1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Kim Dung thì hay rồi nhưng có ai đọc truyện của Ngọa Long Sinh chưa?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi grandfather_star, 01/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihieuphong

    thaihieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy truyện cua ai cũng chán trừ trừ truyện của KIM DUNG ra mấy ông khác hay viết một số chuyện mì ăn liền lắm.tất nhiên là cũng có một số truyện gọi là dể đời được ok
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Kim Dung viết rất hay, hơn nữa còn đề cập đến rất nhiều vấn đề, đọc truyện của ông tại hạ thấy hiểu biết thêm nhiều điều lắm , còn mấy vị như Cổ Long hay Ngoạ Long Sinh thì chỉ giỏi về cốt truyện hay tình tiết thôi , chiều sâu tác phẩm gần như không có . Trong truyện KD ta có thể thấy nhiều kiến thức hết sức sâu sắc về võ học ( có thể không có thật ) còn trong truyện của các vị kia, hoàn toàn chả thấy gì . Đọc xong, vứt sang bên là quên ngay , chả ấn tượng gì cả !!!!!!!!!!!!!!!!

    Majin-Boo

  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là tôi không được đọc nhiều về truyện KH như các bạn. Tôi mới chỉ đọc khoảng 6 bọ của KD và 1 bộ của Cổ Long là Tiểu Lý Phi Đao thôi. Nhưng mà nếu nói KD là đỉnh cao của dòng KH không ai bằng thì tôi nghĩ là ko công bằng với Cổ Long. Tuy rằng kiểu viết truyện của CL khác hoàn toàn với KD, nhân vật cũng ít hơn, nhân vật chính có suy nghĩ cực đoan và luỵ trong truyện tình cảm nhưng tôi thấy truyện của CL cũng rất hay. Ông tả diễn biến tâm lý của nhân vật rất tinh tế. Cốt truyện mạch lạc, ngắn gọn dứt khoát. Còn nếu nói về những khuyết điểm trong truyện của ông, thì tôi nghĩ ngay cả KD cũng không tránh khỏi. Tôi thích truyện KD nhưng tôi không thích kiểu dẫn giải " Nên Biết ..." của ông ấy. Nhân vật thì lúc nào cũng đứng giữa chính và tà. Nhân vật nữ thì chắc là đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm được trong thực tế.
  4. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái Topic này đã đi lạc chủ đề rồi thì phải : đã nói là bàn luận về Ngoạ Long Sinh và tác phẩm của ông sao cứ mãi đem KD và CL ra để thảo luận ?
    To lionqueen cô nương : kiểu dẫn giải " nên biết...." không hẳn là của KD , có thể là ngôn từ của Hàn Giang Nhạn thì sao ? Hơn nữa , theo tại hạ hiểu thì cách dùng "nên biết ...." là để dẫn giải về một hành động của một nhân vật hay lý giải về một sự kiện và như vậy , nó không có gì là không hay cả , thậm chí nó còn khiến người đọc cảm thấy khâm phục KD về cách xây dựng nhân vật và sự việc hợp lý của ông .
    Về CL: mặc dù cũng rất hâm mộ truyện của ông nhưng theo tại hạ thì truyện của ông tuy có ngắn gọn nhưng bảo rằng mạch lạc rõ ràng thì chưa hoàn toàn đúng . Tại hạ không muốn đi sâu , chỉ xin nói rằng : Nếu ta đọc KH không phải với một tinh thần thưởng thức mà là để "bới lông tìm vết" thì chắc chắn sẽ "lôi" được nhiều điều từ truyện của CL hơn là của KD .
    Ngoài ra , cô nương có nói rằng : "truyện của CL khác xa của KD ". Điều này thì rõ ràng là đúng rồi . Tuy nhiên , "xây dựng ít nhân vật trong truyện" không phải lúc nào cũng là hay (bởi lẽ muốn xây dựng nhiều nhân vật là công việc không hề đơn giản ) . "Nhân vật của CL đôi khi rất cực đoan" .Điều này cũng đúng nhưng nó chỉ càng tỏ ra rằng có "đốt đuốc giữa ban ngày cũng khó mà gặp" hơn các nhân vật trong truyện KD , cả nam lẫn nữ - những nhân vật được xây dựng rất gần gũi với những con người thực tế (chính bởi "đứng giữa chính với tà" nên mới càng thực tế !), mà thôi .((tại hạ chỉ nghe nói có người đặt tên con là TVK hay Triệu Minh chứ chưa nghe nói có ai đặt tên con là Trầm Lãng hay Chu Thất Thất cả !) . Tuy nhiên , điều này không có nghĩa là tại hạ "chê" cách xây dựng nhân vật của CL- một trong những người hiếm hoi thoát được ra ngoài ảnh hưởng của KD để tạo lập một trường phái KH mới .
    Cô nương chỉ mới đọc được một bộ của CL , có thể đó là một trong những bộ tâm đắc nhất của ông . Nếu đọc truyện của CL nhiều nhiều một chút có lẽ cách nhận xét của cô nương sẽ khác đi .

