1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyền mồm trực tiếp trận Việt Nam - CHDCND Triều Tiên. thắng 2-0 ( thẻ đỏ) nhưng thua 0-2 ( tỉ số).

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi uglymanhp, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. druzhba

    druzhba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    16
    Sao tôi ghét Thành Lương + Thành Trung thế nhỉ? cứ nhìn thấy chúng nó cầm bóng là thấy ngu rồi. Đức Thiện đá sáng & khôn nhất.
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22


    Chung ý tưởng, nhưng các em vào vòng trong rồi, liiều rồi, jo các em chơi sòng phẳng đấy. :D
  3. tinh_dau_kho_quen

    tinh_dau_kho_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vào vòng sau gặp Triều Tiên thì chúng sách vali về nước thôi =))
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Thằng trung vệ số 4 của Iran là Hossini, người từng đánh đầu vào lưới Mexico WorldCup 2006, trận đó tôi xem cả trận. Iran thua 1-3

    Ko rõ hôm nay thằng trung vệ còn lại của Iran có phải Rezair hay ko? Nếu đúng thì thông tin bọn Olympic Iran bổ sung 5 tuyển thủ quốc gia so với Eximbank cup là chính xác

    Về chuyện thả thì tất nhiên Iran ko hề thả, VN hôm nay đá quá quyết liệt, sòng phẳng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Về thực lực thì các em chắc chắn ko qua nổi vòng bảng, nhưng các em ở thế "hồi sinh" thì sức mạnh các em là khôn lường đấy
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    ** chú nào chửi Tấn Trường chắc mắt bị mù rồi . Cố kiếm cớ chửi dìm hảng cho thằng dog HS nhà nghệ các chú . Tiên SB bọn cục bộ . H2 Tấn Trường hốt 2 quã bóng câu bổng ngay trên đầu tụi Iran ...gặp thằng c ặc lùn HS thì nó lại ngã ngửa và thua mịa nó rồi . 2 Lần hôm nay tiền đạo nó xuống còn mổi chú Trường chú ấy đều thắng cả . Thằng c ặc HS các chú có được vậy không ?

    Mịa thằng mặt thớt đó bóng sút góc hẹp nhẹ hều nó nhảy góc xa. TSB nó . Bóng đá ngay trên đầu nó ngã quỵ xuống cho vô luôn ...sao không thấy nói . Bọn NA bơm vá bao che bọn cầu thủ nhà chúng nó và dìm hàng người ta rất không công bằng . Tuyển VN thành tích các cấp nhục nhã có công rất lớn từ tư duy ngu xi của bọn ruộng rẩy tưởng mình khôn này .

    Điếu phải hay ho gì đâu h1 chú Minh Đức xách c ặc chạy theo đít Iran 2 lần . 1 lần điếu nhờ Tấn Trường ra kịp nó không sút vội thì thua mịa nó rồi . Nếu lùn như thằng lợn mọi HS thì nó lại bấm bóng qua đầu . Chỉ có những óc ruộng rẫy ngu xi mới không thấy những khía cạnh chuyên môn như vậy . Cứ xoáy vào bàn thua xoá bỏ công sức rất cố gắng của Tấn Trường hôm nay . Bởi mấy thằng khốn kiếp cục bộ nó hùa nhau dìm hàng mà tuyển VN lúc nào cũng có bản mặt dog Hồng Sơn nhìn muốn ói mửa vậy . Hoàng La, cũng không xong, Tấn Trường cũng không xong...tiên sư chúng nó cứ 1 bàn thua là bu vào xỉa sói thì Van de Sar cũng đíu bằng thằng Sơn lúi nhà chúng nó nửa là . Một bọn rất trơ trẽn và bẩn thỉu .
  6. hientai8x

    hientai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ** cái trang phục cho bọn cầu thủ VN. Đã lùn, đã tí hon, thằng nào thằng nấy người như con nhái mà mặc cái áo ôm sát người. Phải chi lùn mà dày cơm như bọn Tevez, Messi mặc còn đẹp, đằng này mặc vào nhìn đội hình như mấy thằng nhi đồng U15 em chán ngán quá các bác ạ!
    Mà sao cu Messi, Tevez chúng nó cũng lùn mà sao khoẻ và nhanh thế nhỉ?
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ối trời ơi... bùn cừi nhất là cái cảnh Thành Lương tranh bóng với cái thằng hậu vệ gì cao ngật ngưỡng của Iran trông như em bé nhi đồng :))

    Ku Tấn Trường hôm nay trừ bàn thua và mấy phút đầu hơi bị khớp thì cả trận bắt tốt. HS nên cho về nhà với máng lợn. Hy vọng TT sẽ được bắt chính cho TVN [r24)]
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/11/3BA22EE9/

    HLV Calisto tiếp tục ở lại Quảng Châu với đội U23

    Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ASIAD. HLV Calisto rất vui với thành tích này và cho biết sẽ ở lại Quảng Châu để trực tiếp chỉ đạo đội U23 chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp với ứng viên Bắc Triều Tiên.

