1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Truyền kỳ về Thái Dương Thành" - Tiểu thuyết võ hiệp hư cấu kỳ tình Made in Vietnam

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi an_kiem_khach, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Khỉ cứ làm trò tiếp đi. Đang xem đây ^^ .
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ok, e***ed, he he.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 30/09/2007
  3. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy. vinhatieu đừng làm khỉ sợ chạy mất!
    Đời có mấy khi!
  4. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay vào viết một tác phẩm mới dù chỉ 1 trang thì bằng vạn lần xắy tay xắn quần phê bình dù hàng trăm trang. So sáng tác và phê bình có khập khiễng, nhưng người đọc bao giờ cũng cần tác phẩm mới, người phê bình lại càng cần hơn. Kim Dung ngày xưa chắc gì tác phẩm đầu tay đã được khen lấy khen để, nếu KD mà nhụt chí khi nhận sự chê bai thì đã chẳng có tiểu thuyết hay cho mọi người xem.
  5. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Có người đã thích dùng hình ảnh con vật để ám chỉ: "khỉ làm trò" thì mình cũng làm tương tự thử xem nhé
    To tác giả: chó cứ sủa và xe cứ đi bạn à.
  6. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng 1 tại hạ chưa thấy chưa biết, nhưng mà chưa vào trận mà bom đạn nổ tùm lum vậy thì cũng khó nói đó là cao thủ. NGay cỡ Mourinho còn phải chờ mấy cái cup vô địch đã rồi mới dám nổ mà cũng chưa đến cái cỡ thấu trời đó!
    Còn cái vàng 2 thì tại hạ nói thẳng là người kém hiểu biết mới dám chê Cổ Long tiên sinh như vậy, những thiếu sót của tiên sinh có thể nói là được phân tích khá đầy đủ trong quyển "Võ Hiệp Ngũ Đại Gia" của Trần Mặc viết, những ai mà si mê kiếm hiệp thì nên có quyển đó (tại hạ không có đồng nào trong viẹc quảng cáo cho sách cả). NHưng tài năng của Cổ Long tiên sinh là không thể phủ nhận, một người vô danh tiểu tốt mà tự nhiên chê cười Cổ Long tiên sinh như vậy há phải dang làm trò khỉ hay sao?
    Được meofmaths sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 02/10/2007
  7. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mình lập ra topic này với mục đích chỉ là để xem thử xem rốt cục tác phẩm đầu tay của mình, có được sức hút đến đâu. Mình hoàn toàn không muốn topic này lại là nơi tranh cãi vô bổ thế này.
    Việc mình hơi "nổ" ở lần comt trước, là để có thể gây được sự chú ý hơn đối với tác phẩm. Những bạn nào thấy trái tai gai mắt thì có thể mặc kệ, cứ coi như là lời to mồm của một thằg ngựa non háu đá đi . Mình nói những điều trên chỉ vì cũng không muốn có nhữg lời cãi nhau vô ích trong topic này nữa.
    Cũng xin cám ơn bạn uhohwtf () đã hiểu được những khó khăn mà người mới tập tễnh viết gặp phải, những lời của bạn làm mình thêm tự tin rất nhiều.
    P/s: mình vừa viết xong một truyện ngắn võ hiệp hư cấu nữa. Theo mình nghĩ là khá ổn, mình sẽ e*** lại cẩn thận rồi post lên đây để có thể có được những lời góp ý chân thành từ các bạn. Xin có lời cảm ơn trước đối với những ai quan tâm .
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he ừ, thế thì khuyên nhé.
    Em viết chưa ổn. Viết truyện cũng như xây nhà. Nhà đẹp thì thiết kế phải ngon, nhưng cho dù thiết kế có ngon rồi thì em cũng phải biết trộn vôi vữa, biết xây tường, trát vách thì mới xây nó lên được.
    Tiếng Việt của em chưa đủ điêu luyện, cái này đọc là thấy ngay, dài dòng mà lỏng lẻo, dùng từ nghe buồn cười lắm, nhất là đối với truyện kiếm hiệp.
    Đã viết kiếm hiệp thì vốn từ Hán Việt phải tốt, mới miêu tả hay và đặt tên nhân vật, chiêu thức, địa danh hay được. Ngay như Cổ Long tả đánh nhau véo một cái là có thằng chết, nhưng những tên ông ấy đặt vẫn cực hay.
    Anh nghĩ em định viết truyện bây giờ là hơi sớm. Nếu máu viết thật thì trước tiên phải củng cố tiếng Việt đi đã. Đọc lại mấy bộ Kim Dung của Hàn Giang Nhạn, Nguyễn Duy Chính dịch, xem người ta hành văn thế nào mà học.
    Cái này là anh khuyên thật lòng, dựa trên kinh nghiệm của một người đã từng viết kiếm hiệp, thế thôi.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 01/10/2007
  9. an_kiem_khach

    an_kiem_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác vinhatieu đã góp ý, tuy nhiều điểm bác nhận xét khá chính xác nhưng vẫn có một chỗ em không đồng ý với bác.

    Bác khuyên em chưa nên viết vội, em thì lại nghĩ khác. Ngay cả như một nhạc sĩ, muốn viết nên 1 bản nhạc hay, trước hết phải quẳng 10 tác phẩm đầu tiên vào lò lửa đã. Viết văn hay làm bất cứ việc gì cũng thế, dù giỏi giang đến đâu lần đầu tiên thực hiện không thể nào mà xuôn xẻ hết được. Chính vì vậy, song song cái việc đọc mà bác đã gợi ý cho em (e hoàn toàn đồg ý với bác ở điểm này, bản thân cũg đag tìm tòi nâg cao thêm kiến thức ), cũng nên viết càng nhiều càng tốt.
    Em côg nhận văn phog còn nhiều chỗ lỏng lẻo, dùg từ khôg đắt, ngay cả kết cấu chuyện cũng chưa thật chặt chẽ. Nhưng nếu bác xem từ C3 Thái Dươg Thành trở đi thì sẽ thấy từ ngữ dùng có vẻ xuôi tai hơn khá nhiều.
    Dù sao thì tiểu thuyết võ hiệp để viết được hay fải tốn một quá trình rất dài, trước mắt cứ tạm thời rèn luyện thêm bằng truyện ngắn cái đã. Xúc tích, ý nghĩa, ngắn gọn, dễ đọc .
    Được an_kiem_khach sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 02/10/2007
  10. ghosthorse1911

    ghosthorse1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hello,
    Cố gắng lên nhé, đừng vì những lời gièm pha của nào đó mà nản lòng.

Chia sẻ trang này