1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adiosamigo

    adiosamigo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    202
    Truyện kiếm hiệp cũng giống như truyện tranh vậy, nó đưa người đọc vào một thế giới không tưởng, nói chung là không có hại, nhưng cũng chẳng bổ ích gì
  2. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thư giãn được cũng là có bổ ích rồi.
  3. yeuthu0754

    yeuthu0754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vui thật,
    Nhạn Mông Quan cùng Tàn Thư Viện cái nào cũng có cái hay cái dở riêng, con người có ai thập toàn thập mĩ đâu, đòi hỏi để quá để làm gì, tập hài lòng sẽ sống lâu hơn 1 ít năm, may ra.
    Về việc Nhạn Mông Quan đã là quá khứ, tôi từng có bất mãn với cách hành xử coi thường thiên hạ của họ nhưng chuyện lâu rồi cũng cảm thấy thường chẳng đáng bận tâm.
    Có riêng nhận xét sau với mấy truyện mà đang tràn lan ở trên mạng, điển hình là box convert ở Tàn Thư Viện, và cụ thể là truyện Đại Ma Vương đang tiến hành dịch rầm rộ.
    Truyện kiếm hiệp bây giờ mà thiên hạ si mê phải gọi là truyện ác hiệp thì đúng hơn. Đề cao cái ác, ca ngợi lưu manh, gọi đó là thật dụng, là đúng với thực tế.
    Tôi không nghĩ thế là tốt đâu. Các bạn Tàn Thư xem lại nhé!
  4. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mấy dạng truyện đó thì nổi bật là cái lưu manh kiểu cá lớn đớp cá bé, mạnh được yếu thua. Nhưng bác yên tâm, phe thắng luôn luôn thiện hơn phe thua và thường là bị phe thua "chọc" trước, không tin thì bác tìm phản dẫn chứng các truyện dịch trong TTV đi.
    Dạng truyện bác nói mình nghĩ chỉ có bộ Tiết Độc mà Văn Đàn đang dịch là phù hợp một cách trên cả mong đợi. Phần đầu truyện có chi tiết thế này : nhân vật chính cùng bầy đàn có thù với 1 lão, tra tấn để moi tin tức không được, đem con gái lão ( vô tội) đi hấp tập thể. Lão ấy vẫn không nói liền doạ sẽ bắt thằng con trai lão hấp em gái. Lão thua và chịu khai, nhưng sau đó nhân vật chính và đồng bọn vẫn hấp tập thể con bé tiếp và dụ dỗ thằng anh con bé hấp chung, với lý do là nhổ cỏ tận gốc, diệt cả linh hồn con cái kẻ thù.
    Được Fourier sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 14/06/2009
  5. yeuthu0754

    yeuthu0754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hà hà, Fourier nói chuyện khá là hài hước,,,
    Lưu manh độc ác thì là lưu manh độc ác! Còn có việc phân biệt lưu manh nhiều ít, tên độc ác nào chọc tên độc ác nào trước?
    Tôi nghĩ ăn trộm một đồng hay ăn trộm một tỷ đều là ăn trộm cả thôi. Khác nhau là ở hoàn cảnh, tính chất.
    Dương Qúa trộm gà trộm chó để sống qua ngày khi mồ côi lúc còn nhỏ. Ai nỡ lòng trách hắn ? Nhạc Bất Quần trộm Tịch Tà kiếm phổ, giết chết đệ tử, vu oan cho Lệnh Hồ Xung, người người đều khinh bỉ.
    Truyện Đại Ma Vương và các truyện cùng thể loại ác hiệp đều là tự tư tự lợi, giết người đoạt của mà xem như không, sống chỉ có mục đích là bá chủ thiên hạ, cưỡng hiếp dụ dỗ con gái nhà lành.
    Những thể loại này, nếu chỉ đọc sơ qua giải trí thì mục rỗng con người, đọc chăm chú nhập tâm thì bản chất biến đổi, xem hành ác là việc bình thường.
    Có người sẽ nói đó chỉ là bản chất của con người thôi, đọc 1,2 cuốn truyện chẳng thể nào thay đổi được.
    Tôi không nghĩ vậy, Mọi thứ xấu xa bắt nguồn từ suy nghĩ. Và suy nghĩ của con người vốn ảnh hưởng từ những gì họ đọc, họ thấy.
    P.S. Riêng về Tiết Độc, tôi chưa đọc. Nếu đúng như là bạn nói thì rất rất may là tôi chưa đọc!
  6. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác đọc Tiết Độc rồi nhầm sang Đại Ma Vương rồi đấy. **V tớ cũng có đọc, tuyệt chẳng thấy cảnh hấp gái nhà lành chỗ nào cả. Giết cướp có, nhưng cũng không phải giết cướp "nhà lành", cái này truyện kiếm hiệp có thường. Bác đừng đãng trí quá.
    Được Fourier sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 14/06/2009
  7. yeuthu0754

