1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ma, truyện kinh dị nào hay nhất?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi bngocpt2003, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Đôi vợ chồng Quỷ Cổ Nữ viết truyện kinh dị có tiếng đấy bác ạ.
    Em đọc xong cuốn " Kỳ án ánh trăng" của QCN mà bị ám ảnh một thời gian dài không dám đọc tiếp truyện kinh dị. Đợt này đang rỗi, mon men đọc tiếp " Đau thương đến chết " nhưng thấy không hấp dẫn bằng Kỳ án ánh trăng.
    Cuốn " Mặt vỡ" bác đọc chưa thấy xuất hiện ở Việt Nam.
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ. Tôi đoán cuốn "Đau thương đến chết" mà bạn nói tới chính là cuốn "伤f^死", cùng tác giả 鬼古女. Ở TQ cuốn Z" nổi tiếng hơn nhiều, tại sao lại chưa được dịch ở Vn nhỉ?
  3. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    " Đau thương đến chết " đây ạ
    " Một nhóm thanh niên đi du lịch đến thắng cảnh Tân Thường Cốc, nơi có hang Thập Tịch đặt những cỗ quan tài treo huyền bí. Trước khi vào hang, họ đã được nghe lời tiên tri rùng rợn của một nhân vật bí hiểm. Nhưng họ vẫn khăng khăng phải vào tham quan hang này. Bi kịch đã xảy ra, lời tiên tri chẳng khác gì một lời nguyền, những cái chết đau đớn và tàn khốc đến với họ. Một thành viên trong nhóm là Mạnh Tư Dao vốn rất hiếu kỳ và không bao giờ tin vào những chuyện tà ma nên đã kiên quyết vào hang Thập Tịch, do đó đã phải cắn rứt và tự trách bản thân mình. Hàng loạt những hiện tượng quái dị và kinh hãi xảy ra xung quanh Tư Dao khiến cô không thể tự chủ để rồi bước vào con đường đầy nguy hiểm để khám phá những điều thần bí. Và rồi, sau bao lần hiểm nguy, hút chết, Tư Dao đã tìm ra bí mật nằm trong cỗ quan tài treo rỏ máu trong Hang Thập Tịch. Cô tưởng rằng từ đây sẽ thoát khỏi những cơn ác mộng, thì thần chết - kẻ luôn mặc chiếc áo mưa và không bao giờ lộ mặt lại tuyên bố lời tiên tri rùng rợn - cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.............."
    Cá nhân em thì thấy cuốn này không hấp dẫn như Kỳ án ánh trăng. Không biết ĐTĐC có phải là cuốn Mặt vỡ như bác nói không ?
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Không, cuốn "Đau thương đến chết" tôi chưa đọc nhưng tựa đề của nó được dịch chính xác từ cuốn 伤f^死. Còn tôi nghi ngờ cuốn "Kỳ án ánh trăng" chính là cuốn "Mặt vỡ". Nhưng không hiểu tại sao dịch giả lại dịch thành "Kỳ án ánh trăng" nhỉ.
  5. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ấy thử mua The Ring xem... Tớ mua rồi nhưng chưa kịp đọc..
    Đúng như bạn rì ở trên nói, đọc truyện ma TQ, NB thấy gần gũi với văn hoá VN hơn, dễ cảm hơn...
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Vì truyện ma của TQ, NB nghiêng về tâm linh, chứ không phải kiểu như quỷ hút máu, hay máu me, chết người.........như kiểu phương Tây. Kiểu này chỉ doạ trẻ em được thôi. Truyện ma của TQ nhiều khi còn có triết lý sống trong đó khiến đôi khi, ta cũng phải suy ngẫm.
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. "Mặt vỡ" chỉ cho ta thấy một điều, rằng tâm hồn đẹp, lối sống tốt chưa chắc đã không gặp hoạ, ở hiền chưa chắc đã gặp lành. Con nguời sinh ra là để chiến đấu, dù tốt hay xấu, dù trong môi trường nào.
    Ngọc Ngạn có truyện "Đêm trong căn nhà hoang" không tệ.
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Trên Đinh Lễ mới ra cuốn Nỗi đau của đom đóm của t/giả Quỷ Cổ Nữ . Bác nào xem rồi cho tý comment nhỉ. Em có xem lướt qua thấy không thật sự ấn tượng + với trang bìa có một em mắt sáng quắc, nhìn chỉ thấy ghê, nên chưa mua.
    Bác nào đã đọc rồi cho em hỏi có hay, có nên đọc không ạ.
  9. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Truyện kinh dị Tây có Dracula là nổi, kinh điển vì đó là truyện đầu tiên về truyền thuyết ma cà rồng hay sao ế. Hay nhưng không sợ.
    Nhà mình đọc The ring đi, truyện Nhật :D liêu trai hơn truyện TQ đấy. Không biết sợ cái j, vì đó là nỗi sợ cố hữu tồn tại trong mỗi con ng twf lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc lọt vào quan tài.
  10. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tớ cũng có mỗi nghi ngại y như bạn lúc lần đầu tiên nhìn thấy quyển sách. Nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn chi 50k & đầu tư 1 đêm để đọc Theo tớ nếu bạn thích Quỷ Cổ Nữ thì không nên bỏ qua truyện này. Tớ ko comment gì thêm kẻo làm mất hứng những người chưa đọc.

Chia sẻ trang này