1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyền mồm trực tiếp trận Việt Nam - CHDCND Triều Tiên. thắng 2-0 ( thẻ đỏ) nhưng thua 0-2 ( tỉ số).

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi uglymanhp, 11/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    nhà em Nghệ nhưg em vẫn thích Trường hơn HS nhá, chừa e ra. Có điều về tương lai nếu cu Trường cứa thế này thì ko ai cấm thằng e thích Bửu Ngọc hay thậm chí chú thủ môn của U16 hơn đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Công nhận 1 điều bị stress lên box bóng đá văng tục là hết ngay. Ngày trước e vẫn hơi khó chịu tý, nhưng anh em văng tục "chệch" đi cũng vui tai phết. :D
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bửu Ngọc 100% tương lai sẽ hơn Tấn Trường nhưng phải cho em nó 2-3 năm nửa ...đừng biến em nó thành chú gì Bình Định năm xưa mịa quên tên lưôn rồi + Đức Cường ...tội nghiệp .

    Nếu giờ có tạo cơ hội thì hãy cho Khoa Điền bắt các giải giao hửu vậy .

    Về mặt này Tồ rất có kiến thức hơn các bu nhà ta . u16 và U23 là 2 đẳng cấp khác nhau . Cứ cho em nó thể hiện U19 và U21 trước 1,2 năm đi .

    Những cầu thủ U21, và U19 hiện nay có khoảng 6 chú đủ chính cho U23 năm sau .

    1) Văn Quyết
    2) Phương
    3) Thái Quang
    4) Hai Huy
    5) Minh Tuấn
    6) Tuấn Anh
    7) Hoàng Thịnh .

    (8-9 Tiến Duy và Anh Quang ...nhưng còn non chuyên môn...tôi nghiêng về Xuân Hợp và Minh Đức (TC) hơn .
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Trận tới tìm trang nào ngon, theo cửa VN kiếm ăn xem. Hô hô , kèo này chắc sâm bắc phải chấp 1.5 trái !
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Tô Vĩnh Lợi.
  5. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy chúng nó ngu ở chỗ nào.Điếu mịe đã mang cái phận đá dạt biên cầm dc quả bóng 3 4 thằng quây, tiền vệ TT thì điếu có thằng nào chạy vị trí để phối hợp,HV cánh thì thẩm du ở nhà ko cấm đầu rê 50/50 thì chuyền mịe vào chân chúng nó à.Nếu ở VN thì cố gắng lên sân mà xem thằng Lương nó đá ra làm sao chạy chỗ ntn,còn chơi rộng hơn tý thì lê la mà hỏi mấy thằng cầu thủ xem gặp thằng Lương khó chịu ntn rồi hãy phát biểu.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    trời ị vào nồi, VN qua được Sâm Bắc thì vớ vẩn Tồ lại mót quá,ở lại cầm tiếp, hehe
    Tuy nhiên Tồ ở lại là rất tốt. Về dư luận, cũng chứng tỏ rõ là tao đi theo đội tuyển đến cùng, chứ k phải háo danh trước 1 trận khó như gặp sâm Bắc.

    liệu có cha ptv nào chửi Tồ là ở lại với hi vọng ăn may trận gặp Sâm Bắc để lấy danh k nhỉ?
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Trận tới em bắt tài. có ai dám chơi không?
    VN như nhái ôm măng thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thứ Sáu, 12/11/2010 19:02 [​IMG] [​IMG] [​IMG] Khi ông Calisto không được chào đón!


    HLV Calisto với trận đấu tệ nhất ông từng chứng kiến
    HLV Calisto: Nếu chỉ nghĩ cho bản thân, tôi đã giữ Hoàng và Lương ở lại ĐTVN



    (TT&VH Cuối tuần) - Bên cạnh những người welcome (chào đón) ông Calisto thình lình tới Quảng Châu, cũng có những người không welcome ông, vì rất nhiều lý do khác nhau.

    Cái vía

    Ngày 1/4/2008 VFF ký hợp đồng với ông Calisto để bắt đầu triều đại thứ hai của ông thầy người Bồ tại ĐTVN mà không có người đứng đầu VFF, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Trong nhiều cách giải thích, có một chi tiết được bàn khá nhiều là vì tuổi ông Chủ tịch VFF với tân HLV trưởng không tương hợp. Không ai kiểm chứng và cũng chưa bao giờ người trong cuộc trả lời về điều này.

    Ai cũng biết cuối năm 2008, ĐTVN lần đầu tiên vô địch ĐNA - một kết quả dựa trên sự may mắn, rồi tiếp theo mới là chuyên môn.


