1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuthu0754

    yeuthu0754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi,
    http://www.zuilu.com/html/book/279/149650/3857121.shtm
    Đây là link chương cậu bé Hàn Thạc có hành động hãm hiếp, cậu bé Fourier đọc lại nhé. Tàn Thư Viện dịch gần đến rồi đấy.
    Còn nữa, đừng đổ thừa hoàn cảnh, thời thế. Nếu cái thế giới mà cậu bé Hàn Thạc đó có xấu xa, độc ác, thì một trong những người dấy bẩn, tạo nên cái thế giới ghê tởm là chính Hàn Thạc và những kẻ ủng hộ hắn ~ cậu bé Fourier chẳng hạn.
  2. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vẫn giữ quan điểm: bác yeuthu nói láo về vụ hấp gái nhà lành.
    Còn vụ trên, bác tự nhận là người lớn mà sao khả năng đọc hiểu vấn đề thua cả trẻ con vậy?. Đã thế còn cứ thích khoe ra, dây thần kinh xấu hổ của bác còn không? Nếu báo chí viêc về các vụ hãm hiếp thì bác cũng cạch luôn bác chí vì mang thông tin không lành mạnh à? Bác không phân biệt được thiện ác đã đành, ở đây còn không phân biệt được mục đích người ta viết ra. Vụ hấp ở trên xảy ra do cái tâm ma của nhân vật chính thúc giục bản năng. Cái tâm ma này theo mạch truyện là xấu, nhân vật chính chống chọi để khắc chế nó, tiêu diệt nó. Vậy nên những hành động nó gây ra được mặc nhiên coi là xấu.
    Truyện mô tả cái xấu với ý phê phán mà bác cũng giãy nảy lên là không được, vậy từ giờ đến lúc trưởng thành đừng vào mục "pháp luật" trong các tờ báo mà đọc nữa.
  3. yeuthu0754

    yeuthu0754 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

     
    thật là dã man quá, tôi đã đem link lên mà cậu vẫn bô bô như vậy.
    Nói thật cậu ***, đầu óc thô thiển lại lì lợm, bố láo. Lúc nào cũng ra vẻ giữ vững lập trường, nhưng cái gì người ta chỉ ra mình sai thì lươn lẹo không nhắc lại, lúc nào cũng tự hào và tin tưởng vào những việc mình làm, người khác nhận xét thì bảo họ nói láo. Sao lại có cái thứ*** như vậy trên xã hội nhỉ.
    Tôi vẫn giữ nguyên lập trường, muốn nói chuyện với cậu ngoài đời,
    Thằng khốn nạn Hàn Thạc bị tâm ma nổi lên nên hiếp dâm con người ta ---> thật là ********* xạo sự, thằng tác giả chỉ vẽ ra như vậy để nó đỡ nhục mà tả đi tiếp mà thôi. Một thằng tự nhận mình biết suy nghĩ thì đừng có vênh vào mà bênh vực chứ.
    Bây giờ xoay người lại đi về hỏi cha mẹ ông bà nhé, thằng Hàn Thạc làm thế là đúng không? Nếu cha mẹ ông bà cậu bảo thế là đúng thì tôi không trách cậu đâu vì nếu như vậy thì tôi hiểu tại sao cái loại của cậu ở trong chỗ nào mà tòi ra.
     

    được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 30/06/2009
  4. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Như trẻ con, bị tát cho hết lôi cha mẹ ra dựa hơi giờ lại lăn lông lốc ra khóc lóc chửi bới.
    Mạch truyện thiếu gì chỗ tâm ma nổi lên mà mất ý chí, suýt giết cả thủ hạ thân tín. Đó là cái xấu và nhân vật chính ráng phải trừ bỏ nó. Đọc không hiểu thì đừng chõ mõm vào khoắng ầm ĩ.
    Giờ về hỏi ông bà cha mẹ bác xem báo chí nói về hãm hiếp với ý phê bình là đúng hay sai, có nên cạch không đọc báo không, thử xem bác có dám chửi họ ngu như bò, đầu óc thô thiển lỳ lợm như bác chửi tớ không.
    Đọc không phân biệt nổi phải trái, cái gì người ta chê, cái gì người ta khen...thì đừng tự nhận là biết đọc nữa. Cứ đi bô bô khoe cái tư duy thua cả trẻ con ra làm gì ?
    P/S: Trong này ngu xuẩn bị tát, nhưng chả ai biết ai còn đỡ nhục, thích gặp ngoài đời để người ta cười vào cái mặt dày không biết nhục ư? Tớ muốn ói khi nhìn thấy những bộ mặt như vậy, nên đợi khi tớ thấy lợm họng muốn ói thì tớ sẽ pm hẹn nhé.
    Được Fourier sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 25/06/2009
  5. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ôi mod Kiều Phong đi đâu mà để mấy bác này chửi nhau như trâu bò chó lợn thế này?
  6. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm kiều bang chủ thì phải qua box ManU :))
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế yeuthu với Fourier 1 tuần để hạ hỏa.
    Khóa yeuthu 3 ngày vì ăn nói thô tục. Còn tiếp tục tớ hạn chế nửa năm luôn.

Chia sẻ trang này