1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kim Dung rất tầm thường

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi pass, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chà!!! xem ra thì Kiều huynh vẫn còn hơi một chút sân si, chưa dứt được bụi trần.
    Tặng huynh hai câu thơ
    "Chông gai không bận lòng tao khách
    Muôn việc trần hoàn tựa áng mây"
    honghoavi
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Honghoavi bằng hữu,
    Kiều mỗ chỉ là 1 người tầm thường, tham sân si, bụi trần khói xe, v.v... có tất.
    Kiều mỗ cũng kô có cái kỳ vọng đạt được chánh quả, ngộ đạo, v.v... của các bậc cao tăng.
    Kiều mỗ trước nay làm việc rất tôn trọng nội quy. Thế mà có người chưa biết gì đã vào lên mặt dạy đời. Kiều mỗ vẫn còn ăn nói lịch sự thì đã là bình tĩnh lắm rồi đấy.
    Đa tạ 2 câu thơ của bằng hữu.
  3. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lần trước viết nhanh nên có phần lỗi. Nay viết lại cho hợp với gu kiếm hiệp thông tục của mod kieuphong:
    - Thấy có người giở giọng khinh người khác trong box của mình quản lý, phải đứng ra nói lời phải trái.
    Cáo lỗi với mod kieuphong vì chắc người Hồ chỉ hiểu những ý được viết rõ ràng, nay thêm một vài câu nữa để tỏ rõ ý:
    1. Đọc kiếm hiệp nhiều mà không hiểu được chữ Hiệp. Người ta kiến thức mà còn hạn chế, thì hẳn ý kiến không thể cao siêu. Không nên lấy đó là chỗ để khinh thị người ta. Nếu có người tỏ ra coi thường phải biết đứng ra mà bảo vệ kẻ yếu. Đó là Hiệp.
    2. Truyện Kim Dung tầm thường ở chỗ này: người đọc dẫu có đọc nhiều cũng không thấm được thế nào là Hiệp, tức là tính giáo dục không cao. Đơn thuần chỉ mang tính giải trí, có thể coi là tầm thường.
    Bài viết trước có thể xoá do mod không hiểu được ý tứ sâu xa nên cho rằng lạc đề, có thể chấp nhận được. Bài viết này đã viết rõ ràng chỗ kém của truyện Kim Dung, lại có ví dụ cụ thể. Hơn nữa, chỉ nói về cách làm người của mod, chớ không nói chuyện quản lý. Vì thế viết vào chỗ góp ý cho mod, đó mới là lạc đề.
    Thêm vài lời cho kieuphong:
    Trong chữ Nhẫn, chữ Tâm phải dày hơn nữa. Mới có một nhát dao mà đã tỏ ý không vui, đó là chỗ cần phải rèn luyện. (Nếu chưa biết chiết tự của chữ Nhẫn, hãy ra hỏi chỗ khắc bia mộ)
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện như vầy phím chơi cho vui ấy mà, bà con ai muốn xoá thì xoá!
    Có người nọ tới nhờ một ông hoạ sĩ vẽ Cây trúc (ông hoạ sĩ bày nổi tiếng lắm nghe). Sẵn cầm cây bút lông đỏ ông quệt mấy quệt thành một cây trúc đẹp tuyệt.
    Người nọ tức quá nói, ông vẽ sai rồi, vẽ trúc phải vẽ bằng mực đen chứ ai vẽ bằng mực đỏ. Đúng là đồ ngu!
    Ông hoạ sĩ tức quá trả lời ông có thấy cây trúc nào đen hông, trúc xanh không hà! Cãi dzậy mà cũng cãi! Đồ ngu!

    Tiểu đệ nghe xong hổng biết ai đúng ai sai luôn! Chắc tại mình ngu.
    honghoavi
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng khá biết tự đề cao mình và hạ thấp người khác nhỉ. Nhưng thôi, đó là chuyện của riêng bác, kô phải của tôi.
    Bây giờ nói về cái chữ "Hiệp" được bác diễn giải khá lăng nhăng.
    Trên diễn đàn, ai cũng có quyền phát biểu ý kiến, và họ được tự chọn cho mình cách thức bày tỏ quan điểm. Mod kô phải là người chạy chỗ này, xoa chỗ kia, làm vú em cho thiên hạ.
    Kiến thức còn hạn chế nhưng lại post như thế này
    Dám bảo truyện nào của KD cũng na ná như nhau, ra vẻ hiểu biết. Sau đó để chứng tỏ sự hiểu biết của mình lại tương thêm 1 câu khiến độc giả của KD phải chưng hửng lăn đùng từ trên ghế xuống thì bị phản ứng cũng chả có gì lạ. Đấy là vấn đề về kiến thức, mà kiến thức thì phải có đúng có sai, chả có liên quan gì đến yếu hay khỏe ở đây mà phải đả động tới chữ "Hiệp".
    Cuối cùng, xin 1 lần nữa khẳng định, bác chẳng có tư cách gì để dạy dỗ tôi cách làm người. Tôi cũng cóc cần biết trong chữ "Nhẫn" có chữ "Tâm" hay kô vì tôi kô rành Hán tự. Tôi thấy 1 bài post củ chuối, tôi có quyền nói lên nhận xét của mình. Nhưng đồng thời tôi vẫn thi hành đúng chức năng của 1 mod, kô xóa bài bừa bãi, mặc dù việc đó đi ngược lại ý kiến cá nhân. Xin hỏi cách làm người như thế có gì là sai?