    Tháng 12/2009 lại có câu chuyện nữa liên quan tới sự có mặt hay nên vắng mặt để BĐVN được đi vào lịch sử lần thứ hai. U23 Việt Nam đá chung kết với U23 Malaysia, một trận đấu hầu hết đều cho rằng Việt Nam cửa trên và có cơ hội chiến thắng khá lớn, nhưng rồi chúng ta đã thất bại đầy cay đắng. Có một sự ngăn cản bất thành từ phía VFF đối với một nhân vật VIP muốn hiện diện trong trận CK. Lý do là ở thời điểm đó, cái vía của ông ta không tốt, cứ có mặt ở đâu là thất bại xảy ra ở đó - một nhận định rút tỉa từ kết quả Hoàng Anh Tuấn thua ở môn cử tạ tại nội dung 56kg nam, nhân vật VIP kia cũng có mặt.


    Ngày 4/3/2010, VFF tái ký hợp đồng với ông Calisto với sự hiện diện của đầy đủ thành phần, ban bệ và có cả sự hiện diện của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ.


    Một dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng vào khả năng của ông Calisto đã bắt đầu nhen nhóm ở VFF, giống như trong lòng của số đông người hâm mộ.


    Giờ, câu chuyện “cái vía” lại được nhắc tới khi ông Calisto sang Quảng Châu và ngay lập tức Olympic Việt Nam vừa thắng oanh liệt Bahrain đã thua tan tác trước Turkmenistan, và cơ hội đi vào vòng sau đang tràn trề bỗng chỉ còn 1%.


    [​IMG]
    Khi có ông Tô ở Quảng Châu, thì ông Hùng lùi lại, đúng với vai trò của một trợ lý. Ảnh: Quốc Khánh


    Cụ thể hơn, ông Calisto đang ở dây đen, thua và hòa liền 7 trận cùng với ĐTVN ở các trận và giải đấu khác nhau, nên sự có mặt của ông ở Quảng Châu là không được chào đón.

    Nhưng, nếu chỉ là “dây đen”, thì cũng chỉ thua chênh lệch 1 đến 2 bàn là đủ, chứ thủng lưới liền tù tì 6 bàn rồi sau đó trong vài phút lại ghi được 2 bàn thắng danh dự khá ngoạn mục, rõ ràng không còn là chuyện hên xui.


    Có 2 vấn đề người viết đặt ra ở đây, là liệu sự xuất hiện của ông Calisto có tác động lên tâm lý các cầu thủ; và thứ hai, dường như chúng ta vẫn chưa đạt tới tầm mức có thể lấy đẳng cấp để chiến thắng số phận.


    Cái uy, đẳng cấp & cái cúp


    Không thể so sánh HLV Phan Thanh Hùng với Calisto, bởi một người đã thâu tóm được mọi danh hiệu ở VN, xác lập được vị thế qua gần 1 thập kỷ, còn người kia mới bắt đầu có những thành công. Nhưng những người không chào mừng HLV Calisto sang Quảng Châu cũng có lý.


    Chúng tôi đã từng ví ông Calisto như thầy chủ nhiệm còn Phan Thanh Hùng giống như anh lớp trưởng còn cả đội Olympic là các học sinh khi bàn tới khía cạnh quản lý cầu thủ.


    Ở thời điểm đội tuyển Olympic tập trung ở Thành Long (TP.HCM), đã có một số cầu thủ vi phạm kỷ luật đội tuyển, nhưng HLV Phan Thanh Hùng lại chỉ xử lý rất nhẹ nhàng, trong khi chỉ sau đó hơn 1 tháng, ông Calisto đã từng vung chân vung tay trước việc Như Thành không có mặt cùng ĐTVN lúc nó rời khách sạn và Thành đã tự tìm đến sân tập khá muộn.


    Chúng tôi từng nhìn nhận rằng khả năng quản lý cầu thủ của Phan Thanh Hùng như thế là một hạn chế, nhưng hóa ra nó lại là cách quản trị hiệu quả trong một hoàn cảnh cụ thể: các cầu thủ và Phan Thanh Hùng hiểu nhau hơn và sự đùm bọc của ông Hùng đã cảm phục được khá nhiều nhân vật cá tính.


    Cách quản lý và ứng xử của ông Calisto với các cầu thủ xưa nay thực ra không quá tệ, ông xây dựng được một vài mối quan hệ như cha-con, như ân nhân-chịu ơn, như thầy-trò…, nhưng có một thực tế là có nhiều cầu thủ không thể tìm được động lực và sự tự tin khi chơi dưới quyền ông Calisto. Cũng có thể ví hoàn cảnh của Olympic VN hiện tại là nếu được học và làm bài kiểm tra trong điều kiện người trông lớp là bạn lớp trưởng thì “học sinh” vẫn thoải mái hơn, dễ bề thể hiện khả năng hơn.


