1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kiếm hiệp - Văn hoá phẩm độc hại?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PCG_Z1M, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, Kiều bang chủ quá lời rồi.
    Có điều dân nghiền kiếm hiệp không biết có bị ngộ độc kiếm hiệp hay không chứ chắc cú là 10 ông hết 8 ông là thích cãi nhau chơi cho vui. Kể cả năm xưa thời kì trước Tru Tiên thì các cuộc cãi vã trong Kiếm Hiệp Cốc cũng không hề ít.
    Lúc đấy Việt Kiếm mạnh, Mai Hoa Trang cũng hoành tráng, nhưng bao nhiêu cái văn hay chữ tốt đều đọng cả ở các bên đó, sang đến cốc này y như rằng là toàn nước bọt phi phèo phèo.
    Còn nhớ thời đó tự nhiên có ông kỳ long gì đó tự xưng võ thuật thần thông, kiêm 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, nhảy vào bàn luận võ đạo với luyện khí công. Cuối cùng sinh ra một trường ác đấu.
    Kế đó lại có vị gì... nhỉ, quên tên rồi, viết ra câu chuyện Hỏa Phụng Hoàng. Lại thêm một trường nước dãi bay tứ tán.
    Xong vụ đó thì lại có Phong Vân, có mỗi chuyện thích Nhiếp Phong hay thích Bộ Kinh Vân thôi mà cũng lắm bài nhiều trang, lịch sự cũng có, văng miểng cũng có nữa...
    Vậy thì mấy cái hậu quả của Tru Tiên cũng là phong trào chung của Kiếm Hiệp cốc thôi. Tranh luận, cãi nhau vui vãi. Có điều giữ được phong độ thì không mấy người cho nên mới có bực tức cho đại Kiều bang chủ. Hi hi hi hi... Âu cũng là một ảnh hưởng tiêu cực của kiếm hiệp tới quần hùng vậy.
    Còn ngài bức vương, nếu cảm thấy có hứng thú post một bài dài thì lập hẳn một cái topic mới. Anh em vảo nổ lung tung cho vui, đảm bảo không ai nỡ khóa topic của ngài ngay sau khi ngài post đâu he he he he he.
  2. kabumpo

    kabumpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Làm một phép tính nho nhỏ chứng minh tài ăn nói ba xạo của đại hiệp thôi. Nay đại hiệp chữa ngượng bằng cách nói người ta chỉ download các chương 600-800 thì tớ còn chữa ngượng nữa giúp đại hiệp, giả sử mỗi tay chỉ download một nửa số đó tức là ~50Mb. 32k+ lượt download vậy cũng ra hơn 1500GB trong 1 đêm 8 tiếng. Chắc Nhện MQ, nơi đại hiệp rúc đầu, trước khi release DDSL mượn distributed servers của Google.
    Không cần cải chính lại lần nữa cho hợp lý đâu. Khả năng dựa hơi nói ph.. của đại hiệp tớ đã thực lòng khâm phục rồi.
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chán nhất cái cậu này!
    Tớ chả hiểu cậu tính thế nào ra cái con số kì cục ấy.
    Mỗi hồi Đại Đường chừng 300kb. 32K lượt download giỏi lắm thì được 10GB.
    Học hành kiểu dex gì mà tính ra cỡ ngàn GB. Phí công.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hề hề... ai chả nhìn thấy ông bạn PCG kia dùng kiếm hiệp làm bình phong, trong khi Vi Bức Vương mới là đối tượng chính.
    Thật nếu ko có người bảo tớ là KHC đang có cãi nhau, chắc tớ cũng kô biết chuyện gì đang xảy ra. Hay là tớ nhắm mắt bịt tai nhỉ?
    @trungphong & all:
    Bác vào KHC lâu rồi mà lại kô nhớ. Thời điểm gọi là hưng thịnh của KHC đó là vào khoảng cuối 2002 cho tới khoảng giữa của nửa sau 2004.
    Sau đó hội "người cao tuổi" trong KHC mỗi người 1 nơi. TIO bắt đầu sự nghiệp bán văn, chăm lo cho các chị em của Trại cá. Gã cốc chủ kp thì sau vụ visa hãn thế cổ kim (mất toi 1/2 mới quay lại Mỹ) thì cũng chúi đầu vào lab. KHC từ đó mất đi sự định hướng.
    Còn như "nước bọt phun phì phì" thì đó là trào lưu của cả TTVN. KHC là của TTVN chứ ko phải của riêng ai. Vì là nơi tụ tập của nhiều người, ko có quy mô như VK & MHT để lập thành các box riêng, cho nên có đi xuống theo trào lưu TTVN cũng là 1 điều khó thay đổi.
    Kể ra cãi nhau phì phì thì cũng chả có gì là ko tốt. VK với MHT, đừng bảo tớ là kô có hiện tượng này. Cái đb của KHC so với các forum khác, là vì nó ko của riêng ai, người đến kẻ đi, nên hạn chế rất nhiều chuyện "ma cũ" với lại "ma mới".
    Còn tại sao KHC trở thành bãi chiến trường của fan NMQ & anti-NMQ? Có lẽ là tớ đã quá dễ dãi. Thiên hạ họ kô thể nói ở NMQ (nếu ko muốn bị đi đếm gián), cũng ko thể nói ở TTV (nếu ko muốn vào VUC), cho nên họ chui qua đây. Tớ từng cấm, nhưng rồi bận quá kô vào thường, nên cũng chẳng thể ngăn cản. Có chăng là khóa topic, hạn chế post bài ở KHC (hoàn toàn ko ảnh hưởng gì đến quyền lợi thành viên trên TTVN). Thế thôi cho nó lành!
    Cái mà tớ cảm thấy đáng tiếc là nhiều người có khả năng suy nghĩ (thông qua cách họ viết bài) lại cứ bị ám ảnh bởi chuyện NMQ & anti-NMQ (đơn cử ở đây là TTV).
    Tại sao lại có TTV nếu như kô phải từ NMQ? Người NMQ có bao giờ tự hỏi câu này hay chưa? Hay 1 bộ phận chỉ thích gân cổ lên chửi bới chó này mèo kia? Ít ra chính sách bế quan tỏa cảng của NMQ cũng có 1 điểm rất hay: đó là nó đã giúp tạo ra 1 lực lượng độc giả "năng động" hơn. Điều này cũng phù hợp với tinh thần "tay làm hàm nhai" của NMQ. Ngược lại, anti-NMQ cũng nên cảm ơn NMQ. NMQ có như thế nào thì mới có TTV đấy chứ.
    Nói 1 cách nôm na, NMQ & TTV giống như kiểu The Joker vs Batman. Chỉ là trong vụ này, ai là Joker hay Batman thì cũng như nhau cả. Bôi tro trát trấu lên mặt nhau thì tay mình cũng dính đầy bùn rồi.
    Tóm lại, nếu các bác muốn nghiên cứu tâm lý học, ảnh hưởng của kh lên tính cách cư xử của 1 bộ phận XH, đó có thể là 1 chủ đề thú vị.
    Nhưng tốt nhất chấm dứt lải nhải về NMQ với TTV đi, mệt lắm rồi! Có giỏi thì về NMQ xin Tây Độc, vào TTV xin MaKhang, cắm dùi lập đất mà phang nhau.
  5. TayDoc14

