1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện kinh dị] Đói

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vkhu, 24/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vkhu

    vkhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu chỉ có mấy trận bùng phát nhỏ lẻ: dăm ba ca nhập viện do thú vật cắn, thỉnh thoảng lại có báo cáo một tay leo núi mất tích, một vài ngôi làng đột nhiên bị bỏ hoang,... Đó là cái thời chính phủ còn cố che đậy, cái thời họ còn quan tâm.

    Nhưng rồi rốt cuộc sự thật cũng bị phanh phui. Đến lúc "sự thật" bắt đầu đi cào cửa từng nhà, tất cả mới bàng hoàng nhận ra thế giới sẽ không chấm dứt trong khói lửa, đạn bom. Nó sẽ chấm dứt trong một rừng răng đói khát.

    Tôi bảo họ chặn hết cửa nẻo lại, không chừa lấy một khe nào chúng có thể lách vào.

    Ngu xuẩn. Quá là ngu xuẩn

    Trong suốt cuộc đời làm chòng và làm cha của mình, tôi không thiếu lần ra quyết định ngu xuẩn, nhưng quyết định lần này chắc chắn đứng đầu bảng.

    Nhưng... tôi chưa bao giờ thấy đói thế này...
    -------------
    Nguồn: Bookism

Chia sẻ trang này