    Còn bàn tới vấn đề đẳng cấp, trận thua vỡ mặt của Olympic VN xảy ra chỉ 2 ngày sau trận thắng bất ngờ, cùng với việc ĐTVN không thể làm nên trò trống ở vòng loại Asian Cup, rồi giờ đang trải qua một đợt thua và hòa kéo dài lên tới con số 7, rõ ràng đã cho thấy đẳng cấp của chúng ta là thứ khá mơ hồ. Hoặc là đẳng cấp đạo diễn tỉ số của các cầu thủ quá cao.


    Có quan điểm khá phổ biến, là ĐTVN năm 2008 đã bất khả chiến thắng tới 10 trận, thì năm nay “mới chỉ” là 7 trận, và AFF Cup còn hơn 2 tuần nữa mới diễn ra, nên mọi sự phán xét bây giờ là vội vã.


    Nhưng, nếu một đứa trẻ tập đi khi nó được chừng 9 tháng tuổi và bước những bước vững vàng hẳn hoi, rồi sau đấy 2 năm, nó lại phải tập đi thêm một lần nữa trong trạng thái ai đứng gần nó cũng muốn chìa tay ra đỡ vì sợ nó ngã, rõ ràng là phi logic, là đứa trẻ phát triển không bình thường. Hoặc nguyên do chính từ người bảo mẫu.


    Cũng có thể mỗi người sẽ vẫn có một cách lý giải khác nhau, nhưng sẽ không thể bị chia rẽ bởi quan điểm: Với mặt bằng bóng đá khu vực hiện tại, ĐTVN phải chơi với phong độ cao nhất, ông Calisto phải sáng suốt như đã từng ở giai đoạn quyết định năm 2008, và có được sự yểm trợ của may mắn, mới bảo vệ được chức vô địch AFF Cup.


    Phạm Tấn
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đọc mấy bài của lão Tuấn chết cười :D chửi bậy lung tung xoèng :D nhưng mà... rất có lý!

    Nếu các bác để ý thời Tồ so với thời Đần thì đẳng cấp đã vượt lên hẳn 1 bậc. Còn nhớ ngày xưa thời Đần, U23 Iran nó vừa đá vừa dạo chơi cũng thắng dễ TQG Vịt 2-0, trong khi trận hôm nay, hiệp 1 Iran đá hết sức, hiệp 2 có giữ chân chút nhưng vẫn khá quyết liệt, mà chỉ thắng 1-0. Iran lãnh 2 thẻ vàng chứng tỏ chúng nó cũng quyết liệt như thế nào. Mà tôi tin là Iran nó muốn thắng đậm để trả thù cái vụ Vịt chơi bẩn với nó để lấy cái cúp ở VN. Theo tôi thì đẳng cấp Vịt hiện giờ cũng đã tiến khá gần đến châu Á rồi, hy vọng 5 năm nữa Nhật Hàn cũng phải dè chừng [r2)]

    Mà ngoài lão Tồ ra chả có ai nữa đâu, nếu để Tồ ra đi thì bóng đá VN cứ yên tâm mà quay lại màng lợn đi là vừa [:P]
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ngày xưa thời Đần VN phòng thủ chủ yếu số đông ...nhưng mạnh anh nào gác khu vực anh ấy lo tròn vai không bị chửi . Tấn công mỗi bài chồng biên . Chồng éo xong thì chỉ có phát dài lên hú hoạ và phá bóng ra biên . Khả năng ăn thì chỉ có 5% vào thễ loại rùa bò lên bờ . Phá được quả bóng hên xui thành đường chuyền dài tuyệt đẹp . Cầu thủ cắm cổ chạy lên cắm cổ chạy về 60 phút ...bốc khói lỗ tai chân bước lê trên quảng đường đê hết .

    Hiện nay tuỳ theo đối thủ mà tuyển VN có thễ mang bóng lên nhiều và ít ...nhưng chưa bào giờ có đối thủ nào Châu Á kể cả Nhật ngăn không cho họ mang bóng tới trước vùng 20m . Ít nhất 5 lần 1 trận với 5 lần lên bóng như vậy có lay hoay VN cũng tự tạo 1 cơ hội thực sự .

    Với trình tuyển VN mang bóng lên được như vậy là tốt rồi ....các ổng lay hoay và bế tắc cũng éo có gì phải bức súc với đẵng cấp nhà mình . Chúng ta đa ở đâu ở bản xắp hạng Fifa. Các đội như Iran và Nhật ....nó có 8-10 các miếng đánh các kiểu là thương hiệu truyền thống nhà nó . Ta chỉ có 4 võ nhưng thực ra chỉ có 1 võ ruột là miếng thọc nách ....nhưng miếng này các bác cũng thấy nói chi VN, ngay Inter hay RM ***** chúng ta mà nó đá rưồi bu và bọc lót tốt ...thọc cũng éo xi nhê ....tầm cở siêu sao còn vậy huống hồ tầm cở VN . Cho nên chúng nó gác 7 thằng trước vùng cấm mình lay hoay vụng về cũng hiểu thôi . Nhưng đã bế tắc thì các ông hậu vệ cần phải kém cho chặt chống phản ông với người kè người lót ...chứ éo phải xông mịa nó lên đá như tv cánh để rồi 1 đường phất bóng đẩy VN vào thế 3 chống 3 hay 2 chống 2 thì chết .