    TayDoc14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lòng trắc ẩn cả. Vì thế mà một cô bé bị đám người-thú hành hạ, cả XH quan tâm cơ mà
    Đọc tiếp bên dưới thấy rùa giải thích không "trung thành" thì còn không xứng để so sánh với chó, cảm thấy ngán ngẩm.
    Cha mẹ sinh ra nuôi lớn đến chừng này rồi, một thằng vất vơ nào ấy đề ra cái định nghĩa mới của "trung thành" : chỉ được đọc truyện ở đây, không được đọc nơi khác, vậy mới được coi là trung thành như chó. Thế mà nhiều kẻ không muốn làm người, cứ thích làm chó cơ, năn nỉ ỉ ôi khi mình "lỡ" đọc truyện nơi khác để được về làm chó lại thể hiện lòng trung thành
    Vậy mà còn vác mặt đi forum khác, dây thần kinh xấu hổ chắc thoái hoá từ mấy đời rồi
  6. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, lại thích giở cái giọng chán vãi này ra.
    Giở thì giở.
    Cái mặt tớ nó dày, cho nên tớ có đọc ở chỗ nào thì tớ nói thẳng là tớ đọc ở chỗ đó. Tớ muốn ở lại thì tớ xin. Cũng vì cái mặt tớ dày nên ở đâu tớ cũng chường mặt ra không cần phải giả dạng. Thế thôi.
    Còn những kẻ bị đá đít đuổi ra lại cố làm tên khác mò vào, bị người ta nói hẳn trước chui vào là chó vẫn chui. Miệng bô bô ta chỉ đọc truyện ở đây, quyết không đọc truyện nơi khác nhưng mà một cái sạn ở nhà người ta cũng làm cho buốt răng không chịu được kêu lên ăng ẳng, không vào đọc thì có ai bảo là chó mà tự nhận là người ta chửi mình, không đọc thì nhai sao phải sạn mà kêu. Thế mà lại đi khắp nơi nói thánh nói tướng y như ta đấy trong trắng lắm. Ra forum khác cũng phải giả đủ loại tên khác rồi nói cho có vẻ khách quan, kêu cho có vẻ bất bình thời cuộc. Những kẻ đó thật chính đang làm nhục danh con chó lắm. Nếu không phải là các hạ thì xin lỗi, đừng nhảy cồ cồ như bị dẫm vào đuôi nữa.
    Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm.
    Chán!
  7. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    NMQ chửi hay hơn, dữ hơn
    NMQ 1 - anti NMQ - 0
    Xin mời cứ tiếp tục đừng để ý đến ta :uong:

  8. LieuNghi

    LieuNghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Uh, phát ói thật. Có những người không bao giờ có thể chấp nhận được những cái gì không giống họ, khác với quan điểm suy nghĩ của họ, khác với hành vi thái độ vốn có của họ.
    Cái này chả biết là sinh ra đã thế rồi hay do kiếm hiệp mà nên, hẹ hẹ, mà cũng có thể là do ảnh hưởng của môi trường, giáo dục này nọ...
    [/QUOTE]
    Những lời trên đều là sự thật, một sự thật hiển nhiên không thể bàn cãi. Thời buổi này còn có ai cho không biếu không ai cái gì nếu mà không có thứ gì bù lại. Tôi chỉ là nghĩ thật, sống thật với chính con người, bản chất của mình thôi, chứ không như những ai kia tự cho mình bao la quảng đại, hiệp nghĩa ngút trời lộ ra bên ngoài nhưng bên trong là gì thì chỉ có trời mới biết.
  9. kabumpo

    kabumpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    He he, rút cuộc thì cũng phải thú nhận là 32k lượt download cho tổng số chương. DDSL xấp xỉ 800 chương thì tính ra chỉ có khoảng 400 người thôi đại hiệp rùa ạ. Lần sau ăn nói cho nó rõ ràng chứ đừng chơi kiểu khoe mẽ "sau khi Đại Đường Song Long hoàn tất thì chỉ ngay đêm đầu tiên số lượt download là 32k+, thật chẳng hiểu thị hiếu của độc giả là cái gì nữa" để ủng hộ cho luận cứ của mình.
    Còn thích so sánh thực sự thì vào TTV xem số lượt view (chưa kể download attachment) của DDSLT là 1,1M hoặc qua vnthuquan (phần lớn là bản dịch của TTV) thì số lượt view đến 6,5M. Nói ngắn gọn như vậy để thấy so sánh sỏng phẳng thì con số 32 hoặc mấy chục K download của nhà chủ đại hiệp nó thảm hại lắm đại hiệp ạ.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he khổ quá, nào có ai biết đâu. Bạn thật thà cứ nghĩ người ta bình phẩm truyện kiếm hiệp thật. Nói toàn những thạch phá thiên kinh thủy lưu địa nghĩa gì đấy. Bạn chả dám ho he gì đành ở dưới thềm rửa tai lắng nghe hị hị. Thế có định khóa không đới?

Chia sẻ trang này