1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kim Dung rất tầm thường

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi pass, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bé yêu, tranh cãi nhiệt náo vốn dĩ để cho thiên hạ đại loạn, đấy là cái vui của forum, em rủ anh ra YIM thì anh có làm gì em hay em có làm gì anh cũng chỉ có mình biết với nhau, làm gì còn hứng thú nữa, tốt hơn là cấu chí nhau công khai cho bàn dân thiên hạ xem, còn có cái để giải trí cuối tuần chứ.
    VTĐL rất bao quát , chuyên sâu . Vì sao người ta cần đọc , hẳn không thể vì nó hời hợt . Người ta viết nhiều về nó , luận bàn một là vì nó thực sự cần thiết , hai cũng là để nhau cùng hiểu rõ về nó .
    Em càng nói càng lộ rõ một điều: em chẳng hiểu gì mà chỉ giỏi nói hú hoạ một cách chung chung. Nếu như thay bốn chữ VTĐL bằng tên của một tác phẩm bất kỳ khác, cũng chẳng có gì là sai cả, nhưng cũng chẳng làm sáng tỏ được gì cả. Nói như em thì chả cần biết cái bìa sách ra sao cũng tán được như thường.
    Em nói em đọc VTĐL, nhưng cấu trúc cuốn sách em không biết, ý tứ của tác giả em không rõ, chỉ nhằm mắt nói bừa rằng "mấy chương đầu thôi", rằng "chả thiếu chỗ LH nhắc đến vấn đề này", liều đến thế là cùng.
    Em bảo người ta bàn nhiều về nó, em thử nêu tên một vài tác giả, một vài tác phẩm viết về nó coi nào?
    Cho em biết nhé, những thiên đầu của Văn tâm điêu long hoàn toàn không nhắc gì đến hành văn. Bài Tự chí có ghi rất rõ về năm thiên đầu tiên, nhằm mục đích thể hiện quan điểm của Lưu Hiệp về định hướng sáng tác, dùng Nho giáo làm gốc rễ, tham chiếu Vĩ thư và Sở từ.
    Bốc phét vừa thôi, kẻo Lưu Hiệp cũng phải đội mồ sống dậy đấy cô bé!
    P.S: Thích âu yếm trên YIM với anh cũng được thôi, Yahoo! ID same as nick.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 09/05/2004
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ông vinhattieu này mặc váy à, ăn nói bới móc ra vẻ ta đây ,ở đây đang bàn về truyện KD có tầm thường ko ,mọi người đưa ý kiến về vấn đề này nhưng ông thì lại khác ,moi móc từng tí một để chê người này thế này thế kia, mà chả có ý kiến nào ra hồn, đúng là người đàn ông mặc váy của năm
    PS: không biết ông có phải là dân văn hay ko nhưng ngày trước cô dạy văn bảo mấy anh "văn" toàn ngồi "Tỉa lông mi cho nhau"
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Phicanh, anh đang âu yếm em Lục Trúc khách về văn học cổ điển TQ, em biết thì hẵng nói, không biết thì kéo phecmơtuya miệng lại, ra chỗ khác ngồi chơi, lúc nào rảnh anh dạy dỗ em sau, nhé!
  4. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ... biết rồi , hiểu hết rồi . Giờ đọc bài này mới biết thế nào là học vấn của bậc đàn anh như vinhattieu . Bái phục , bái phục !
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có ai cho tại hạ biết là chiện gì đang xảy ra?
  6. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đó mấy người viết được chuyện'' dở '' như kim dung
    phân tích vớ vẩn
    chắc toàn ăn bã đậu nên mới phát biểu như vậy
  7. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chỉ có một mình ta mặc váy, hóa ra ở đây còn có người khác, thật là thiên ngoại hữu thiên...
    Ôi, có mặc váy hay ko. thì cũng chỉ là Hồ Thuyết 8 đường mà thôi...
  8. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào ttvn sao mà hay gặp mấy quái thai cỡ vinhattieu, chán vãi lúa
    Tôi vốn cũng khoái đọc KD, chỉ là khoái thôi chứ không mê man vì nó. Tôi thấy pass nêu ý kiến của mình cũng không phải không có lí, chỉ có điều không đúng chỗ mà thôi. Đụng phải ổ kiến lửa, bị đốt ráng chịu thôi. Tôi cũng tôn trọng phong cách tranh luận của pass và một số bác khác.
    Thế rồi chuyện lại xoay qua cái gì ... văn lâm điêu toa, à quên văn tâm điêu long giữa vinhattieu và nàng luc truc khach. Thế là xôm, cái chợ nơi mà người ta rêu rao danh trí thức. Tôi chả biết vinhattieu đọc nhiều sách tới đâu, học Tây Tàu thế nào, nhưng chuyện đấu khẩu tay bo với một nữ nhân đã thấy thiếu bản sắc anh hùng rồi. Mà đây là box Kiếm hiệp chứ không phải là box học thuật để vinhattieu diễu võ dương oai.
    Mà chả riêng cái box này, box nào cũng thế. Chỉ trích cá nhân để tôn cái tôi mình lên đã trở thành mốt trên TTVN. Mọi chủ đề đều đi đến cái đích cuối của nó ... cãi nhau chí choé.
    Chán vật.
