1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ma, truyện kinh dị nào hay nhất?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bngocpt2003, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Truyện ma, truyện kinh dị nào hay nhất?

    Mình mới chỉ đọc Kỳ án ánh trăng, Đau thương đến chết, Tấm vải đỏ, Kỵ sĩ không đầu.... Bạn nào biết nhiều chuyện hay khác thì góp ý để mình kiếm về đọc dần...
    Mà cực kỳ ghét truyện kiểu Nguyễn Ngọc Ngạn nhé, mấy cái bộ Truyện quái dị ở cơ quan, bệnh viên, công sở hay Quái đàm hiệp hội, Truyện sưu tầm cũng không thích luôn...
  2. letiendungtlc

    letiendungtlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất đam mê thể loại này. đặc biệt là các tác phẩm của Việt Nam. Mình cũng có vài cuốn như thế. Ban nên tìm đọc "Tuyển tập truyện ma Việt Nam", Thần Hổ, Truyện ngắn kì dị đường rừng. Có rất nhiều truyện hay,
  3. arsenal99

    arsenal99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ ma, nên đíu dám đọc truyện ma
  4. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Từ lúc đọc xong cuốn Kỳ án ánh trăng, hông dám đọc tiếp một cuốn truyện kinh dị nào nữa....
  5. kaixin108

    kaixin108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước e đọc Liêu trai trí dị là thấy kinh lắm rồi, giờ thì đầy rẫy hàng khủng hơn! hix... kinh quá....
  6. nupagazi

    nupagazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Đọc truyện này xong thì đố thấy ánh trăng thơ mộng ở điểm nào.
    Cấm dám đứng cửa sổ ngắm trăng nữa
    Đôi vợ chồng Cồ Quỷ Nữ này viết truyện ám ảnh kinh.
    Mình đọc đúng mỗi truyện Kỳ án ảnh trăng, ko dám đọc tiếp "Đau thương đến chết" với "Tấm vải đỏ". Rợn cả tóc gáy. Toát mồ hôi hột.
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    EM mới đọc Kỳ Án Ánh Trăng và Đau Thương Đến Chết (Đau thương đến chết phần 2 chả hay lắm).
    Tấm vải đỏ em chưa đọc. Tác phẩm này của ai vậy?
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    "Bá tước Dracula", hay, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy sợ lắm.
    Hay bạn đọc các truyện kinh dị của Stephen King đi. Đêm ngủ 1 mình vừa đọc vừa đóng chặt cửa mà vẫn thích.
    Còn mấy cái quyển dạng "tuyển tập truyện kinh dị trên thế giới" ấy, nhảm nhí vô cùng, chả có gì là kinh dị cả.
  9. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tấm Vải Đỏ đoạn đầu dùng để dọa chị em phụ nữ, trẻ em và đàn ông yếu bóng vía. Đoạn này dùng đủ các thủ pháp của phim Mỹ, nghĩa là ma + máu + chết người = Dọa.
    Đoạn tiếp theo lai sang chưởng hongkong, khi xuất hiện các thể loại như pháp sư, thầy bùa, hồn ma, đặc biệt có hồn ma thiện, hồn ma ác.
    Đoạn cuối độc giả ngã ngửa vì ... chả có liên quan gì mấy tới cái lời nguyền nhắc từ đầu truyện. Có cảm giác tác giả phần cuối hụt hơi, viết không còn chắc tay, xử lý tình tiết vội
    Tóm lại, chắc sai lầm của mình là đọc Kỳ Án Ánh Trăng trước tiên, rồi mới quay sang đọc các truyện khác trước đó, nên thấy hơi kém kém. nếu đọc theo thứ tự ngược lại sẽ thấy khá hơn chăng?
    Khuyến cáo đọc: 9 tầng địa ngục -> Tấm vải đỏ -> Kỳ Án -> Đau Thương.
    Truyện TQ khá gần tâm linh kiểu VN nên ấn tượng hơn truyện Âu
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc 1 cuốn có tựa đề là Z" (Mặt vỡ) của 鬼古女 (Quỷ cổ nữ). Không biết truyện này đã được dịch sang tiếng Việt chưa. Đó thực sự là 1 cuốn sách ấn tượng.

Chia sẻ trang này