1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện liên khúc....(Bí mật ngôi mộ cổ)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi YeuNangCaSi, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    ...đó là một con cá trê vàng thường sống ở những ngội mộ cổ ẩm ướt, Họ bắt nó làm gì nhỉ không lí giải nổi, để ăn sao cũng không biết nữa giả thiết này cũng có thể có khi một người giơ con dao lên và chém mạnh xuống.....
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Híc, mới bắt đầu có chút mà lại bị xuyên tạc rồi,lại chả có cái nội dung gì cả, bắt đầu lại đi...
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ku Tuấn lại phá rối anh em rồi, Magic túm lại mấy bài của mọi người cho có mở đầu rồi mọi người tiếp tục nhé. (Phá rối ở đây cũng bị del bài đấy nhá ..hihi...nói vậy thôi, chủ đề này tớ thấy cũng hay nên mọi người nên cố gắng tiếp tục nó, tự nhiên mọi người đang theo dòng suy nghĩ viết truyện mà có vài bài không hợp nội dung lại cảm thấy chán...). Tớ tạm đặt tên là "Bí mật ngôi mộ cổ", tên một bộ phim hoành tráng cho anh em có cảm hứng. (Chỉnh sửa vài từ cho hợp lí nhé anh em)
    ===============================
    " Một ngày kia, có một chàng trai và một cô gái trẻ đến làng của tôi , nhìn kiểu cách của 2 người tôi có thể thấy ....(zfzola)
    Nhìn dáng vẻ của họ tôi biết họ xuất thân trong 1 gia đình giầu có .Nhưng tại sao họ lại đến ngôi làng hẻo lánh này ?....(caycothu)
    Là một người già lâu năm , có thể nói là một trưởng lão của Làng , tôi nhận thấy sắp tới có lẽ xẽ xảy ra một trận phong ba lớn ở cái ngôi làng quanh năm hẻo lánh heo hút không người ngó tới này...(zfzola)
    Và mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối, trên một con đường đê, có hai bóng người đang đi rất vội vã. Hình như trong tay họ cầm một thứ gì đó...giống một con dao hay một cái búa...không thể đoán được. Họ đi về phía cánh đồng hoang phía sau làng....(adye)
    Một ngôi mộ cổ, hay nói đúng hơn là một ngôi mộ mà đã rất lâu rồi không có ai đặt vào đó một nén nhang. Và xem họ làm gì kìa, thì ra họ cầm một cái búa...bốp...bốp...ngôi mộ được họ lật lên một cách nhanh chóng. Họ tìm, đang cố tìm kiếm một cái gì đó...Đây rồi !, một người khẽ kêu lên. Họ bật chiếc đèn pin nhỏ xíu...soi vào đồ vật đó. Thì ra đó là...(Magic)

    ===================================
    (Mọi người tiếp tục đi)
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Một cái núm đá lồi lồi ra...
    - A chốt mở cửa đây rồi - Cô gái reo lên.
    - Chúng mình vào thử, em cẩn thận nhé ...
    Trong đêm tối, một khoảnh khắc im lặng để lắng nghe nhịp đập hồi hộp của 2 kon tim hồi hộp ...
    .... Cạch .... rạo rạo ...
    Cánh cửa đá từ từ lất mở....
    .... Nằm xuống,- cô gái thất thanh hô lớn và chồm vào chàng trai,ngả rạp sang một bên, Hú vía ... một loạt những múi tên tẩm độc đen xì lướt qua. Thật là nguy hiểm, nhưng.... đó là cái bẫy cuối cùng nơi cánh cửa.
    Hai người nằm đó, nhìn con đường hầm dài hun hút. Hoà trong ánh sáng lung linh của những viên dạ minh châu trên vách, những bông hoa lân tinh lập loè ngoài cổ mộ ... cùng những tiếng kêu ra rích vọng từ cánh đồng xa ... họ, hai người vẫn ở đó, trao nhao những nụ hôn thắm thiết, Họ ... rồi sẽ nắm tay nhau ...bước tiếp con đường phía trước... không biết ở đó có gì, chỉ biết... đólà một truyền thuyết mà cha ông họ để lại ...
    ...Họ bước đi ... nền đá lạo xạo ....
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    " rích vọng từ cánh đồng xa ... họ, hai người vẫn ở đó, trao nhao những nụ hôn thắm thiết, Họ ... rồi sẽ nắm tay nhau ...bước tiếp con đường phía trước... không biết ở đó có gì, chỉ biết... đólà một truyền thuyết mà cha ông họ để lại ...
    ...Họ bước đi ... nền đá lạo xạo ....
    "
    Thằng Bambo post đếch ăn nhập gì cả , đang hồi hộp thế mờ .
  6. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi thằng ngu, bây giờ mới bắt đầu vào cổ mộ mà, mày viết tiếp xem trong đó có gì nào.
    Tao chỉ có đoạn mở cửa thôi!
  7. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ạ , chưa gì mài đã cho nằm hôn nhau thắm thiết roài , nhìn thấy ngọc ngà mờ không thèm à , hôn nhau mới ghê chứ , không được , chưa giò đã tình cảm rồi .