    Đánh giá 1 người nên dựa vào kết quả công việc, năng lực hay dựa trên ý định của anh ta tốt hay xấu? Tôi chả phải thánh thần để người ta tát 1 cái thì đưa má còn lại cho người ta tát tiếp. Ai tát tôi 1 cái, tôi trả lại 1 đấm nếu có cơ hội. Bây giờ tôi thử cầm dao đâm bác 1 nhát xem lúc đó bác còn cười mà giảng đạo làm người nữa hay kô, hay là lại xách súng ra nã vào tôi?
    Chủ đề về cách làm người của tôi xin được chấm dứt ở đây. Bác nếu muốn tiếp tục thì xin mời sang chủ đề tôi đã đề cập tới. Bằng kô tới lúc bác bị treo lên thì đừng có kêu réo là tôi trả thù cá nhân. <--- in đậm để cho bác thấy rõ
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 20/05/2004
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    hay thật,mình cũng chả biết ai đúng ai sai nữa
    bây giờ còn có người nào là chữ "hiệp" nào là "giáo dục" ra đây,thế nào là "hiệp",truyện "tam quốc" cũng được xếp vào kiếm hiệp đấy,ông thử chỉ xem nó là chữ hiệp ở đâu nào có ai định nghĩa KH là phải ra cái hiệp đâu thật ko muốn lại cứ muốn giả tạo,thật đáng buồn
    còn về vấn đề giáo dục thế "Kim Bình Mai" ,tác phẩm kinh điển của TQ mà,giáo dục ở đâu, hay là nó giáo dục giới tính vậy cứ phải truyện nào có tính giáo dục cao mới là tác phẩm kinh điển à thế thì lôi năm điều bác hồ dạy ra là làm tác phẩm kinh điển cái kiểu suy nghĩ này có lẽ đã khiến nhiều truyện tranh hay bị dừng,và ngày xưa những người giống thế này đã làm cho nhiều sách quí bị mất đi
    nếu cho là tầm thường thì tự cho là như vậy ở trong đầu chứ đừng nói ra như vậy,
  7. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Mượn lời nhà văn Ôn Thụy An để nói với những ai coi thường truyện KD:
    "Có hai loại người ghét tiểu thuyết võ hiệp: một là những người chưa bao giờ xem tiểu thuyết võ hiệp, tưởng rằng chỉ có đánh đấ vô bổ, chỉ có những chuyện hoang đường nhảm nhí, làm hư hỏng người khác, một cũng đọc nhưng cũng ghét. Loại trước không xem sao lại ghét bỏ một cách hồ đồ? Ta không cần phải để ý. Loại thứ hai có thể chia ra ba dạng. Một dạng là những người rất hiếm khi xem nhưng khi xem lại đụng nhầm lại tiểu thuyết võ hiệp ?orẻ tiền?, nếu vậy xin mời họ xem tiểu thuyết Kim Dung, xem xong rồi hãy phê bình. Dạng thứ hai, vừa xem vừa phê phán nhưng chỉ để tỏ rõ ta đây hơn người. Lại có những người xem rồi vẫn không hiểu, vẫn không chịu chấp nhậnđiều đó mà còn lên tiếng phê phán?
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Chú Đếch tứ giáo anh đấy à? Anh có nhời cám ơn chú nhé. Anh xưa nay vốn ngông cuồng thế đấy, bây giờ chú mới biết kể cũng khí muộn, nhỉ. Chú cứ yên tâm, giếng của anh cũng to bằng giời của chú đấy, đừng áy náy làm gì cho mệt, há...
    Hình như chú không đánh vần được chữ Ngu thì phải? Anh không rõ chú cảm thấy sao, chứ đối với anh ngu là một cái tội, bởi thế anh có khinh người (ngu) thì chú cũng thông cảm cho anh, nó giống như chứng dị ứng ấy, phát ra một cách tự nhiên thôi. Còn nếu chú và chú ngocvy đồng bệnh tương lân thì anh cũng chẳng biết làm thế nào, nhé.
    Anh hy vọng chú phân biệt giữa Ngu và Không Biết giùm anh. Người không có điều kiện tìm hiểu, không biết là lẽ thường, anh cũng như chú, không ai có quyền khinh. Nhưng những thằng truyện đã từng đọc, mạng cũng đã lên, all information accessible, vậy mà chép một câu thơ cũng không nên hồn, phun ra toàn rác rưởi như thế, ngoài chữ Ngu anh không còn gì để diễn tả.
    P.S: Chú thích chiết tự, anh cũng tặng chú một chữ làm quà. Người như chú, trên chữ tâm không nên là chữ đao, mà phải là khoảnh ruộng có vết chân thú, anh thấy hợp hơn đấy.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 20/05/2004
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    po tay với Vi huynh he he,chửi ác quá
  10. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cho được một câu báng bổ thế này, ko bắt người ta tức ói máu mới là lạ. [r23]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này