1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện kinh dị đây ,bác nào đau tim chớ đọc nhé he he he

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại đến .
    Misi ra khỏi căn phòng .Trong đầu hắn lại loé lên một ý nghĩ .
    ---Misi ,đố anh biết tại sao em tên Maria ?
    Hắn bật cười ha hả ,bà Kristina cũng cười ,khuôn mặt bà rạng rỡ .Bà cảm thấy hạnh phúc khi thấy Maria ở bên cạnh chàng trai vui tươi này .Những con cá trong chiếc bể vẫn đang tung tăng một cách vô tư lự .
    Hắn không trả lời ,bước lại gần Maria .
    ---Na ,adjál nekem egy puszit !!!
    Đặt lên má nàng một cái hôn như gió thoảng ,con tim hắn rộn ràng .
    Chẳng có gì làm hắn khiếp sợ cả .
    Hắn sẽ đến ngôi nhà hoang ở đằng kia vào trưa nay ........
    Và một mình .......
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    mk ,
    truyện mình viết dở ẹt hay sao mà cóc có thằng nào khen câu nhỉ .
    Kệ cha bọn nó ,chắc là đàn gảy tai trâu .
    hờ hờ ,anh cứ post lên ,rảnh thì anh vô thưởng thức .
    Văn mình ,người yêu kẻ khác rất chi là tuyệt .
  3. IuvKitty

    IuvKitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ tiếp tục, anh thấy hay đấy. Kệ cha thằng nào không biết thưởng thức . Nhưng cẩn thận, người yêu kẻ khác có thể tuyệt thật nhưng chú cũng có thể ăn cục gạch mất đường về quê mẹ có ngày
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    12 giờ trưa ,Misi lặng lẽ men theo con đường dẫn tới toà nhà hoang .
    Không một bóng người ,chim chóc cũng không . Ánh sáng mặt trời chói chang là thế nay bị nuốt chửng bởi rừng sồi dày đặc .Trên con đường hắn đi ,thỉnh thoảng lại có những vết hằn sâu xuống lớp đất cứng ,như là bằng chứng của một cuộc trốn chạy trong khiếp sợ và vội vã .
    Toà nhà có chừng mấy tầng .Cũ kỹ như một pháo đài bị bỏ hoang .Hãn dừng lại ở phía cổng , đưa mắt xác định căn phòng ma quái ở phía đằng tây ..............
  5. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bác trưởng lão cái. Từ lúc bác cho cô ma nữ xuất hiện là mất hay rồi, lại còn đoạn máu me, hình thù quái dị nữa thì lại càng không làm người ta sợ hoặc hồi hộp nữa. Lúc này nó lại có vẻ hơi giống mí cái truyện ... rẻ tiền khác. Hi hi, bác thông cảm nha, góp ý mà. Còn nếu bác cứ cho xuất hiện mấy bóng đen in lên tường qua cửa sổ ngôi nhà hoang thì câu chuyện sẽ ly kỳ, thần bí hơn nhiều. Sau này mở nút thì có thể là ma, hoặc không phải ma, hoặc chính là em Maria, ...
    Đấy, tớ nghĩ là như vậy. Bác trưởng lão thử ngâm cứu nhá.
    Mời bác cốc bia.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    danke bác luvKitty ,em thì sợ gạch làm vỡ đầu thôi chứ đường về quê mẹ em hết từ lâu rồi bác ạ
    em tiếp tục viết bác nhé
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tỏ ra là một gã trai dũng cảm ,Misi nhẹ nhàng bước lên cái cầu thang ở chính giữa toà nhà .
    Tiếng cọt kẹt của cái cầu thang lâu năm khiến hắn không yên tâm nên vội đưa tay nắm chặt vào thành vịn phía trên .Cứ thế ,hắn đã lên được căn gác thứ nhất .
    Mạng nhện giăng đầy lối đi . Thật quá im lặng .
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thưở bé ,Misi là một cậu bé nghịch ngợm ,hắn rất thích những truyện kinh dị .Đến 15 tuổi ,một mình trong nhà nhà ,cho dù là ban ngày ,hắn cũng không dám rằng mình đã đọc được hình ảnh con bọ rầy vàng xuyên qua cái đầu lâu lủng lẳng ở đâu nữa .Rồi cái chết kinh khủng đến từ từ trong căn nhà nhiều màu sắc của vị lãnh chúa nọ ,thần chết là một gã độc ác ,hắn có thể tới bất cứ nơi đâu mà hắn muốn .Một anh chàng giết người ,anh ta không thể chịu đựng được tiếng đập điên cuồng của con tim người đàn ông mà trước đó ,anh ta đã băm xác từng khúc nhỏ rồi dấu dưới sàn nhà .
    Hắn tưởng những cái đó chỉ có trong các cuốn sách thôi .Thế mà bây giờ .........
    Hắn cảm thấy thú vị khi nhớ đến phim The Hell hay De Lift mà tháng trước thôi ,hắn đã cùng xem với Maria trong rạp "Những con rùa phải chết " .Nàng đã thật sợ hãi và hắn đã rất vui sướng khi nàng sợ sệt ép mình vào người hắn như tìm sự che chở nào đó
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi ,căn phòng ma quái phía tây . Im lìm ,cánh cửa dẫn vào phòng đã chặn mất lối đi .
    Cửa không lắp kính nên hắn không nhìn thấy gì bên trong cả .
    Giờ đây ,thực sự Misi thấy sợ hãi ,những gì mà hắn đã nhìn thấy khiến hắn ớn lạnh ,bên trong căn nhà ma quái ấy có cái gì ư ? Và cuối cùng ? Hắn sẽ chết ,chết như một con ma ?Trong kia là những cái xác không đầu ,máu đang chảy lênh láng .Và con quỷ trần truồng độc ác ? Nó đang nhảy múa và hát lên những bài ca về quỷ sa tăng ? Bọn chúng sẽ xông ra và thế là .........
    Nhưng rồi như có một phép thuật thôi miên nào đó đang cuốn lấy Misi ,hắn run run đưa tay đẩy cánh cửa ........
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Đồng ý với lời nhận xét rất chính xác của người anh em Gallivant .Thực ra thì như tớ có nói rồi đấy ,truyện này đọc cho vui thôi chứ không thể là truyện kinh dị được .Bởi đọc thấy buồn cười lắm .
    Hơn nữa cũng sản xuất theo kiểu mì ăn liền ngồi trước máy nghĩ gì post lên nên lời văn không trau chuốt lắm ,nhiều trùng lặp nữa .Tớ cũng thích kết thúc câu truyện có tính sáng tạo xí ,ít ra là không quá trùng lặp với những thắt nút của những bộ phim kinh dị trên mạng hay trong những cuốn sách mà chúng mình đã đọc .Nhưng điều này khá là khó ,ít ra là đối với một ,,,,bàn phím mới tập tành như tớ
    Mời các bác tớp bia
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

Chia sẻ trang này