1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuthu0754

    yeuthu0754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hahha, cậu Fourier biết rõ cốt truyện, cậu bé có chắc là biết đọc và có khả năng hiểu rõ ràng không?
    Theo cậu nói thì Hàn Thạc là cái thiện, đang bị cái ác đe dọa nên Hàn Thạc diệt ác, cướp đồ của chúng để bảo vệ bản thân và gia đình.
    Tôi thấy một lanhdiendiemla là dịch giả ở Tàn Thư Viện cũng đã lên tiếng xác nhận sự tà ác của nhân vật sau khi đọc lời giới thiệu.
    Chắc cậu bảo lanhdiendiemla cũng là nói láo?
    Hay cậu bảo Hoathieugia - supermod ở Tàn Thư Viện, người viết cái giới thiệu Đại Ma Vương, về Hàn Thạc, một thanh niên trong đầu óc tràn ngập những ý nghĩ tà ác, hành thủ âm độc là nói láo?
    Suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ, ăn tạp thì không sao nhưng nói đại thì mệt mỏi đấy.
    Còn nữa,
    Nói nãy giờ cậu cứ nói láo, đãng trí, không đáng tôn trọng, khinh bỉ... v..v
    Có cãi nhau thì cũng nêu cái gì mới mẻ, lằng nhằng mãi một ý như thế, ngay cả những từ ngữ dùng để cãi nhau cũng là lấy lại của tôi.
    Vui thật!
  2. temp1890

    temp1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

     
    .............
     

    được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 07/07/2009
  3. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bác đãng trí quá, lanhđieniemla không đọc truyện chỉ đọc cái giới thiệu sao biết được truyện? Bác ấy công nhận vì đọc nhiều thể loại khác và suy ra.
    Còn hoathieugia nào đó tớ không biết. Thủ đoạn âm độc khi đối phó với cái ác thì tớ công nhận, và nó phù hợp với bối cảnh truyện. Mâu thuẫn trong bối cảnh đó xử lý như vậy là hợp lý. Ý nghĩ tàn ác đối với kẻ thù cũng ok. Dù vậy diễn biến truyện nhân vật xử lý đối thủ bằng nhiều cách: giết, đánh tàn phế, hoặc thu phục và hướng thiện như đám dã man trong rừng...
    Tớ không đọc bài của hoathieugia nên không rõ ý. Tớ cũng không tin bác do bác đã nói láo bên trên. Hoathieugia rảnh đi thảo luận thì tớ sẵn sàng, tớ nghĩ bác ấy không đến nỗi phải nói dối về cốt truyện như bác đâu.
    Lôi cả lđl rồi mod bên TTV ra, tớ thấy giống một thằng bé bị tát cho khóc đang chạy đi tìm bố mẹ lôi đến. Thương quá đi
  4. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bác có vẻ khôn giống yeuthu rồi đấy, không đủ trí tuệ để so sánh phân biệt, dẫn đến kết luận kiểu bà gì ghẻ luôn bắt nạt Tấm là thiện. Về học chung với các bé mẫu giáo đi trước khi bày đặt đánh giá nhé.
    Dù sao không nói chuyện chính trị. Thực tế khác cổ tích xa. trong cổ tích người ta phân biệt thiện ác được rõ ràng với quan niệm ác giả ác báo. Huyền huyễn chỉ là loại cổ tích pha game cho choai choai.
    Mong là mấy cái đầu khôn như..các bác bên trên đừng lôi cổ tích ra so sánh với thực tế để rồi chê cổ tích hoặc tự hỏi sao thực tế không giống...Tớ không muốn làm giáo viên mẫu giáo mãi đâu.
    PS: Mấy câu hỏi lịch sử bên trên bác muốn tớ trả lời thì sang box lịch sử. Mà đó là trình độ trung học rồi, bác phải hoàn thành các lớp mẫu giáo đã.
    Được Fourier sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 15/06/2009
  5. temp1890

