1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1Dragon1

    1Dragon1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    các hạ thật ***, chửi chó mắng mèo đủ cả chắc mới từ làng vũ đại lên àh.
    Mà giờ mới biết trung thành nhất là rùa ko phải ch các bạn nhé.
  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    He he he, nói vậy thì bản thân truyện kiếm hiệp nó đã độc hại, nằm ở chỗ nào trên mạng, dưới hình thức nào mà nó chẳng độc hại như nhau.
    Hi hi hi, lấy tiêu chí là truyện thì có truyện để giữ, lấy tiêu chí là độc giả thì cố gắng giữ lấy độc giả. Ai thích đọc truyện trọn vẹn theo truyền thống thì đọc, ai thích đọc theo thị hiếu thì đọc. Miễn là không dẫm vào chân nhau thì tự mình cũng cảm thấy thoải mái một chút, thiên hạ thái bình.
    Có điều việc người ta so sánh thì cũng khó nói lắm, người theo thị hiếu, lấy độc giả làm mục tiêu ắt lấy tiêu chí độc giả mà so sánh. Người theo truyền thống, lấy truyện trọn vẹn làm mục tiêu thì họ ắt lấy tiêu chí truyện mà so sánh. Cấm sao được mà nói nên với không nên. Chẳng hạn ở đây cũng nhiều người lấy cái tiêu chí "ế ẩm" với "thê thảm" ra để so sánh với Nhạn Môn Quan. Cái đó cũng chẳng cấm được, cho dù cái việc so sánh ấy rất mơ hồ vì chỉ "quan sát" thấy thế chứ không như người ta so sánh truyện có số truyện, số trang hẳn hòi. (Tớ nói so sánh mơ hồ bởi thực ra là chẳng phải khoe, sau khi Đại Đường Song Long hoàn tất thì chỉ ngay đêm đầu tiên số lượt download là 32k+, thật chẳng hiểu thị hiếu của độc giả là cái gì nữa, rốt cục họ muốn cả bộ hay muốn đọc xổi vài chương???, có thể nhiều người không tin con số này, chẳng sao, đó là quyền của họ. Nếu họ thực sự là độc giả yêu cái sự trọn vẹn của câu truyện thì 1% con số 32k kia cũng là con số rất ý nghĩa rồi. Còn toàn bộ là những người chạy qua chạy lại, ở đâu có truyện thì đọc ấy à, nói thực là cái số hit kia không phải là mục tiêu của bọn tớ nên nó càng nhiều thì cái server bọn tớ nó càng khổ chứ lợi lộc khỉ gì).
    Nói qua cũng phải nói lại, cái gì cũng có hai mặt của nó. Kiếm hiệp có độc hại cũng có ích lợi. Cái mặt ích lợi không ngấm được mà toàn ngấm cái độc hại thì trình thẩm thấu cũng đến vậy thôi, có gì đáng tự hào đâu mà khoe?
    Cũng có người nói toàn bộ tác phẩm Tru Tiên dịch là Vô Bổ, là Chứng tỏ ta đây... thật cũng là khả năng ngấm nhiều độc hại vậy. Tuy Tru Tiên nói thực cũng không phải là kinh điển gì, có điều có bao giờ mọi người nhìn thấy kể từ sau Tru Tiên phong trào chuyển ngữ truyện nó diễn ra thế nào không? Có bao giờ nghĩ trước Tru Tiên cái thế giới quan về kiếm hiệp của ta nó bé tí teo, thậm chí còn ngông cuồng nói chỉ 1-2 năm là dịch hết kiếm hiệp tàu, có thấy nó ấu trĩ thế nào không? Sau Tru Tiên cái thế giới kiếm hiệp nó rộng lớn, đa màu sắc thế nào không? Trước Tru Tiên nói tới truyện chữ tàu tim đập chân run thế nào không? Sau Tru Tiên người ta lăn xả vào đọc bản tiếng tàu nguyên gốc thế nào không? Nó vô bổ đến thế ư?
    Cái đó cũng là lợi ích của kiếm hiệp vậy? Sao không ngấm được?
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ hờ, trung thành cũng chẳng phải là việc xấu hổ gì. Có điều như trước kia tớ đã từng nói, mắng mấy kẻ phản bội ti tiện là ch. thực là làm nhục con ch. quá!
  4. LieuNghi

    LieuNghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại câu "vì độc giả", thôi cho xin. Tôi chằng hứng thú gì dịch cho những người không quen biết đọc, tôi chỉ dịch vì bản thân và bạn bè của mình mà thôi. Nói đến câu "vì độc giả", ôi sao mà bao la, sao mà vĩ đại thế. nghe mà phát ói rồi giống như đang nghe kịch vậy. Ông bà ta có câu "Người không vì mình trời tru đất diệt", "chẳng ai cho không biếu không ai thứ gì cả". Nào là "vô lợi kỉ", nào là "bất tư danh" đều rỗng tuếch, nghe đã thấy nó chối tai thế nào ấy.
    Rồi thì phương châm chất lượng hàng đầu, không dùng hàng kém chất lượng. Đùng một cái lòi ra cái Siêu "tốc váy" bôi nhếch, đúng là tự vả vào mặt mình.
    ....
    Thôi nói về vấn đề chính, Kiếm Hiệp có độc hại hay không thì do bản thân cảm nhận của mỗi người thôi. Có người thấy thế này, có người thấy thế kia không ai giống ai cả.
    Có thể có người thấy trong kiếm hiệp toàn chém giết vô bổ, toàn những thứ không có thực.... dễ làm cho người ta mụ mị đầu óc... Nhưng đó chính là những người không bao giờ dùng tâm của mình để cảm nhận mà chỉ là đám người rỗng tuếch, không biết gì cứ phán bậy bạ. Sao họ không thấy trong Kiếm Hiệp ẩn tàng rất nhiều ý nghĩa nhỉ:
    1. Dạy cách làm người. Luôn hướng con người ta phấn đấu thành người tốt. Bởi vì trong kIếm hiệp luôn có "ác giả ác báo", người làm ác thì sẽ không thể nào sống được...
    2. Ngoài ra trong truyện còn có rất nhiều những ý nghĩa sâu sắc ẩn sâu trong đó. Ví như dù con người ta thế nào dù là sát thủ máu lạnh đến những người bình thường nhất đều luôn mơ ước có một cuộc sống bình dị và hạnh phúc.... và điều đó chỉ được nhận ra khi đã cận kề cái chết, vì thế nên tôi luôn trân trọng những gì tôi đang có bạn bè người thân và cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho họ khi mình vẫn còn có thể....
    Tôi văn dốt võ dát nên chỉ viết được như thế thôi. Tôi chỉ muốn nói 1 điều cái gì cũng có hai mặt của nó : Mặt tốt và mặt xấu. Cũng giống như 1 câu truyện tôi đã được đọc. Trong con người ta luôn ẩn tàng 2 con thú, một con thiện và một con ác và ta cho con nào ăn thì con đó sống. Đừng có cái gì xấu cũng đổi hết cho một thứ gì khác ngoài bản thân mình. Tốt hay xấu là do bản thân mình thôi, tất cả các lí do khác chỉ là ngụy biện mà thôi.
    Được LieuNghi sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 23/09/2008
  5. Aficio