    Về trận thua 0-1 trước U23 Iran tối thứ bảy, HLV Calisto tỏ ra khá bình thản: “Iran là một trong những ứng viên cho chức vô địch và họ thậm chí còn mạnh hơn nhiều lần so với Turkmenistan - đội thắng Việt Nam 6-2. Thua một đội có khả năng giành HC vàng chẳng có gì bất ngờ”.


    U23 Iran (trắng) ở đẳng cấp cao hơn Việt Nam trong trận đấu cuối vòng bảng tối thứ bảy. Ảnh: T.H.
    Theo ông Calisto, khả năng phòng ngự của đội U23 Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều so với trận trước. Việc đội chỉ để thua một bàn vì lỗi của cá nhân thủ môn trước một đối thủ mạnh như Iran chính là bằng chứng rõ ràng cho sự tiến bộ đó.

    Nhưng HLV Calisto tỏ ra rất buồn khi Ngọc Điểu không thể tham dự trận đấu với Bắc Triều Tiên ở vòng 1/8. Tiền vệ này đã nhận hai thẻ vàng. HLV người Bồ Đào Nha cho rằng Ngọc Điểu chính là tiền vệ tốt nhất hiện nay của U23 Việt Nam, cả về chuyên môn lẫn thể hình. Sự thiếu vắng của Ngọc Điểu chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam.

    Về việc lần đầu tiên Việt Nam có mặt ở vòng loại trực tiếp môn bóng đá nam ASIAD, HLV Calisto đánh giá rằng đây là thành tích tốt, tiếp nối mạch thành tích ấn tượng mà bóng đá Việt Nam đạt được trong 5 năm trở lại đây. Ông cũng khẳng định không bất ngờ về thành tích này: “Chúng tôi đã làm việc rất nỗ lực để đạt được mục tiêu và chúng tôi sẽ cố gắng tiến bộ hơn nữa”.

    -------------------------------------------------

    Vậy là ông Tô quyết định ở lại tiếp tục dẫn dắt O.VN gặp sâm bắc, ông cũng đồng thời đánh giá chim quí là tiền vệ tốt nhất O.VN , cả về thể hình thể lực lẫn kĩ thuật! Có hi vọng cho hàng tiền vệ già yếu của DTVN rồi các bác ơi.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Luôn luôn ủng hộ lão Tồ [r2)]

    Nói chung là U23 đá như thế này là thành công rùi! Thắng Bahrain, thua sát nút Iran, trận với Tuốc chỉ là 1 tai nạn do đánh giá sai đối thủ, đồng thời chúng nó tự nhiên khủng quá biết làm sao được? Nhưng mà nhờ trận đó mà học tập được bao nhiêu điều đó chớ!

    1 điều mình ko hỉu sao Bắc Hàn nó lại thắng được Nam Hàn nhỉ? Thấy mấy giải ở VN nó đá cũng bình thường, trong khi đó bọn sinh viên Nam Hàn mà đã thấy kinh rồi! Hay là đội nó mang sang đây chỉ toàn tụi hạng 2?
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bọn nhà báo VN (đám nghệ) , bọn thầy dùi, bọn nhm dở hơi khoái bơi ....đều là bọn ăn cháo đá bát.

    Cũng như tui vậy dù có nói đúng 100 lần chúng vẫn không phục tận tâm ...chờ cơ hội cắn trộm .

    Bọn nó có mắt như mù sẽ phủ nhận hay giả điên giả mù không thấy sự công lao của già Tồ cho trận hôm nay đụng Iran . Hàng hậu vệ đá kỹ càng, tập trung kèm người chặt và bọc lót và tuân thủ chiến thuật hơn trận Tuốc nhiều . Điều mà Tồ không thễ làm trước trận Tuốc . Bọn cóc nhái này chỉ vin vào 1 cớ nào rồi nhảy vô và đổ tội đá xoáy người ta phủ nhận lòng tận tâm và nhiệt huyết người ta bỏ ra cho xứ sở ...mịa hóc bò tó này . Cũng giống như nếu RM thua 1 trận ...là bao nhiêu thằng nhắm mắt lợn eng ét ầm ĩ ngay .