    temp1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú ngu quá nên anh vào giáo huấn cho chú biết.
    Anh nêu ra Trung Quốc- việt nam- Cam puchia để chỉ ra cái ngu dốt trong lập luận của chú.
    -Chú bảo thiện thắng ác. rồi tàn nhẫn với kẻ thù thì ok. anh bảo đấy là rất ngu. Trung Quốc tàn nhẫn với Việt nam thì chú bảo có ok không. Đối với TQ thì vn là kẻ thù vì vậy người Trung Quốc cướp hiếp giết vn thì quá ok còn gì nữa. Mã Viện được Tq tung hô là anh hùng đấy.
    - còn chú bảo Tq là dì ghẻ, là ác, Việt nam là thiện. Ừ cho là vậy. Thế thì Việt nam hãm hiếp, giết chóc Cam thì coi là gì vậy. Theo lý từ Tq-vn suy ra thì Việt nam là ác, Cam là thiện chứ.
    -Còn nếu chú vẫn ngu dốt bảo là Việt nam luôn là thiện. Còn cứ thằng nào động đến việt nam thì là ác ( dù là thằng bắt nạt vn hay bị vn bắt nạt). thì anh hỏi chú một câu là Tại sao Trung Quốc cướp hiếp giết Vn thì coi TQ là ác mà Vn cướp hiếp giết Campuchia thì không thể coi vn là ác?. Chú ngu thì cũng ngu vừa thôi chứ không lợn nó cũng phải xấu hổ
    PS: Điều nữa anh muốn nói với chú là chú ít bi bô đi. Cổ tích là loại truyện dành cho trẻ con, khi con người còn là trẻ con, trình độ còn dốt nát. Trí tuệ chưa phát triển. Khi con người có trí tuệ rồi thì cổ tích chỉ là rác rưởi ( hay là kỉ niệm thời thơ ấu mà thôi). Chỉ có những thằng ngu mới lấy cổ tích ra để so sánh hay là những bài học răn dạy. Loại này là loại đ.. có não. Còn người có trí tuệ như Clinton, Bush, Obama thì đ.. bao giờ lấy cổ tích để nhìn cuộc đời. Còn nữa, Chưởng Kim Dung cũng chỉ là mội loại cổ tích phò mà thôi.
  6. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cháu bé mẫu giáo. Đọc không nổi toàn bộ người khác viết thì tớ bôi vàng mấy đoạn chính cho tập đánh vần nhé. Đánh vần xong nghiền ngẫm ý nghĩa, hiểu ra mà có giáo dục thì lên xin lỗi tớ một câu.
    Còn mấy thứ lịch sử thực tế, tớ nói rồi, muốn tớ giảng giải cho nghe thì qua box lịch sử mở topic. Bi bô nghe mắc cười quá.
    Được Fourier sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 15/06/2009
  7. yeuthu0754

    yeuthu0754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Haha thú thật là tôi kiên nhẫn trả lời với cậu bé Fourier vì tôi thấy cậu còn giống con người, chứ nếu tôi biết cậu là giống súc sinh mồm miệng dơ bẩn như temp1890 thì tôi chẳng hơi đâu mà kiên nhẫn nói nhiều.
    Đọc cái topic phía dưới Ân oán giữa các website kiếm hiệp, lại thấy cậu đứng ra mà giải thích vụ ân oán giữa Tàn Thư Viện với Văn Đàn, rành rẽ như chắn chắn.
    Vậy mà cậu mở mồm ra nói mình chẳng có liên quan quái gì đến Tàn Thư Viện, chẳng biết Hoathieugia là ai.
    Có cần phải hèn như thế không?
    Tôi vào đây lên tiếng về bộ truyện Đại Ma Vương vì nó liên quan đến topic này, chẳng đả kích ai cũng không làm ra vẻ đạo đức thánh hiền gì.
    Nhưng cậu vừa vào đã vỗ mặt tôi bảo rằng tôi nói láo hoặc đãng trí.
    Trong khi cái sự thực rành rành đó do chính dịch giả chính ở Tàn Thư Viện viết ra. Cậu bảo không biết Hoathieugia là ai thì tôi nói cho cậu biết.
    Hoathieugia là người dịch và phát động việc dịch ở truyện ở Tàn Thư Viện, bởi vậy việc tôi góp ý cho Tàn Thư Viện, người trả lời tôi đáng ra nên là him. Cái thứ vớ vẩn nhố nhăng như cậu chõ mồm vào làm gì?
    Bài viết nào của tôi cũng rõ ràng rành mạch, không hề có sự lập lờ giữa thiện và ác, nhưng cậu cố tình hiểu sai, nói ẩu những điều tôi viết.
    Cậu muốn tôi phải viết lại cả cuốn sách giáo dục công dân mà đứa bé cấp 1 học lại cho cậu?
    Người khôn nói ít hiểu mau
    Người ngu vừa nói vừa phải nắm đầu bợp tai.
    Cậu nghĩ tôi không đủ sức nắm đầu bợp tai cậu? Liên lạc qua mật thư và nick yahoo nhé blood_too_cool@yahoo.com
    Còn đống **** temp1980 muốn thế nào cứ lên tiếng, trên mạng thùng rỗng kêu to quá làm gì.
    Được yeuthu0754 sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 16/06/2009
  8. dlafero