    Aficio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay
  6. kabumpo

    kabumpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bộ DDSLT của Nhện MQ dung lượng lên đến 400Mb, nếu chỉ tính từ chương 291 trở đi cũng khoảng 300Mb. 32k+ lượt download 1 đêm nhân lên bỏ rẻ cũng là 10k+ GB.
    Hơn 10.000 Gigabyte bandwidth download trong 1 đêm. Chỉ còn biết khâm phục server, đặc biệt đường truyền của Nhện MQ hoặc tài ăn t.. nói ph.. của rùa đại hiệp
  7. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật vị nghê thuật . Nghệ thuật vị nhân sinh
  8. tripletvn

    tripletvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Truyện Kiếm hiệp, thực ra là truyện kiếm hiệp Tàu, chỉ là một mảng rất rất nhỏ trong văn học, số người chỉ nghiện Kiếm hiệp thuần tuý cũng không nhiều.
    Mong các forum mở rộng hình thức thể loại, mỗi forum chuyên về một hướng thì sẽ đỡ giẫm lên nhau và các cuộc tranh luận sẽ ít đi.
    VNT viết ở topic kia cũng đúng, một số bài khác cũng đúng, chả ai sai cả, nhưng phiến diện mà thôi. QUan điểm mỗi người mỗi khác, mỗi nhóm người mỗi khác. Người yêu văn học Hàn lâm không thể tự cho mình là cao quý hơn người chỉ thích Sắc hiệp hay văn học bình dân, chỉ là họ khác nhau mà thôi. Người thích ít nhưng tinh, kẻ thích nhiều, tinh tạp gì đều được.
    Về kiếm hiệp, tại hạ chỉ thích truyện Kim Dung, một số ít Cổ Long (kiểu như Thất Chủng Binh Khí), truyện tiên hiệp đời mới như Tinh Thần Biến này nọ tại hạ chẳng đọc nổi một chương. Nhưng bạn bè quanh tại hạ, những người rất thân, một số vẫn tôn thờ Cổ Long là số 1 (giống các bằng hữu bên NMQ) và cũng rất nhiều người say mê Tinh Thần Biến này nọ. Thích tinh hoa thâm thuý cũng hay, nhưng tinh hoa thâm thuý với người đơn giản, với nông dân thì họ lại chả hiểu gì cả. Có phải tất cả những cái thuộc về con người đều đáng trân trọng?
    Con người vốn khác nhau, họ khác mình không có nghĩa là họ kém mình. Cũng là con người mình, đặt vào hoàn cảnh người ta, sống như người ta từ bé, thừa hưởng giáo dục như thế thì biết đâu cũng sẽ giống hệt thôi!
    Hai diễn đàn khác nhau, hai nhóm người khác nhau thì hãy cứ ai đi đường người đó, nước sông không phạm nước giếng, chọc nhau làm gì.
    Và một phần nhỏ những người như tại hạ chẳng hạn, loay hoay rồi tự thấy chả hợp với cả hai nhóm đó, thì sẽ chọn một nhóm thứ 3 nào đó mà chơi, mà kết thân. Không có thì cũng chẳng sao, vì dù sao cuộc sống thật cũng quan trọng hơn rất nhiều. Gia đình, công việc, bạn bè... những thứ ngoài đời đó thôi cũng đủ làm nên một đời người rồi!
    Chúc mừng VNT đoạt giải nhất, hy vọng bạn sáng tác nhiều hơn để độc giả có dịp thưởng thức. Mong bạn không bó hẹp trong kiếm hiệp và không quá mang sắc thái Tàu.
    Chào thân ái tất cả!
  9. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đáng chán!
    Nếu người ta down từ chương một tới chương chót thì ngon.
    Đằng này hầu hết là down từ khoảng chương 600-800, thế mới cú. Chẳng hiểu cái đám độc giả kỳ cục ấy ở đâu ra mà lại down mỗi đoạn chót.
  10. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Uh, phát ói thật. Có những người không bao giờ có thể chấp nhận được những cái gì không giống họ, khác với quan điểm suy nghĩ của họ, khác với hành vi thái độ vốn có của họ.
    Cái này chả biết là sinh ra đã thế rồi hay do kiếm hiệp mà nên, hẹ hẹ, mà cũng có thể là do ảnh hưởng của môi trường, giáo dục này nọ...

Chia sẻ trang này