    yeuthu0754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Fourier, tôi nói chuyện với cậu khá là lịch sự và có lẽ cậu không quen được người khác tôn trọng Cậu đã chẳng trọng tôi, tôi cũng không tôn trọng cậu, cái đạo làm người ai cũng biết chắc cậu không rành. Hay là vì đọc nhiều truyện kiểu Đại Ma Vương mà QUÊN chăng?
    Đọc bài trên tôi hiểu thêm được con người của cậu, đúng là mở rộng tầm mắt
    Tôi phải đánh vần, gạch dưới lại 1 lần cho cậu rõ vì nói nhanh quá cậu lại không hiểu.
    Đại Ma Vương là loại người tự tư tự lợi, giết người đoạt của mà xem như không. Sống chỉ có mục đích là bá chủ thiên hạ, cưỡng hiếp dụ dỗ con gái nhà lành.
    Riêng về Tiết Độc, tôi chưa đọc. Nếu đúng như là bạn nói thì rất rất may là tôi chưa đọc!
    Tôi chẳng thấy truyện kiếm hiệp nào có thường những cảnh nhân vật chính giết người cướp của cả. Vì nhân vật chính kiểu đó thì tôi vất bộ truyện đó vào sọt rác, chẳng đọc làm quái gì. Ngay cả Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung tôi còn chưa đọc. Có lẽ quan niệm và con người chúng ta khác nhau, khó nói chuyện được.
    Đạo bất đồng bất tương di ngôn. Hà hà, công lý trong lòng người, thị phi do thời thế.
  8. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Là thánh nhân thì cũng có lúc họ đãng trí mà quên, bác chưa và chưa chắc sẽ là thánh nhân, nên việc người khác cho rằng bác quên là chuyện bình thường. Bác cho rằng đó là khong tôn trọng thì quả thật bác rất ngạo mạn.
    Còn chuyện **V, mình khẳng định: không có chuyện hấp gái nhà lành. Những lời khẳng định ở trên một là nói dối, hai là đãng trí. Cái mục đích sống để bá chủ thiên hạ cũng vậy, VNC có bạn là một hoàng tử, dù sau này biết tay hoàng tử kết bạn với mình chỉ là lợi dụng, vnc vẫn bỏ máu và công ra để lấy và giữ ngôi vị, vương quốc cho bạn mình, hoàn toàn không có ý định soán ngôi làm "bá chú thiên hạ" như bác lộn sang truyện nào đó không biết.
    Chuyện nhân vật tự tư tự lợi có ở hầu hết các tác phẩm văn học, trừ những điển hình như Thép đã tôi , vài tác phẩm của Cổ Long và Kim Dung. Trong thực tế thì con người thường nghĩ đến mình trước tiên, sau đó đến những người xung quanh, không có gì sai khi truyện phản ánh thực tế cả. Việc kẻ ác bị trừng trị ( cướp, giết ) thì thậm chí đến cả truyện cổ tích cho con nít cũng đầy rẫy. Đó phản ánh quan niệm ác giả ác báo và chẳng có gì sai.
    Mà mình cũng thắc mắc, nhân vật chính đi dụ dỗ gái nhà lành là sai, vậy phải để gái nhà lành tự đi dụ, hoặc cấm 2 bên bén mảng nhau mà chỉ được đi dụ gái không lành? Vậy thì đầu truyện giải trí của bác chắc ít đến tội nghiệp.
    Được Fourier sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 15/06/2009
  9. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hắc! Ban đầu tờ cũng định xen miệng vào tí chút nhưng thấy yeuthu nói truyện mà thiên hạ si mê mà mình lại chẳng biết thì quyết định rút lui, giờ càng thấy sáng suốt.
    Không những đạo khác nhau và thiên hạ của chúng ta cũng khác nhau nhiều quá.
  10. yeuthu0754

    yeuthu0754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Nói vòng vo cho cậu đỡ ngượng nhưng có lẽ không hiệu quả.
    Tôi đã nói mình không đọc Tiết Độc, cậu mồm năm miệng mười cứ thích nói là tôi đọc.
    Tôi đã nói nhân vật chính trong Đại Ma Vương tự tư tự lợi giết người cướp của coi như không. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ việc lợi, hãm hiếp dụ dỗ con gái nhà lành. Tôi đọc đến chương một trăm mấy đến cảnh đó rồi bỏ thì phải.
    Cậu cứ cố tình bảo tôi nhầm lẫn sang Tiết Độc.
    Nực cười
    Mấy việc tự tư tự lợi, giết người đoạt của mà cậu bảo không có gì sai. Tôi rất khinh bỉ.
    Nói thật ở đời, nhiều thằng ngụy quân tử đạo mạo, người ta đã khinh. Nhưng ít ra những thằng đó còn tôn trọng bản thân nó nên nó giữ bộ mặt được trong sạch, giấu cái bản chất dơ bẩn để sống trong xã hội loài người.
    Những thằng vỗ ngực xưng tên tao đây là đống rác, tao có quyền làm việc xấu vì đó là bản chất của con người, những thằng đó còn đáng khinh hơn. Bản thân nó còn không tôn trọng chính nó, không coi xã hội ra gì, vô pháp vô thiên sống trên đời chỉ để phá hoại thì nên lên rừng chơi với dế, vì lợi ích và vệ sinh công cộng.
    Truyện đọc giải trí của tôi ít đáng thương vì tôi sống không phải CHỈ để đọc truyện. Vì vậy tôi không phải cố sống cố chết vơ hết vào để đọc rồi ai nhận xét truyện đó không hợp với vệ sinh công cộng là đứng lên phản đối.

Chia sẻ trang này