1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuquau

    tuquau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

     

     
    Gởi hai danhtánh PCG_Z1M và ckhaiphong:
    Để chứng minh tôi là tuimaquau của nhanmonquan, từng mang tiếng làm thơ dở bên diễn đàn đó, tôi có mấy câu thơ rất dở tặng hai danh tánh này (không gọi là bạn vì họ không là "bạn", hơn nữa ckhaiphong còn chê tôi cẩu thả mà không nêu được chỗ nào "cẩu thả"!):
    Xóa... Mời bác tuquau - nếu đúng là tuimaquau ở NMQ - về NMQ để post những bài thơ kiểu này.
     
     

    được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 29/09/2008
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể xin thông báo, chuyện thành viên tuquau là ai chấm dứt ở đây, không bàn đến nữa. Ai tin thì tin, không tin thì thôi, miễn bình luận!
  3. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn kiểu gì mà Kiều bang chủ lại phải tống tiễn về NMQ mà post thế này? Chắc lại giống như thứ ngôn ngữ đặc trưng NMQ vẫn đi phát tán các nơi hả? Nếu đúng như thế thì mình tin, tin lắm rồi
     
    Bác PCG nếu như có thể hạn chế những bài viết kiểu này thì tốt hơn. Bác tin thì tự bản thân biết, không cần hô lên cho mọi người = kiểu này.
    được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 30/09/2008
  4. Taydoc7

    Taydoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    BB tiêu trốn lâu thế nhỉ? Cứ tranh luận thẳng thắn thường là bb tịt. Lần trước còn biết khôn tuyên bố trước: tớ không tranh luận gì về bài viết của tớ nữa, rồi lẩn tránh chỉ chửi lộn với người khác. Lần này dù không tuyên bố cũng im thin thít trước các bài phản biện mà mọi người ném vào mặt. Quên, để chửi lộn thì đang say cũng cố vác mặt vào.
    Có vẻ mọi người đã phí lời với dân chửi thuê rồi [:Đ]
  5. conthuyenkb

    conthuyenkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết võ hiệp nên chăng được xếp riêng (không lẫn lộn ) với các thể loại văn chương khác.Một tác giả điển hình của thể loại này Kim Dung đã kết hợp lịch sử -các câu chuyện giang hồ và lối kể chuyện hấp dẫn của mình làm nên thế giới võ hiệp hết sức sống động.
    Chúng ta phải tự đặt câu hỏi rằng :Tại sao truyện kiếm hiệp lại thu hút lớn với độc giả đến vậy( thú thực ngày đầu đọc Kim Dung tôi đọc từ trưa đến tối ,tối đến sáng,..suýt chết )Nếu như nó có một vị trí xứng đáng trên văn đàn cũng như trong lòng độc giả thì lẽ gì nội dung tiểu thuyết võ hiệp mang tính chất "phi văn học ".
    Tôi nghĩ tới câu chuyện Internet của chúng ta.Hiện nay một phận thanh thiếu niên nghiện Net vậy Internet không có ích lợi gì cho con người và những người nghiện games sẽ mất thời gian mà không thu lại lợi ích gì cho cuộc sống anh ta.
    Con người là một thực thể đa số bình thường (không phải ai cũng vĩ nhân ).Họ muốn cuộc sống mơ mộng hơn thế giới họ đang sống.
    Phải chăng quái vật hồ Locknet ,người tuyết ,...có sức thu hút đến vậy.
    Một ngày anh ta vớ được quyển sách kiếm hiệp.Hắn vồ lấy đọc ,thấy tạm quên đi cuộc sống bon chen thường nhất ,quên đi sự bạc bẽo của thói đời ,...thấy lạc vào một nơi khác.Công lí được thực hiện rõ ràng.Thế giới tự do.Không phải đến trường không bố mẹ bắt học hành hay la mắng.
    Rồi đọc rồi bị ảnh hưởng,bị tác động mạnh mẽ..
    Không hẳn đọc kiếm hiệp chỉ là chém giết trả thù tranh quyền đoạt lợi mà là sự công minh thẳng thắn anh hùng ,bênh vực kẻ yếu.
    Mỗi cá nhân phải tự bảo vệ bản thân trước mọi cám dỗ của xã hội.Không thể đổ lỗi cho sách được.
    Sách là sách ,nhận thức là nhận thức.
    Hãy làm những gì bạn thích ,bạn cho là đúng.
    Ok
    Thế giới này không có chỗ cho sự kỉ cương đến mức cực đoan.
    Chúng ta hít thở và sống một cách tự do .Một tính cách hào sảng,
  6. conthuyenkb

    conthuyenkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Và bất kì sự cứu rỗi nào cũng đáng được trân trọng.
    (nói thêm bây giờ đã bỏ kiếm hiệp ,đang đọc hen tai ,ai có hứng pm sẽ gửi trọn bộ tuyệt đỉnh ,đọc hôm nay fê đến hôm sau ).
  7. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đổi đề tài chút !
    Dù bây giờ đã chia ra là Tiên Hiệp, Huyễn Hiệp ( hay Huyền Ảo nhỉ ?), Sắc Hiệp , Râm Hiệp ^ ^ .... abc gì đó nhưng gần như đại đa số vẫn coi nó là biến thể của Kiếm Hiệp nằm trong Kiếp Hiệp .
    Nhưng khi đọc qua một số truyện như Quang Chi Tử thì ta chẳng còn hiêu bây giờ người ta định nghĩa như thế nào là Kiếm Hiệp nữa.
    Nếu mà Harry Potter và được một tác giả TQ mới viết ta nghi nó cũng được gắn mác gì đó như Quỷ Hiệp rồi đem dịch đăng lên lắm a.
    Có cao thủ nào định nghĩa lại xem giờ Kiếm Hiệp là gì được không ???
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Kiếm Hiệp là hiệp lực kiếm truyện để đọc
  9. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Kiếm hiệp là cái gì đây?
    Thuở thơ ngây, đó là quánh nhau bùm chèo, mồm kêu chí choé, là chưởng bay vù vù, xanh đỏ tím vàng...
    Nứt mắt một tí, đó là nịnh nọt lão chủ hàng thuê truyện để rinh nguyên bộ về ngâm cứu...
    Vọc được còm-pú-tơ, đó là lùng sục khắp Bách Khoa coi có đĩa nào mới ra, đọc truyện sờ-can muốn toét cả mắt...
    Rồi tới giờ, cả kho truyện tàu có mấy bác dịch thật - dịch giả mỗi ngày són ra vài chương cho mà chờ...
    Đọc thì đọc, nhưng chả bao giờ thắc mắc kiếm hiệp là cái quái gì.
    Tới lúc bác lanhđieniemla hỏi tới mới giật mình thảng thốt.
    KIẾM HIỆP LÀ CÁI GÌ ĐÂY?
    (to-bé còn-tí-nuy... mai nhé, xỉn rồi)
  10. conthuyenkb

    conthuyenkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa Trung Hoa thực sự vĩ đại và không thể không yêu nó khi được tiếp xúc.Chúng ta không còn là chính mình nữa vì họ quá lớn ,đứng cạnh chúng ta ê chề.
    Việt Nam không tạo được nét riêng của mình.Các dịch giả Trung văn có tâm huyết và tài ba rốt lại vẫn là chuyển tải một phần tác phẩm của nhà văn Trung đến người đọc Việt Nam.
    Buồn.
    Nhiều lúc đọc mà muốn đốt mẹ nó đi.
    Trung Hoa là hình ,Việt Nam là cái bóng mờ nhạt.Biết rằng ,thế này ,thế nọ ...nhưng vẫn thấy chán lắm.
    Ông đọc ,cha đọc ,con đọc ,cháu đọc vẫn thứ sách của Trung Quốc.
    Chết chôn xuống cũng đọc sách Tàu nốt.
    Vậy chúng ta là ai ?là gì ? là thế nào ?
    Trời ạ.
    Cãi nhau làm gì cơ chứ.
    Vẫn mãi vậy thôi.Dịch và dịch thật nhiều vào.
    Ha ha ha ha.

Chia sẻ trang này