  8. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ nơi đâu, 2 người iu nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, điều đó thể hiện một tình iu đằm thắm nhất, đừng có nghĩ xuyên tạc sang một cảm giác nhục dục nhé, ở đây chỉ còn là 2 tâm hồn ... và những nụ hôn đó, giúp họ thêm can đảm trước khi đối mặt với những nguy cơ, những cám dỗ trùng điệp phía trước.
    Truyện sẽ còn tiếp tục rất hấp dẫn đó...dừng hoạch hoẹ, hãy viết hoặc lắng nghe...
  9. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Híc, tối thứ 7 buồn như chó cắn... Thôi, để tiếp chuyện vậy
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    ... " Rồi họ nắm tay nhau, từng bước, từng bước ... rọ rẫm trên con đường, con đường mà họ được cảnh báo trước sẽ có đầy trông gai nguy hiểm. Họ không được phép thất bại, không được phép làm hỏng chính sứ mệnh thiêng liêng mà họ đã được giao.
    Họ, 2 người bước đi, nhưng trong lòng ngổn ngang bao nhiêu tâm sự bao nhiêu lo lắng chồng chất ... Nhớ lại khi xưa, trước khi người tộc trưởng già của họ qua đời, ông đã kêu họ vào, Cố gái - đó là co tiểu thư duy nhất của ông, tên cố, cái tên mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, vẻ đẹp của loài hoa chúa đất, loài hoa thanh khiết nhất của đất, cô tên Mạn Ngọc ( Hay còn gọi là Bạch Ngọc Đường, tức một loại hoa Mộc lan tinh khiết nhất). Còn chàng trai, học trò duy nhất của ông, có cái tên đơn giản là ... Mộc Thạch. Chẳng ai biết xuất sứ của cái tên đó, nhưng đó là cả một bí mật trọng đại trong thân thế của chàng ta, chỉ có già làng biết được. Hãy quay lại câu chuyện mà ...ông đã thổ lộ cùng 2 người mà suốt đời ông yêu quí nhất, nâng niu nhất.
    ... " Các con hãy nghe ta, kể lại một câu chuyện, mà hơn 20 năm qua ta chát chứa trong lòng, trước khi ta đi, mà không nói lại, thì ta không yên tâm ngậm cười nơi chín suối - ông cụ khó khăn thốt - rồi giọng cụ đều đều
    - ... xưa kia, ta là một chàng trai phong trần, đã đi khắp thế gian, bao chuyện trái tai gai mắt ta đều thấy hết, bao nhiêu niềm vui, sung sường của con người ta cung thấy hết ... nhưng, có một chuyện, một bí mật mà ta không sao giải nổi. Số là ... cách đây hơn 20năm, ta tinh cờ lạc đến một địa phương, nơi đó... vàng bạc, ngọc ngà trâu báu rãi đầy mặt đất, hoa thơm cỏ lạ nơi đâu cũng thấy, con người ở đó thật hoàn hảo, Nam thì đẹp như Phan An Tống Ngọc, nữ thì tựa Hằng Nga giág thế, nhưng lòng dạ họ hẹp hòi , bon chen, mưu mô xảo quyệt, tranh đấu liên miên. Ta tình cờ phát hiện và cứu được một bé trai vừa lọt lòng, là con đấy - Ông cụ hiền hoà nhìn Mộc Thạch, Ông nói tiếp ...-
    Ta thấy bên con chỉ có mỗi một mảnh vải ghi 2 chữ Mộc Thạch và một tấm bản đồ. Chính tấm bản đồ đó mà ta thoát ra khỏi vùng đất đó sau khi bi truy đuổi ráo riết. Và mang con về với nới này. Nhưng sau đó, ta cảm thấy sức lực yếu ớt, không khám phá được gì, chỉ lo nuôi các con khôn lớn.
    Ta còn nghe được, họ đang có một âm mưu, âm mưu bất lợi cho thế giới của chúng ta. Nay ta giao trọng trách điều tra lại cho các con.
    Khục ....khuc....uc....c.....c... Ông cụ ho ra mọt tràng, máu loang quanh miệng ông cụ, mắt ông lờ đờ nhưng vẫn cố gắng nói tiếp...
    - Các con cố điều tra ra thân thế của Mộc Thạch, điều tra âm mưu của những con người đó, hãy bảo vệ thế giới của chúng ta... thôi, ta giao lại địa đồ cho các con, hãy tuỳ nghi mà hành động ...."
    Hơn một ngày sau... ông cụ qua đời .....
    ... Một thời gian sau, họ cùng nhau cất bước trên con đường gian nan, cùng với mộtu tình yêu thanh mai trúc mã họ dành cho nhau, đôi tình lữ đó, giờ đây ....
    Giờ đây họ đang đứng trước một sứ mạng cao cả, một bí mật kinh người... về một thế giới thực tại và cái thế giới hôn ám, thế giới cổ mộ ...."..
    ......
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Ai tiếp đi, không lại bảo em ....viết hết phần.

Chia sẻ trang này