1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Rất khó mà phân định được truyện kiếm hiệp, truyện dã sử, truyện dã sử kiếm hiệp.
    Nhưng với tớ thì tớ ghi nhận bộ kiếm hiệp đặc sắc của Việt Nam đầu tiên là Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Nó có đầy đủ tính chất truyền thống của một truyện kiếm hiệp, hơn nữa nó đặc thù Việt Nam, không vay mượn. Trùng Quang Tâm Sử của cụ Phan Bội Châu thì truyện việt nhưng mà chịu ảnh hưởng nhiều của lối văn Trung Quốc. Không Việt Nam bằng Lục Vân Tiên.
    Trước đó cũng có vài truyện, nhưng cũng giống cái buổi sơ khai ấy của Tàu, rất ít tính kiếm hiệp trong đó.
    À quên, tiếc là khuyết danh tác giả chớ truyện Thạch Sanh xứng đáng là truyện Tiên Hiệp đầu tiên của Việt Nam. he he he he.
    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 08/10/2008
  2. minhmangthang

    minhmangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế có bác nào biết truyện sắc hiệp đầu tiên của Việt Nam mình là gì thì chỉ em đọc với
    Được minhmangthang sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 08/10/2008
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?
    Độc ở chỗ nào vậy ? Chất độc là gì ? Cơ quan kiểm định đã phát hiện ra chưa ?
    Tui nhớ khoảng năm 1975-1985, các hộ gia đình có chứa nhiều bộ sách kiếm hiệp như Thất hiệp ngũ nghĩa, Phong thần, Thiết đường, Anh hùng xạ điêu...loại sách giấy màu vàng vọt, do dịch giả Tô Chẩn (là anh ruột của Tô Hiệu, Tô Hiệu hình như cũng là có chức vụ khá cao trong Đảng) dịch. Tui cũng đọc ké được một số, tạm thời chưa có thấy gì là độc hại cả, chỉ thấy hay và thú vị thôi.
  4. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nhất trí quan điểm kiếm hiệp đúng là văn hoá phẩm độc hại nó như thuốc lá , rượu bia biết không có lợi cho sức khoẻ mà vẫn đâm đầu vào , khổ nỗi chả ai cấm.
    do đó không nên bình luận .... vì đây là 1 sự thật tất nhiên
  5. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Nó mà là VH phẩm độc hại thì nhà nước cấm rồi ! Nó cũng giống như rượu, bia thôi ! Uống ít thì tốt, uống quá đà thì hại sức khỏe thôi !
  6. SirACP

    SirACP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác vui ghê, vote bác 5*
  7. clam1742

    clam1742 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Độc hay không độc là do khả năng " hấp thụ " của mấy pác thoai
  8. conthuyenkb

    conthuyenkb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ ư ? không ai bận tâm đến đièu nhỏ nhặt đó.Cái chúng ta cần là "chiến ý " hay sự vươn lên trong thế giới.Ý thức về bản thân mình một cách đúng đắn thật không dễ dàng gì.Xấu hổ để vươn lên bằng bạn bè đâu phải sự xấu hổ nhỏ nhặt thường ngày.
    Bạn nói rằng "truyện kiếm hiệp hay bất kỳ loại hình văn học gì đi nữa cũng là thành quả văn hóa chung của nhân loại".Nó rất chung chung ,chẳng hạn khi nhắc đến Trung Quốc người ta nghĩ đến sự phát minh la bàn thuốc súng giấy...Điều đó giúp dân tộc Trung Hoa luôn có chỗ dứng vững chắc trên thế giới.
    Chẳng phải người Hoa đã đồng hóa các dân tộc khác xâm chiếm và lấn át dân tộc xung quanh bằng nền văn hóa vĩ đại của mình hay sao.
    Điều gì khiến nhà nước hết sức hô hào :xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc ?
    Không ai địa phương chủ nghĩa ở đây mà là sự bức thiết nhu cầu tồn tại.Nếu bị văn hóa Trung Hoa xâm lấn thì liệu VN có còn là chính mình.
    Các bạn đọc kiếm hiệp không ai cấm nhưng đọc đến mê mẩn ,coi nó là sách gối đầu giường thì tôi hơi ngạc nhiên.Còn nhớ ông Đặng TB nói :tôi thích kiếm hiệp bởi đọc nó rất chóng quên " ..
    Trên mạng cũng có một cộng đồng yêu thích nó nữa.Chúng ta ko nên bao giờ lặp lại con đường đã thành công của họ.Mộ số bạn cố sáng tác truyện KH tôi cho không hợp lí lắm.
    Lấy cái sở đoản của mình chống cái sở truờng người ta.Khác ,phải khác họ.
  9. Bonthaocuong

    Bonthaocuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Độc hại thật! Nội cái màn chửi nhau đã thấy độc hại rồi!
  10. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ được cái nói suông. Muốn làm khác trước mắt cứ phải làm đã. Làm khác chưa được thì làm giống cũng chẳng phải là cái dở gì mà chê ỏng chê eo.
    Hô hào với chả kêu gọi. Cứ bắt tay vào làm đi rồi biết. Nói thì hay lắm, đến lúc làm rồi thì lại chỉ có một cái luận điệu của Chí Phèo: Nói làm là nói người ta, chứ chắc nó chừa mình ra. Mấy cái việc giữ gìn đậm đà bản sắc với lại làm sao cho giống, cho khác ấy cũng là việc của người ta chứ nó cũng chừa mình ra.
    Không làm rồi cứ lo bị mất bản sắc với bị đồng hoá kiểu thế này, nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ giống một thằng chọc ngoáy cho rách chuyện.

Chia sẻ trang này