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  5. nguyenanhvanpl

    nguyenanhvanpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  6. Princess_Garnet_new

    Princess_Garnet_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới đọc có 2 truyện của Ngoạ Long Sinh thôi. 1 truyện là Xác chết loạn giang hồ (truyện này chỉ hay vừa phải). Còn truyện kia cực hay nhưng tôi không nhớ tên (chỉ nhớ có 1 nhân vật là Từ Hạnh Lan). Theo quan điểm của tôi, truyện NLS không thể xếp ngang với Kim Dung và Cổ Long được.
    No one lives forever
  7. duckM

    duckM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là quá bất công cho Ngọa Long tiên Sinh khi nói các tác phẩm của ông "CHÁN KINH KHỦNG".
    Truyện của Ngọa Long Sinh không so sánh được với Kim Dung về sự sâu sắc, tinh tế hay sự hài hước dí dỏm, cũng không so sánh được với Cổ Long về triết lý cao siêu hay những tính cách thâm mưu viễn lự của nhân vật nhưng truyện của Ngọa Long có dư thừa "võ" và "hiệp".
    Nếu Kim Dung viết cuốn Lộc Đỉnh Ký được coi là một tác phẩm "phản chưởng" suất sẵc thì những truyện của Ngọa Long Sinh như "Xác chết loạn giang hồ","Đàn chỉ thần công", "Ma đạo sát tinh" (còn nữa, không nhớ hết) phải được xếp hạng "chính chưởng" tiêu biểu.
    Hãy bàn về chữ "võ" của Ngọa Long Sinh. Truyện của ông có cách mô tả võ thuật thật đọc đáo mà theo thiển ý tại hạ có lẽ tác gỉa lớn như Kim Dung cũng không có được. Ông không tập trung vào triết lý võ học như Cổ Long, không tập trung vào đặt tên mùi mẫn cho những chiêu thức như Kim Dung. Có những nhân vật như Thẩm Mộc Phong mà hầu như không thi triển một chiêu thức nào có tên gọi ngoài cái tên Huyết Ảnh Tử nhưng mỗi khi có mặt đều làm cho diễn biến câu truyện sát khí đằng đằng. Ngọa Long Sinh tập trung vào mô tả hình thức thi triển võ thuật của từng nhân vật để thu hút đọc giả. Hãy đọc một đoạn mô tả Hồi hoàn chỉ lực của Tiêu Lĩnh Vu :
    " Lĩnh Vu trong lòng không nắm vững phần nào, nhưng cũng bạo dạn đứng lên, ngấm ngầm vận nội lực rung tay một cái. Chiếc chung sứ xuyên qua cửa sổ phía sau bay ra ngoài.
    Ðường Tam Cô ngấm ngầm buông tiếng thở dài nghĩ bụng:
    -Thủ pháp phóng ám khí vụng về thế này mà cũng dám phô trương ra trước mắt mọi người!
    Nguyên nàng đối với Tiêu Lĩnh Vu bằng một tấm lòng tha thiết nên rất quan tâm đến sự vinh nhục của chàng. Nàng thấy thủ pháp phóng ám khí của chàng rất tầm thường chẳng có chi kỳ diệu thì trong lòng xao xuyến vô cùng.
    Chiếc chung sứ bay ra ngoài cửa sổ như hòn đá ném xuống biển không một tiếng động.
    Chu Triệu Long hơi lộ vẻ ngạc nhiên đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu.
    Thẩm Mộc Phong vẫn nghiêm nghị chẳng nói chẳng rằng. Hắn là người bản tính âm trầm, người ngoài không thể hiểu được lòng hắn tức giận hay vui mừng. Cả tên nhị đệ Chu Triệu Long kề cận hắn đã mười mấy năm cũng không đoán được tâm sự hắn.
    Vọng hoa lâu yên lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng tim đập.
    Tiêu Lĩnh Vu bồn chồn trong dạ nghĩ thầm:
    -Hỏng bét! Phải chăng mình đã dùng lầm đường âm kình để chiếc chung sứ kia bay tuột đi mất, hay là luồng lực đạo không đủ, chiếc chung sứ đi không chuẩn đích, giữa đường đụng phải vật gì vỡ tan thì lại càng xấu lắm.
    Tiêu Lĩnh Vu còn đang hoang mang, bỗng thấy Thẩm Mộc Phong biến sắc nghiêng mình tránh chỗ cửa sổ.
    Vù một tiếng! Một bóng trắng từ phía sau Thẩm Mộc Phong bay qua cửa sổ vào thẳng chỗ Tiêu Lĩnh Vu.
    Ðường Tam Cô bật tiếng la hoảng toan vung tay phóng ám khí ra thì Tiêu Lĩnh Vu đã giơ tay phải ra nói:
    -Tam cô nương bất tất phải kinh hãi. Chiếc chung sứ đây rồi.
    Nàng ngưng thần nhìn lại thấy trong tay Tiêu Lĩnh Vu đã cầm chiếc chung sứ và đúng là chung trà chàng đã liệng ra ngoài cửa sổ.
    Trên lầu lại một phen tịch mịch. Nhưng lần này khác với lần trước vì là một thứ tịch mịch đáng kinh hãi."
    Hay một đoạn khác :
    "Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận chân khí, vẻ mặt trang nghiêm nói :
    - Được rồi ! Vậy tại hạ để đạo trưởng được mở rộng tầm mắt về môn Hồi hoàn kiếm tuyệt chiêu trong võ lâm .
    Tiêu Dao Tử nói :
    - Mới nghe tên kiếm chiêu này, tâm thần bần đạo tưởng chừng đã bay bổng lên mây .
    Tiêu Lĩnh Vu hô :
    - Đạo trưởng hãy coi đây .
    Chàng rung cổ tay một cái . Thanh trường kiếm bật ra khỏi tay bay đị .
    Thanh trường kiếm bay ngang trên không gian rất chậm chạp. Thân kiếm chuyển động tựa hồ sắp rớt xuống.
    Tiêu Dao Tử cất tiếng khen ngợi giọng trào phúng :
    - Môn hồi hoàn kiếm thật là tuyệt diệu...
    Lão chưa dứt lời, thanh trường kiếm đang lơ lửng trên không gian đột nhiên xoay một vòng vọt đi rất nhanh, ánh bạch quang lấp loáng. Một tiếng rú vang lên . Đột nhiên đại hán áo lam đứng trên đầu thuyền nhỏ té xuống sông .
    Thanh trường kiếm chém chết đại hán rồi còn bay quanh một vòng rộng rồi mới quay về đến bên Tiêu Lĩnh Vu . Chàng vươn tay ra nắm lấy chuôi kiếm."

