1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện liên khúc version 1.1 ( open beta ) ... tobe continue

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ đời mình sẽ ra sao, tại sao cái số của mình nó lại khốn nạn đến thế... Một quán cafe mở về đêm anh vào đó gọi một tách cafe . Ngồi nghĩ mông lung suy nghĩ về tất cả mọi sự việc từ trước đến bây giờ anh cảm thấy tuyệt vọng hết sức.Giờ sự việc thế này rồi hi vọng cứu rỗi đời mình đã hết bởi người mà có thể hi vọng giúp mình làm lại cuộc đời là Dị giờ lại là vợ của người bạn thân , anh thấy chua xót quá . Đứng dậy khỏi quán anh lang thang ... lang thang anh cứ đi và không để ý gì đên thời gian , không gian .. Bất chợt nghe tiếng chim hót anh ngước nhìn sáng từ lúc nào rồi nhỉ.. mình làm gì giờ anh nghĩ vậy trước mắt kiếm tạm một công việc gì đó chăng , anh bước lại một quầy báo , cô bán báo mới dọn hàng xong, anh mua rồi đọc .... bất ngờ anh hét lên một tiếng và buông rơi tờ báo .. anh vừa đọc thấy người bạn mà làm tổng giám đốc PMU 18 , người chồng của Dị vừa bị bắt về tội tham nhũng tài sản nhà nước ... anh không thể tin được nó tốt bụng chăm chỉ, hiền lành thế cơ mà.. anh lập tức chạy về phía nhà Dũng ( tên người bạn đó ).....
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chú Tuấn hiểu ý anh đấy có thế chứ
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ nó trôi..... kéo nó lên, zdô ta nào, hò zdô ta nào kéo pháo ta vượt lên đèo
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Anh bấm chuông liên hồi , không ai ra mở của ( quái nhỉ , cái bọn gia nhân nhà này đi đâu hết rồi ) ...anh vận hết công lực vào họng và hét lên " có ai ở nhà không " - đáp lại lời anh là tiếng gió và lá rơi xào xạc , nhưng chiếc lá cuối cùng còn sót lại cũng bỏ cành ra đi . Chợt anh đưa tay đẩy cánh cổng nặng nề ... kẹt kẹt ..cổng không khoá , anh mở của đi vào - tan hoang tiêu điều - phía bên này là chiếc xích đu hôm nào còn ngồi ngắm con gái bạn vui cười , bên kia la bàn đối ẩm mỗi lúc tích toán phương án cá độ ..hự hự ...đôi mắt buồn nhìn xa muôn chùng diệu vợi , anh thấy lòng minh chơi vơi chơi vơi ..ngồi xuống ghế , anh gục đầu xuống bàn và thiếp đi luc nào không hay ...anh mơ ...mơ về nơi xa lắm
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    bà nì ... vít típ thì phải đọc kĩ cốt truyện của từng người chứ ... viết văn mà cứ lạc đề đi đâu ý.
    (...... Hik khó quá .... mơ cái gì nhỉ ... bà nài chơi ác thật .....)
    ......... Mơ về những mảnh đời bất hạnh. Những tưởng rằng mình là người đau khổ nhất trên thế gian này. Ai ngờ đâu Dị còn hơn thế nữa. Từ 1 thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, ... phải đối diện với cái chết sắp tới của chồng nơi pháp trường, đối diện với những lời gièm pha, chế giễu của thiên hạ ... nhưng có lẽ điều khiến Dị sợ hãi nhất là phải gặp Bình ... 1 con người cùng mối tình dang dở thơ mộng đã bị nguyên 1 công tai nơ đô lơ đè bẹp ... vậy mà giờ đây cái công ten nơ hùng dũng ngày nào đó cũng chẳng khác gì đống phế thải. Không còn ai để Dị có thể dựa dẫm ... cô cũng chẳng thể cậy vào đồng tiền để doạ nạt quát tháo ai được nữa .... Dị đứng nấp sau cánh cửa nhìn trộm về phía Bình ... trông anh có vẻ mệt mỏi, căng thẳng sau hàng loạt sự kiện xảy ra ... Bình vẫn ngủ ngon lành như 1 đứa trẻ. Bất chợt 2 giọt lệ lăn dài trên khoé mắt của Dị .... giá như ....giá như ... Dị không dám nghĩ tiếp nữa, cô chỉ cảm thấy hối hận vì những suy nghĩ nông nổi của mình ... cô buồn và xấu hổ nhiều lắm ... Chợt Bình thức giấc với nụ cười nham hiểm trên môi ....

Chia sẻ trang này