1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Sak!
    Nhìn và so sánh phong cách tranh luận của hai bạn này rồi ngẫm cũng thú vị.
    Đúng là ở đâu quen đó, hị hị!
    Chẳng lẽ mãi không bỏ được cái thói ngồi trên đọt phán nhi đồng sao?
    Tôn trọng sự khác biệt tẹo đi bạn Rùa!
  2. Scorpio14

    Scorpio14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái topic này chít roài, hóa ra vẫn sống sờ sờ. Lâu lâu lại có kẻ không biết dùng lí lẽ gì để phản bác người khác nữa thì lại lôi nhà cửa người ta ra mà xỉa xói, chán thật.
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nói thực, khen chê thì dễ lắm. Bắt tay vào làm mới thấy nó khó hay dễ. Chỉ đứng ngoài rồi nói đổng vào, khen thì người ta gọi dễ nghe tí là cổ vũ, khó nghe là a dua a tòng, chê người ta gọi dễ nghe là phê bình, khó nghe là chọc phá. Cái người người ta thấy cần có cày thì người ta đẽo. Cái việc viết văn rồi đăng lên internet ấy mà, nó cũng chẳng khác ngồi đẽo cày giữa đường bao nhiêu. Cái ý kiến của người biết đẽo cày, đã từng đẽo cày thì mới đáng giá, còn ý kiến của bọn qua đường vô trách nhiệm ấy thì lúc nào cũng giống nhau thôi.
    Cái gì là sống đọc sách tàu, chết đọc sách tàu. Nếu cảm thấy đọc sách tàu nó nhục thế thì thôi nhịn, tự viết ra mà đọc. Không tự viết được rõ ràng là kém hơn người ta. Đọc cái của người ta để mà tự trau dồi cho bản thân mình, để có thể viết được cái của mình cũng chẳng có việc gì phải cằn nhằn. Lấy ví dụ văn hoa một tí, cái thời nhà Thương bên tàu ngỏm ấy. Bá Di với Thúc Tề không chịu ăn cơm nhà Chu mà lên núi hái rau vi ăn. Sau có người nói rau cũng là rau nhà Chu thì hai ông nhịn đói chết. Người đời có khen ông ấy tiết liệt thì khen chứ tớ là tớ nói các ông ấy hủ lậu đến cùng cực. Chê sách ở nơi khác là sách của người ta không đọc, cứ khư khư ôm cái vốn nghèo của mình thì cũng đến lúc chết đói tong teo mà thôi. Phát triển thế dex nào được.
    Truyện Kiếm Hiệp cũng chẳng phải là đặc sản chỉ Tàu mới có. Ở đâu trên thế giới này cũng có. Chỉ có điều tuỳ văn hoá, tùy ngôn ngữ mà người ta gọi nó khác nhau mà thôi. Cái vị đôn-ki-hô-tê ấy mê kiếm hiệp mà hành tẩu giang hồ. Chẳng lẽ ông ta lại đọc và mê kiếm hiệp tàu hay sao? Ở tận cái xứ cối xay gió ấy mà có kiếm hiệp tàu thì cũng đến bái phục.
    Kiếm hiệp đã không phải chỉ tàu mới có, viết kiếm hiệp cũng chẳng phải là bắt chước tàu. Cái lý luận "viết kiếm hiệp không hợp lý" mà nói ấy mà, chỉ là một cách suy nghĩ không phải ngắn mà là rất ngắn. Lại lấy ví dụ về giấy với la bàn để tôn vinh Trung Quốc. Chả có ai phủ nhận sự tôn vinh ấy, có điều vì thế mà không sử dụng giấy, không sản xuất giấy, không sử dụng la bàn, không tự làm lấy la bàn mà dùng ấy thì là thần kinh chứ không phải là nghĩ ngắn nữa rồi.
    Lại lấy cái ông Đặng TB (trích lại nguyên tên, theo tớ đoán có lẽ là ông Đặng tàu bay) ông ấy nói truyện kiếm hiệp nó dễ quên. Cái câu ấy cũng chẳng thế lấy làm chuẩn mực mà đánh giá kiếm hiệp. Ông ấy đọc rồi quên, chứ có cả ngàn người đọc nó rồi nhớ cả đời. Một mình ông ấy là cái của khỉ gì mà lấy làm chuẩn. Bill Gate nói 64kb là đủ cho tất cả các máy tính. Nếu nhân loại mà lấy câu đấy làm chuẩn thì giờ làm dex gì có công nghệ thông tin với internet.
    Nếu chưa thể tự đi đến thành công bằng con đường riêng của mình. Lặp lại sự thành công ấy bằng con đường của người khác cũng là điều nên làm lắm. Thích nói tới tàu, thì tớ cũng nói luôn. Thời cổ họ có phát minh vĩ đại thế nào, chứ thời giờ, tàu nó phát triển cũng là vì nó có kỹ năng nghe ngóng và bắt chước giỏi nhất thế giới. Nếu nó cũng nghĩ ngắn như thế, thì nó có được như bây giờ hay không? Hay là cũng chỉ là ôm khư khư mấy ngàn năm lịch sử mà "tự sướng" với sự lạc hậu.
    Thôi giải khát, khô cả miệng
    Được trungphongqkamejoko sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 21/10/2008
  4. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho bác.
    Thấy cái tốt cái hay thì học. Đi rỉa rói rồi ngồi kêu xấu hổ với nhục không phải óc ngắn không phải địa phương chủ nghĩa thì là gì !?
  5. bmt1984

    bmt1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là dốt, bỉ bai tư tưởng văn hóa Hoa Hạ, hô hào phải khác này khác nọ nhưng lại lấy 1 câu dẫn chứng của người Trung Quốc.
    Nói chung là trình kém thì đừng ra gió, khéo cả phe địch lẫn phe ta nó bụm miệng cười
  6. Scorpio14

    Scorpio14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, cái đồng chí Đặng TB chắc gì đã là ngừi Trung của nào, ai lại nghĩ oan cho bạn í thế, bít đâu đó là bạn Đặng nào đó có chiều cao/trình độ trung bình, nên viết tắt như vầy á
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ấy , chớ tin thằng Đặng Tiểu Đường . Thằng ấy có thù sâu với tớ lắm . Năm 1979 nó xua đàn chó sang cắn bậy nhà tớ. Tớ bực mình giở đả cẩu bổng đánh chết hơn sáu chục ngàn con chó , nhưng nó tuy chết rồi nhưng thằng con vẫn hăm he câu trộm cá ở ao nhà.
  8. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, bắt đầu chơi về chính trị đấy hả.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Trái Tim Việt Nam Online là một diễn đàn phi chính trị, phi lợi nhuận do Nguyễn Xuân Mai và một số thành viên cũ của mạng Trí Tuệ Việt Nam Online đang sống ở ngoài Việt Nam thành lập vào tháng 10 năm 2002. TTVN Online mong muốn trở thành nơi hội tụ của các bạn trẻ ở khắp nơi trên thể giới, nơi những con người mang trái tim Việt Nam cùng trao đổi, học tập và giúp đỡ lẫn nhau.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc chưa??? VL với các ông. Nó mà fire cho mấy quả tròn tròn thì lại vỡ mồm.
  9. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề tý
    Sao chí tôn vô lại dạo này ra thất thường thế, 2 ngày nay chưa có bi nào
  10. SirACP

    SirACP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chịu khó vài hôm đi.
    sắp có bom rồi đóa. tầm đầu tháng 11. áng chừng là 5/11.

Chia sẻ trang này