    Chỉ với một vài cử chỉ, mọt vài dòng mô tả chiêu thức nhưng cũng đủ để người đọc cảm tưởng sau sắc sự tuyệt diệu của kiếm chiêu hay chỉ công.
    Hôm nay tại hạ tạm lạm bàn vậy. Hồi sau sẽ tiếp.
  8. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Võ không có tình (tình người, tình yêu, tình thương, tình bạn) võ chỉ là bạo lực. Hiệp mà không có trí (trí tuệ, trí khôn, trí não), hiệp chỉ là thứ hữu dũng vô mưu.
    Phóng tay phóng sinh thả chim ngày Tết

  9. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bản chức có mua một bộ "Điệu sáo Mê Hồn" của Ngọa Long Sinh về chiêm ngưỡng, suốt 1 ngày 2 đêm, bản chức đã được chiêm ngưỡng xong cả bộ 8 tập nhưng bản chức quá thất vọng. Chuyện thì tình tiết không logic mấy, còn võ công cũng không đặc sắc. Thất vọng về bộ "Điệu sáo mê hồn" thôi còn lại bộ Xác chết loạn giang hồ đọc cũng cảm thấy khá hay... Trong xác chết loạn giang hồ, tình tiết như dồn dập, ngắn gọn không như truyển của KD có vẻ mất nhiều thời gian để diễn giải...
    Tính nhẫn nại
    Phải nhẫn nhịn
    Biết nhẫn nhục
    Tránh nhẫn tâm
  10. Small_candle

    Small_candle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    May quá túm đc U, cho SC hỏi tên truyện có nhân vật Trầm Lãng đi ?

    I found out
    In the middle of a heartbeat
    And I know that I'm doin' right
    Together we are still so far apart ...

Chia sẻ trang này