1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện kinh dị đây ,bác nào đau tim chớ đọc nhé he he he

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ mới phát hiện ra một tài năng văn nghệ chưa được khai quật là bác trưởng lão. Bác luyện thơ cho thuần và tinh hơn tí nữa có khi thành cây bút tre nổi tiếng Internet, với lại luyện them nghề viết truyện ngắn có khi thành tác giả trinh thám nổi tiếng, bestseller chỉ là chuyện ngày một ngày hai thui.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Don quá khen ,bác nói khai quật em hãi quá
    Ngồi ở nhà một mình không nghĩ cái gì cũng buồn nên nghĩ bậy post lên cho vui
    Thực là thế này .Em ở trong ký túc xá của trường ,hồi mới tới ở,cứ khoảng 8 giờ tối thì bọn tây trong phòng nhào ra cửa sổ nhìn hết .Em không biết chúng nó nhìn gì ,hồi sau để ý thấy bên khu nhà bên kia có người con gái cứ đến giờ ấy lại thay quần áo .
    Cô nàng hình như không phải thay quần áo đâu ,thay gì mà lâu thế ,thành thử trần như nhộng rất lâu .Bọn tây chúng nó chẳng lạ gì ,bọn này làm bạn gái kêu ầm ầm suốt ấy mà,cái của trần như nhộng thì bọn nó biết rồi nhưng vẫn ra nhìn .
    Sau đó thì em cũng vậy ,ngày nào cũng ra chiêm ngưỡng
    Cảm hứng sáng tác là từ đây các bác ạ mà các bác
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được sửa chữa bởi - tdna vào 18/05/2002 04:15
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    thực chứ các bác cứ lịch sự. Để em nói thẳng câu nhá. Truyện của bác tdna đọc như kít á... hôm qua em xem Từ địa ngục (From Hell) còn ghê bằng mấy... hịa hịa, dưng mà thôi, bác kể tiếp đi. Truyện này là truyện ma kiểu gì? kiểu Mỹ hay kiểu Hongkong? (Mỹ thì có ***, hongkong thì không.)

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Vậy truyện phải như thế nào mới vừa ý longatum ? Thôi để tớ kể tiếp đoạn kết nhé :
    Sáng hôm sau, người ta thấy tên misi chết cứng trong phòng.
    Người ta đem hắn đi chôn nhưng không tài nào đóng được nắp quan tài.
  5. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác tdna quay trở về vẻ vang quá nhỉ, hết thơ rồi sang cả đến truyện ma nữa. Chào mừng bác trở lại cái
  6. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Có lý, Có lý!
    Tớ có thấy trên Net có 1 picture (1 file *.JPG, size cỡ 90KB) có thể làm tranh minh hoạ cho cái đoạn kết của username đấy: một cái quan tài không đóng được nắp! Tên của picture ấy hình như là....death by Viagra thì phải.
    lehongphu@ttvnonline.com
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ,,,,,Có cái gì chói loá chiếu thẳng vào mắt hắn ,theo phản xạ tự nhiên ,còn hơn thế là bản năng sinh tồn của một kẻ đã quá sợ hãi ,hắn vùng phắt dậy ....
    Ngơ ngác ,hắn nhận ra trời đã sáng .Những tia nắng đầu tiên đâm xuyên qua đám lá sồi dày và thẳng hướng đến chổ hắn nằm .
    Cái ống nhòm tự tạo của gã kỹ sư tương lai văng ra góc nhà . Đằng kia ,cái chậu cá cảnh của hắn cũng đã vỡ toang ,nước chảy lênh láng .Con cá vàng lẻ loi và hôm trước hắn định đem xuống chổ Maria để thả ,mong cho sinh linh tội nghiệp ấy đỡ buông cũng biến đi đâu mất ,chắc nó đang chết khô ở cái chân ghế nào đó..............
    Mấy con chim chuyền cành líu lo ,và phía xa cửa sổ ,mấy bông hoa virágok hôm trước đang chúm chím nay đã nở xoè ,vàng rực .
    Hắn bàng hoàng nhận ra mình còn sống ,những xảy ra gì đêm qua đã như một cơn bão mạnh cuốn phăng nổi sợ hãi của hắn .
    Như một kẻ chiến thắng hắn rướn người đầy kiêu ngạo nhìn ra phía cửa sổ của căn nhà ma quái .Rồi bần thần hồi lâu vì đằng kia ,ánh sáng mặt trời vẫn đập vào ô cửa kính nguyên vẹn .
    Hắn ngồi phịch xuống ghế ,mệt mỏi ,,,,,,,,,,,,,
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hắn bước xuống cầu thang .
    ----Chào cậu Misi ,mấy hôm nay chúng tôi không thấy cậu đâu cả .
    Bà Kristina cười rất tươi ,tay không rời cuộn vải len đang đan dở ,có chúa mới biết khi nào mớ dây dợ loằng ngoằng ấy mới thành áo hay quần gì đây.
    ----Maria ,anh Misi đây này ,ra chào anh ấy đi con.
    Không có tiếng đáp lại ....
    Cái gì lấp ló sau bụi virágok .
    ----Anh Misi ,em chào anh Misi .
    Một cô gái xinh đẹp mái tóc màu bạch kim bước ra ,nụ cười rạng rỡ .
    Maria năm nay 17 tuổi ,thông minh và tinh nghịch ,cô bé thường bắt Misi giải những bài tập toán khó nhất ,hắn lúc nào cũng vui lòng giúp đỡ với một thái độ hết sức kiên nhẫn .Chỉ có một lần Maria bị hắn mắng cho một trận bởi nàng chợt quên mất mấy hằng đẳng thức đáng nhớ quái quỷ mà hắn đã được học hồi lớp 7 hay 8 gì đó bên Việt Nam .Và nàng cũng tưởng như quên tất cả khi ở bên hắn ,,,,,,
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ---Salut Misi et Bonjour monsieur !!
    Nàng nhắc lại câu chào bằng tiếng Pháp và như một cô tiểu thư thưở xa xưa ,nàng õng ẹo bước lại gần hắn ,rất dễ thương ,,,,,,
    ----Na ,adjál nekem egy puszit .
    Hắn nói bằng tiếng Hungary rất chuẩn ,nghĩa là :thơm nhẹ vào má anh một cái nha .
    Cô gái bước lại gần ,thơm gió lên má hắn .
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ---Misi thân mến ,tối nay chúng mình đi nhảy nhé ,có các bạn em nữa ,vui lắm !!
    Bà Kristina mĩm cười vì cái kiểu trịch thượng đáng yêu của cô bé ,quay sang Misi và gật đầu .
    Đã lâu lẵm rồi hắn chẳng nhảy disco ,ái chà chà ,hôm nay chơi cái đã tuổi trẻ mà ,,,,
    ----9 giờ nhé ,nhớ gọi em .??
    ----Ok ,hắn bật cười vì vẻ lo âu của cô bé
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

Chia sẻ trang này