    Ngoại trừ hôm nay Iran không đá rát và dẫm đạp để thắng (bởi vì nó cần giử chân cho trận sau) ....nhưng VN đá trận này rất đẳng cấp . Tại sao nói vậy . Hãy so sánh với trận thua nhật tại AFC cup 1-4 hay thua Iraq hay thua Nhật của U19....để thấy trong 1 ngày ông Tồ đã truyền bao nhiêu nhiệt huyết, tin thần tự trọng và tầm nhìn chiến thuật cho học trò .

    Hàng phòng vệ đã đá rất kỷ luật không nổi hứng xông lên Mu bậy bạ . Bao giờ chống phản công cũng là hơn chúng nó 1-2 người khiến dù Minh Đức có xách c chạy chúng nó vẫn phải sút vội trước khi bị người khác can thiệp . Đình Đồng đã bớt ngu xi xông xáo bậy bạ . Quoc Long đã ổn định ...trong bối cảnh đó Long Giang mới phát huy hiệu quà bọc lót hay chống càng . Không còn những tình huống cản phá tuyệt vong 5-5 như trận tuốc .

    Chống bóng bổng cũng tương đối khá hơn (bóng chết) lúc nào Anh Đức và Ngọc Điểu cũng lùi về giúp không chiến . ** các chú cứ chửi thằng A Đ ...đíu có nó hôm nay thằng số 4 còn quất thêm 2 trái = đầu nửa . Nó kè sát khiến thằng kia phải vội .

    Hàng tiền vệ hôm nay thật thương cho Ngọc Điểu và Thành Hưng ...đá rất rát chết bỏ toàn sân ...những thẻ vàng và các cái cáng của Iran đã cho thấy . Khi anh đá như thế anh chấp nhận hy sinh chấn thương rồi . ** mấy thằng NA là vua né bóng và xông phi chứ sợ què nhất ...mà chân chúng nó thì cũng như c ứt chứ quí báo gì đâu .

    Trình Iran nó đánh đủ bài mà nó không chơi được trung lộ hôm nay là đủ hiểu cặp tv trung tâm đá quá nhiệt huyết . Nhất là Ngọc Điểu . Nói của đáng tội . Các ông cứ chê mấy thằng 1,8m VN đủ các kiểu . Đôi bóng VN chỉ có 2 thằng trên sân chơi ngang người ta để húc ....cả tuyển đạt niềm tin vào 2 thằng này ....chúng nó cày hơn con chó cày như thể chết trên sân ..** có cục bộ cũng nên dùng con mắt người và xem. Thằng Anh Đức thì chạy về rồi xong cong đít chạy lên ...tự giác . Thằng Ngọc Điểu thì chổ nào trên sân có cũng xông vô ...kê cây xào chọc c ứt nó tùm lum . Thằng Hữu Phước thì vừa bị thẻ lại bị đau ...thằng Điểu hôm nay tới lượt . Thằng Trọng Hoàng coi như khoẻ có cày bằng 8 phần mấy thằng 1.8m Vịt trâu chó này không .

    Tui đíu cần biết nhiều . Nhìn những thằng trâu cho 1.8m có cày bừa sống chết ,....tôi tự hào lá cờ chúng ta chưa bao giờ gãy vì có những đứa con nhiệt huyết hy sinh như vậy .

    Chỉ trong 1 ngày Tồ đã làm được 1 thế trận nhưng trên hết 1 tinh thần và tự tin này . Mịa đá như thế, trận tới Tồ sẽ cố vắt óc mà chứng tỏ . Tan Trường cũng như HS hôm xưa, bọn hậu vệ cũng vậy ..bọn trâu chó thì đang hăng tiết ...mất N Điểu ta cỏn bọn Văn Thắng, Văn Hiếu ...với cái thế như vậy quyết tâm vậy ....sợ đíu gì sâm lớn .

    Tồ và các em nó sẽ luộc củ sâm lớn làm 1 vụ động đất trận tới ...chờ mà xem.

    Đíu mịa chúng ta sẽ chơi 1 trận để đời ...đíu vì ai ...vì lá cờ của chúng ta bây phất phới . Bọn Sâm lớn húc rất mạnh ...nhưng tôi tin rằng khi mà niềm tin đã đến khi mưốn chiến thắng 11 cầu thủ của chúng ta có thễ đổ máu và chết trên sân . Đó là màu cờ VN . Duong vinh quanh xây sác quân thù ...tên đầu tiên là Sâm lớn ...đá xong trận này để nó biết VN là ai ...rồi què hết về sớm cũng không sau cả .

    MK tui có niềm tin trận này .

Chia sẻ trang này