    dlafero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    kịch càng ngày càng vui
    nhưng diễn viên chính thì vẫn thế, nội dung vẫn nhạt
    haizzzzz
    @Fourier: đồng chí về Tàn Thư Viện ngồi đọc sách giúp, ở đây hóng làm gì, cách nhìn khác nhau thì nói làm gì nữa. Nếu đồng chí thuyết sát sinh cho mấy ông mổ lợn được thì hẵng ở lại tiếp
    @yenthu: vẫn cái kiểu đó, nói như hát hay, chửi đổng tất cả, gom cá mè một lũ. Hơi có mùi, nên chuyển kiểu.
    @temp1980: ...(múa máy tí ) dkm, *éo thể nào nói chuyện được...
  9. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hoathieugia chỉ là cái nick ở TTV, nhìn thấy quen quen vì có gặp ở mấy diễn đàn. Còn supermod hay tổ chức dịch những truyện gì thì tớ không biết, do tớ chỉ quen đọc convert. Ngoài ra do những điều bác nói láo bên trên, tớ có quyền nghi ngờ độ trung thực khi bác dẫn ý người khác. Hèn và láo dễ bẻ ngoặc ý người khác lắm.
    Cái mâu thuẫn giữa VĐ và TTV theo cách giải thích của tớ thì chẳng cần phải biết, phải tọc mạch đến nội bộ, thành viên hoặc người dịch 2 bên làm gì. Đọc không hiểu thì nói, tớ sẽ quote lại, gạch vàng cho mang về nghiền ngẫm.
    Việc bác đòi hoathieugia giải thích, sao khong vào TTV mà post, hoathieugia có lên đây không? Sao không đề ngay từ đầu là chỉ có hoathieugia mới được trả lời? Sao cố gắng trả lời tớ, nhảy đỏng lên chửi, bị bợp tai rồi mới khóc lóc: "tao không muốn chơi với mày, tao muốn chơi với thằng kia cơ..."? Post ở diễn đàn công cộng, ở một topic không phải do mình mở ra, mà đòi phải coi như pm riêng, quả thật ngạo mạn một cách vô não.
    Bợp tai người khác bằng vũ lực không hợp với thời đại này, bác muốn bợp bằng vũ lực thì lên rừng hoặc về cái thế giới Đại Ma Vương mà ở. Bây giờ bợp tai bằng lý lẽ, bằng logic hợp pháp, công khai và thể hiện đẳng cấp cao hơn. Bợp cho đối phương nức nở phải lôi đại người khác ra coi như cha mẹ để dựa dẫm, thế mới hay.
  10. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic kiếm hiệp cơ mà. Truyện kiếm hiệp nói riêng và những thể loại viết về bối cảnh khác, thời đại khác nói chung, nhân vật có thể có tính cách, hành động thích hợp mà nếu so sánh với thời đại bây giờ là bất hợp pháp. Những người chê bai điều này trong các truyện vô danh trên mạng hoặc rất nổi tiếng của Kim dung, mới phải đi chỗ khác mà lập box riêng kiểu "Truyện kiếm hiệp - không lưu manh, kẻ ác chỉ bị giết bởi quan phủ, tài sản sung công..." chứ.
    Có box như vậy thì tớ hứa là sẽ không vào đâu.

Chia sẻ trang này