truyện Nhạn Môn Quan cho bạn bè, vợ con, gia đình đọc không? Những câu chửi của Nhạn Môn Quan là dành cho những người tuồn truyện ấy hay là tất anh em bị ban đợt đó. Rồi có người ở đây lại làm cho nó to đến mức cả một đám rất nhiều người vô ơn?
    Nói chung một sự vật hiện tượng trong mắt những người khác nhau sẽ khác nhau, do đó chúng ta hãy hạn chế chỉ trích nhau. Ai hợp với đâu thì chơi với ở đó, thích thì chơi, chán thì nghỉ.
    @Rùa: Bạn vẫn thi thoảng lên Tàng Thư Viện tán nhảm hay làm thơ con cóc, còn dịch dọt đọc sách thơ thẩn cho vui thì trong cái forum nhà hơn 20 anh em ấy. Ít người, có vẻ giống nhau, ai cũng là admin hoặc SMOD nên chắc sẽ không có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Hôm nọ nghe tin Nhạn Môn Quan mở cửa lại, quay vào muốn xem những người xưa thế nào nhưng anh em giờ cẩn thận quá, chưa cho vào tận bên trong hi hi. Đọc cái Nội san Thất Giới Minh cũng thấy mừng cho Nhạn Môn Quan, vì khi đóng cửa, có nhiều thông tin nói rằng bên trong Nhạn Môn Quan vắng lặng, không rôm rả như xưa nữa.
    Mong anh em con dân Việt Nam hoà nhã với nhau.
    Chúc mỗi người đều tìm được niềm vui.
  7. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    oài, Herobk13. Nếu chỉ có vài người thì nó chẳng to chuyện đâu. Sau khi cậu bị ban nick, cũng chưa hết việc tuồn truyện ra đâu.
    Mới lại cậu so sánh việc tuồn truyện ra ngoài với việc lấy truyện cho vợ con gì gì đó đọc tớ thấy không được hay lắm đâu. Vì bản chất nó không giống nhau. Với lại thực tớ cũng không biết Nhạn Môn Quan có ai mà cả vợ con đều mê kiếm hiệp như vậy, nếu có thì quý quá đi. Nói hẳn, họ muốn vợ con họ đọc, đều có thể đàng hoàng vào Nhạn Môn Quan đọc, chẳng bao giờ Nhạn Môn Quan lại phản đối thành viên gia đình VIP member sinh hoạt trong đó cả.
  8. tripletvn

    tripletvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hì, tất nhiên việc tuồn truyện ra ngoài và chuyện tớ bị ban nick chẳng dính gì đến nhau rồi.
    Còn về việc tớ nói cho bạn bè, vợ con... đọc ý là nếu trong một cuộc chơi đã thống nhất không cho đem truyện đi đâu thì cũng phải kể cả bạn bè, người thân. Nhiều khi anh A cho vợ anh ấy là chị B xem vì vợ ấy mà, sau đó chị B cho chị C xem vì chị C là bạn thân nhất, có gì phải tiếc, cứ như thế thì chả biết sẽ đi đến đâu. Tớ cũng không biết vụ tuồn truyện của Nhạn Môn Quan dính dáng đến ai, cụ thể nó thế nào, đây chỉ là giả sử để thấy việc phát tán gần như là không thể tránh khỏi. Vào tay tớ tớ cũng chả biết nên làm thế nào. Có thể tớ sẽ gác kiếm vì chán, cũng có thể tớ sẽ mở tung lại vì giấu đi chỉ tổ anh em nghi kỵ lẫn nhau, có giấu thì mới có người phải làm kẻ gian. Mở tung ra có thể dẫn đến việc huynh tieudaotu bực mình không chịu nổi rồi không dịch nữa. Như thế biết đâu lại xoay sang chiều hướng là huynh ấy dịch cho Nhà xuất bản. Ai thích đọc thì mua hoặc chờ đả tự...
    Tuy nhiên chắc chắn một điều là tớ sẽ không chửi đổng, cùng là con người, cùng là người Việt, cùng mê đọc sách (kiếm hiệp) mà ví nhau như chó thì độc địa quá! Tớ không làm được!
    À tớ tò mò hỏi chút, quanh quanh cái vụ đó, có con số nào về bao nhiêu người tuồn truyện, phát tán ra ngoài và bao nhiêu người bị ban (cả người vi phạm luật chơi và không vi phạm) không?
    Các bạn ạ, những tranh luận các bạn đang đọc chính là những cái tạo nên vẻ ngoài của cái gọi là "Sự độc hại của truyện kiếm hiệp" đó. Tại sao tôi nói vẻ ngoài? Vì thực sự truyện kiếm hiệp không độc hại, giống như các cô gái đẹp không có lỗi. Lỗi là ở những người mê đắm kiếm hiệp, mê đắm cái đẹp mà có những hành xử gây nên những hậu quả mà họ không nghĩ tới thôi. Do đó tất cả không có gì là nằm ngoài chủ đề của topic cả.
    Thôi anh em ưa tranh luận cứ tiếp tục đi, tớ xin quay lại làm độc giả. Rất mong không phải quay lại post bài!
  9. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hài nhỉ, có một bác vào bảo tôi là tuimaquau, một bác nữa vào nói không phải, một bác khác lại vào xác nhận, rồi bác bảo không phải lại tiếp tục không công nhận... loạn cào cào hết cả
    Mà cái bác tự cho mình là tuimaquau nhảy vào thì phê phán bác herobk là nói không đúng sự thật, nhưng cũng chả chỉ ra cai không đúng sự thật là cái gì. Rồi lại bảo không nên mang chuyện nội bộ của một diễn đàn ra để đánh giá diẽn đàn đó, buồn cười, khong mang chuyện nội bộ ra đánh giá thì mang chuyện ngoại bộ ra đánh giá được à? Nói chung, ăn nói cũng có chút lập cập thật, không biết có phải là giả không đây
  10. tripletvn

    tripletvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn lên tiếng nữa nhưng bác này không hiểu đọc nhầm hay cố tình đọc nhầm mà nói sai ý bác tuimaquau. Bác ý không hề bảo tôi nói sai sự thật, chỉ nói tôi không nên lôi những chuyện đó lên đây. Tôi cũng thừa nhận là không nên nhắc lại chuyện đã qua nhưng chỉ vì trong topic này nhiều người đề cập đến những người vô ơn và bị đuổi khỏi Nhạn Môn Quan nên tôi muốn xác nhận là có những người không làm trái đạo nghĩa giang hồ, không vô ơn nhưng cũng bị trục xuất (tôi nghĩ đám này nhiều hơn đám đạo truyện). Việc này có thể nhìn theo nhiều góc độ khác nhau nhưng đó là sự thực.
    Các bác tranh luận gì thì tranh luận nhưng đừng lấy người khác ra và bóp méo/hiểu sai một số sự kiện. Tôi không muốn nhọc công bác Tư Quạu lại phải vào nói nên gõ vài câu. Thân chào! Cãi nhau vui vẻ!
    Được tripletvn sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 28/09/2008
    Được tripletvn sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 28/09/2008

Chia sẻ trang này