1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện kinh dị đây ,bác nào đau tim chớ đọc nhé he he he

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ........Hắn lao như bay trên con đường đã hằn sâu dấu vết của những bánh xe chạy trốn thưở xa xưa nào đó .Và kia , căn phòng nhỏ của hắn ,cũng ở phía tây đã hiện ra .........
    Vẻ thất thần của chàng trai trẻ đã lên tới tột độ của ngưỡng sợ hãi rồi ,hắn đứng lại .Có chúa trời mới biết con người trẻ tuổi tội nghiệp ấy đang ở đâu .
    Trước mắt hắn ,căn phòng nhỏ ở phía đằng tây đang bốc cháy ,toà nhà trọ nơi hắn đang ở cũng đang bốc cháy .......
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Maria và bà Kristina ,họ đang ở đâu .
    Mà không lẽ ........
    Hắn đánh tan sự nghi ngờ hoang mang của mình bằng những bước chạy trong cố gắng cuối cùng cuối cùng về phía ngọn lửa .......
    Bên tai hắn hình như có tiếng gì đó hú vang .......
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày sau ,Misi tỉnh dậy từ bệnh viện ,mà không hẳn là bệnh viện ,một cái nhà thương nhỏ thì đúng hơn .
    Hắn được người ta cho biết toà nhà mà hắn trọ đã bị bỏ hoang từ lâu .Chẳng có cô gái nào tên là Maria ở đó cả .Cũng chẳng có ai là Kristina như hắn kể .
    Cách đây lâu rồi ,trong những căn nhà hoang mà ngày xưa là các dinh thự tráng lệ ấy đã xảy một biến cố nào đó ,không ai biết chính xác cả , người ta nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của những người đàn bà và không phải bằng thứ tiếng Hungary ............
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi cùng nhau trong khu rừng vắng ,chàng trai lặng lẽ đá hòn sỏi suống dòng suối và ngước mắt nhìn tôi một cách buồn phiền
    Trong ánh mắt của bạn tôi như có gì khắc khoải ..........
    ------------------------The end------------------------
    Mindennek van határa de a szerelmunknek nicsen !!!!
    Được sửa chữa bởi - tdna vào 19/05/2002 20:12
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, thảo nào. Có khi sau bác viết lách kiếm tiền thật chứ chả đùa. Công nhận bác làm em ngạc nhiên nhiều lắm. Bình thường thì đùa giỡn nhưng khi nghiêm túc thì hay lắm. Tại sao mà bác lại thất tình được 8 lần nhỉ ?. Chả lẽ con gái bây giờ ngốc thế. Họ sợ cái mồm của bác à. Dốt thật. Thôi chúc bac sớm kiếm được một cô như ý nhé.
    Nói lại với bác hồi đi học em dốt văn cực. Cấp 3 điểm văn của em là 4,6 ; 5,1; 5,4, không hơn.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Bác nhận xét về một người từng được giải nhất Văn tỉnh như vậy làm em buồn cười quá.
  7. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý thì có lẽ Trưởng lão tdna đã mất công sửa ở đây thì sửa nốt thành chữ Chung I/O (Instead Of) The end cho nó có cả chất tân cổ giao duyên, cả Tây-Ta-Tàu liên quân thì "kinh dị" hơn chăng??
    lehongphu@ttvnonline.com
  8. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nhà tdna trưởng lão được giải nhất văn tỉnh ngày xưa cơ à. Thất lễ thất lễ. Nhưng mà tớ nói thế thì có gì mà buồn cười. Học 12 năm phổ thông người ta đã dạy Văn đâu cơ chứ ?!!!.
    Tớ từ bé đến lớn chưa từng đọc một quyển sách giáo khoa văn học Việt Nam và ngữ pháp Việt Nam nào tử tế. Nếu có cũng chỉ là mấy cái truyện ngắn với trích đoạn ẩm ương trong sách giáo khoa. Hị hị, sorry, cái đấy tớ không coi là học văn.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hẹc hẹc ,
    Tỉnh em toàn thằng dốt nên em mới ...hè hè .(Thằng cha username tiết lộ thông tin anh em quá .Thế mà dạo trước mình nói hắn hai lần đạt giải quốc tế thì hắn dùng quyền mod xóa bài đó đi ,láo thiệt .)
    Các bác ạ ,truyện của em thì công nhận là củ chuối ,nhưng mà các bác thấy không .Chàng Misi đẹp trai nhé ,phong độ ghê gớm khiến em tây Maria chết nhé .Gã lại dũng cảm nhé .Có võ Nhật mới kinh chứ .Hặc hặc ,tên em là Misi đó các bác ạ .Cơ bản không có ai khen nên đành làm mèo dài đuôi vậy .Cô đơn quá không ai thèm yêu nên mới phịa ra em Maria xinh đẹp thiên thần cho đỏ tủi thân
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  10. Lovesgiang

    Lovesgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    HI HI HI,Bác tdna xinh xinh ơi ới ời,thứ lỗi cho em ngốc nhé,nhưng HIC HIC HIC,em đọc mãi mà k0 rùng rợn chút nào cả...Hay tại em k0 có tâm hồn văn chương hả bác?Nhưng phải công nhận là bác viết hơi bị ly kỳ đấy,chỉ có điều là em chẳng thấy sợ gì cả.Có lẽ em vừa đọc vừa nghe nhạc kinh dị chăng?
    Mà này bgác ơi!Em bị đau tim đấy bác ạ.Thật đấy.Hồi bé em toàn bị nó hành hạ thôi bác ạ,khổ lắm.Nhưng chắc là do em đọc nhiều và xem nhiều phim kinh dị quá nên...
    Hi vọng là bác sẽ giúp em khỏi bệnh bằng cách sẽ sáng tác thêm nhiều nhiều nữa,BÁC NHÉ...
    HÔN BÁC 1 CÁI THẬT...(chắc là thành chuyện k0
    tưởng thật...)
    Chúc bác hạnh phúc(em tặng thêm bác vài Rose)
    LOVESGIANG

Chia sẻ trang này