    Còn miếng vỏ thứ 2 thì đánh biên ...chưa bao giờ là thế mạnh của lùn vịt nhà ta từ câu vào tới quẹo vô ...nói chung đây là miếng gọi là cầu may ầu ơ với VN thì câu vào thì mình không có lợi thế ...nhưng khi bế tắc không lẽ éo đi xin sâm ? Thọc vô thì đa số chúng nó phân 2 ông ra đè vịt ta vào góc chết...thế cũng là hết ...tuy nhiên vẫn vậy ...khi mà bế tắc vẩn phải xin sâm mong sao nó bất ngờ động kinh phạm sai lầm như quả Đức Thien đoạt bóng đưa cho Trọng Hoàng . Cửa thì khoá ...gõ vô vọng nhưng cứ phải gõ biết đâu tự nó mở. Còn món sút xa nửa là hết....nhưng cũng cả năm rồi miếng này của VN ta không có 1 lần đủ uy lực và mạnh để thủng lưới . Khi mạnh thì lên trời. Khi chính xác thì phều phều chán chết ....nhưng vẫn tiếp tục...cái này trời kêu ai nấy dạ .

    Như vậy khả năng ghi bàn trước đội mạnh là có ...tuy nhỏ và 50% nhờ hên xui . Vì khả năng kỷ thuật, sút và thể hình ...có thế thôi . Nhưng trong 1 ngày hên 1 hay 2 quả là có .

    Cơ sở có tý niềm tin vào trận sâm lớn hơn các trận khác . Đíu mịa trận nào kỳ vọng nhiều , báo chí bơm vá các em vô trận với tự tin bóng đá Vn đang đạt đẳng cấp mới ....thua tét kèn.

    Trận nào cửa hẹp....ráng đá khỏi thua chờ hên xui ....thì hên quất mịa nó thật . Bởi vì lúc ấy các ông ấy chăm lo phòng thủ và chắt chiu cơ hội và không ỉ nại không thăng hoa tràn lên sản tiều .

    Chĩ cần thủ nhiều đông và bọc lót + chút hên+ Tấn Trường đột phát ra vô vồ bóng ngon...Sâm lớn cũng không dể mà ghi bàn .

    Với lại sau trận thua 2-6 ông Sâm cũng xem VN hơi dở hơi ...có thể tự tin tràng qua hấp mình .

    Cho nên lúc đó có cơ hội cho phản công chọc nách thúi của VN .

    Tuy hàng thủ VN hơi lùn ....nhưng đá thấp chịu ép sân và tiền vệ các hậu vệ lo thủ . Tấn Trường đã hạn chế 50% các bài bóng bổng của người ta rồi . 2 chú 1.8m hạn chết 15% nửa phần còn lại ...hên xui . Tui là đẳng cấp cao Châu Á nhưng ** bọn Sâm lớn cũng khá lỡm kết thúc + ngày xui cở di Maria và CR7 nó còn 9m bắn chết chim đa đa thì VN chưa chắc thua . Nghĩa là trận này theo cái thế hiện nay VN có cơ hội làm chuyện bất ngờ .

    Tui chắc chắn 2 ông thầy VN như ông Hùng và Hà Tí Tồ khoái bất ngờ đôi công 15-20 phút đầu trận rồi về thủ ....khi có vốn hay không bị thua vỡ trận học được = sức vịt nhà mình đíu có cửa xông lên hấp rùa nó khi đội hình nó đầy đủ các vị trí tầm cở Nhật và Sâm ....nên các ông ấy + ông Tồ + các em trận tới quán triệt phòng thủ triệt để chờ hên xui tự nó mở ra hay quất 11m cuối trận ....khi đó biến thế trận thành tương tự Inter nó hấp Barca .

    Xét cho cùng Inter và Barca sự chênh lệch còn xa hơn Vịt và Sâm lớn ....Nhờ có Mou có chiến sách đúng gài Barca vô bẩy là xập ....giờ thì cái thế cửa dưới 100% vô hình chung gài VN vào thế không Mou nhưng vẫn đá thế trận tốt 1 VN có thể chọi và gây bất ngờ .
  10. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hàn có khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang tập luyện & thi đấu ở châu Âu. Giải Asiad này thuộc dạng ao làng đối với Hàn nên nó ko cần gấp phải triệu tập những cầu thủ đó về tham dự

Chia sẻ trang này