    PS : mạn phép các bác cho em "chỉ trích cá nhân" một chút. Xin lỗi bác Vi, tính em võ biền (không đọc nhiều sách như bác) có sao nói vậy
  9. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chậc , chuyện đang diễn ra nguyên văn thế này : bạn pass dũng cảm vào box ta chê truyện KD tầm thường . Người đầu tiên đọc được là bác Vi , post bài lên khen bạn pass cứ tiếp tục đi , được đấy . Kế đến anh em trong cốc tức quá , tuôn ra một tràng lý luận để đập lại pass cô nương . Trong lúc tranh luận thỉnh thoảng bác Vi lại chen vào , góp ý , bắt bẻ câu cú cho từng người một tí . Sau khi topic trông đã xêm xêm , dày dày , pass cô nuơng có trở lại hai lần để nói nốt ý kiến của mình và có lời sửa chữa lại rằng truyện KD không tầm thường , rằng pass viết thế cũng một phần là để câu khách . Đến đây LTK tôi cũng có quay lại , góp ý rằng cách câu khách như thế thì hơi bị thiệt thân đấy , rồi có mạn phép khen VTĐL mấy lời để định khuyên bạn pass tìm về đọc , khi lại thấy KD mới . Chẳng may có bác Vi nhà ta dạo này đang rất tâm huyết , đọc được lôi ra vặc lại rằng VTĐL làm sao xứng mà khen hay , một đứa nhóc tì như tôi mà cũng dám nói lăng nhăng , toàn những điều bác không hề thấy có trong tác phẩm . Cũng biết cái topic này là về KD nên tôi cũng chả định bàn lại cùng với bác Vi về vấn đề ấy nữa . Khổ nỗi nhắc một lần chưa đủ , bác lại lôi tôi ra đến lần thứ hai mà cười đểu nhau về sự thiển cận ( mà bác Vi đánh giá về tôi ) Cực chẳng đã thì đành quay lại tranh cãi tí . Nhưng cũng lại chẳng may tiếp , vì bác Vi vẫn một mực chê rằng tôi cóc biết gì , chỉ nói nhăng . Muốn offline cãi nhau tiếp cho nó khỏi loãng chủ đề nhưng hình như bác lại có cái thú nói trên forum để mọi người cùng biết , cùng cười . Ừ thì thôi đành chịu vậy . Để lại bài thế cũng hay , vì ngó lại càng đọc càng thấy bác Vi " kiến văn quảng bác " , " thâu hiểu sâu sắc " về VTĐL , tôi đây chả dám cãi nữa . Có thế nào thì sau này ai đọc được VTĐL sẽ rõ , có muốn rủa gì tôi dốt hay hoá ra thật rằng bác Vi nhà ta chẳng biết gì thì cứ sau này là biết . Chứ hai người cãi nhau về một TP , ở một chủ đề không hề liên quan mà số người biết về nó hình như cũng chính bằng số người đang tranh luận , thế thì chả ra sao cả . Thôi thì bác Vi cố mà cất bớt cái sự học rộng và thích tranh cãi thắng thua của mình đi một tí , chứ tôi nói có sai đâu , mọi người lại đang mắt tròn mắt dẹt xem hai ta cãi nhau đấy . Bac lại mang tiếng là thích khoe chữ mà đâm khổ ra đấy .
    Còn cái chủ đề , xin nhắc lại lần thứ ba , chê trách hay dở trong bụng như thế nào thì tuỳ , còn ở đây đã chứng minh rõ rồi , truyện KD không tầm thường . Trừ những bài muốn bàn lại lời trên , còn lại , tôi thấy chả còn gì để nói chêm thêm vào nữa .
    Được luc_truc_khach sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 16/05/2004
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bé yêu, em lại vào đấy à, anh tưởng ngậm cười ở chốn nào rồi chứ.
    Anh đọc VTĐL từ khi bản dịch của nó mới chào đời ở VN, nhưng năm năm qua anh chưa bao giờ bàn về nó một câu nào, đơn giản vì không có ai để bàn, vậy thôi. Nay gặp được em thì mừng như bắt được vàng (dù là Mỹ ký nhưng có còn hơn không), anh cứ quấn lấy em thế, thôi thì em cũng đánh cho anh chữ đại xá nhỉ?
    Em ạ, anh qua cái thời show off rồi, vả chăng cái tên của anh trong cộng đồng kiếm hiệp này cũng không cần thiết phải đánh bóng thêm đâu, chẳng qua thấy gai mắt thì giáo huấn em, và chỉ riêng em tí đỉnh thôi, stirring up the show, há...
    Cho dù anh có thích khoe kiến thức đi nữa, cũng sẽ chọn những cái phổ thông hơn để dân tình còn biết đường mà chắt lưỡi thán phục, chứ không cầu tới Lưu Hiệp để giả thần giả quỷ như em đâu, làm thiên hạ trợn mắt há mồm nhưng chẳng hiểu quái gì...
    Mà này, Yahoo ID anh cho em rồi, chiếu trên hay chiếu dưới anh cũng sẵn lòng hầu em cả, sao lại trách anh vụ offline là sao? Rảnh thì lên âu yếm anh tí đi, cung nghinh thánh giá, he he...
    Còn em Liv, em về làm thơ cua gái ở MHT đi, đây không phải chỗ của em vén váy, nhé...
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 16/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này